Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tiền thai giáo

Bắt đầu bởi brightmoon000, Th1 13, 2010, 07:47 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

#15
Trích dẫn4. Đứa bé ra đời xong thì có cần luyện tập an trú chánh niệm đằng trước mặt không? Hay tự bé đã là một vị bồ tát xuất chúng và đi làm hạnh ba la mật luôn?

Đây chỉ là một đứa bé với ác nghiệp và thiện nghiệp y như bao đứa bé khác! Có nghiã là:
Chuyện gì cũng có thể xảy ra cho đứa bé, nhưng chắc chắn là nó sẽ tu hành.

Nhà gần người giỏi thì 7 tuổi đem nó tới người đó và được nhắc lại cách thức An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt là yên tâm công tác! Nó có đi đông, đi tây thì rồi nó cũng tu hành.

Còn những đứa khác thì sao?

Quanh quẩn hai vấn đề: Ăn ngay nói thật, và chữ Hiếu.

7 , 14, 21 tuổi là những thời gian thay đổi tâm lý: Ác nghiệp có thể vào cũng như là Thiện nghiệp cũng có thể tới: Ăn nhằm vào môi trường và cái nhìn của nó.

Vì đây là những đứa mà mình bị vuột tay (nó ra đời trước khi mình biết cách tu), nên còn nước thì còn tát. Được tên nào, hay tên đó. Còn không được thì ... thôi! Không có gì phải nặng nề.

Đây là những viên thủy ngân đã bị rớt xuống đất. Muốn lấy nó lên thì phải nhẹ nhàn và khóe léo ghê lắm. Còn lụp chụp là nó vỡ ra, hay là nó chạy lung tung.

Có điều này:
Mình đã có những đứa con và cũng tính chuyện đầu tư này nọ, và để lại gia tài, của cải với mục đích là: Hy vọng là nó đỡ khổ.
Khi đứa nhỏ tu hành thật là giỏi thì nó đang đi trên đường hết khổ (chớ không phải là đỡ khổ), và nó đi giỏi hơn là cách của mình đang đi!

Thì đừng có mong là đứa nhỏ sẽ xuất sắc ở Đời và ở Đạo. Thông thường chỉ làm được một cái mà thôi.

Không phải chỉ riêng mình!
Mà có một giai thoại kể về một ông Vua, khi Hoàng Hậu tới nghe Đức Phật thì lại đắc quả A La Hán, trong khi đó Vua thì chưa được gì.
Và ngay hôm đó là Hoàng Hậu đi xin ăn.
Phật có nói là:
- -  "Ông này không làm chuyện đời được nữa"!
Vua chỉ còn nước là:
- - "Thôi thì Ngài cho vợ con xin ăn quanh thành phố để con còn dịp để nhìn nàng, vì con thương nàng lắm"!

Nên chuẩn bị tinh thần như vậy, khi có Nhí ra đời.

ttvi

Chú Ù ơi, cho con hỏi là:
1. Do Ác nghiệp gì mà bào thai trở thành dị dạng bịnh tật?
2. Khi người làm cha mẹ là những người đang tập tu biết mình có con như vậy thì nên làm gì? Chổ này nó vô vô vô cùng khó luôn chú ơi.....
3. Khi bào thai va vào thành tử cung thì sẽ từ từ quên đi mọi chuyện, như vậy làm sao để bào thai đừng va vào thành tử cung vì người mẹ còn có những sinh hoạt hằng ngày?.
Con cám ơn chú nhiều lắmmmmmm.....

Tibu

#17
Vai trò của người cha trong lúc này là gì? người cha phải và nên làm gì khi biết mình sắp có con và mong nó trở thành tu sỉ thứ thiệt trong cuộc đời?

Tại đây chỉ nhận dân có nghề, người Cha hay là Mẹ mà không có nghề thì chỉ chầu rià. Không có tâm lực thì độ ảnh hưởng rất là ít.
Mẹ có nghề thì lợi điểm hơn Cha. Vì Cha phải đi làm, còn Mẹ thì lúc nào cũng có bé.

