Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:30 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: Không lấy vợ  (Đọc 9839 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tieungunhi
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 39


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tieungunhi
vào lúc: 02-08-2014, 10:47 PM

Bố mẹ con muốn con lấy vợ nhưng con không muốn lấy vì con muốn sống độc thân hihi nhưng làm như vậy có bị tội bất hiếu không ạ? Từ ngày nhận đề mục tu con  mải chơi game và xem phim nên chưa tập được từ bây giờ con sẽ cố gắng tập để thoát khổ  
« Sửa lần cuối: 02-08-2014, 10:55 PM gửi bởi tieungunhi »
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #1 vào lúc: 03-08-2014, 03:51 AM

Dear TieuNguNhi,
Theo tui nếu ông tu mà không lấy vợ thì không bất hiếu...
Kinh nghiệm của tui nếu tui có thể quay lại quá khứ cách đây 14 năm mà gặp được Thầy thì tui sẽ không lấy vợ...
Vì khi có gia đình thì ông sẽ bận rộn đủ thứ, nó giống như có thêm nhiều sợi dây xích sắt trói mình hết cục cựa vậy, phải lo đi làm kiếm cơm (mình thì có thể nhịn đói, nhưng không đành để vợ đói và con thì thiếu sữa cha lụi...); phải lo kiếm nhà cửa chổ ở lo nghỉ đủ thứ chuyện nhu cầu cơm ăn áo mặc trên đời;  rồi con cái nó lớn chút phải lo dạy dỗ, chạy trường... nội mà canh me nó để khép vào kỷ luật hàng ngày, rồi đưa đón nó đi học thôi... thì cũng đã hụt hơi rồi. Tóm lại, sướng thì không có bao nhiêu, mà mình thì cả cuộc đời đã là nô lệ từ cái giờ phút lên xe bông đó rồi cha lụi... Cho nên cái chuyện cưới vợ đối với người đã gặp Phật pháp, đã muốn đi theo con đường tu hành,  thì theo tui chưa có cái NGU nào bằng.

Đây là nói theo kinh nghiệm của TrieuTuLong. Nói thêm cho rõ là TrieuTuLong là người rất khó tánh và gia trưởng, cho nên nói thiệt là chọn vợ thì tui đã lựa rất kỹ trước khi cưới. Cho nên nói về con vợ TrieuTuLong hiện tại thì thuộc dạng người tài năng xuất chúng, nếu nói riêng về đức hạnh thì cũng thuộc về Vượng Phu Ích Tử, còn nếu nói về sắc đẹp theo kiểu thường tình thì cũng thuộc dạng sắc sảo khó có giai nhân nào sánh nổi cho dù là so với mấy cô hoa hậu... đây là sự thật chứ không phải nói để nịnh lấy lòng phụ nữ. Nói như vậy để thấy cho dù là lấy được con vợ ngon lành đẹp cỡ nào đi nữa, thì cũng là vướng tay vướng chân đối với mấy thằng ham tu hành hết cha lụi...

Mừng cho TieuNguNhi thật không ngu chút nào đã có được suy nghỉ cực kỳ sáng suốt!

Cuối cùng lời khuyên theo kinh nghiệm của tui là ông nên cố gắng duy trì tập thường xuyên (nên tập vạn thắng công xong cho máu huyết lưu thông rồi thiền nó mới ngon), tập có giờ giấc, có kỹ luật đàng hoàng trong thời gian 3 tháng, thì sẽ đâm ghiền. Sẽ thấy mấy cái vụ game ghiếc film fiếc là đồ bỏ, cho dù kể cả vì lý do nào đó mà có thể ông bổng dưng đổi ý muốn lấy vợ...

« Sửa lần cuối: 03-08-2014, 09:27 AM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #2 vào lúc: 03-08-2014, 10:14 PM

TTL à,
Trong cuộc đời,vài tỷ con người không có ai giống ai cả!
Chuyện có lập gia đình hay không là chuyện của mỗi người;tùy theo phước duyên.Phước đức và nhân duyên quyết định tất cả,có muốn cũng không được mà không muốn cũng không được!Có phước cũng khổ mà không có phước lại càng khổ hơn!
Nhớ năm nào cô Nhung có về VN;Đang ngồi ăn cơm ở nhà BTH,thình lình cô Nhung hỏi tui:Theo Tảo thì nên lập gia đình hay nên sống độc thân?
Tui lập tức trả lời:Đường nào cũng khổ!
khà khà...
Đời là bể khổ!
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #3 vào lúc: 04-08-2014, 12:26 AM

Hồi đó tưởng Đức Phật chơi ngầu, bỏ hết tất cả, bỏ luôn vợ con để tìm đường giải thoát. Nhưng giờ mới biết, ngài trốn vì cái hủ tục "lãnh cung". Chứ ở một điều kiện không lo gì đến chạy gạo thì tu tập cũng khỏe re, huống chi sự thanh tịnh còn ảnh hưởng đến người bạn đời. Tốt như vậy ai dại gì mà trốn hihihi

Trở lại chuyện này, hôn nhân là cái quả cho nghiệp tham ái của mình. Mình muốn hay không thì tính chuyện chơi chạy nó cũng khó lắm. Cả Đức Phật và Thầy cũng có vợ con, nhưng rồi ai cũng đã thành công trên con đường giải thoát.  Grin Grin Grin
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #4 vào lúc: 04-08-2014, 03:27 AM

Dear huynh Tảo, ThienDang,
Hỏi thiệt là có vợ con gì chưa mà sao trả lời ngầu quá vậy mấy ông?
Logged
Reborn
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Reborn
Trả lời #5 vào lúc: 04-08-2014, 05:03 PM

Tui cũng có vợ và hai con, nhưng đâu có thấy khổ gì đâu. Người sống độc thân hay có gia đình thì đều có cái vui và cái lo khác nhau. Tùy vào cách sống và tính tình của người đó.
@Tieugunhi - nếu chưa muốn lấy vợ thì cứ thành thật nói với ba mẹ mình. Tìm cách nói sao cho ba mẹ mình hiểu ý mình và chấp nhận.  Dù sao cũng là ba mẹ mình chứ có phải người dưng nước lã đâu mà sợ. Cứ nói đi rồi coi ba mẹ phản ứng ra sao đã.
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #6 vào lúc: 04-08-2014, 05:48 PM

Thống kê trong chủ đề này 5 người thì có 2 người không thích cái chuyện lấy vợ... 3 người còn lại thì vợ con là niềm vui... Roll Eyes
Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #7 vào lúc: 04-08-2014, 08:54 PM

Nếu bạn hỏi là có bất hiếu hay không thì chú Tibu có chỉ cách để kiểm tra.

