Chú ạ tối qua khi đang ngủ thì con nghe em bé khóc con tưởng bé té xuống giường nên lật đật bay xuống giường

sau đó mới sực nhớ " thôi chết mình chưa hộ thân

", vì mệt quá nên lúc em bé ngủ thì con cũng thiếp đi luôn, và con mơ thấy mình đang trong một ngôi đền hay chùa gì đó, nhìn thì thấy vẽ hình một ông Tiên, có nhiều tín đồ đang múa để cầu gì đó, đa số mặc đồ trắng còn một ít thì mặc đồ đen, con thầy mình bị kẹt trong dòng người đó và bị lôi cuốn bởi một lực mạnh lắm, hút hai cánh tay thấy rất đau, con cảm thấy không ổn và cố gắng thoát ra ngoài và đã thoát ra được, con nghĩ mấy người này cầu gì mà lực cũng mạnh quá ha

, ở ngoài có mấy người nói với nhau là ở đây hay làm lễ rước Ma tới để ăn, con lại xía vào và nói sao không làm lễ rước Phật mà lại rước Ma, khi đi ra ngoài thì có người đưa cho con môt món ăn và nói phải đọc chú trước khi ăn, hỏi con có đọc chưa, con cười và nói chưa, nhưng kệ con cứ ăn

, thì ngay lúc đó con chợt nghĩ là mình phải nên tôn trọng tục lệ của người ta đừng cười nhạo người ta như vậy, đi tới một khúc nữa thì lại thấy có một ông to lớn lắm muốn đánh mình, con nghĩ chắc tại người ta biết mình cười nhạo nên đánh mình đây, rồi ông đánh con thật Chú ạ, ông đá con một cái nhưng con chụp được chân ông, con cũng thấy mình đá lại ông vừa lúc đó con cũng giật mình dậy thấy chân mình mới đạp ai một cái

.
Chú ạ có phải cái tâm của con có ý xem thường pháp môn mà người khác đang theo và công việc người ta đang làm không nên cảnh giới của người đó muốn dằn mặt mình

Chỉ là Hộ Thân trước va sau khi giúp bé để biết là con đang dùng cái lực của chính con để giúp bé.
Không hộ thân thì cõi giới khác sẽ tới giúp mình, điều mà mình không muốn xảy ra cho bé.
Khi phóng quang thì cách hay nhất là màn tivi và nhét bé vao đó, sau đó là con tác ý vào màn tivi để mà chữa cho bé (Tứ Thiền Hữu Sắc).
Còn không, thì con để ý tới trung tâm năng lực Ajna thì tự động hào quang sẽ phóng từ các ngón tay ra.
Con mà chụm lại thì nó thành tia. con xòe ra thì nó thành vùng.
Cứ dùng khoảng cách mà con thấy bàn tay của con nó ấm là ngon lành.
70% sức lực là ngừng không nên làm quá.