Nói về Tinh Tấn và chỗ khó khăn ...
Lúc tâm nó quậy tưng bừng phố xá , dù có hay không có người thì nó cứ quậy y chang nhau .
Chìu theo tâm quậy thì .....
Lúc nầy nếu chìu theo nó -- tức là suy nghĩ lẽ phải trái , phân tích những tư tưởng mình có , tìm lỗi , hối lỗi , nghĩ xem lý do và ai đã tạo ra những chuyện phiền lòng trong trí , v.v... -- thì bị mắc mưu nó (!) . Càng nói thì càng quậy . Càng suy nghĩ thì càng quậy . Nếu lúc nầy theo dõi tâm sơ sơ thay vì gia tăng tinh tấn để theo dõi nguyên con , thì có thể thấy hầm lửa tâm gia tăng cường độ đốt nóng , gia tăng frequency (xãy ra liên tục hơn) , và gia tăng sự việc -- đến một lúc thì cái tâm quậy nầy đã trở thành nâm châm hút những sự quậy có cùng loại với tâm quậy bên trong . Tức là , gặp hoàn cảnh , gặp chuyện thuận duyên cho cái tâm quậy suốt cả ngày , nhiều ngày , cả tuần , nhiều tuần , v.v... Lúc nầy thì hầm lửa bên trong tìm được nạn nhân bên ngoài và hoàn cảnh bên ngoài để vẽ ra tướng của nó . Tướng của nó có thể là sự hằng học , dè bỉu , chê bai , trách khứ , hung tợn , diễu cợt , cười lã , cười quá lố , v.v... và những người có cùng tâm cảnh tương tợ sẽ gần mình và hổ trợ cho tâm quậy càng thêm quậy . BY thấy rõ những sự kiện từ từ quậy thêm ở trong tâm cho tới lúc gặp người và cảnh , và thấy rõ tâm phản ứng ra ngoài mà phát sợ chính mình !!! Sợ lắm , vì lẽ mình mắng người ta một thì mình đã khổ như vậy nhiều ngày , giờ, tuần , tháng , v.v... rồi . Sau đó mình còn chịu hình phạt từ thân khẩu ý nghiệp mới khi mình chung đụng với người khác nữa . Càng sợ hơn !! ...
Tinh Tấn giữ tâm thì .....
Lúc tâm quậy mà chí quyết muốn giữ tâm thì mệt lắm , nhưng nếu cứ kiên chí thì làm được .
Nếu gia tăng tinh tấn thì giống như lửa cháy rần rần khắp nơi mà mình xách từng xô nước nhỏ tí híu mà hất vào , thì dễ bị lửa táp , phỏng nhẹ -- tức là thân bị dính nghiệp theo như đau nhức mình mẫy hay bệnh . Đau bệnh nhức hiện ra rồi thì tâm nó dịu xuống , bớt quậy đở lắm , thì lúc nầy mình tiếp tục gia tăng tinh tấn tiếp , -- không khác nào lữa cháy rụi một chỗ thành tro than rồi thì chỗ đó không đốt cháy mình được nữa , toàn thể hoàn cảnh bớt nóng hơn .
Nếu đủ sức gia tăng tinh tấn ngon lành như Anh HL và các Nhí , tức là tinh tấn nguyên con cái tâm , thì ví như lấy nhiều vòi nước công cộng hay mưa lớn đổ ào lên lửa cháy , tức là sức quán niệm theo dõi chiếu kiến tới đâu thì ngay đó diệt tức khắc , đúng y như câu kinh Bát Nhã : " chiếu kiến ngũ uẩn giai không , độ nhất thiết khổ ách ." Quán tới đâu thì tâm quậy diệt tới đó , và cảm giác 2 màng tang giựt tưng tưng theo từng mạch máu , hay đầu nóng lên , hay là toàn thể thân thể nóng hừng hực lên , nhưng không có sao đâu vì Tinh Tấn là cố gắng , mà cố gắng chạy thì máy nó nóng lên . Hơn nữa khi mình cố gắng tinh tấn thì có các hàng bồ tát hay hộ pháp ( hàng xóm thiện lành ) giúp mình thêm , nên sức lửa dù có áp tới và sức nước bị nóng thiếu điều nước muốn sôi thì cũng không sao , nước không sôi và lửa không táp ... Dần dà qua được tâm quậy ( khi khổng khi không mà nó quậy ) rất mau vì sức tinh tấn nổ lực nguyên con .
Khi tâm hối thúc mình phát nói ra những chỗ mình chưa tu tập tới , thì mình biết ngay là cái tâm mình nó giả cảnh cho mình nói Phật Pháp , nhưng Phật Pháp giả vì tâm mình chưa tu tập tới thì mình không biết , và khi nói chuyện chưa biết thì khác nào mình nói giả , tức là kẹt ngay Chánh Ngữ rồi .
BY đang trãi qua lúc khó , nhân đây nhớ sự tinh tấn ít hay nhiều của lúc trước , và những lợi ích của sự tinh tấn .
Mong tất cả HSTD noi gương tinh tấn của chư Phật , chư Bồ Tát , chư Thánh Nhân, gần hơn thì Anh HL và các Nhí .
BY .