Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:50 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin cho con gái  (Đọc 5495 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Niết Bàn Tầm
Thành viên


Bài viết: 146


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Niết Bàn Tầm
vào lúc: 02-02-2014, 03:02 PM

Thưa Thầy,

Con gái (hơn 6 tuổi, sinh năm heo vàng 2007 Smiley) của NBT hay tâm sự với con, nói rằng nó lúc nào cũng suy nghĩ cả. Nó không thể dừng việc suy nghĩ được. Nó cũng thường xuyên (nếu không nói là lúc nào cũng) nằm mơ về monster: những giấc mơ khiến nó rất sợ (mặc dù vậy, khi nào nó muốn con kể chuyện cho nó nghe, nó đều muốn nghe những chuyện nào kịch tính, có tính chất mạo hiểm hay nguy hiểm). Nó cũng rất nóng tính (không biết có phải do cái ác nghiệp của NBT làm ảnh hưởng đến con gái không) mặc dù tâm của nó rất tốt, biết lo lắng tới mọi người, thương em của nó nữa. Về hiện trạng cơ thể thì con gái NBT cũng hay bệnh vặt: nghẹt mũi, ho là chuyện thường xuyên (dù bây giờ là mùa hè bên này). NBT không biết giúp con gái bằng cách nào cho phải cả. Con chỉ biết dặn con gái là khi nào thấy sợ thì niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi nào nổi nóng thì tập hít vào thở ra bằng bụng chậm chậm rồi nghĩ đến những chuyện vui (như là ước mơ của nó về con Unicorn đủ màu sắc và xinh đẹp) để quên đi.
NBT kính mong Thầy chỉ dùm (1) làm thế nào để giúp con gái khỏi bị ám ảnh bởi những giấc mơ monster đó, (2) giúp nó bình tâm hơn, và (3) giúp con gái có một thể trạng tốt hơn.
NBT sau khi tập thiền, lúc nào cũng xin hồi hướng cho đứa con gái này trước tiên.

Cám ơn Thầy.
NBT
Logged
Niết Bàn Tầm
Thành viên


Bài viết: 146


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Niết Bàn Tầm
Trả lời #1 vào lúc: 05-02-2014, 02:31 PM

Kính chào Thầy,

Mấy bữa nay NBT ngồi đọc tuyển tập những bài viết và trả lời của Bé Hạt Tiêu. Tinh thần cảm thấy rất phấn chấn như thể được tiếp thêm sức mạnh để tu tập. Tối hôm qua, NBT có kể cho con gái nghe câu chuyện về BHT đã ghé thăm Mặt Trời và thấy những người sống trên đó như thế nào, v.v.. Con bé con nói là nó không tin mình có thể bay lên đó (nó còn đứng lên nhảy nhảy, và quạt 2 cánh tay của nó để cố bay javascript:void(0)Wink. Con bảo với nó là: "Tin hay không là ở trong này (con chỉ vào cái đầu của nó). Nhưng Ba thì tin là mình có thể bay được như thế. Và Ba đang tập để bay lên Ông Mặt trời như BHT mặc dù Ba chưa làm được bây giờ và vẫn đang cố gắng." Con hỏi nó là có muốn bay lên đó không. Nó bảo muốn. Con nói vậy 2 cha con mình cùng tập nhé. Rồi con nói cho nó nghe lại về tập hơi thở. Con cũng bảo nó thử nhắm mắt lại và "nhìn" thử xem trước mặt đen thui và ngay ở giữa có một cái vòng tròn màu đỏ sáng không. Nó nhắm, mở, rồi nhắm, mở, nhắm lâu hơn một tí (chắc cũng chỉ vài giây thôi). Nó nói:" Đen thui xung quanh, ở giữa là vòng tròn màu vàng." Con nói màu đỏ (thực ra con cũng nói màu thế thôi chứ cũng chưa biết là gì mà). Nó nói: "Không màu vàng". Con hứa với nó là sẽ hỏi Thầy xin cho nó một cái đề mục (nó hỏi đề mục là gì? javascript:void(0)Wink.
Con xin phép hỏi Thầy con gái nhỏ của NBT có thể bắt đầu Tu được không? Nếu được thì nó có thể Tu Thiền đề mục như con không? Nếu vậy thì xin Thầy cho một đề mục cho nó. Nếu không thì nó nên Tu theo pháp môn gì (Tịnh Độ) và cách thực hiện ra sao?