Trích dẫn
Bàn về nghiệp bất hiếu là cái khó bàn nhất! Vì khi đọc câu trả lời thì thấy cái gì mình cũng bị!
Nó có rất là nhiều sự trùng hợp, ngộ nhận.

Cho nên rất là cẩn thận khi đọc câu trả lời.

Giới thiệu như vậy xong, thì đây là những vấn đề thường gặp trong nghiệp Bất Hiếu.
1. Không ưa tu hành:
Điều này kéo luôn điều kia! Có nghĩa là hể mà có phương pháp AN TRÚ CHÁNH NIỆM ĐẰNG TRƯỚC MẶT (ATCNDTM) rồi, thì lại... để đó! Chớ không có muốn làm theo.
2. Rất là ghét những ai hay nhắc nhở mình tu tập. Dể dẫn đến trường hợp "Không Làm".

Khi suy xét mà thấy mình vẫn thích tu hành thì nghiệp Bất Hiếu rất ít tác dộng đến mình.

================================
Một bạn đồng minh rất dể nhầm lẩn với nghiệp Bất Hiếu đó là NGHIỆP SÁT.

Bạn có thể đọc bản đầy đủ ở link phía dưới
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14266.50

Riêng mình thì mình thấy là nếu bạn gặp được một người mà bạn muốn cưới thì lúc đó ba mẹ có cản cũng hổng được. Còn nếu bạn cưới một người mà bạn không thương mà chỉ vì cha mẹ thì chẳng phải bạn mắc tội dối trá với người đó hay sao. Trừ phi bạn nói với người đó là "tui không thương cô , tui lấy cô vì ba mẹ tui thôi" mà người đó vẫn muốn cưới thì chắc là không có vấn đề gì hết ^^. Nên mình nghĩ quan trọng là bạn có tu hành tinh tấn hay không thôi, còn lấy vợ hay không thì hãy thành thật với bản thân là được.

Mà con cũng tò mò không biết ý kiến của chú Tibu về vụ này thế nào.

Logged
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #8 vào lúc: 05-08-2014, 04:17 AM

 Grin Kiss Grin Tui thì nghĩ nếu mà gặp pháp tu cái là ngộ rồi tứ vậy mà tấn tới thì nói không là điều khả dĩ chớ còn nếu cứ 0-1-2-3-0 thì nói để bàn chơi thôi  (Đến thầy mình cũng hình như có cô rùi cứ thế mà tu ....và bây giờ là thầy của ngày hôm nay và mãi mãi đó thôi) Grin Kiss Grin
a di đà phật!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 05-08-2014, 04:50 AM

Nếu bạn hỏi là có bất hiếu hay không thì chú Tibu có chỉ cách để kiểm tra.

Trích dẫn
Bàn về nghiệp bất hiếu là cái khó bàn nhất! Vì khi đọc câu trả lời thì thấy cái gì mình cũng bị!
Nó có rất là nhiều sự trùng hợp, ngộ nhận.

Cho nên rất là cẩn thận khi đọc câu trả lời.

Giới thiệu như vậy xong, thì đây là những vấn đề thường gặp trong nghiệp Bất Hiếu.
1. Không ưa tu hành:
Điều này kéo luôn điều kia! Có nghĩa là hể mà có phương pháp AN TRÚ CHÁNH NIỆM ĐẰNG TRƯỚC MẶT (ATCNDTM) rồi, thì lại... để đó! Chớ không có muốn làm theo.
2. Rất là ghét những ai hay nhắc nhở mình tu tập. Dể dẫn đến trường hợp "Không Làm".

Khi suy xét mà thấy mình vẫn thích tu hành thì nghiệp Bất Hiếu rất ít tác dộng đến mình.

================================
Một bạn đồng minh rất dể nhầm lẩn với nghiệp Bất Hiếu đó là NGHIỆP SÁT.

Bạn có thể đọc bản đầy đủ ở link phía dưới
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14266.50

Riêng mình thì mình thấy là nếu bạn gặp được một người mà bạn muốn cưới thì lúc đó ba mẹ có cản cũng hổng được. Còn nếu bạn cưới một người mà bạn không thương mà chỉ vì cha mẹ thì chẳng phải bạn mắc tội dối trá với người đó hay sao. Trừ phi bạn nói với người đó là "tui không thương cô , tui lấy cô vì ba mẹ tui thôi" mà người đó vẫn muốn cưới thì chắc là không có vấn đề gì hết ^^. Nên mình nghĩ quan trọng là bạn có tu hành tinh tấn hay không thôi, còn lấy vợ hay không thì hãy thành thật với bản thân là được.

Mà con cũng tò mò không biết ý kiến của chú Tibu về vụ này thế nào.
Hihihi! Chưa chuẩn bị cho kỹ thì chơi cái gì cũng gặp chuyện không vui.
Một khi, hai người gặp nhau và sau đó là sống tách rời với gia đình... ở một làng khác thì cho dù đó là một mái nhà tranh, hai quả tim vàng thì... với cái độ du di rộng như vậy thì không việc gì xảy ra hết.
Chỉ cần gửi về cho hai bên gia đình (nội và ngoại) hai số tiền y như nhau khi gởi thì cả hai cùng gởi công khai thì sẽ rất là dể thở.
Mở ngoặc:
Gương sống:
tibu có quen một tu sĩ cực kỳ hiếm có với tính tình là "Không Biết Nói Xạo" Tu sĩ này sống xa gia đình bên Nội. Nhưng khi chia sẻ chuyện gì thì đều làm rất là đều nhau.
Đóng ngoặc.
Nay lại bàn tiếp:
Còn hể mà làm chuyện này một cách lén lút, bên này lại... nhiều hơn bên kia. Thì cả hai vợ chồng sẽ gây lộn, và cải nhau dài dài... Cho tới khi bên gia đình biết chuyện và chính họ sẽ xầm xì và gây nên áp lực thì chuyện ly dị nhau chỉ còn là thời gian ngắn!
=====================
Sống gần với gia đình:
Ở đây chữ Hiếu nên được coi rất là quan trọng và thật sự khéo léo.

