Con chào thầy,
Sáng nay con nhắc Pie xem hòn bi vàng, Pie đi vào đề mục vàng, xuyên qua hòn bi (con dặn Pie khi đi vào bên trong lúc nào cũng giữ đề mục trước mặt). Pie vào thẵng bên trong hòn bi thấy một rừng cây cao và to, rậm rạp. Đằng trước mặt Pie có một cây cầu vắng người, có sương mù, Pie miệm ra hào quang màu vàng trên cây cầu để phòng bị nguy hiểm. Đúng tiên đoán đó cây cầu sập Pie vẫn qua được vì đi trên vòng hào quang ánh sáng vàng và trước mặt xuát hiện cái tivi chưa mở! (Con bảo Pie mở tivi lên), Khi Pie mở tivi lên thì bị hút vào tivi đến một nơi xa lạ, thấy rất nhiều người ốm yếu, da màu đen, Pie niệm Adi đà phật và nước cam lồ phẩy vào họ, họ mọc cánh và bay lên một cái ống màu vàng, trên đầu họ có hào quang màu vàng hình tròn, họ mặc áo quần trắng như những thiên thần. Pie đi theo kiểm tra họ, họ đi vô cái ống màu vàng nhưng không phải họ đi mà cái ống đó di chuyển giống như một cái thang máy dẫn họ đi lên, họ đi lên gần hết Pie mới phát hiện còn 1 người bị bỏ rơi, không biết đường đi, Pie dẫn người này vào cái ống đó và nói: "Thượng lộ bình an" rồi họ chớp một cái biến mất trong cái ống màu vàng. Pie hết nhiệm vụ.
Pie quay về thấy 3 cái ống: ống màu trắng bên trái, ống màu đen bên phải và đằng trước có một cái ống màu vàng. Pie quyêt định đi vào cái ống màu vàng, khi ra tới đầu ống bên kia, Pie thấy một vực sâu. Pie niệm hào quang ánh sáng và thấy nó xuất hiện như một chiếc cầu vòng Pie đi trên cái cầu hào quang đó để trở về và ra khỏi màn hình tivi. Hết ạ!

Pie nhờ ông kiểm tra giúp!