Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:36 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: trieutulong mơ thấy bị Ba Con Cọp rượt tơi bời...  (Đọc 4534 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
vào lúc: 04-03-2014, 02:56 AM

Tối hôm qua trieutulong có giấc mơ kinh hoàng...

Có 3 con cọp nó lần lượt rượt trieutulong, con nào con nấy đều to y như con cọp thiệt và nó rất khôn lanh, con này chặn đầu này con kia chọn đầu nọ trong cái căn nhà ba mẹ mà hồi nhỏ trieutulong sống, dù đã tìm hết cách đóng cửa trốn chui trốn nhủi leo trèo mà nó vẫn rượt hết đầu này đến đầu kia trối chết, đã trốn chui trốn nhủi chạy gần chết hết đầu nọ đầu kia qua được 2 con rồi...  con cọp thứ 3 cuối cùng tưởng nó đã bỏ đi im re nên trieutulong mở cửa căn phòng cuối cùng thì nó phóng ào vô chụp làm trieutulong tỉnh ngủ luôn...

Cha mẹ ơi hồi nhỏ tới lớn giờ trieutulong vốn lì đòn có biết sợ gì ai đâu, tỉnh dậy vẫn còn khiếp vía thì chợt nghỉ đến tình cảnh hiện tại của Thầy... híc, thôi chỉ còn biết niệm Phật quán cho ra cái đề mục thôi... cũng có lúc nó đã ra được 1 lần rất sáng làm mình cứng đờ luôn, mà sau đó thì mờ mờ hoài chán quá không biết phải làm sao hết... huhu

Nhí nào biết giải dùm giấc mơ bị CỌP RƯỢT... chắc sắp tới tui sẽ bận lu bù cóc để giải quyết mấy cái nợ đời nó réo đây... huhu... Thầy ơi!!??!!  Cry  Cry
« Sửa lần cuối: 05-03-2014, 06:49 AM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #1 vào lúc: 04-03-2014, 03:01 AM

Search thì ra Thầy đã trả lời rùi  Grin

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1949.msg9097#msg9097
Logged
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #2 vào lúc: 04-03-2014, 03:04 AM

Tối hôm qua trieutulong có giấc mơ kinh hoàng...

Có 3 con cọp nó lần lượt rượt trieutulong, con nào con nấy đều to y như con cọp thiệt và nó rất khôn lanh, con này chặn đầu này con kia chọn đầu nọ trong cái căn nhà ba mẹ mà hồi nhỏ trieutulong sống, dù đã tìm hết cách đóng cửa trốn chui trốn nhủi leo trèo mà nó vẫn rượt hết đầu này đến đầu kia trối chết, đã trốn chui trốn nhủi chạy gần chết hết đầu nọ đầu kia qua được 2 con rồi...  con cọp thứ 3 cuối cùng tưởng nó đã bỏ đi im re nên trieutulong mở cửa căn phòng cuối cùng thì nó phóng ào vô chụp làm trieutulong tỉnh ngủ luôn...

Cha mẹ ơi hồi nhỏ tới lớn giờ trieutulong vốn lì đòn có biết sợ gì ai đâu, tỉnh dậy vẫn còn khiếp vía thì chợt nghỉ đến tình cảnh hiện tại của Thầy... híc, thôi chỉ còn biết niệm Phật quán cho ra cái đề mục thôi... cũng có lúc nó đã ra được 1 lần rất sáng làm mình cứng đờ luôn, mà sau đó thì mờ mờ hoài chán quá không biết phải làm sao hết... huhu

Nhí nào biết giải dùm giấc mơ bị CỌP RƯỢT... chắc sắp tới tui sẽ bận lu bù cóc để giải quyết mấy cái nợ đời nó réo đây... huhu... Thầy ơi!!??!!  Cry  Cry
  Grin Kiss Grin Hi hi trước  giờ chỉ nghe nói gấu rượt thui!chưa thấy cọp rượt chắc tâm bất an nên TTL có giấc mơ vậy Grin Kiss Grin.
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #3 vào lúc: 04-03-2014, 03:25 AM

dear DOMOC,
Thầy có trả lời hết rồi ông ui... tui xin lỗi sám hối cái vụ ba chớp ba nháng không chịu search vì nghỉ mình đọc nhiều lắm rồi ai ngờ... híc

Tui đọc thì thấy Thầy nói "mơ thấy Cọp hay Sư Tử là giấc mơ gặp được CHánh Pháp, đây là giấc mơ LỚN mấy cha lụi, nhưng vì nó LỚN quá nên 99.99% là chạy trốn trối chết vì lý do CHẤP TƯỚNG..."

Namo Cầu Sám Hối Bồ Tát cái tội Tham Sân Si có từ vô thủy của con...
Namo Thầy, Namo Phật, Namo Pháp, Namo Tăng ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai cái tật CHẤP TƯỚNG, chấp danh sắc và chấp văn tự kinh của con...

Từ rày về sau con không có dám khen chê hay phân biệt cái gì nữa hết. Đời con có cái gì thì cho con xin hồi hướng về cho Chánh Pháp... con không còn giữ cái gì nữa hết mà xin giao hết về cho Các Ngài... Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Namo Anan Tôn Giả Bát Đại Thánh Tăng, Namo Thầy và Tăng chúng đạo tràng... Om Amitabha Hrih Svaha.
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #4 vào lúc: 05-03-2014, 06:48 AM

Chào Lá Chuối,

Trường hợp của tui chắc do tui nghỉ nhiều tới tu quá nên nó mới như vậy chứ ai mà tới cái thằng cà xịt cà đụi này thông báo cái gì... Cám ơn vì đã nhắc nhở tui nhe bà lụi...

Tui nghĩ nếu mà Lá Chuối cùng nhiều bà con tu tập có kết quả, thường xuyên lên diễn đàn để khuyến tu cũng như giúp đỡ tâm linh cho anh em thì mọi người sẽ được củng cố về mặt tinh thần tiến tu rất nhiều... nhất là trường hợp như Thầy vắng mặt hiện nay.

