Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:43 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giấc mơ của boiroi  (Đọc 1875 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
vào lúc: 03-05-2014, 08:03 AM

.
« Sửa lần cuối: 27-06-2014, 12:09 AM gửi bởi boiroi »
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #1 vào lúc: 27-06-2014, 12:08 AM

Tối hôm rồi con ngủ khoảng 3h rưỡi sáng thì thức dậy, con ráng niệm phật quán chấm đỏ cho đến khi ngủ luôn. Cứ mơ màng rồi giựt mình dậy niệm phật quán chấm đỏ mấy lần thì con ngủ mơ.  Con thấy mình leo bằng tay lên sân thượng của tòa nhà (leo từ phía ngoài) do nghe nói trên đó nhiều cao thủ lắm. Lên đó con thấy có hồ bơi trên đó, có nhiều người bơi. Sau đó con thấy anh họ con cầm cái tô bằng kim loại đến thì có một người phụ nữ cầm cái muỗng múc nước lèo múc nước sôi đổ vào tô, con lúc này nghe mùi thơm giống giống như mùi nước sôi đổ vào nấm linh chi (tại hồi trước con có mua nấm linh chi rồi cắt nhỏ bỏ vào nước nấu uống). Tô nước này anh họ con nói đem về cho mẹ ảnh dùng.

Sau đó không nhớ con làm gì, hình như con có tác ý muốn uống thì tự nhiên đầu óc thấy sảng khoái, sau đó nhìn lại tô thì nước đâu hết trơn chỉ còn lại xác bã không thôi. Sau đó thì con tỉnh lại.
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #2 vào lúc: 19-10-2014, 08:17 AM

Trưa nay con lại mơ giấc mơ hay lắm. Con thấy sau khi mình niệm Phật vào chấm đỏ thì con nhận thấy đầu mình nó căng lắm, nhưng con cứ làm tới luôn thì con thấy mình chấm đỏ biến mất, lúc này con thấy con ở ngoài vũ trụ nhìn xuống trái đất, sau đó con bay vào vũ trụ. Con nhớ con thấy nhiều chấm đỏ và con tính chọn một chấm đỏ để niệm Phật nhưng con cứ bay vượt qua những chấm đỏ, tiếc là không thấy ông Phật. Giấc mơ thật đẹp, giống như mình du hành ngoài vũ trụ vậy. Chắc con đọc bài của huynh hhdl nên thằng em con nó diễn cho con xem giống như những lần trước, hi hi.
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #3 vào lúc: 07-02-2015, 02:44 AM

Thầy ơi, tối qua con nằm tập rồi ngủ luôn. Con nằm mơ thấy con ở một ngôi trường. Con biết trường này là trường Đại học kinh tế. Ngôi trường có 4 tầng, hình chữ nhật 4 mặt, chung quanh là phòng học ở giữa trống. Lạ một cái là con biết con đang nằm mơ. Con còn nghĩ để kiếm cái dấu hiệu gì đó để khi tỉnh lại thì đi kiểm tra coi có phải khi mơ mình tới đây rồi không. Vậy là con đi các phòng học thấy cô giáo đang giảng bài cho học sinh bên dưới. Con vào lớp hình như bắt tay cô giáo. Con nhìn trên bảng thấy rõ ràng các công thức hóa học luôn. Con để ý kỹ thấy trong góc lớp coi có dấu hiệu gì không (để khi tỉnh lại thì đến trường kiểm tra xem trong mơ có phải mình đã từng đến đây không). Con thấy bảng có để số 102 gì đó. Con tự nhủ nhớ kỹ phòng khi tỉnh dậy quên mất.

Sau đó còn giấc mơ tham dục nữa rồi con thức dậy, thấy mệt nhức đầu. Bây giờ nhớ lại cái trường đó không giống trường đại học Kinh tế mà giống một ngôi trường cấp 2 nào đó. Thầy ơi con có bị gì không? Con có cần hộ thân khi tập không?

Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.029 seconds với 19 câu truy vấn.