A. Thời gian chuẩn bị:
Ba tháng.
1. Người không có nghề: Người Mẹ có nghề hay là không, nên làm chuyện này: Chép tay một cuốn kinh nhỏ và ngắn để chuẩn bị tâm thức cho có tý xíu chất tâm linh trong đó.
2. Người có nghề thì:
Công phu, công phu và công phu. Sau khi xả thì liền nghĩ tới đứa con và trộn đứa con theo tỷ lệ: 50% của mình với 50% của bà xả.
3. Tư thế điều hoà khí lực cho cả hai vợ chồng, có tên là: Tư Thế Chuyển Luân Vương:
Nằm như thế nào cho hai lòng bàn tay và hai lòng bàn chân của cả hai vợ chồng đụng với nhau,trước khi ngủ thiếp đi! chớ không phải là của một người, hay là mỗi người đâu nghe. ;D ;D ;D

B. Thời gian nghiên cứu:

Sau lúc rụng trứng 24 giờ. Chỉ cần một lần là được.

C. Sau khi có bầu:
Công việc là làm cho bé thư giản chừng nào thì hay chừng đó. Bằng cách dùng công phu (Niệm và nhập chánh định trên đề mục của mình và để tay lên bụng: Đứa bé đang gò cứng thì lại thư giản một cách rất là sâu: Người Mẹ có thể cảm nhận được điều đó.

Các điềm lành cũng có thể xảy ra, chỉ có trong vài trường hợp đặc biệt:
Giấc mơ đi tìm con,
Hay là người Mẹ đi học kinh.
Người mẹ (khác tôn giáo) đang đọc kinh thường xuyên của mình thì bị lôi vào câu niệm: A Di Đà Phật. (Hơi hiếm).

Tibu

#18
Những hành vi nên tránh của cha và mẹ trong lúc mang thai ?
Coi phim nhà nghèo. Gây gỗ với nhau. Mẹ ăn dưa (Âm quá). Mẹ chạy, nhảy, leo trèo ... (Tất nhiên, nếu là vận động viên thể thao thì cũng chưa đến nỗi nào). Nghiên cứu liên tục trong ba tháng đầu, tính từ khi có bầu.

Một số các câu hỏi khác đã được trả lời gián tiếp đâu đó rồi. Bà con nên đọc lại cho kỹ.
Tất nhiên là chủ đề này là không có chuyện đóng, hay là kết luận.
Bà con cứ viêc. suy nghĩ, hể mà nó ra cái gì thì ghi lên miếng giấy chớ không thôi nó quên.

Tất nhiên, lubu có những trường hợp tiền thai giáo bằng ... Niệm Phật. Niệm Phật quán chấm đỏ.
Xin mời qúy Bạn ghi vội vào hàng về chuyện này cho bà  con sau này lên tinh thần.

Tibu

#19
Trích dẫn từ: ttvi trên Th1 17, 2010, 01:15 AM
Chú Ù ơi, cho con hỏi là:
1. Do Ác nghiệp gì mà bào thai trở thành dị dạng bịnh tật?
Do chất độc. Nghiệp sát, Nghiệp Sân.
Trích dẫn2. Khi người làm cha mẹ là những người đang tập tu biết mình có con như vậy thì nên làm gì? Chổ này nó vô vô vô cùng khó luôn chú ơi.....
Biến Nghiệp thành Nguyện. Vui vẻ mà Trả  một lần cho thật là đàng hoàn và để cho nó hết luôn.
Trích dẫn
3. Khi bào thai va vào thành tử cung thì sẽ từ từ quên đi mọi chuyện, như vậy làm sao để bào thai đừng va vào thành tử cung vì người mẹ còn có những sinh hoạt hằng ngày?.
Tà Dâm trong tư tưởng  là một trong những nguyên nhân làm cho cơn bảo nghiệp lực trở nên quá mạnh: Linh hồn (linh hồn cũng đã từng là như vậy! Cộng nghiệp mà) khi bị cuốn hút ngay vào lúc đầu thai thì bị va vào tử cung.