Tui đã nguyện hồi hướng bố thí hết những gì tui có về cho Thầy và bà con đạo tràng... Tui đọc kinh thì thấy trong hạnh bố thí thì Pháp thí là hơn hết. Do đó tui nghỉ nếu các Huynh Tỷ đã tu hành có kết quả mà làm Pháp Thí học tập theo gương Thầy để tích lũy phước đức sau này cho bà con xài ké, thì tui nghỉ Ông Phật nào cũng sẽ ủng hộ hai chân hai tay hết.


---------------------------------------------
Đó là về chuyện giúp đỡ bà con cùng tiến tu phụ sức Ông Thầy. Nhân tiện xin phép trieutulong nói chuyện với Lá Chuối chút, nói thiệt là mong ước từ hồi nhỏ và cho tới hiện giờ của tui vẫn không hề thay đổi là Được Đi Tu và sống ẩn dật (giống Robinson càng tốt) đó bà lụi! Tongue

Vì tui thấy đời này sao mà nó quá Khổ, đã có Gia Đình thì nó lại càng nhiều Khổ...  Cry ví dụ như tui thì hay suy nghĩ và làm việc theo kiểu Bố Thí, Từ Bi và không phân biệt... còn bà xã tui thì lại suy nghỉ và làm theo kiểu ngược lại theo đời thường, tức là bả bo bo giữ của và phân biệt sang hèn. Làm nhiều lúc tui bị nổi sùng mà suy cho cùng thì bả cũng chỉ vì gia đình - tui và mấy đứa nhỏ... - nên tui cũng không biết phải làm sao hết... híc  Cry

Cho nên tui bị kẹt ngay giữa, đạo đời từ bấy lâu nay nói thiệt là hổng giống ai hết. Do đó, nếu kiếp sau tui còn làm người theo chân Thầy thì tui nguyện sẽ không bao giờ lập gia đình, ở giá để dễ tu hành và làm nhiều việc cho nó thuận lợi hơn  Embarrassed

Ước nguyện của tui sau khi tu đủ xài được, là tui sẽ vô chùa để gặp mấy sư thầy sư cô và nói với mấy vị đó là "Tui biết về lý thuyết mấy vị đã rất là biết được nhiều từ kinh sách rồi, nhưng về thực tế thì chưa có giống như trong kinh, cho nên về mặt thực hành thì cần phải bổ sung theo phương pháp của Thầy tui - đã làm sống lại giáo pháp của Phật Thích Ca và các vị Cổ Phật". Mấy ông phản đối thì tui sẽ xách cổ họ qua Tây phương Tịch Độ và Liên Hoa tạng giống như là xách cổ gà, xách cổ vịt vậy... để cho họ thấy.

Ở cái cõi đời này tu để gặp được ông Phật thì sao mà nó khó trần ai luôn vậy... tui nghỉ chỉ có mấy Nhí thì mới dễ tu (vì con nhỏ xíu thì con nít nó thật thà và vô cùng có hiếu), còn người lớn thì nó đã bị tiêm nhiễm thói hư xã hội hết rồi, nếu không thì cũng là do cơm áo gạo tiền chạy gạo từng bữa mà nó làm còn người ta thay đổi... huhuhu  Cry)

Cho nên trong lúc tu tui cũng muốn thí nghiệm thử cách tu làm sao mà cho cái đám người lớn như tui đây (bị loạn động đạo đời búa xua và hết pin), nó ra được linh ảnh dễ dàng hơn. Coi như là tui làm pháp thí. Vì cách tu của Thầy mà không ra được linh ảnh, không có đủ tinh khí thần, thì coi như chẳng mần ăn gì được hết... Đó là lý do tui thử tùm lum, có thương tui thì chỉ mấy cái sai của tui dùm để tui sửa cho nó lẹ.

Namo A-Di-Đà-Phật.
« Sửa lần cuối: 05-03-2014, 07:13 AM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #5 vào lúc: 05-03-2014, 09:45 AM

Cho boiroi nói leo cái vụ chuyện đời này tí nha


Đó là về chuyện giúp đỡ bà con cùng tiến tu phụ sức Ông Thầy. Nhân tiện xin phép trieutulong nói chuyện với Lá Chuối chút, nói thiệt là mong ước từ hồi nhỏ và cho tới hiện giờ của tui vẫn không hề thay đổi là Được Đi Tu và sống ẩn dật (giống Robinson càng tốt) đó bà lụi! Tongue

Vì tui thấy đời này sao mà nó quá Khổ, đã có Gia Đình thì nó lại càng nhiều Khổ...  :'( ví dụ như tui thì hay suy nghĩ và làm việc theo kiểu Bố Thí, Từ Bi và không phân biệt... còn bà xã tui thì lại suy nghỉ và làm theo kiểu ngược lại theo đời thường, tức là bả bo bo giữ của và phân biệt sang hèn. Làm nhiều lúc tui bị nổi sùng mà suy cho cùng thì bả cũng chỉ vì gia đình - tui và mấy đứa nhỏ... - nên tui cũng không biết phải làm sao hết... híc  :'(

Cho nên tui bị kẹt ngay giữa, đạo đời từ bấy lâu nay nói thiệt là hổng giống ai hết. Do đó, nếu kiếp sau tui còn làm người theo chân Thầy thì tui nguyện sẽ không bao giờ lập gia đình, ở giá để dễ tu hành và làm nhiều việc cho nó thuận lợi hơn  Embarrassed


Cái này đệ thấy đâu có gì mà huynh TTL than đâu. Bà xã lo nuôi chồng nuôi con thì tốt quá rồi, làm hậu cần cho huynh để huynh chiến đấu  thì có gì mà than. Đệ thấy huynh nên vui mừng mới đúng chớ. Còn chuyện bả không thích bố thí mà bo bo giữ cho gia đình thì cũng không trách được. Tui nhớ thầy có nói "Có bao nhiêu chơi bấy nhiêu" thôi. Còn chuyện sao bả không hướng với chánh pháp như mình thì huynh thử coi cái bài "Email tư tưởng" này coi có giúp được gì không:

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=844.msg5121#msg5121

Huynh tu giỏi thì tự nhiên bà xã bị ảnh hưởng tốt lên à, tính tình đỡ hơn.