Bàn về chữ Hiếu:
Chữ này là một nghệ thuật sống. Nếu sống đúng cách thì cuộc đời sẽ là lý tưởng, hạnh phúc trong tầm tay.
Mở ngoặc.
Gương sống:
AP sau khi mời mẹ vợ qua Mỹ. Hiện nay gia đình đang sống với cùng chung với nhau. AP sống rất là đúng luật làm con: Chuyện chăm lo cho Mẹ Vợ rất là đầy đủ và chu đáo.
Phản ứng của AP đối với Mẹ Vợ thoạt nhìn cứ y như là Mẹ Ruột của mình: Nó thành thật, ngay thẳng, và trực tiếp!
Bên Ngoại cũng... phàn nàn, bên Nội cũng tỏ ý là "Mày lo cho bên Vợ quá": AP cứ sống tỉnh bơ và có tâm sự với tibu:
- - Em sống ngay bên Mẹ, Mẹ thì già. Em phải lo chớ!
tibu rất là... ba phải như sau:
- - Anh cũng làm y như vậy.
Đóng ngoặc.
Vì đây là một nghệ thuật sống, cho nên bên Nội (A. Phương) có tới 12 người anh em vậy mà A. Phương vẫn nhớ và lo đầy đủ.

Nhưng, nếu chỉ cần sống cho riêng phe ta thôi, thì đủ thứ chuyện sẽ xảy ra. Ý là bên này, chỉ cần nhiều hơn bên kia một tý thôi, khi bị lộ ra thì sẽ xảy ra đủ thứ chuyện!
==========================
La Hầu La, của tibu:
- - Anh làm như vậy, em ở giữa rất là khó sử!
tibu im lặng.

Từ đó trở đi, không có trở ngại nào nữa hết.

Nhận xét:
Nghệ thuật sống theo chữ Hiếu rất là khó làm.
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #10 vào lúc: 05-08-2014, 07:30 AM

Nếu bạn hỏi là có bất hiếu hay không thì chú Tibu có chỉ cách để kiểm tra.

Trích dẫn
Bàn về nghiệp bất hiếu là cái khó bàn nhất! Vì khi đọc câu trả lời thì thấy cái gì mình cũng bị!
Nó có rất là nhiều sự trùng hợp, ngộ nhận.

Cho nên rất là cẩn thận khi đọc câu trả lời.

Giới thiệu như vậy xong, thì đây là những vấn đề thường gặp trong nghiệp Bất Hiếu.
1. Không ưa tu hành:
Điều này kéo luôn điều kia! Có nghĩa là hể mà có phương pháp AN TRÚ CHÁNH NIỆM ĐẰNG TRƯỚC MẶT (ATCNDTM) rồi, thì lại... để đó! Chớ không có muốn làm theo.
2. Rất là ghét những ai hay nhắc nhở mình tu tập. Dể dẫn đến trường hợp "Không Làm".

Khi suy xét mà thấy mình vẫn thích tu hành thì nghiệp Bất Hiếu rất ít tác dộng đến mình.

================================
Một bạn đồng minh rất dể nhầm lẩn với nghiệp Bất Hiếu đó là NGHIỆP SÁT.

Bạn có thể đọc bản đầy đủ ở link phía dưới
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14266.50

Riêng mình thì mình thấy là nếu bạn gặp được một người mà bạn muốn cưới thì lúc đó ba mẹ có cản cũng hổng được. Còn nếu bạn cưới một người mà bạn không thương mà chỉ vì cha mẹ thì chẳng phải bạn mắc tội dối trá với người đó hay sao. Trừ phi bạn nói với người đó là "tui không thương cô , tui lấy cô vì ba mẹ tui thôi" mà người đó vẫn muốn cưới thì chắc là không có vấn đề gì hết ^^. Nên mình nghĩ quan trọng là bạn có tu hành tinh tấn hay không thôi, còn lấy vợ hay không thì hãy thành thật với bản thân là được.

Mà con cũng tò mò không biết ý kiến của chú Tibu về vụ này thế nào.
Hihihi! Chưa chuẩn bị cho kỹ thì chơi cái gì cũng gặp chuyện không vui.
Một khi, hai người gặp nhau và sau đó là sống tách rời với gia đình... ở một làng khác thì cho dù đó là một mái nhà tranh, hai quả tim vàng thì... với cái độ du di rộng như vậy thì không việc gì xảy ra hết.
Chỉ cần gửi về cho hai bên gia đình (nội và ngoại) hai số tiền y như nhau khi gởi thì cả hai cùng gởi công khai thì sẽ rất là dể thở.
Mở ngoặc:
Gương sống:
tibu có quen một tu sĩ cực kỳ hiếm có với tính tình là "Không Biết Nói Xạo" Tu sĩ này sống xa gia đình bên Nội. Nhưng khi chia sẻ chuyện gì thì đều làm rất là đều nhau.
Đóng ngoặc.
Nay lại bàn tiếp:
Còn hể mà làm chuyện này một cách lén lút, bên này lại... nhiều hơn bên kia. Thì cả hai vợ chồng sẽ gây lộn, và cải nhau dài dài... Cho tới khi bên gia đình biết chuyện và chính họ sẽ xầm xì và gây nên áp lực thì chuyện ly dị nhau chỉ còn là thời gian ngắn!
=====================
Sống gần với gia đình:
Ở đây chữ Hiếu nên được coi rất là quan trọng và thật sự khéo léo.

Bàn về chữ Hiếu:
Chữ này là một nghệ thuật sống. Nếu sống đúng cách thì cuộc đời sẽ là lý tưởng, hạnh phúc trong tầm tay.
Mở ngoặc.
Gương sống:
AP sau khi mời mẹ vợ qua Mỹ. Hiện nay gia đình đang sống với cùng chung với nhau. AP sống rất là đúng luật làm con: Chuyện chăm lo cho Mẹ Vợ rất là đầy đủ và chu đáo.
Phản ứng của AP đối với Mẹ Vợ thoạt nhìn cứ y như là Mẹ Ruột của mình: Nó thành thật, ngay thẳng, và trực tiếp!
Bên Ngoại cũng... phàn nàn, bên Nội cũng tỏ ý là "Mày lo cho bên Vợ quá": AP cứ sống tỉnh bơ và có tâm sự với tibu:
- - Em sống ngay bên Mẹ, Mẹ thì già. Em phải lo chớ!
tibu rất là... ba phải như sau:
- - Anh cũng làm y như vậy.
Đóng ngoặc.
Vì đây là một nghệ thuật sống, cho nên bên Nội (A. Phương) có tới 12 người anh em vậy mà A. Phương vẫn nhớ và lo đầy đủ.

Nhưng, nếu chỉ cần sống cho riêng phe ta thôi, thì đủ thứ chuyện sẽ xảy ra. Ý là bên này, chỉ cần nhiều hơn bên kia một tý thôi, khi bị lộ ra thì sẽ xảy ra đủ thứ chuyện!
==========================
La Hầu La, của tibu:
- - Anh làm như vậy, em ở giữa rất là khó sử!
tibu im lặng.