Rất mong Thầy chỉ dùm. Cám ơn Thầy.
NBT
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 06-02-2014, 04:19 AM

Thưa Thầy,

Con gái (hơn 6 tuổi, sinh năm heo vàng 2007 Smiley) của NBT hay tâm sự với con, nói rằng nó lúc nào cũng suy nghĩ cả. Nó không thể dừng việc suy nghĩ được. Nó cũng thường xuyên (nếu không nói là lúc nào cũng) nằm mơ về monster: những giấc mơ khiến nó rất sợ (mặc dù vậy, khi nào nó muốn con kể chuyện cho nó nghe, nó đều muốn nghe những chuyện nào kịch tính, có tính chất mạo hiểm hay nguy hiểm). Nó cũng rất nóng tính (không biết có phải do cái ác nghiệp của NBT làm ảnh hưởng đến con gái không) mặc dù tâm của nó rất tốt, biết lo lắng tới mọi người, thương em của nó nữa. Về hiện trạng cơ thể thì con gái NBT cũng hay bệnh vặt: nghẹt mũi, ho là chuyện thường xuyên (dù bây giờ là mùa hè bên này). NBT không biết giúp con gái bằng cách nào cho phải cả. Con chỉ biết dặn con gái là khi nào thấy sợ thì niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi nào nổi nóng thì tập hít vào thở ra bằng bụng chậm chậm rồi nghĩ đến những chuyện vui (như là ước mơ của nó về con Unicorn đủ màu sắc và xinh đẹp) để quên đi.
NBT kính mong Thầy chỉ dùm (1) làm thế nào để giúp con gái khỏi bị ám ảnh bởi những giấc mơ monster đó, (2) giúp nó bình tâm hơn, và (3) giúp con gái có một thể trạng tốt hơn.
NBT sau khi tập thiền, lúc nào cũng xin hồi hướng cho đứa con gái này trước tiên.

Cám ơn Thầy.
NBT
Nên cho nó uống hoa kim ngân, pha như nước trà. uống một hồi thì hệ miễn nhiễm của nó sẽ khá hơn.
Như vậy, nghiệp sát nó nhiều đó.
Chuyện ác mộng:
Cho nó ngủ chung với người lớn, ôm nó mà ngủ.
tinou, con của tibu, ngủ chung với ba má cho tới 18 tuổi hihihi
« Sửa lần cuối: 06-02-2014, 05:28 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 06-02-2014, 05:11 AM

Kính chào Thầy,

Mấy bữa nay NBT ngồi đọc tuyển tập những bài viết và trả lời của Bé Hạt Tiêu. Tinh thần cảm thấy rất phấn chấn như thể được tiếp thêm sức mạnh để tu tập. Tối hôm qua, NBT có kể cho con gái nghe câu chuyện về BHT đã ghé thăm Mặt Trời và thấy những người sống trên đó như thế nào, v.v.. Con bé con nói là nó không tin mình có thể bay lên đó (nó còn đứng lên nhảy nhảy, và quạt 2 cánh tay của nó để cố bay javascript:void(0)Wink. Con bảo với nó là: "Tin hay không là ở trong này (con chỉ vào cái đầu của nó). Nhưng Ba thì tin là mình có thể bay được như thế. Và Ba đang tập để bay lên Ông Mặt trời như BHT mặc dù Ba chưa làm được bây giờ và vẫn đang cố gắng." Con hỏi nó là có muốn bay lên đó không. Nó bảo muốn. Con nói vậy 2 cha con mình cùng tập nhé. Rồi con nói cho nó nghe lại về tập hơi thở. Con cũng bảo nó thử nhắm mắt lại và "nhìn" thử xem trước mặt đen thui và ngay ở giữa có một cái vòng tròn màu đỏ sáng không. Nó nhắm, mở, rồi nhắm, mở, nhắm lâu hơn một tí (chắc cũng chỉ vài giây thôi). Nó nói:" Đen thui xung quanh, ở giữa là vòng tròn màu vàng." Con nói màu đỏ (thực ra con cũng nói màu thế thôi chứ cũng chưa biết là gì mà). Nó nói: "Không màu vàng". Con hứa với nó là sẽ hỏi Thầy xin cho nó một cái đề mục (nó hỏi đề mục là gì? javascript:void(0)Wink.
Con xin phép hỏi Thầy con gái nhỏ của NBT có thể bắt đầu Tu được không? Nếu được thì nó có thể Tu Thiền đề mục như con không? Nếu vậy thì xin Thầy cho một đề mục cho nó. Nếu không thì nó nên Tu theo pháp môn gì (Tịnh Độ) và cách thực hiện ra sao?