Đệ nghĩ đừng khắc khe với bà xã quá mà nên làm từ từ thôi, chứ huynh đòi thay đổi liền 180 độ thì không có được.

Đệ có một kinh nghiệm là làm kiểu gì mà cả nhà vui thì tập mới vô được chứ có người mà đang giận hay buồn mình thì khó tập lắm (tập trung còn khó chứ nói gì đến cái hỷ lạc, tại cứ bị sân hận nó chặn đứng cái vui lại-cái này cũng rút ra từ một bài giảng của thầy). Cái là nó thành thói quen luôn. Huynh thử coi có tập khá hơn được không.

Trích dẫn

Ước nguyện của tui sau khi tu đủ xài được, là tui sẽ vô chùa để gặp mấy sư thầy sư cô và nói với mấy vị đó là "Tui biết về lý thuyết mấy vị đã rất là biết được nhiều từ kinh sách rồi, nhưng về thực tế thì chưa có giống như trong kinh, cho nên về mặt thực hành thì cần phải bổ sung theo phương pháp của Thầy tui - đã làm sống lại giáo pháp của Phật Thích Ca và các vị Cổ Phật". Mấy ông phản đối thì tui sẽ xách cổ họ qua Tây phương Tịch Độ và Liên Hoa tạng giống như là xách cổ gà, xách cổ vịt vậy... để cho họ thấy.


Cái này có phải gọi là muốn làm thầy người ta không ta? Đệ cũng bị thầy nói nè:

Thầy ơi, con chưa thấy Niết Bàn, nghe kể tới đó là sống trong trạng thái hạnh phúc cao nhất. Nhưng sao bây giờ tự nhiên khi nghĩ tới nó, tưởng tượng lúc đi vào cái vùng ánh sáng và tan biến vào nó, không biết đi đâu và làm gì nữa thì con thấy trong lòng mình không thích, mơ hồ, chán nản. Ngược lại, tới đó mà quay lại được để cùng "mần ăn" với bà con sướng hơn, con chỉ cảm giác vậy thôi. Lúc này con mới hiểu ý nghĩa cái câu "bám vào cốp xe chuyến xe cuối cùng trực chỉ Niết Bàn" là như thế nào. Nó hưng phấn, tràn đầy sức chiến đấu. Smiley
Không đúng rồi đó nghe bồ tèo! Những cái chuyện đó chỉ là lý luận, chớ chưa được cái tiêu chuẩn: Hảy đến mà coi.

Cho nên, không cho cái tâm của bồ tèo nó chạy nhảy như vậy nữa thì nó sẽ yên tâm công tác hơn. Grin Grin Grin
Làm chuyện này được thì sẽ không bị Tha Hóa Tự Tại nó đánh hơi ra được bồ tèo.


Trích dẫn
Ở cái cõi đời này tu để gặp được ông Phật thì sao mà nó khó trần ai luôn vậy... tui nghỉ chỉ có mấy Nhí thì mới dễ tu (vì con nhỏ xíu thì con nít nó thật thà và vô cùng có hiếu), còn người lớn thì nó đã bị tiêm nhiễm thói hư xã hội hết rồi, nếu không thì cũng là do cơm áo gạo tiền chạy gạo từng bữa mà nó làm còn người ta thay đổi... huhuhu  :'()

Cho nên trong lúc tu tui cũng muốn thí nghiệm thử cách tu làm sao mà cho cái đám người lớn như tui đây (bị loạn động đạo đời búa xua và hết pin), nó ra được linh ảnh dễ dàng hơn. Coi như là tui làm pháp thí. Vì cách tu của Thầy mà không ra được linh ảnh, không có đủ tinh khí thần, thì coi như chẳng mần ăn gì được hết... Đó là lý do tui thử tùm lum, có thương tui thì chỉ mấy cái sai của tui dùm để tui sửa cho nó lẹ.

Namo A-Di-Đà-Phật.

Đệ thấy huynh cũng nhiều tạp niệm, vọng niệm giống đệ quá, suy nghĩ tùm lum. Đệ thấy huynh khi nào rảnh thì cứ làm bài sám hối, đừng cho nó rảnh mà suy nghĩ lung tung. Thầy có nói Cô Vân tập chết bỏ, còn chú Sơn tập hình như 100.000 lần mới ra mà  Grin. Huynh ráng lên nghe, đừng có nản mà nôn nóng chế chiêu lung tung.

Chuyện đời thì đệ nói được (tại có bà xã rồi) còn chuyện đạo thì chỉ biết khuyên huynh vậy thôi. Có gì sai thì bà con cứ sửa dùm.

Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #6 vào lúc: 05-03-2014, 01:04 PM

           Bạn trieutulong mến,chào ACE,niềm vui nhất của mỗi chúng ta là thầy đã trở về ,tuy sức khỏe không cho phép thầy quán xét chấm bài cho chúng ta như trước,nhưng chúng ta vẫn có cảm nhân như có lọng chở che .
    TH2 xin được chia sẻ cùng bạn nha .
   Về tu tập thì TH còn dở lắm ,,TH chỉ xin phép chia sẻ với bạn về lý do bạn muốn chạy trốn sự  đối đầu phải không ? Mỗi chúng ta ,ai cũng ngán ngẩm sự đời trong bể khổ đau này, nên người trước người sau đang bìu díu lấy nhau theo lời nguyện (Đồng tu ,đồng thành tựu đạo quả ),để mà chạy ,mà đi ,mà lết ,mà bò trên con đường Tibu (Anh Baothoho)mà chúng ta đã chọn .Bạn thấy không ?Thầy Tibu của chúng ta còn khó, khổ ,gian nan gấp vô vàn lần chúng ta ,sao thầy vẫn đồng hành cùng gia đình đó thôi ,thầy đã cho chúng ta bài pháp không lời đó thôi ( Thân hành ),chúng ta thường nghe câu nói :" THứ nhất là tu tại gia ,thứ nhì tu chợ ,thứ ba tu chùa ",vì trong gia đình là sự cộng nghiệp thanh toán lẫn nhau ,nên sựchống đối cũng mãnh liệt lắm .TH bị y trang bạn đó ,lúc trước nhà TH nghèo như sơ mướp ,nhưng TH giống bạn thích làm từ thiện lắm ,trong xóm ngoài làng có chuyện gì khó khăn khi nghe đến tai là có mặt liền .
    _ Em đi đâu đấy ? Chỉ tào lao không à ,chuyện nhà mình mình lo ,còn chuyện nhà người ta thì kệ ,đã có xã hội ,phận mình nghèo thì không lo ,tài lanh không à .
   TH vẫn tiến hành việc của mình ,đên lúc vui TH phân tích cho cho bạn mình nghe :
 _ Này anh ,hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau ,nay nhà người ,lúc khác lại ta ,mình vì người ,người mới vì mình chứ .
    Lần sau có việc là :  
  _  Em ơi ! đi đi để anh làm cho,thế là một mắt xích chướng được đập văng ra .
         TH thường xin quần áo cũ ....cho bà con vùng sâu vùng xa cũng bị cằn nhằn ,chật nhà chật cửa ,có hôm TH còn lượm quần áo,vải dư họ bỏ bị mưa ướt :
     _  Ôi ! thôi ,th.....làm cho một hơi vậy đó ,dục ngay đi ,rác rưởi họ bỏ mà lôi về cho dơ nhà dơ cửa .
    _ Ấy đừng ,rác tình thương đó anh ,quê nghèo ,nhận được manh quần ,tấm áo,họ vui lắm anh ạ ,để đó em giặt mà .
 Thế là TH hì hục dưới  nắng ,lầm lũi mà làm .
    _Để đó anh sách nước cho,anh phơi lên cho ( mắt xích chướng thứ 2 văng ra ),còn chiêu này nữa ,mỗi ngày ông bạn mình hay nhâm nhi vài chung ,TH đi chợ mua cho chút mồi về dụ nha .
   -  Anh ơi ! Em mua mồi cho anh này ,nhưng anh lấy xe máy chở bao đồ và em lên chùa giao cho họ đi cứu chợ, rồi về em làm mồi anh nhậu nha ,,thế là ô kê ngay ( Dắt mũi được rồi nha ),thế là từ lần sau em để anh chở cho nhanh .
     Còn nữa ,không biết bà con có bực mình khi TH kể tào lao không ? THôi có bác nào ném đá thì em xin đưa cái lưng ra đỡ ,còn cái đầu em phải để dành nghe pháp của thầy và của các bác mâm trên chứ .
    CHiêu phóng sanh :
  _  Anh ơi ! em đi phóng sanh  đây .
  _Bầy đặt ,vật dưỡng nhân ,nghèo không dành tiền mua đồ ăn mà mua đổ xuống sông ,tào lao không à .
_ Nếu anh ra trước pháp trường ,có người cứu ,anh có mừng không ? Nhân lành quả lành mà .
     Lần sau ,có người báo sắp có đợt phóng sanh với lượng cá lớn,nhưng ở xa ,TH dùng chiêu nhờ bạn tác động thế là Bạn ấy tình nguyện chở mình cùng đi tham gia ,trong đó có  người già ,người trẻ, đàn ông bằng tuổi bạn ấy   ,ai nấy đều vui vẻ ,về nhà bạn ấy nói :
        Thôi từ nay anh sẽ là hộ pháp cho em ,em cần đi đâu anh chở ,từ đấy bạn ấy hiểu  tu hành  là điều tốt ,nên ủng hộ TH tối đa ,thậm trí hiện nay ,những hôm không phải đi chợ .sáng TH cf xong ,vừa xuống nhà ,bạn ấy còn nói :
  _ Em không phải đi chợ nữa đâu ,có đồ ăn rồi ,em lên mạng đi ,có gì để anh phụ cho .
        Còn lúc trước TH chưa về với HSTD,ngồi niệm phật ,ngồi thiền cũng bị chửi :
    _ niệm phật có ra tiền không ? THiền ,thiền ,có ra tiền ra bạc không ?
    _Ấy chết ,anh đừng nói thế ,có chứ  !( Mình phải dùng những từ dễ hiểu mà khuyên ,nói cao họ không hiểu đâu .)
  Niệm phật ,ngồi thiền để tu tâm sửa tánh mình thì ông phật mới thương ,cho mình mạnh khỏe ,làm có tiền ,lấy tiền đong gạo đó .Từ đó về sau ,lúc nào thấy rảnh là bạn ấy lại nhắc :
   _ Em lên gác thiền đi .
       Các bạn mến !những chiêu thành công này là chiêu chót qua bao nhiêu thất bại đó ,thời gian mới tu khổ lắm ,một mình mà chịu bao mũi tấn công chòng cấm cản ,con cũng chống ,anh ,em ,hàng xóm đâm thọc ,cứ nghiến răng mà chịu ,không thanh minh .TH  quyết định tìm đồng minh cho mình ,TH viết một lá thư tâm sự thật cùng con gái ,lúc đó nó mới học lớp 6 thôi ,nhưng nó hiểu đượcphần nào ,nó biết thương và bênh vực mẹ nhiều hơn .,từ đó có những lúc TH phải súi nó tác động đến bố nó thế là mới được như ngày nay ,cả gia đình đều ủng hộ ,nhưng riêng cậu ấm đôi khi cũng dương càng dương gọng ,đó cũng là tất yếu ,đâu phải xóa sạch ngay đâu ,còn phải trà sát tiếp .
              Tóm lại muốn qua ải chèo lái và chèo mũi đửng chống nhau ,TH phải qua những bước sau
   1-phải nhẫn nhịn    2 -phải biết đánh đúng tâm lý của đối phương để lấy lòng mà chuyển nghiệp thành duyên
    3- phải  đối đối sử tốt với mọi người xung quanh và gia đình của đối phương
4-  Phải chọn cho được một đồng minh trong nhà .
5-phải chọn bạn tốt đến nhà ,trong lúc buồn hay vui ,nhờ bạn tác động .
 6-phải nói cho bạn ấy hiểu được việc mình làm .
7 -phải khéo dụ bạn ấy tham gia các công viếc thiện lành của mình lúc có cơ hội .
 8 Đôi khi mình mình phải dí dỏm một chút qua câu chuyện cười vui ,hay cái dỡn nhéo tai hay nhéo mũi ,bạn ấy nghĩ là mình rất yêu bạn ấy ,thế là bạn ấy ủng hộ thôi .
              Cảm phiền bà con nhà ta nha ! TH viết bài này thật dài nếu ai lỡ đọc có buồn ,cho TH xin sám hối ạ.
 Còn những bạn có của nợ rồi ,mới vào tu sẽ phải qua ải này thôi ,TH mong cả những bạn trẻ nữa,nếu những kinh nghiệm này của TH phải đánh đổi bằng cả mồ hôi và nước mắt mới có được ,TH xin dâng tặng các bạn ,mong các bạn đừng phải gian nan như TH .Chúc các bạn bước nhanh lên để kéo TH đi cùng đó nghe !
      Con kính chào thầy ,chào bà con nha ,TH mổ cò từ tối  đến đúng 2 giờ sáng rồi .chúc cả nhà khỏe
   TB Vừa nhớ được chiêu thứ 9 nữa mà mắc viết ,quên mất tiêu luôn ,lúc nào nhớ TH cống hiến tiếp .
  