Từ đó trở đi, không có trở ngại nào nữa hết.

Nhận xét:
Nghệ thuật sống theo chữ Hiếu rất là khó làm.

Con nhớ là năm 2011 Ba con có kêu con đi uống cà phê và Ba con nói: Má nói với Ba là: Anh Thành à, vậy là coi như mình mất

thằng con trai.

Con im lặng và hút liền tù tì mấy điếu thuốc.

Giờ thì qua cách sống quá hay của bà xã con, thì  Ông Bà Già có nhận xét là: Không những có thằng con trai mà còn thêm được

đứa con gái.
Logged
tieungunhi
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 39


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tieungunhi
Trả lời #11 vào lúc: 09-08-2014, 08:10 PM

Dear TieuNguNhi,
Theo tui nếu ông tu mà không lấy vợ thì không bất hiếu...
Kinh nghiệm của tui nếu tui có thể quay lại quá khứ cách đây 14 năm mà gặp được Thầy thì tui sẽ không lấy vợ...
Vì khi có gia đình thì ông sẽ bận rộn đủ thứ, nó giống như có thêm nhiều sợi dây xích sắt trói mình hết cục cựa vậy, phải lo đi làm kiếm cơm (mình thì có thể nhịn đói, nhưng không đành để vợ đói và con thì thiếu sữa cha lụi...); phải lo kiếm nhà cửa chổ ở lo nghỉ đủ thứ chuyện nhu cầu cơm ăn áo mặc trên đời;  rồi con cái nó lớn chút phải lo dạy dỗ, chạy trường... nội mà canh me nó để khép vào kỷ luật hàng ngày, rồi đưa đón nó đi học thôi... thì cũng đã hụt hơi rồi. Tóm lại, sướng thì không có bao nhiêu, mà mình thì cả cuộc đời đã là nô lệ từ cái giờ phút lên xe bông đó rồi cha lụi... Cho nên cái chuyện cưới vợ đối với người đã gặp Phật pháp, đã muốn đi theo con đường tu hành,  thì theo tui chưa có cái NGU nào bằng.

Đây là nói theo kinh nghiệm của TrieuTuLong. Nói thêm cho rõ là TrieuTuLong là người rất khó tánh và gia trưởng, cho nên nói thiệt là chọn vợ thì tui đã lựa rất kỹ trước khi cưới. Cho nên nói về con vợ TrieuTuLong hiện tại thì thuộc dạng người tài năng xuất chúng, nếu nói riêng về đức hạnh thì cũng thuộc về Vượng Phu Ích Tử, còn nếu nói về sắc đẹp theo kiểu thường tình thì cũng thuộc dạng sắc sảo khó có giai nhân nào sánh nổi cho dù là so với mấy cô hoa hậu... đây là sự thật chứ không phải nói để nịnh lấy lòng phụ nữ. Nói như vậy để thấy cho dù là lấy được con vợ ngon lành đẹp cỡ nào đi nữa, thì cũng là vướng tay vướng chân đối với mấy thằng ham tu hành hết cha lụi...

Mừng cho TieuNguNhi thật không ngu chút nào đã có được suy nghỉ cực kỳ sáng suốt!

Cuối cùng lời khuyên theo kinh nghiệm của tui là ông nên cố gắng duy trì tập thường xuyên (nên tập vạn thắng công xong cho máu huyết lưu thông rồi thiền nó mới ngon), tập có giờ giấc, có kỹ luật đàng hoàng trong thời gian 3 tháng, thì sẽ đâm ghiền. Sẽ thấy mấy cái vụ game ghiếc film fiếc là đồ bỏ, cho dù kể cả vì lý do nào đó mà có thể ông bổng dưng đổi ý muốn lấy vợ...


   dear huynh TTL  không biết có sáng suốt không nữa
Logged
tieungunhi
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 39


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tieungunhi
Trả lời #12 vào lúc: 09-08-2014, 08:38 PM

Nếu bạn hỏi là có bất hiếu hay không thì chú Tibu có chỉ cách để kiểm tra.

Trích dẫn
Bàn về nghiệp bất hiếu là cái khó bàn nhất! Vì khi đọc câu trả lời thì thấy cái gì mình cũng bị!
Nó có rất là nhiều sự trùng hợp, ngộ nhận.

Cho nên rất là cẩn thận khi đọc câu trả lời.

Giới thiệu như vậy xong, thì đây là những vấn đề thường gặp trong nghiệp Bất Hiếu.
1. Không ưa tu hành:
Điều này kéo luôn điều kia! Có nghĩa là hể mà có phương pháp AN TRÚ CHÁNH NIỆM ĐẰNG TRƯỚC MẶT (ATCNDTM) rồi, thì lại... để đó! Chớ không có muốn làm theo.
2. Rất là ghét những ai hay nhắc nhở mình tu tập. Dể dẫn đến trường hợp "Không Làm".

Khi suy xét mà thấy mình vẫn thích tu hành thì nghiệp Bất Hiếu rất ít tác dộng đến mình.

================================
Một bạn đồng minh rất dể nhầm lẩn với nghiệp Bất Hiếu đó là NGHIỆP SÁT.

Bạn có thể đọc bản đầy đủ ở link phía dưới
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14266.50

Riêng mình thì mình thấy là nếu bạn gặp được một người mà bạn muốn cưới thì lúc đó ba mẹ có cản cũng hổng được. Còn nếu bạn cưới một người mà bạn không thương mà chỉ vì cha mẹ thì chẳng phải bạn mắc tội dối trá với người đó hay sao. Trừ phi bạn nói với người đó là "tui không thương cô , tui lấy cô vì ba mẹ tui thôi" mà người đó vẫn muốn cưới thì chắc là không có vấn đề gì hết ^^. Nên mình nghĩ quan trọng là bạn có tu hành tinh tấn hay không thôi, còn lấy vợ hay không thì hãy thành thật với bản thân là được.