Chớ không phải là người mẹ sinh hoạt hằng ngày như là lăn lộn, chạy gìặc, hay là chiến đấu, hô hào ... mà Linh hồn mới bị va vào tử cung đâu. Có làm như vậy thì thai bị dộng chớ linh hồn không có bị va vào thành tử cung.

Kế đó là Sân Hận.
Sự tác hại nó tỷ lệ thuận với tâm lực.

Phật nói có một chữ: lửa. Thì nên hiểu: Là nó thiêu rụi hết đó
Sân Hận là thuốc độc trong tâm linh
Tu sĩ tảy chay cái này, và làm càng sớm chừng nào thì càng tốt chừng đó.
Có nghiã là khi chưa tu mà Sân Hận thì cao lắm là bể chén, bể đồ trong nhà. Hay vài người bị chết là cùng.

Còn khi tu hành đã có tâm lực thì nó chận đứng lại hết. Nếu quá mạnh thì nó làm cho mình trở thành bất bình thường và mình phải mất thời gian để học cho thật là thuộc cái bài này.


Dieu Ngan

Trùi ui, đọc bài này của chú mà con mừng quá trời luôn. Từ nay hết sợ lấy chồng. Hihihi!  ;D

ngonlua

@ DN: hihi Diệu Ngân sợ lấy chồng à? Đừng, như thế làm sao cho ra đời Nhí được. Hihi

tnt

Làm cha mẹ, lúc nào cũng muốn sanh đuợc những đứa con ngoan hiền lành dễ dạy, dễ bảo ...
Điều kiện mà cha mẹ luôn luôn mong đợi ở con cái là:
- Có hiếu với cha mẹ
- Ăn nói thật thà, đừng dấu cha, dấu mẹ, làm chuyện hư hèn, hồ đồ để rồi lại xảy ra tình trạng "con dại cái mang".

Khi thấy: Nếu mà con mình tu tập đuợc thì không lo gì không có hai cái tánh căn bản trên, nên tnt giốc lòng cầu mong sao mình có thể có những đứa con mang đầy đủ những tánh tốt. Đó là mơ uớc đầu tiên của tnt khi nghĩ về đứa con.

Một lòng cầu đạo, nhưng thấy mình không đủ sức để biến mơ uớc và hy vọng thành sự thật. Nên đã đem hết những mơ uớc và hy vọng đó đặt để trong cung lòng và ươm mầm sống cho đứa con tương lai của mình ...

Lúc đó tnt cũng không hề biết " Tiền thai giáo" là gì ?

Nhưng vì quá nguỡng mộ phương cách tu tập này nên đã phát nguyện như vầy:
" Có ai muốn tu tập theo phương cách này, thì con xin cho đuợc người đó vào làm con của con"
Và luôn đem lòng cầu xin cho có được một đứa bé có lòng tu tập .

Đó tâm nguyện của nguời mẹ khi nghĩ về một đứa con mà mình sẽ mang.
Và suốt trong thời gian đó thì lúc nào rảnh là niệm duy nhất câu:
Nam Mô A Di Đa Phật và coi sách Phật.

Kể cả khi gần chồng cũng nghỉ đến câu niệm Phật và nghỉ mình đang cầu xin một linh hồn có tu tuởng tu hành vào nhập thai.

Khi trong lòng mình mang nặng tư tuởng trên, thì tự nhiên giữa linh hồn và thể xác được chia ra làm hai và ... như là hai phần hoạt động hoàn toàn khác biệt nhau:

Cái thể xác nó làm cái chuyện của nó và linh hồn của mình nó lại làm cái chuyện của linh hồn ...

Khi mình chăm chú vào câu niệm thì mình sẽ rất là dể lãng quên phần thể xác đi!
Những lúc ấy mình sẽ nhìn thấy rất sâu vào bộ phận sinh dục ở bên trong, cùng với ... đầy đủ các chi tiết của ... chuyện gì đang xảy ra trong đó. Nơi mà mắt thuờng mình không hề nhìn thấy đuợc, và tự nhiên mình có cảm nhận là mình đang huớng dẫn linh hồn đi vào nơi đó qua câu niệm của mình.