Logged
Niết Bàn Tầm
Thành viên


Bài viết: 146


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Niết Bàn Tầm
Trả lời #7 vào lúc: 05-03-2014, 02:35 PM

Chào TTL,

Cho NBT ké vô một tí. Trong cuộc đời này, cái gì khi nhìn vào nó cũng có mặt trái mặt phải, cái được cái mất (hoặc chưa được) cả huynh à. Hơn nữa, cái được bây giờ cũng chưa chắc là cái được về sau. Cái chưa được bây giờ biết đâu lại là cái tốt sau này. Cái chuyện vợ con cũng vậy. Đôi khi mình vì ham tiến tu quá mà sinh ra cái suy nghĩ vợ con chính là sự cản đường (nbt đôi khi cũng rơi vào cái suy nghĩ này) nhưng suy cho cùng vợ (bỏ qua cái chuyện cộng nghiệp, nợ nần gì nhau từ bao kiếp trước mà đến với nhau bây giờ) cũng là cái bàn thạch vững chắc cho mình tiến tu hằng ngày đó chứ. Việc vợ nbt quán xuyến khá tốt công việc gia đình cũng là cái phước phần nbt có được trong kiếp này rồi. Thỉnh thoảng muốn nói chuyện tu cho vợ nghe nhưng cũng không đi đến đâu vì mình thì chưa chứng đắc gì nói cũng qua chỉ là nói suông dựa trên kinh nghiệm của Thầy và các đồng đạo tu tập thành công khác, còn vợ thì không tin ba cái chuyện mình làm có mang lại lợi lộc gì. Thôi thì hồi hướng cho vợ con sau mỗi lần công phu vậy với hy vọng một ngày nào đó vợ con cũng sẽ phát tâm tu hành như mình.
 Cái quan trọng hiện giờ không phải là mình cứ hỏi cái câu 'What if...' cho những cái gì đã xảy ra rồi, những cái quả (tốt xấu) mình đang hưởng đây. nbt chỉ mong duy trì được cái sự tu tập của mình cho tốt và thường xuyên để không phải hỏi cái câu 'What achievements could I have if I had been practicing my meditation the whole year last year?'.

Chúc huynh tu tập tinh tấn.
nbt
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #8 vào lúc: 05-03-2014, 06:42 PM

 Chào Huynh TTL Huynh nói " mong ước từ hồi nhỏ và cho tới hiện giờ của tui vẫn không hề thay đổi là Được Đi Tu và sống ẩn dật (giống Robinson càng tốt) ", Huynh nghĩ vậy thôi chứ Huynh có gì đảm bảo là Huynh chịu được cảnh cô độc 1 mình, TCH sợ đến lúc đấy có khi Huynh còn bị khùng luôn ý.trong khi hiện tại  tâm huynh còn loạn động nhiều, và liên tục tham gia lăng xăng , diễn thuyết đủ thứ  ,trong khi việc tập của Huynh chưa biết đến đâu rồi. Huh
"Ước nguyện của tui sau khi tu đủ xài được, là tui sẽ vô chùa để gặp mấy sư thầy sư cô và nói với mấy vị đó là "Tui biết về lý thuyết mấy vị đã rất là biết được nhiều từ kinh sách rồi, nhưng về thực tế thì chưa có giống như trong kinh, cho nên về mặt thực hành thì cần phải bổ sung theo phương pháp của Thầy tui - đã làm sống lại giáo pháp của Phật Thích Ca và các vị Cổ Phật". Mấy ông phản đối thì tui sẽ xách cổ họ qua Tây phương Tịch Độ và Liên Hoa tạng giống như là xách cổ gà, xách cổ vịt vậy... để cho họ thấy."
 Tâm Huynh chắc vẫn đang muốn làm thầy thiên hạ thì phải .

