Thưa Thầy !
Sáng nay khi tập xong TV ngủ chút thì thấy mình nôn ra những viên đá nhỏ bằng hạt ngô màu đen và xám thỉnh thoảng có viên màu đất sét. Ban đầu thì TV chụm hai tay hứng,sau đó để vào được nửa bát ăn cơm . Lúc đó có hai anh chị bà con ở bên cạnh ( đều là bác sĩ , anh thì đã mất ) nên TV hỏi anh là có sao không? Thì anh trả lời không sao cả và còn nói là có nuốt vào cũng không sao . Sau đó nhìn lại thì hình như một số viên tan ra và trên mặt phủ lớp như thạch có xen lẫn gân và váy màu vàng.
Thầy ngía cho TV xem có vấn đề gì không ? Cảm ơn Thầy !
Đây chỉ là chuyện khẩu nghiệp nó văn ra bớt đi mà thôi. Càng văn ra thì càng tốt, không sao hết.
Nhưng đừng có nuốt trở vô như ông kia nói.
Những người quen ở trên chỉ đóng vai là những Bồ Tát đến chứng kiến chuyện sám hối, hoặc là công phu đã có tác dụng. hihihi
Vậy là tu ngon lành rồi đó. Cứ thế mà oánh nghe!