Mà con cũng tò mò không biết ý kiến của chú Tibu về vụ này thế nào.
Hihihi! Chưa chuẩn bị cho kỹ thì chơi cái gì cũng gặp chuyện không vui.
Một khi, hai người gặp nhau và sau đó là sống tách rời với gia đình... ở một làng khác thì cho dù đó là một mái nhà tranh, hai quả tim vàng thì... với cái độ du di rộng như vậy thì không việc gì xảy ra hết.
Chỉ cần gửi về cho hai bên gia đình (nội và ngoại) hai số tiền y như nhau khi gởi thì cả hai cùng gởi công khai thì sẽ rất là dể thở.
Mở ngoặc:
Gương sống:
tibu có quen một tu sĩ cực kỳ hiếm có với tính tình là "Không Biết Nói Xạo" Tu sĩ này sống xa gia đình bên Nội. Nhưng khi chia sẻ chuyện gì thì đều làm rất là đều nhau.
Đóng ngoặc.
Nay lại bàn tiếp:
Còn hể mà làm chuyện này một cách lén lút, bên này lại... nhiều hơn bên kia. Thì cả hai vợ chồng sẽ gây lộn, và cải nhau dài dài... Cho tới khi bên gia đình biết chuyện và chính họ sẽ xầm xì và gây nên áp lực thì chuyện ly dị nhau chỉ còn là thời gian ngắn!
=====================
Sống gần với gia đình:
Ở đây chữ Hiếu nên được coi rất là quan trọng và thật sự khéo léo.

Bàn về chữ Hiếu:
Chữ này là một nghệ thuật sống. Nếu sống đúng cách thì cuộc đời sẽ là lý tưởng, hạnh phúc trong tầm tay.
Mở ngoặc.
Gương sống:
AP sau khi mời mẹ vợ qua Mỹ. Hiện nay gia đình đang sống với cùng chung với nhau. AP sống rất là đúng luật làm con: Chuyện chăm lo cho Mẹ Vợ rất là đầy đủ và chu đáo.
Phản ứng của AP đối với Mẹ Vợ thoạt nhìn cứ y như là Mẹ Ruột của mình: Nó thành thật, ngay thẳng, và trực tiếp!
Bên Ngoại cũng... phàn nàn, bên Nội cũng tỏ ý là "Mày lo cho bên Vợ quá": AP cứ sống tỉnh bơ và có tâm sự với tibu:
- - Em sống ngay bên Mẹ, Mẹ thì già. Em phải lo chớ!
tibu rất là... ba phải như sau:
- - Anh cũng làm y như vậy.
Đóng ngoặc.
Vì đây là một nghệ thuật sống, cho nên bên Nội (A. Phương) có tới 12 người anh em vậy mà A. Phương vẫn nhớ và lo đầy đủ.

Nhưng, nếu chỉ cần sống cho riêng phe ta thôi, thì đủ thứ chuyện sẽ xảy ra. Ý là bên này, chỉ cần nhiều hơn bên kia một tý thôi, khi bị lộ ra thì sẽ xảy ra đủ thứ chuyện!
==========================
La Hầu La, của tibu:
- - Anh làm như vậy, em ở giữa rất là khó sử!
tibu im lặng.

Từ đó trở đi, không có trở ngại nào nữa hết.

Nhận xét:
Nghệ thuật sống theo chữ Hiếu rất là khó làm.
   Grin Grin
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #13 vào lúc: 11-08-2014, 05:21 AM

Bố mẹ con muốn con lấy vợ nhưng con không muốn lấy vì con muốn sống độc thân hihi nhưng làm như vậy có bị tội bất hiếu không ạ? Từ ngày nhận đề mục tu con  mải chơi game và xem phim nên chưa tập được từ bây giờ con sẽ cố gắng tập để thoát khổ  

Thấy em hỏi “lấy vợ” mấy lần ,nên TLT  888  dài dài xíu xiu nha  Grin Grin

1.Thường Cha Mẹ biểu con lấy vợ là

-Hoặc  vì thấy thằng con mình nó “quỡn “ quá (Sao mà nó chơi gam và xem phim hoài vậy cà?)

-Hoặc cứ nhìn thấy  nó là mình cứ phải lo(miếng ăn,sức khỏe..) nên kêu nó lấy vợ để Vợ nó ..lo dùm những khoản này

-Hoặc là nó đã lớn rồi ,mà thấy nó lo cho ai không  biết nữa-sao mà thấy nó mê  vi tính quá- kêu nó lấy vợ để nó mê cái thực tế hơn - mê vợ,mê con,và mê .. lo gia đình( từ đó mới thấy thương Ba Mẹ mình)

Nó sẽ  làm buồn Ông Bà già-khi nó không lấy vợ mà cứ  ở nhà nhong nhong,không biết lo cho ai-người thân hay XH

Nó sẽ không có hiếu nghĩa gì – nếu nghe lời Ba Mẹ đi  lấy vợ ,nhưng  nó cũng cứ  mê game,xem phim,không biết lo cho người thân ,quậy,và cứ làm ảnh hưởng đến buồn lòng Ba Mẹ hoài-do lấy vợ mà cũng không biết lo

Túm lại:Lấy vợ hay không lấy vợ thì không liên quan đến “bất hiếu” mà chính  thái độ,hành động của mình với cuộc sống,người  thân sẽ làm ảnh hưởng đến Ba Mẹ mình, sẽ cho mình có hay không có hiếu
 
2.Lấy vợ

Lấy vợ thì có ..vợ và có con,và như thế là ta có “3 ngọn nến lung linh - thắp sáng 1 gia đình” Roll Eyes Roll Eyes

Lấy vợ-lập gia đình cũng hay !Nó là bước đầu tu học(c nghĩ vậy).Nó làm cuộc sống mình có mục đích và nhiều mục tiêu để sống

 
Mình sẽ  biết  thương yêu và chịu đựng-ít nhất  một  chúng sanh là người dưng khác họ (vợ/chồng).

Mình sẽ hết ich kỷ,học được hạnh  bố thí - nhất là cho người dưng – như “thương nhau cởi nhẫn cho nhau“ hay nhiều hơn là "mở …két cho nhau”

Rồi tính tình trở nên dễ chịu,vị tha,bình tĩnh:Đồng vợ, đồng chồng ,tát biển đông hoài  …không có cạn, vì có khi ,chỉ có  1 mình mình tát  thôi ,còn người kia làm cái gi mình cũng ..không biết nữa.
 
Mính sẽ  trở nên kiên trì và nhẫn nại ,biết tùy cơ ứng biến:Như  khi phải đứng ngoài đường chờ Vợ đi chợ,thay vì phải bực mình cứ nhìn “các Ông đi qua” thì mình đổi tông ngắm“các Nàng đi lại” cho nó ..xả stress .

Mình sẽ  biết kiềm chế,chịu đựng sự trêu chọc của bạn bè khi họ nói mình trong hội SV(sợ vợ).Biết chịu  đựng, nhường cơm sẻ áo lá “lá lành đùm lá rách” nhịn bia  mua sữa cho con nó uống,mua tả cho con nó…tè.

