Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:43 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con xin Thầy và các Nhí cho con được theo gót chân tu hành ạ  (Đọc 2542 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Thập Thủ Đạo
Thành viên


Bài viết: 2


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thập Thủ Đạo
vào lúc: 22-07-2014, 12:24 PM

Con xin kính chào Thầy, các Nhí cùng toàn thể các bạn phật tử HSTĐ ạ !
Lời đầu tiên con xin gửi đến Thầy, các Nhí cùng toàn thể các bạn Phật Tử lời chúc sức khỏe - thân tâm an lạc - vạn sự bình an ạ.
Kính thưa Thầy ! Con có phúc đức và duyên lành được một anh bạn là thành viên của HSTĐ giới thiệu cho con về "Ngôi Chùa Trên Trời" ( HSTĐ).
Thưa Thầy và các Nhí, con xin phép được giới thiệu qua về bản thân con ạ. Con là một nam thanh niên chưa lập gia đình, hiện tại con có làm việc mưu sinh cuộc sống hàng ngày và có tham gia một số hoạt động từ thiện về Y học để giúp đỡ một phần nào những bệnh nhân gặp cơn gian khó trong bệnh tật. Con theo học Y và giúp đỡ họ để một phần nào trút bớt gánh nặng về nghiệp mà con đang mắc phải. Bản thân con và các thành viên trong gia đình con có mang nghiệp bệnh ( đặc biệt là chị gái của con, và con nghĩ đó là cái nghiệp mà thế hệ của con và Chị phải mang bên mình ).
Về cá nhân con, con chưa chính thức theo một con đường tu nào cả, trong thâm tâm con luôn hướng Phật, nhưng con rất bối rối khi chọn cho mình một con đường tu phù hợp nhất, con đã tham khảo một vài người. Nhưng con vẫn chưa có câu trả lời thích đáng ( trong thâm tâm con luôn cảm thấy như vậy). Đối với con hiện tại việc tìm cho mình một con đường tu là một vòng luẩn quẩn, con chưa bao giờ có được cảm giác an lạc thực sự.
Con xin phép kể với Thầy và các Nhí về một giấc mơ cách đây không lâu của con, giấc mơ này cứ ám ảnh con mãi, khiến con luôn cảm thấy bất an.
         Vào một đêm cách đây hơn hai tuần, con có nằm mơ mình đi chùa cầu sự an lạc, con có đến một ngôi chùa ( con cũng không xác định được đó là một ngôi đền hay một ngôi chùa, ở đó rất giống với ngôi đền Ngọc Sơn - nơi mà hàng ngày con vẫn đi qua để lên nhà Thầy con ). Khi con bắt đầu qua cổng chính thì trước mắt con là ban thờ Phật Tổ ( bên trên là tượng Phật và bên dưới là bát hương bằng đồng , và một lư hương). Con có đứng trước ban thờ Phật và cầu xin Phật ban phước lành và sự bình an cho con. Nhưng lạ thay, một điều bất ngờ đã xảy ra. Khi con cầu xong thì tượng Phật rơi xuống vỡ vụn dưới chân con. Lúc đó con quá hoảng hốt và chạy vào trong Đại Sảnh của chùa gọi mọi người ra. Khi mọi người ra đến nơi thì bát hương treo ngược lên ( giống như người ta treo áo vào mắc áo ở tường vậy ). Khi đó con sợ hãi và ra con không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra tiếp sau đó. Sáng hôm sau con tỉnh dậy và con luôn cảm thấy bất an, cảm giác đó theo con đến tận bây giờ.
Hiện tại con gặp nhiều chuyện khó khăn về cuộc sống, về công việc. Con luôn mong ước được bình an, thân tâm an lạc nhưng điều đó thật khó, con có quen một anh bạn, anh ấy có hướng dẫn con vào HSTĐ để xin Thầy và các Nhí ban phước và hướng cho con một con đường tu hành hợp nhất cho con ạ.
Con kính mong Thầy và các Nhí độ và giúp con vượt qua cửa ải khó khăn trên con đường tu ạ.
Con xin nguyện theo ánh sáng của Đức Phật và theo gót chân tu hành của Thầy và các Nhí ạ soi sáng dẫn đường cho con ạ.
Con xin chân thành cảm ơn Thầy và các Nhí ạ
Đệ tử - Thập Thủ Đạo
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 13-08-2014, 11:08 AM