Có nguời quan niệm rằng khi trai gái tư tình với nhau là ô uế ...những chuyện như thế, không thể nào để cho câu niệm Phật phát huy được hết sự mầu nhiệm ... Đây là một sai lầm lớn vô cùng và đã đóng cửa phe Chánh Đạo vào! Mà chỉ rước hầu hết là phe tà đạo.

Nhưng tnt thì nguợc lại! Vì đã đuợc trang bị bằng suy nghi về "chánh dâm"

Có nghiã là không suy nghi về ai khác ngoài chồng.của mình và tình yêu đối với họ. Bằng tình yêu đó, đem tất cả những cái tốt và cái đẹp của hai bên để làm nên một cái chung là đứa con của hai nguời.

Và đồng thời trang bị cho con một tâm tưởng huớng thiện của nhà Phật nên đã đủ sức giữ câu niệm Phật, khi ruớc con vào lòng.

Phải nói thêm là lúc này chỉ có mình tnt mang tư tuởng cầu đạo thôi, còn ông xã của tnt không hề có khái niệm gì về chuyện này cả .

Một mình ôm trong lòng cái tư tuởng đó mà đi tìm đứa con cho mình!
Thì ... cũng vẫn đuợc như thường đó!

Khi mình mang tư tuởng đi tìm như thế, thì những linh hồn muốn tu tập: Họ sẽ nhận ra tín hiệu mà tìm đến với mình ...

Vì sau này bé tu tập cao rồi sẽ nói lại cho mình biết là mình đi tìm nó, mà nó cũng đi tìm mình!
Và hai linh hồn đã nhận ra nhau qua cái thông điệp tư tuởng đó để chui vào đầu thai làm con mình.

Và khi biết mình đã có thai, thì luôn giữ câu niệm Phật hoài luôn ..

Những khi bé chòi hay đạp hay gò cứng thì cũng dùng câu niệm Phật mà dỗ dành và thoa nhè nhẹ lên đó thì liền tức khắc nó trở lại thư giản nhẹ nhàng ngay .

Sau này khi đứa bé ra đời và lớn lên, nó rất là có tâm tu hành:
Lúc mới hai ba tuổi, tuy không biết gì hết, nhưng hễ nhìn thấy tuợng Phật là nằm chẹp bẹp như con ếch lạy lia, lạy liạ ... Ngay trong chợ, giữa cảnh ông đi qua, bà đi lại!
Khi đuợc bảy tuối thì nó, dĩ nhiên, là đuợc theo học chuà ông Phuớc ...

Và sau này khi nó coi lại kiếp của nó đuợc thì tự nhiên nó sẽ coi lại lúc nó nhập thai nhu thế nào ...và nó có nói cho mình nghe là mẹ đã niệm cho con nghe trong bụng lận đó ...!
Lời nói đó để biết rằng mình có thể nói cho con nghe từ trong trứng nuớc, phôi thai ngày mới tuợng hình hài lận đó. Vậy ai có lòng mong làm mẹ thì hãy nhớ là dạy con từ thuở nằm trong lòng mẹ lận đó nhen chị em. Đừng bỏ lỡ cơ hội này khi nghĩ về đứa con của lòng mình!

Còn gì hay hơn và tuyệt vời hơn là mình cứ tưởng là không thể làm gì được! Nhưng khi bé lớn lên và đã kể lại cho mình nghe từ đầu! Hồi bé còn dưới
Điạ Ngục...




ttvi

Hay quá hay quá, sao trường hợp của tnt giống y như của mình vậy, con mình củng y chang như vậy, mới 2 tuổi mà khi nhìn hình Phật hay Quan Âm cũng chấp tay lạy rồi mặc dù mình chưa chỉ dẩn gì cho nó cả.
Còn quá trình hình thành đứa con mình cũng làm gần như là giống 100% tnt đã làm mặc dù cách đây 3 năm mình không biết là làm như vậy có đúng không vì chưa được chỉ dẩn mà, cứ cắm đầu làm đại, ăn thua ở cái tâm mình thôi, mình nghỉ vậy và đã làm như vậy.