Rất mong Thầy chỉ dùm. Cám ơn Thầy.
NBT
Môi trường của BHT rất là ngon lành khi tu hành: Mẹ giữ giới luật khỏi chê luôn, ngay từ lúc còn là thanh nữ. Chỉ thích tu, chỉ thích nói chuyện tu.
Do vậy mà BHT mới có điều kiện thoát từ Địa Ngục để mà đầu thai vào.
Do điều kiện tối ưu như vậy: cho nên BHT là tối ưu về tu hành.

Tất nhiên, đây là cái quẩy đuôi của con rồng! Được một cái là: Gia đình ai cũng hiền lành, thông cảm nhau rất là nhiều: Cho nên cái nhà là... cái chùa lớn.

Ý muốn là một điều, làm được hay không lại là một điều khác.

Khi điều kiện giống nhau, thì kết quả mới tương tự nhau.
Điều kiện không giống nhau mà ép cho nó ra theo ý của mình thì nó sẽ ra quái thai, nữa nạc nữa mỡ...
 
Trình bày rõ ràng như vậy xong rồi:

Niết Bàn Tâm cần làm những điều sau đây:
1. Sống gương mẫu cho con nó noi gương.
2. Chỉ nói chuyện tu hành khi có mặt nó ở đó.
Nhất định không nói chuyện lời lỗ, thu hoạch được bao nhiêu, nói chuyện sân hận ganh tị, âm mưu đen tối...
3. Nhất định không có được lộn xộn về việc phạm giới luật
4. Kết quả cần thiết là: Làm cho ra cái đề mục.
=================
Điều kiện để nó tu:
1. Nó phải thích và hỏi tới tới.
2. Bám riết khi nghe ai đó nói chuyện tu hành.
=================
Phản ứng của đứa nhỏ:
1. Khi tập nó sẽ lù khù ra:
Lý do: Nó sẽ thấy rất là nhiếu điều, trước đây nó không thấy:
Thần cây, thần mây, hương ấm thần, ma quỷ...
Nó có thể nghe được rất là nhiều âm thanh: tiếng nói của các cõi thấp sống trong nhà (nó có thể thấy được những nhân vật đã từng sống ngay trong nhà của mình. Họ có thể cũng thấy được nó...
Tiếng nói của gió, của mây, của hàng rào, của cục đá...
Tiếng động của Trái Đất, tiếng động của các vì sao trên trời, tiếng động của các cõi có đời sống tâm linh cao hơn Con Người...
2. Nó sẽ có những nhận xét rất là gìa trước tuổi:
Khi nó nói là không thiếu, không thừa! Cứ y như là một người rất là lớn cở 80, 90 tuổi vậy đó.
3. Tuy nhiên nó là một đứa con nít:
Nó vẫn là con nít, chỉ thích làm những chuyện nó thích mà thôi.
Như vậy là mình chăm sóc nó chớ không có chuyện bỏ thí nó theo kiểu:
- - Ôi! ba cái chuyện ma ma, Phật Phật của mày, sao mà tao thấy mệt quá đi! Biết có trúng hay không?

Gặp câu nói này, thì nó sẽ im lặng và chỉ nói khi cần thiết!
Lúc đó cả gia đình nhào vào đánh đập thì nó khóc... nó kêu đau, nhưng nó sẽ không nói nữa!

Lý do nó đã là tu sĩ.

Đại khái là như vậy!
Chưa kể chuyện đến khi nó trưởng thành... Thành con trai, thành con gái... Lúc này nó mà hỏi là thua: Không có cách nào trả lời được cho nó cả! Vì kiến thức, và thực nghiệm của nó rất là uyên bác và ... con nít!

Không dự trù được, thì không nên chơi.

Sở dĩ có chuyện này là vì đứa bé sanh ra trong một môi trường không tu hành (khác với cái đứa do tiền thai giáo). Cho nên nó hay bể dĩa là vậy.