Mình sẽ  hoc được cách “lắng nghe“ khi con trẻ đêm đêm  dỗ hoài không nín.biết đoán tiếng khóc trẻ thơ theo các Cung bậc cao,trầm bổng khác nhau mà hiểu con bé đói bụng hay khó chịu.

Mình sẽ  luôn “thấu hiểu” khi lâu lâu cô Vợ ở tỉnh  Hà Đông nó cằn nhằn mà mình nghe như là tiếng hát–không có thì thấy thiếu thiếu cái gì,ngủ không được Huh Huh

Mình sẽ quát khi con chơi game,la lối khi nó cứ xem phim hoài.Biết lo nhỡ khi mình chết sớm mà con nó cứ mê game,không biết cuộc đời nó đi về đâu. Biết buồn và nhớ  lại  mình cũng vậy,vì đã “đì sói trán“Cha Mẹ mà mình không biết..

Mình còn phải biết năng nổ,ngoai giao tốt khi  phải cư xử, tiếp xúc với  Ông Bà,Cha Mẹ,Anh em,bạn bè vợ/chồng nữa chứ.
Sống làm sao để cho ai cũng nói với vợ/chồng mình là ”Mày kiếm  ở đâu ra cái thằng/con nhỏ  ..thiệt hay quá!”

Mình phải học biết “thông thạo mấy thứ.. đám “ để tham gia đám giỗ,đám ma,đám cưới,đám thôi nôi.. và  đám nào mình cũng nổi bật

Đó mới là Tập 1-tập sơ sơ,Còn tập 2-cao hơn nửa

Khi mình đã  sành điệu, nhờ quá trình tập luyện vừa qua thì mình thường xuyên "leo cột điện"vì mình làm gì cũng  thành công.
Dáng diệu của mình  sẽ trở nên manly,đầy phong cách,không chừng sẽ có người  thương thầm trộm nhớ.

Con người  mình  trở nên như bay bổng lên vũ trụ khi có người khác phái nào đó nói mình “Anh không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn”.Sao mà bao  năm tháng cực khổ với gia đình,con vợ mình nó không thấy mình gì hết vậy cà ?
Lúc này thì mình sẽ trở nên  khó chịu khi về nhà nghe vợ càm nhàm,sao thấy nàng cái gì cũng.. tầm thường quá?

Rồi có khi  quá bực mình khi con trẻ đập bể cái quạt mới mua hôm qua.Tiền đầu tư bị mất khi có thằng bạn nó chơi quịt.
Mẹ và vợ sao cứ nói chuyện gì nho nhỏ.rồi lớn lớn?Con mình sao học dở,?Vợ mình sao thấy chán,còn mình thi cày cả đời mà không đươc gì (sao mìnhkhông hưởng thụ không nhỉ)

Khi cơm lành canh ngọt thì nó còn dễ-mình dễ ngoan,mình dễ.. tu và ai thấy mình cũng dễ..sương
Nhưng Khi Cơm quá lành,canh quá ngọt, thì mình lại dễ bị sa đà mà mình không biết

Lại khi nghiệp đến.Đời cứ bất như ý ,không hiểu sao làm cái gì hư cái đó.Cuộc sống bỗng chốc trở nên rất là Mafia với chính bản thân mình.

“ Lung linh,lung linh hai tiếng gia đình.” ..Phong ba bên ngoài rồi bên trong người mình đều nổi loạn,và "cái đèn cầy gia đình lung linh" cũng ..dễ tắt

Lập gia đình thì dễ,giữ mình,giữ gia đình được hay không lúc này mới là  biết đá,biết vàng  Cool Cool

Tu hay không lúc này mới thấy rõ-dù nó rất là đời,rất là bình thường.
Nó không dễ,không khó mà nó thật… khắc nghiệt,ngay chính  bản thân mình.
Chưa thấy  quan tài,chưa đổ lệ.Thấy rồi,mới biết là muốn  nằm trên quan tài luôn.Câu chữ không có nghĩa lý gì,khi mình không thực hành ngay chính bản thân mình.Cái hiểu và cái thực tế nó khác xa.dù mới chỉ áp dụng 1 câu pháp ngắn cũn mà thôi
   
Gia đình-là nơi mình có lý do để mà giữ giới.Nhắm mắt,cột  tay,cột chân,ngậm miệng.Không giử thì đừng hòng yên với….con vợ

Gia đình-Là nơi mình phải sống làm sao để mà có thể  chan hòa tình thương nhưng vẫn cố hiểu sâu thẳm bên trong là dễ mất,là vô thường.
Nhưng vì nó là dễ mất-vô thường nên mình lại phải biết trân quí nó,đừng để nó dễ mất.
Nhưng nếu nó có mất thì mình vẫn bất cần và chia vui vì mình hiểu đời là vô thường  Grin Grin

Nó cứ xoay vòng vòng như thế -chưa chết thì chưa hết chuyện "Chỉ có cái chết mới chia lìa lứa đôi" nên không biết còn chuyện gì sẽ xảy ra nữa không với gia đình
 
Hỏi ai,cũng thấy ngán ngẩm chuyện gia đình. Nhà nào cũng có cái thùng rác,và có đủ thứ chuyện muôn thuở để nói và kể

Nên lập gia đình-lấy vợ hay không thì..,tùy vào nhân duyên và bản lĩnh "tu"của em mà  thôi  Grin Grin Grin


Kính
 
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #14 vào lúc: 12-08-2014, 05:11 AM

Bố mẹ con muốn con lấy vợ nhưng con không muốn lấy vì con muốn sống độc thân hihi nhưng làm như vậy có bị tội bất hiếu không ạ? Từ ngày nhận đề mục tu con  mải chơi game và xem phim nên chưa tập được từ bây giờ con sẽ cố gắng tập để thoát khổ  

Thấy em hỏi “lấy vợ” mấy lần ,nên TLT  888  dài dài xíu xiu nha  Grin Grin

1.Thường Cha Mẹ biểu con lấy vợ là

-Hoặc  vì thấy thằng con mình nó “quỡn “ quá (Sao mà nó chơi gam và xem phim hoài vậy cà?)