Chú Ù ơi, con còn vài câu hỏi nửa mong chú giúp con:
1. Vì sao lại tập trung đánh mạnh vào 3 tháng đầu kể từ ngày mới thụ thai vậy chú? Còn sau đó thì sao chú ơi?
2. Nếu như đã mang thai 1 thời gian ngắn (dưới 3 tháng) rồi mới biết những gì chú chỉ dẩn thì phải làm gì để chửa cháy vậy chú?
3. Người cha có nên đọc câu xám hối mà chú hay dạy để giúp cho đứa con của mình đở được ác nghiệp và ra đời cho ngon lành, có được hông chú?
4. Nếu tâm thức của người mẹ còn yếu thì nên niệm làm sao để giúp đứa con mình thoát khỏi vòng ác nghiệp vậy chú?.
Con cám ơn chú lắmmmmmm.....

ttvi

Lại có hai vấn đề:
1. Lựa và ôm đi, là có con
2. Bốc lên, rồi thả xuống! Lại là chưa có con (vì chưa đủ điều kiện).

Chú ơi,
Có lần đang ngủ, con mơ thấy mình đang đi trên đồi thông ở Đà Lạt và trên tay đang ẵm một đứa bé trai rất tuyệt vời xinh đẹp bổng nhiên xung quanh con xuất hiện 4 con quỷ ở 4 hướng, và tụi nó đòi bắt đứa bé đi, con nhất định không cho và nghỉ rằng "muốn sống chết thì bắt tôi đi, chứ đừng đụng vào đứa nhỏ này", vậy là tụi nó nhào tới liền. Con cố gắng bắt ấn và chống trả, có con quỷ đánh vô sau lưng con, có con đánh vô bên phải, con đánh trước ngực nhưng không làm gì được vì con đang dùng tay phải bắt ấn mà. Riêng con bên trái thì lợi dung lúc tay trái con ôm đứa bé và khong bắt ấn được nó thò tay chụp ngay đứa nhỏ trong lúc con đang trở tay bắt ấn ngăn cản nó. Con nghe tiếng đứa bé khóc thét lên và bay mất. Con giật mình tỉnh dậy nhưng bên tai vẩn nghe thấy tiếng khóc thét của đứa bé. Vậy trường hợp này là sao vậy chú?.

ttvi


A. Thời gian chuẩn bị:
Ba tháng.
1. Người không có nghề: Người Mẹ có nghề hay là không, nên làm chuyện này: Chép tay một cuốn kinh nhỏ và ngắn để chuẩn bị tâm thức cho có tý xíu chất tâm linh trong đó.


Chú ơi,
Loại kinh nào giúp ích cho người mẹ và bào thai trong quá trình mang thai vậy chú? Chú có đường link cho con xin. Con cám ơn chú lắm.....

Tibu

Trích dẫn từ: ttvi trên Th1 17, 2010, 10:26 PM
Hay quá hay quá, sao trường hợp của tnt giống y như của mình vậy, con mình củng y chang như vậy, mới 2 tuổi mà khi nhìn hình Phật hay Quan Âm cũng chấp tay lạy rồi mặc dù mình chưa chỉ dẩn gì cho nó cả.
Còn quá trình hình thành đứa con mình cũng làm gần như là giống 100% tnt đã làm mặc dù cách đây 3 năm mình không biết là làm như vậy có đúng không vì chưa được chỉ dẩn mà, cứ cắm đầu làm đại, ăn thua ở cái tâm mình thôi, mình nghỉ vậy và đã làm như vậy.