"Cho nên trong lúc tu tui cũng muốn thí nghiệm thử cách tu làm sao mà cho cái đám người lớn như tui đây (bị loạn động đạo đời búa xua và hết pin), nó ra được linh ảnh dễ dàng hơn. Coi như là tui làm pháp thí. Vì cách tu của Thầy mà không ra được linh ảnh, không có đủ tinh khí thần, thì coi như chẳng mần ăn gì được hết.."
Huynh định thí nghiệm đến bao giờ, Huynh định tìm ra cách tu hay hơn cách của Thầy Huh



 
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #9 vào lúc: 06-03-2014, 01:02 AM

Mến chào boiroi,vutienhanh, niet_ban_tam,

Không ngờ chuyện lộn xộn của tui làm mấy bạn phải bận tâm... có gì tui xin lỗi, cám ơn nhiều nhe vì đã tâm sự kinh nghiệm tu hành rất đời thường và thiệt tình đó cho tui rút kinh nghiệm. Tui thấy sao mình hổng dánh thời gian tu mà nhiều chuyện quá... híc

Chào TCH, tui khoái sống một mình thiệt mà, có lẽ vậy mà ở ngoài thì đời tui ít nói lắm cha lụi còn làm việc gì thì cũng lủi thủi một mình hổng giống ai... , nhưng hổng hiểu sao vô đây khoái bà 8...

Làm thầy thiên hạ thì cho tui xin hai chữ bình an... đâu phải mình muốn dạy gì ai là dễ đâu mà trính độ của tui thì mới chập chững trên con đường chánh định (mới quán ra cà xịt cà đụi vài giây mà lâu gần đây nhứt có 4-5s thui), hơn nữa tui tu rồi nên càng không khoái mấy chuyện cống cao ngã mạn làm thầy đời gì ai vì nó làm mình ngu ngu. Tóm lại là do tui thấy mấy vị trong chùa có thời gian và nơi chốn yên bình tu hành (trong khi Thầy và đám tụi mình tuy là tu hành nhưng phải lo trối chết cơm áo gạo tiền và vợ con bên ngoài...), mà nếu sư cô sư thầy không tu được theo phương pháp của Thầy thì uổng 1 đời tu hành quá vậy thui... tui nghỉ nếu kiếp sau tui còn xuống đây làm người thì tui sẽ vô cái chùa nhỏ nhỏ vắng vắng nào đó làm trụ trì để có thời gian tu tập và làm chuyện đạo cho nó hoàn toàn.

Còn chuyện thí nghiệm tu hành thì nói thiệt là tui thấy ở giai đoạn quán lúc ra lúc không như vầy là cơ hội trời cho để mình rút tỉa kinh nghiệm và nghiên cứu các phương pháp sau này theo Thầy giúp ích cho bà con, vì cái giai đoạn khó nhất là giai đoạn này đây đi từ bình thường tới cận định rổi chuyển tiếp sang chánh định, phương pháp của Thầy khi mà  đã vô chánh định vững rồi thì qua kinh nghiệm bà con có ghi lại ở đây, tui thấy nó có trớn chạy dễ dàng và nhanh lắm mấy cha lụi... Thầy mình vốn có một sức mạnh rất là mạnh và ý chí cỡ đó mà con phải tập yoga một thời gian mới vô nổi chánh định, sau đó thì tìm ra Vạn Thắng Công cho tụi mình, tóm lại là tui thấy cần phải tập mấy bài tập yoga cho cái xương sống và mấy mạch máu chính để phục hồi cái bình xăng đang cạn của tui thì mới có thể làm nổi theo cách của Thầy.

Mà ông tu hành rồi mà còn so sánh cái kiểu gì kỳ cục vậy. Không lẻ Tổ Long Thọ - người đã mở đường sáng lập ra Đại Thừa - nói ổng ngon hơn Bổn Sư Phật Thích Ca. Hoặc như Ngài Thanh Liên Hoa, Tilopa - tổ sáng lập ra dòng pháp Kim cương thừa - nói mình ngon lành hơn các vị Cổ Phật... thầy TiBu nói mình ngon lành hơn sư tổ Milarepa. Tui đã phát nguyện tu theo Phổ Hiền Bồ Tát cho nên hạnh thứ 8 của Ngài là "Thường tùy Phật học" tùy theo hoàn cảnh mà mình tu mấy cha lụi...

Tui bà 8 nhiều quá... cho xin lỗi. Thôi dọt lẹ, tui làm tiếp đây...
Namo Thầy, Namo Phật, Namo Pháp, Namo Tăng.
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #10 vào lúc: 06-03-2014, 10:36 PM