-Hoặc cứ nhìn thấy  nó là mình cứ phải lo(miếng ăn,sức khỏe..) nên kêu nó lấy vợ để Vợ nó ..lo dùm những khoản này

-Hoặc là nó đã lớn rồi ,mà thấy nó lo cho ai không  biết nữa-sao mà thấy nó mê  vi tính quá- kêu nó lấy vợ để nó mê cái thực tế hơn - mê vợ,mê con,và mê .. lo gia đình( từ đó mới thấy thương Ba Mẹ mình)

Nó sẽ  làm buồn Ông Bà già-khi nó không lấy vợ mà cứ  ở nhà nhong nhong,không biết lo cho ai-người thân hay XH

Nó sẽ không có hiếu nghĩa gì – nếu nghe lời Ba Mẹ đi  lấy vợ ,nhưng  nó cũng cứ  mê game,xem phim,không biết lo cho người thân ,quậy,và cứ làm ảnh hưởng đến buồn lòng Ba Mẹ hoài-do lấy vợ mà cũng không biết lo

Túm lại:Lấy vợ hay không lấy vợ thì không liên quan đến “bất hiếu” mà chính  thái độ,hành động của mình với cuộc sống,người  thân sẽ làm ảnh hưởng đến Ba Mẹ mình, sẽ cho mình có hay không có hiếu
 
2.Lấy vợ

Lấy vợ thì có ..vợ và có con,và như thế là ta có “3 ngọn nến lung linh - thắp sáng 1 gia đình” Roll Eyes Roll Eyes

Lấy vợ-lập gia đình cũng hay !Nó là bước đầu tu học(c nghĩ vậy).Nó làm cuộc sống mình có mục đích và nhiều mục tiêu để sống

  
Mình sẽ  biết  thương yêu và chịu đựng-ít nhất  một  chúng sanh là người dưng khác họ (vợ/chồng).

Mình sẽ hết ich kỷ,học được hạnh  bố thí - nhất là cho người dưng – như “thương nhau cởi nhẫn cho nhau“ hay nhiều hơn là "mở …két cho nhau”

Rồi tính tình trở nên dễ chịu,vị tha,bình tĩnh:Đồng vợ, đồng chồng ,tát biển đông hoài  …không có cạn, vì có khi ,chỉ có  1 mình mình tát  thôi ,còn người kia làm cái gi mình cũng ..không biết nữa.
  
Mính sẽ  trở nên kiên trì và nhẫn nại ,biết tùy cơ ứng biến:Như  khi phải đứng ngoài đường chờ Vợ đi chợ,thay vì phải bực mình cứ nhìn “các Ông đi qua” thì mình đổi tông ngắm“các Nàng đi lại” cho nó ..xả stress .

Mình sẽ  biết kiềm chế,chịu đựng sự trêu chọc của bạn bè khi họ nói mình trong hội SV(sợ vợ).Biết chịu  đựng, nhường cơm sẻ áo lá “lá lành đùm lá rách” nhịn bia  mua sữa cho con nó uống,mua tả cho con nó…tè.

Mình sẽ  hoc được cách “lắng nghe“ khi con trẻ đêm đêm  dỗ hoài không nín.biết đoán tiếng khóc trẻ thơ theo các Cung bậc cao,trầm bổng khác nhau mà hiểu con bé đói bụng hay khó chịu.

Mình sẽ  luôn “thấu hiểu” khi lâu lâu cô Vợ ở tỉnh  Hà Đông nó cằn nhằn mà mình nghe như là tiếng hát–không có thì thấy thiếu thiếu cái gì,ngủ không được Huh Huh

Mình sẽ quát khi con chơi game,la lối khi nó cứ xem phim hoài.Biết lo nhỡ khi mình chết sớm mà con nó cứ mê game,không biết cuộc đời nó đi về đâu. Biết buồn và nhớ  lại  mình cũng vậy,vì đã “đì sói trán“Cha Mẹ mà mình không biết..

Mình còn phải biết năng nổ,ngoai giao tốt khi  phải cư xử, tiếp xúc với  Ông Bà,Cha Mẹ,Anh em,bạn bè vợ/chồng nữa chứ.
Sống làm sao để cho ai cũng nói với vợ/chồng mình là ”Mày kiếm  ở đâu ra cái thằng/con nhỏ  ..thiệt hay quá!”

Mình phải học biết “thông thạo mấy thứ.. đám “ để tham gia đám giỗ,đám ma,đám cưới,đám thôi nôi.. và  đám nào mình cũng nổi bật

Đó mới là Tập 1-tập sơ sơ,Còn tập 2-cao hơn nửa

Khi mình đã  sành điệu, nhờ quá trình tập luyện vừa qua thì mình thường xuyên "leo cột điện"vì mình làm gì cũng  thành công.
Dáng diệu của mình  sẽ trở nên manly,đầy phong cách,không chừng sẽ có người  thương thầm trộm nhớ.

Con người  mình  trở nên như bay bổng lên vũ trụ khi có người khác phái nào đó nói mình “Anh không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn”.Sao mà bao  năm tháng cực khổ với gia đình,con vợ mình nó không thấy mình gì hết vậy cà ?
Lúc này thì mình sẽ trở nên  khó chịu khi về nhà nghe vợ càm nhàm,sao thấy nàng cái gì cũng.. tầm thường quá?

Rồi có khi  quá bực mình khi con trẻ đập bể cái quạt mới mua hôm qua.Tiền đầu tư bị mất khi có thằng bạn nó chơi quịt.
Mẹ và vợ sao cứ nói chuyện gì nho nhỏ.rồi lớn lớn?Con mình sao học dở,?Vợ mình sao thấy chán,còn mình thi cày cả đời mà không đươc gì (sao mìnhkhông hưởng thụ không nhỉ)

Khi cơm lành canh ngọt thì nó còn dễ-mình dễ ngoan,mình dễ.. tu và ai thấy mình cũng dễ..sương
Nhưng Khi Cơm quá lành,canh quá ngọt, thì mình lại dễ bị sa đà mà mình không biết

Lại khi nghiệp đến.Đời cứ bất như ý ,không hiểu sao làm cái gì hư cái đó.Cuộc sống bỗng chốc trở nên rất là Mafia với chính bản thân mình.