Chú Ù ơi, con còn vài câu hỏi nửa mong chú giúp con:
1. Vì sao lại tập trung đánh mạnh vào 3 tháng đầu kể từ ngày mới thụ thai vậy chú? Còn sau đó thì sao chú ơi?
Bé đang tu ở cõi của nó và bị hoa sen bốc đi bổ nhiệm chỗ khác. Bé rất là sợ chuyện không được tu hành. Tâm hồn hoang mang và lo lắng. Sau khi đầu thai, không bị va vào tử cung và lại còn nghe câu niệm Phật thì bé yên tâm công tác.
Trích dẫn
2. Nếu như đã mang thai 1 thời gian ngắn (dưới 3 tháng) rồi mới biết những gì chú chỉ dẩn thì phải làm gì để chửa cháy vậy chú?
Thay đổi phương cách sống, tu tập thiệt tình, ăn ngay nói thật, Có Hiếu với Ba và Má. Chú ý tới sự Sân Hân.
Sau đó là khi bé gò, gồng, chòi ... thì dùng công phu mà thoa diệu nó. Nên nhớ là "Còn nước, còn tát" và làm đại theo kiểu tới đâu hay tới đó.
Trích dẫn3. Người cha có nên đọc câu xám hối mà chú hay dạy để giúp cho đứa con của mình đở được ác nghiệp và ra đời cho ngon lành, có được hông chú?
4. Nếu tâm thức của người mẹ còn yếu thì nên niệm làm sao để giúp đứa con mình thoát khỏi vòng ác nghiệp vậy chú?.
Còn nước còn tát, làm đại, và làm cái gì cũng được theo nguyên tắc: Công Phu, công phu, công phu.

Tibu

Trích dẫn từ: ttvi trên Th1 17, 2010, 10:55 PM
Lại có hai vấn đề:
1. Lựa và ôm đi, là có con
2. Bốc lên, rồi thả xuống! Lại là chưa có con (vì chưa đủ điều kiện).

Chú ơi,
Có lần đang ngủ, con mơ thấy mình đang đi trên đồi thông ở Đà Lạt và trên tay đang ẵm một đứa bé trai rất tuyệt vời xinh đẹp bổng nhiên xung quanh con xuất hiện 4 con quỷ ở 4 hướng, và tụi nó đòi bắt đứa bé đi, con nhất định không cho và nghỉ rằng "muốn sống chết thì bắt tôi đi, chứ đừng đụng vào đứa nhỏ này", vậy là tụi nó nhào tới liền. Con cố gắng bắt ấn và chống trả, có con quỷ đánh vô sau lưng con, có con đánh vô bên phải, con đánh trước ngực nhưng không làm gì được vì con đang dùng tay phải bắt ấn mà. Riêng con bên trái thì lợi dung lúc tay trái con ôm đứa bé và khong bắt ấn được nó thò tay chụp ngay đứa nhỏ trong lúc con đang trở tay bắt ấn ngăn cản nó. Con nghe tiếng đứa bé khóc thét lên và bay mất. Con giật mình tỉnh dậy nhưng bên tai vẩn nghe thấy tiếng khóc thét của đứa bé. Vậy trường hợp này là sao vậy chú?.
Nó đẹp bên ngoài mà tâm nó lại là tâm quỷ thì quỷ nó mới dành.
Còn với cái đẹp ở bên trong thì quỷ nó dành về hang ổ của nó để nó ... tế à! ;D ;D ;D Giấc mơ thông báo là nhìn bề ngoài nhiều quá đó.

Tibu

Trích dẫn từ: ttvi trên Th1 18, 2010, 12:30 AM

A. Thời gian chuẩn bị:
Ba tháng.
1. Người không có nghề: Người Mẹ có nghề hay là không, nên làm chuyện này: Chép tay một cuốn kinh nhỏ và ngắn để chuẩn bị tâm thức cho có tý xíu chất tâm linh trong đó.


Chú ơi,
Loại kinh nào giúp ích cho người mẹ và bào thai trong quá trình mang thai vậy chú? Chú có đường link cho con xin. Con cám ơn chú lắm.....
Thiên Chuá Giáo: Đức Mẹ ở Lộ Đức
http://www.dongcong.net/MeMaria/NhungNgayCuaMe/05.htm
http://www.dongcong.net/MeMaria/LinhDiaDucMe/10.htm
http://www.catholic.org/clife/mary/lourdes1.php (cái này có vẻ hay hơn)
Phật Giáo: Kinh Duy Ma Cật
http://www.thuvienhoasen.org/khduyma-00.htm

ttvi

Con cám ơn chú nhiều lắmmm.... Con sẻ cố gắng làm theo lời chú.