bữa nay trieutulong thiền 1 lúc rồi ngủ, trong giấc mơ trieutulong thấy mình đang ở sân sau căn nhà khá lớn rộng rãi thoáng mát nhưng cũng rất đơn sơ mộc mạc và vắng vẻ trống trống yên bình sau đó khó diễn tả lắm, mé trên sân hình như có cây to che bóng mát nữa (không biết diễn tả thế nào nữa khó quá... hihi), dù căn nhà bự này thiệt ra không giống nhà ngoài đời đang ở của trieutulong ở tí nào hết nhưng hổng hiểu sao trong mơ trieutulong lại nghỉ là nhà của mình. Sân sau bên mé trái có 1 hồ nước hình chữ nhật nhỏ và cạn nước, trong hồ có cá nhỏ li ti... mé tay phải có mấy vòi nước nhưng bị hư sau đó làm trieutulong tới đó sửa sửa vặn vặn chỉnh một hồi cho nó có thể tắt mở chảy nước đàng hoàng hơn, ở đó cũng có vài cái khúc gỗ hình dạng gốc cây để trang trí (như ghế ngồi người ta làm giả gốc cây vậy) và có 1 gốc có cái hốc nước nhỏ trieutulong bỏ cá nhỏ li ti như cá bảy màu cho nó lội và cho nó ăn, ở đó có 1 con mèo con lẩn quẩn chỗ trieutulong và trieutulong lấy tay ôm và vuốt nó nghỉ tội nghiệp mày quá tao sẽ cho mày ăn... khu vực đó cũng có 1 cái bàn ăn rất đơn sơ giống như dưới quê nam bộ (chỉ có tấm ván + mấy chân gỗ, trống trãi). Trieutulong thấy có vài món trong cái nồi nhỏ dưới quê như trứng vịt chiên xào gì đó... trieutulong tánh rất ngăn nắp và kỹ nên nghỉ trời ai nấu ăn gì mà để đây uổng phí quá không có tiết kiệm gì hết, cái này phải coi lại mới được. Xong trieutulong đi vô nhà mé hông tay trái thì thấy cánh cửa gỗ to 2 lớp gỗ, nhưng đã mục lủng mấy lỗ mà không có khóa gì hết, bên ngoài có 1 cánh cửa tôn sắt của người ta che mà nếu có ai đó vô nhà qua chỗ này thì quá dễ dàng luôn, đang nghỉ mình sẽ làm cửa chắn lại chỗ này thì ngay đó mé trên giống như gác vậy có 1 người nằm thấy trieutulong thì hắn cuốn cái miếng gỗ gác chỗ hắn nằm lại giấu kín... trieutulong nghỉ trời ạ nhà mình sao mà lủng tùm lum tà la vậy ta... híc, đi kiểm tra thì thấy không có cửa nào khác để bảo vệ chỗ lên phòng ngủ 2 vợ chồng trên lầu hết (nhà lớn quá... hihi). Đi tiếp ra mé sau bếp mé phải thì cái bếp cũng chỉ là che tạm mấy tấm gỗ mục phía ngoài là cái sân sau tiếp giáp hàng rào nhà người ta và có 1 cái ao nước củ mà nếu có ai lội qua ao rồi vô bếp nhà mình thì dễ như chơi... híc, căn nhà này hơi giống căn nhà  Nội của trieutulong hồi nhỏ, mà trieutulong trong mơ thì lại nghỉ là nhà mình.

Tỉnh ngủ thì thấy hơi uổng vì nhà đó lớn, cao rộng mát, đơn sơ, thanh vắng nửa thôn quê nữa thành thị, hơi hợp gu trieutulong... hihi, suy nghỉ coi tại sao mình nằm mơ thấy cái này thì trieutulong cho là cái nhà chắc là thân thể mình nhờ ăn chay tập yoga bấy lâu nay nên nó mát... hihi, có vài tình trạng vô chính phủ như ai nấu ăn sân sau trong nhà mình mà mình hổng hay, bỏ con mèo con đói tội nghiệp, mấy cái vòi nước hư, cửa thì vài cái bị mục chỉ khép mà không khóa... chắc là mình tu chưa ngon, chưa giữ giới luật canh chừng kỹ mấy tên lục tặc nên sẽ có ngày ăn trộm vô thì mang họa... hổng biết đúng hông nữa... hihi
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #11 vào lúc: 07-03-2014, 04:38 AM

Chào Lá Chuối,

Trường hợp của tui chắc do tui nghỉ nhiều tới tu quá nên nó mới như vậy chứ ai mà tới cái thằng cà xịt cà đụi này thông báo cái gì... Cám ơn vì đã nhắc nhở tui nhe bà lụi...

Tui nghĩ nếu mà Lá Chuối cùng nhiều bà con tu tập có kết quả, thường xuyên lên diễn đàn để khuyến tu cũng như giúp đỡ tâm linh cho anh em thì mọi người sẽ được củng cố về mặt tinh thần tiến tu rất nhiều... nhất là trường hợp như Thầy vắng mặt hiện nay.

Tui đã nguyện hồi hướng bố thí hết những gì tui có về cho Thầy và bà con đạo tràng... Tui đọc kinh thì thấy trong hạnh bố thí thì Pháp thí là hơn hết. Do đó tui nghỉ nếu các Huynh Tỷ đã tu hành có kết quả mà làm Pháp Thí học tập theo gương Thầy để tích lũy phước đức sau này cho bà con xài ké, thì tui nghỉ Ông Phật nào cũng sẽ ủng hộ hai chân hai tay hết.


---------------------------------------------
Đó là về chuyện giúp đỡ bà con cùng tiến tu phụ sức Ông Thầy. Nhân tiện xin phép trieutulong nói chuyện với Lá Chuối chút, nói thiệt là mong ước từ hồi nhỏ và cho tới hiện giờ của tui vẫn không hề thay đổi là Được Đi Tu và sống ẩn dật (giống Robinson càng tốt) đó bà lụi! Tongue

Vì tui thấy đời này sao mà nó quá Khổ, đã có Gia Đình thì nó lại càng nhiều Khổ...  Cry ví dụ như tui thì hay suy nghĩ và làm việc theo kiểu Bố Thí, Từ Bi và không phân biệt... còn bà xã tui thì lại suy nghỉ và làm theo kiểu ngược lại theo đời thường, tức là bả bo bo giữ của và phân biệt sang hèn. Làm nhiều lúc tui bị nổi sùng mà suy cho cùng thì bả cũng chỉ vì gia đình - tui và mấy đứa nhỏ... - nên tui cũng không biết phải làm sao hết... híc  Cry

Cho nên tui bị kẹt ngay giữa, đạo đời từ bấy lâu nay nói thiệt là hổng giống ai hết. Do đó, nếu kiếp sau tui còn làm người theo chân Thầy thì tui nguyện sẽ không bao giờ lập gia đình, ở giá để dễ tu hành và làm nhiều việc cho nó thuận lợi hơn  Embarrassed

Ước nguyện của tui sau khi tu đủ xài được, là tui sẽ vô chùa để gặp mấy sư thầy sư cô và nói với mấy vị đó là "Tui biết về lý thuyết mấy vị đã rất là biết được nhiều từ kinh sách rồi, nhưng về thực tế thì chưa có giống như trong kinh, cho nên về mặt thực hành thì cần phải bổ sung theo phương pháp của Thầy tui - đã làm sống lại giáo pháp của Phật Thích Ca và các vị Cổ Phật". Mấy ông phản đối thì tui sẽ xách cổ họ qua Tây phương Tịch Độ và Liên Hoa tạng giống như là xách cổ gà, xách cổ vịt vậy... để cho họ thấy.