Cho dù là tiền thai giáo đi nữa, Ba Má mà không kiên trì thì nó cũng... bể dĩa như thường!
« Sửa lần cuối: 06-02-2014, 05:45 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #4 vào lúc: 06-02-2014, 05:22 AM

Cho con neo giữ bài này lại Grin Grin Grin
Logged
Niết Bàn Tầm
Thành viên


Bài viết: 146


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Niết Bàn Tầm
Trả lời #5 vào lúc: 06-02-2014, 03:42 PM

Trích dẫn
Nên cho nó uống hoa kim ngân, pha như nước trà. uống một hồi thì hệ miễn nhiễm của nó sẽ khá hơn.
Thầy ơi, Thầy cho NBT xin cái tên tiếng Anh của hoa kim ngân? Có phải là cái hoa và tên trong hình (bên phải) này không: http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8D_Kim_ng%C3%A2n? NBT đang sống ở New Zealand nên không biết có tìm mua được hoa này ở bên này không (tiếng Anh hay tiếng Hoa sẽ giúp ích nhiều khi mình hỏi). Mua ở VN gởi qua có thể sẽ gặp rắc rối (hoặc không được) vì border security bên này nó cũng kỹ lắm.

Trích dẫn
Niết Bàn Tâm cần làm những điều sau đây:
1. Sống gương mẫu cho con nó noi gương.
2. Chỉ nói chuyện tu hành khi có mặt nó ở đó.
Nhất định không nói chuyện lời lỗ, thu hoạch được bao nhiêu, nói chuyện sân hận ganh tị, âm mưu đen tối...
3. Nhất định không có được lộn xộn về việc phạm giới luật
4. Kết quả cần thiết là: Làm cho ra cái đề mục.
Cám ơn Thầy đã nhắc nhở. NBT sẽ làm theo.

Trích dẫn
Điều kiện để nó tu:
1. Nó phải thích và hỏi tới tới.
2. Bám riết khi nghe ai đó nói chuyện tu hành.
NBT hiểu rồi. Khi nào điều kiện chính mùi (như những lời Thầy dặn ở trên) thì chuyện này sẽ đến.

Trích dẫn
Như vậy, nghiệp sát nó nhiều đó.
Chuyện ác mộng:
Cho nó ngủ chung với người lớn, ôm nó mà ngủ.
NBT dù tâm lực còn yếu nhưng lúc nào cũng hồi hướng cho con gái với hy vọng giúp cho nghiệp sát của nó bớt được phần nào (đúng không Thầy?).
Đúng là con bé con này lúc nào cũng thích ngủ với mẹ (nó cứ ôm tay mẹ là nó ngủ ngon lành). Hôm nào không ngủ được với mẹ thì nó bứt rứt khó chịu lắm. NBT thỉnh thoảng cũng la nó, bảo là lớn rồi con nên ngủ một mình (vì bạn nó cũng thế). Bây giờ nghe Thầy nói thì hiểu ra, thấy thương nó hơn, và sẽ không la nó cái chuyện này nữa Smiley.

NBT
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #6 vào lúc: 06-02-2014, 04:18 PM

Kim Ngân Hoa : Flos Lonicerae
Huynh vào chợ người Hoa hay chợ Việt đều có
Logged
Niết Bàn Tầm
Thành viên


Bài viết: 146


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Niết Bàn Tầm
Trả lời #7 vào lúc: 06-02-2014, 08:51 PM

Cám ơn bt và tnt. nbt sẽ hỏi thử bên này xem sao.
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #8 vào lúc: 16-03-2014, 08:11 PM


Ở ngoài chợ thuốc bắc (người việt gốc hoa), họ bán nguyên gói khoảng 10 đồng tiền Mỹ, uốn mệt nghỉ luôn :-)

Ở Việt Nam có rất nhiều ở các trung tâm bán sỉ thuốc như Hải Thượng Lãn Ông ở q5, Sài Gòn: 100.000 đ/ 100g.
Là 1 vị thuốc chữa đường hô hấp trên rất hiệu quả nên nó rất nổi tiếng trên thế giới thuốc Đông y, nhất là trong việc chống dịch H5N1 đó bạn. Rất dễ mua mà.

Các tiệm thuốc bắc có bắt mạch kê đơn họ cũng bán nữa.

Mua về nhớ để trong cái rổ nhỏ thoáng, có bọc lót bằng giấy thấm hút ẩm (loại giấy dùng bọc cho đũa chén trong các đám tiệc đó).
Vì nếu để ẩm có mốc, đổi màu, mất mùi đều mất giá trị.

Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.995 seconds với 19 câu truy vấn.