Con xin kính chào Thầy, các Nhí cùng toàn thể các bạn phật tử HSTĐ ạ !
Lời đầu tiên con xin gửi đến Thầy, các Nhí cùng toàn thể các bạn Phật Tử lời chúc sức khỏe - thân tâm an lạc - vạn sự bình an ạ.
Kính thưa Thầy ! Con có phúc đức và duyên lành được một anh bạn là thành viên của HSTĐ giới thiệu cho con về "Ngôi Chùa Trên Trời" ( HSTĐ).
Thưa Thầy và các Nhí, con xin phép được giới thiệu qua về bản thân con ạ. Con là một nam thanh niên chưa lập gia đình, hiện tại con có làm việc mưu sinh cuộc sống hàng ngày và có tham gia một số hoạt động từ thiện về Y học để giúp đỡ một phần nào những bệnh nhân gặp cơn gian khó trong bệnh tật. Con theo học Y và giúp đỡ họ để một phần nào trút bớt gánh nặng về nghiệp mà con đang mắc phải. Bản thân con và các thành viên trong gia đình con có mang nghiệp bệnh ( đặc biệt là chị gái của con, và con nghĩ đó là cái nghiệp mà thế hệ của con và Chị phải mang bên mình ).
Về cá nhân con, con chưa chính thức theo một con đường tu nào cả, trong thâm tâm con luôn hướng Phật, nhưng con rất bối rối khi chọn cho mình một con đường tu phù hợp nhất, con đã tham khảo một vài người. Nhưng con vẫn chưa có câu trả lời thích đáng ( trong thâm tâm con luôn cảm thấy như vậy). Đối với con hiện tại việc tìm cho mình một con đường tu là một vòng luẩn quẩn, con chưa bao giờ có được cảm giác an lạc thực sự.
Con xin phép kể với Thầy và các Nhí về một giấc mơ cách đây không lâu của con, giấc mơ này cứ ám ảnh con mãi, khiến con luôn cảm thấy bất an.
         Vào một đêm cách đây hơn hai tuần, con có nằm mơ mình đi chùa cầu sự an lạc, con có đến một ngôi chùa ( con cũng không xác định được đó là một ngôi đền hay một ngôi chùa, ở đó rất giống với ngôi đền Ngọc Sơn - nơi mà hàng ngày con vẫn đi qua để lên nhà Thầy con ). Khi con bắt đầu qua cổng chính thì trước mắt con là ban thờ Phật Tổ ( bên trên là tượng Phật và bên dưới là bát hương bằng đồng , và một lư hương). Con có đứng trước ban thờ Phật và cầu xin Phật ban phước lành và sự bình an cho con. Nhưng lạ thay, một điều bất ngờ đã xảy ra. Khi con cầu xong thì tượng Phật rơi xuống vỡ vụn dưới chân con. Lúc đó con quá hoảng hốt và chạy vào trong Đại Sảnh của chùa gọi mọi người ra. Khi mọi người ra đến nơi thì bát hương treo ngược lên ( giống như người ta treo áo vào mắc áo ở tường vậy ). Khi đó con sợ hãi và ra con không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra tiếp sau đó. Sáng hôm sau con tỉnh dậy và con luôn cảm thấy bất an, cảm giác đó theo con đến tận bây giờ.
Cái này nó có hai vấn đề:
1. Do tiền kiếp con chơi xỏ lá những người tu sĩ cho nên nó hiện ra cảnh lộn tùng phèo như vậy.
2. Do tâm con ngay thẳng: có sao, nói vậy. Cho nên những bàn thờ đã được ma quỷ an vị thì sẽ không thể nào đứng vững nỗi dược sự cầu nguyện của con.
Trích dẫn
Hiện tại con gặp nhiều chuyện khó khăn về cuộc sống, về công việc.
Đức Bổn Sư Thích Ca đã nhấn mạnh: ĐỜI LÀ BỂ KHỔ... thì con thấy đúng y như vậy là con phải mừng và khen Đức Phật thì mới đúng. Grin Grin Grin
Trích dẫn
Con luôn mong ước được bình an, thân tâm an lạc nhưng điều đó thật khó,
Khi con mới quen Đạo Phật thì con hy vọng là nó sẽ đở khổ hơn.

Tuy nhiên, câu chuyện không đơn giản.

Là vì thân thể đã được sanh ra thì nghiệp đã hình thành rồi. Cho nên con mà cố gắng tu hành thì chỉ có thể thay đổi chút đỉnh (nếu con tu tập tinh tấn) mà thôi.
Trích dẫn
 con có quen một anh bạn, anh ấy có hướng dẫn con vào HSTĐ để xin Thầy và các Nhí ban phước

Cái phước báu là cái của con, do con làm ra.
Không có ai mà ban phước được cho bất cứ ai hết.

Trừ khi con quyết định sống hòa bình, không thèm gây lộn nữa. Thì những trở ngại do chính con gây ra sẽ biến dần mất đi.
Trích dẫn
và hướng cho con một con đường tu hành hợp nhất cho con ạ.
Con kính mong Thầy và các Nhí độ và giúp con vượt qua cửa ải khó khăn trên con đường tu ạ.
Con xin nguyện theo ánh sáng của Đức Phật và theo gót chân tu hành của Thầy và các Nhí ạ soi sáng dẫn đường cho con ạ.
Con xin chân thành cảm ơn Thầy và các Nhí ạ
Đệ tử - Thập Thủ Đạo
Nhân duyên lựa chọn Pháp Môn cho từng cá nhân đã qua. Con nên tập theo Tịnh Độ
Cách tập thì con cứ search ngay trang đầu của HSTD bằng cách đánh câu: tịnh độ

vị trí search nằm bên dưới phía bên trái.
https://www.hoasentrenda.com/fp/post/search
« Sửa lần cuối: 13-08-2014, 06:45 PM gửi bởi Tibu »
Logged
Thập Thủ Đạo
Thành viên


Bài viết: 2


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thập Thủ Đạo
Trả lời #2 vào lúc: 04-09-2014, 10:25 AM

Dạ con xin kính chào Thầy Tibu, các Thầy cùng toàn thể các bạn đồng tu ạ Smiley
Con chân thành cảm tạ Thầy Tibu đã cho con Đề Mục ạ, con xin nguyện tu tập theo con đường mà Thầy chỉ dẫn và con mong Thầy và các bạn giúp đỡ con ạ.
Con xin chúc Thầy cùng toàn thể mọi người mạnh khoẻ và an lạc ạ Smiley
Kính Thầy !
Đệ tử nhỏ
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.046 seconds với 19 câu truy vấn.