Ở cái cõi đời này tu để gặp được ông Phật thì sao mà nó khó trần ai luôn vậy... tui nghỉ chỉ có mấy Nhí thì mới dễ tu (vì con nhỏ xíu thì con nít nó thật thà và vô cùng có hiếu), còn người lớn thì nó đã bị tiêm nhiễm thói hư xã hội hết rồi, nếu không thì cũng là do cơm áo gạo tiền chạy gạo từng bữa mà nó làm còn người ta thay đổi... huhuhu  Cry)

Cho nên trong lúc tu tui cũng muốn thí nghiệm thử cách tu làm sao mà cho cái đám người lớn như tui đây (bị loạn động đạo đời búa xua và hết pin), nó ra được linh ảnh dễ dàng hơn. Coi như là tui làm pháp thí. Vì cách tu của Thầy mà không ra được linh ảnh, không có đủ tinh khí thần, thì coi như chẳng mần ăn gì được hết... Đó là lý do tui thử tùm lum, có thương tui thì chỉ mấy cái sai của tui dùm để tui sửa cho nó lẹ.

Namo A-Di-Đà-Phật.
Hiểu rồi !!!  Grin Grin Grin

Huynh vướng vô cái nghiệp THÍCH LÀM THẦY THIÊN HẠ nên cứ nôn nóng mà tự chế chiêu hoài thôi.
Nên đề mục của huynh là SÁM HỐI thì...hoàn toàn chính xác !!!
Sám hối là đem cái lương tâm của mình ra để XIN CHỪA VÀ KHÔNG TÁI PHẠM, đệ thấy lương tâm huynh nó bắt đầu mọc răng rồi nhưng chưa đủ lực cắn cho huynh đau thật đau.
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #12 vào lúc: 07-03-2014, 07:25 AM

trời ui Thiện Đặng, sao ông nói trúng quá vậy  Tongue... vì nghề chính của tui xưa nay là làm thầy giáo đi dạy ông ơi, mấy cái nghề tạp nhạp kiếm cơm khác không tính...   Angry

Cái này chắc nó đã ăn sâu vào tui rồi... hổng hiểu sao mà tui cứng đầu quá cái tâm nó hổng chịu nằm yên nhất là khi nó bị bí lối... híc lúc nào tui cũng phải cử động và kiếm chuyện để làm hết cha lụi, tu thì ngồi lâu ở nhà 1 chỗ hổng được mà phải vác xe chạy vòng vòng ngoài đường (cho nó hao xăng nhớt) thì lại quán nó dễ ra hơn. Còn đi ngủ thì tui phải trốn bà xả ra nằm ngủ trên nóc nhà đầy sương gió thì mới thiền được...

Chuyện tu hành của tui thì nó khác đời hổng giống ai hết, ví dụ như bà con đa số là tu ông A-Di-Đà, Tỳ Lô Giá Na thì tui lại nghỉ bây giờ học trò Thầy đã theo món này nhiều lắm rồi, mình phải mần thứ khác cho nó có kinh nghiệm để mở rộng thêm dòng pháp... cho nên lúc trước kia thì tui nghỉ mấy ông Phật mà đàn pháp mình chưa có làm như Bất Động Phật, A Súc Bệ Phật, Bất Không Thành Tựu thì tui sẽ ráng tu để quẹo vô hướng đó cho nó đủ bộ. Bà con ai vô chánh định rồi cũng dợt Ngài Quán Thế Âm rồi thì tui lại muốn tu theo Ngài Phổ Hiền để sau này làm  nền móng ủng hộ bà con... tui đang ráng hết sức để vô chánh định vững chắc rồi sẽ kiếm Thầy nhờ chỉ tu theo hướng đó.

Không biết tui bị nghiệp gì nó hành nữa... híc
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #13 vào lúc: 07-03-2014, 11:07 AM

Rõ ràng như vậy sao huynh còn thắc mắc nữa. Người ta gặp Chánh Pháp như cá gặp nước. Còn huynh thì...chạy.

Chạy nhiều đến nỗi nó thành một phản xạ, thành một thói quen khó bỏ. Chứng tỏ là chuyện này nó xảy ra từ lâu lắm rồi, lâu trong tiền kiếp lận.

Nay vì lòng cảm mến huynh, đệ kính đề nghị huynh thêm một lần nữa hãy đối diện với Chánh Pháp, bằng cách quay lại với đề mục Sám Hối của mình. Một tương lai sán lạng sẽ chờ huynh phía trước vì đề mục nào cũng dẫn huynh vào Chánh Định.

Mà Chánh Định chẳng qua chỉ là một hình thức mã hóa cho cái tâm lực đủ mạnh, muốn nó mạnh thì huynh phải tiếp tục kiên trì. Cố gắng lên huynh !!!

Logged
vuacolau
Thành viên


Bài viết: 86


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuacolau
Trả lời #14 vào lúc: 07-03-2014, 11:48 AM

Chào bạn TTL,
Bạn nên cẩn thận kẻo phạm vào ..... (xem link dưới đây)

Kinh ở chỗ này nè: http://www.budsas.org/uni/u-vbud/vbkin117.htm

Chú thích số [8] !!!  Vốn dĩ Thầy cũng lập đi, lập lại trong các bài pháp trong diễn đàn!!!  Grin   Grin   Grin

Một ngày an lạc đến với bạn và tất cả mọi người _ Đồng tu hành - Đồng thành đạo

vcl.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 7.487 seconds với 20 câu truy vấn.