“ Lung linh,lung linh hai tiếng gia đình.” ..Phong ba bên ngoài rồi bên trong người mình đều nổi loạn,và "cái đèn cầy gia đình lung linh" cũng ..dễ tắt

Lập gia đình thì dễ,giữ mình,giữ gia đình được hay không lúc này mới là  biết đá,biết vàng  Cool Cool

Tu hay không lúc này mới thấy rõ-dù nó rất là đời,rất là bình thường.
Nó không dễ,không khó mà nó thật… khắc nghiệt,ngay chính  bản thân mình.
Chưa thấy  quan tài,chưa đổ lệ.Thấy rồi,mới biết là muốn  nằm trên quan tài luôn.Câu chữ không có nghĩa lý gì,khi mình không thực hành ngay chính bản thân mình.Cái hiểu và cái thực tế nó khác xa.dù mới chỉ áp dụng 1 câu pháp ngắn cũn mà thôi
  
Gia đình-là nơi mình có lý do để mà giữ giới.Nhắm mắt,cột  tay,cột chân,ngậm miệng.Không giử thì đừng hòng yên với….con vợ

Gia đình-Là nơi mình phải sống làm sao để mà có thể  chan hòa tình thương nhưng vẫn cố hiểu sâu thẳm bên trong là dễ mất,là vô thường.
Nhưng vì nó là dễ mất-vô thường nên mình lại phải biết trân quí nó,đừng để nó dễ mất.
Nhưng nếu nó có mất thì mình vẫn bất cần và chia vui vì mình hiểu đời là vô thường  Grin Grin

Nó cứ xoay vòng vòng như thế -chưa chết thì chưa hết chuyện "Chỉ có cái chết mới chia lìa lứa đôi" nên không biết còn chuyện gì sẽ xảy ra nữa không với gia đình
 
Hỏi ai,cũng thấy ngán ngẩm chuyện gia đình. Nhà nào cũng có cái thùng rác,và có đủ thứ chuyện muôn thuở để nói và kể

Nên lập gia đình-lấy vợ hay không thì..,tùy vào nhân duyên và bản lĩnh "tu"của em mà  thôi  Grin Grin Grin


Kính
  

Còn một miếng nữa:
Khi đã có tâm hòa bình thì rồi nó sẽ hòa bình.

Tuy nhiên, cuộc sống có khuynh hướng "Ký Hiệp Định" nhiều hơn là sống hòa bình.
Vì vậy, những hiệp ước thường được đôi bên chấp nhận, nhưng cứ bị vi phạm hoài thôi.
========================
Có khi mình mua bán mà lại không biết!

Ý là trong gánh than này đây:
- - Tao nuôi mày ăn học đến như vậy, mà mầy trả ơn tao như vậy đó hả?

Gợi ý:
Cái vế thứ nhất:
Thành quả của mình (có đứa con, dạy dỗ đàng hoàng...)
Vế thứ hai là:
Mình phải được đứa con đền đáp lại như vầy... như kia! (buôn bán là đây)

Lời Bàn:
Thông thường đó là do nghiệp quả của mình, cho nên nó mới có cảnh nuôi ong tay áo như vậy đó.

Kinh nghiệm của tibu là cứ sống hòa bình:
Phe hắn sẽ đấm mình một cái. Nếu... phe ta chưa chết thì phe bên đó sẽ hết đánh nỗi nữa. Và như vậy là có hòa bình.
Trường hợp xảy ra:
1. Nếu phe ta có chết thì âu cũng là nghiệp.
Và thông thường... chết là cái chắc.

2. Trong cái thể "tro tàn này mà tiến, thì rồi sẽ có Phượng Hoàng"!
========================
Kinh nghiệm gia đình:
Sau này tinou (đọc là ti-nu, con ruột của tibu):
- - Sao ba má "Không có kỹ luật con"?
- - Lúc đó con đâu có chịu nghe ba má đâu mà?
Từ đó Phượng Hoàng tinou cất cánh theo kiểu của nó.
Hòa khí gia đình vẫn duy trì tốt đẹp.
« Sửa lần cuối: 13-08-2014, 03:20 PM gửi bởi Tibu »
Logged
Tam Tinh
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tam Tinh
Trả lời #15 vào lúc: 12-08-2014, 06:37 PM

Xin chia xẻ một bài thơ hay

CẤT LẠI MỘT TÌNH YÊU

Đức Phật không bao giờ cấm mình yêu
Nhưng mình đã yêu để biết tình là đau khổ
Những ngày gặp nhau trên phố
Hỡi hạnh phúc nào đã có chỗ rất đỗi mong manh !

Thế rồi em đành xa anh
Con đường mòn uốn quanh một ngày buồn rất lạ
Em nói với anh về một điều gì đó
Có vô thường, có khổ giữa đôi ta.

Mình nắm chặt tay nhau thật gần mà cũng thật xa
Anh hứa với em rằng mình sẽ đợi...
Bằng những yêu thương vời vợi
Có vầng trăng khuya làm chứng đôi mình.

Xếp lại hành trình một thưở ngây thơ
Em giã từ giấc mơ trở về thực tại
Ngày ngày lắng nghe kinh - nghe những bài pháp thoại
Để biết mình đã toại nguyện từ lúc chia xa...

Lời phật pháp như hoa tươi đẹp giữa cuộc đời
Những câu kinh tuyệt vời đã cho ta điểm tựa
Em rất vui khi đã chọn cho mình một lối đi đúng đắn
Dẫu tình trần là trống vắng một bờ vai.

Nếu tình sanh thì trí cách - bi ai
Đời vẫn khổ, dù có tu vẫn khổ
Tham ái sẽ dày thêm với bao điều quyến luyến
Hệ lụy phù sinh đôi khi đay nghiến... đến không ngờ!

Nên thôi, em cất anh vào lại ngăn kí ức trái tim thơ
Anh cất em vào lại một góc sâu đợi chờ - kỉ niệm
Ta cất lại tình yêu của mình anh nhé !
Dẫu cách biệt phương trời mà vẫn đồng giữ một chữ Tu.

Con bướm vàng đã thôi không đậu nhánh mù u
Em đã không lấy chồng để lời ru vui trở lại
Để câu hò bên sông không còn nỗi buồn xa ngái
Để pháp phật có người gìn giữ một tàng kinh...

- Thích Nhất Hạnh -
 
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #16 vào lúc: 13-08-2014, 03:25 PM

Xin chia xẻ một bài thơ hay

CẤT LẠI MỘT TÌNH YÊU
[...]

Nên thôi, em cất anh vào lại ngăn kí ức trái tim thơ
Anh cất em vào lại một góc sâu đợi chờ - kỉ niệm
Ta cất lại tình yêu của mình anh nhé !
Dẫu cách biệt phương trời mà vẫn đồng giữ một chữ Tu.

Con bướm vàng đã thôi không đậu nhánh mù u
Em đã không lấy chồng để lời ru vui trở lại
Để câu hò bên sông không còn nỗi buồn xa ngái
Để pháp phật có người gìn giữ một tàng kinh...

- Thích Nhất Hạnh -
 
Khi đọc bài này thì đồ nghề của tibu có chiếu phim cho tibu coi và chuyện đời của Nhất hạnh không đúng như bài thơ.
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #17 vào lúc: 13-08-2014, 07:51 PM

                                    Con tin lời thầy nói dù con chưa có đồ nghề .Vị nầy nói và làm không đi đôi he he he....giống tui.
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #18 vào lúc: 14-08-2014, 05:02 AM

.....
Trường hợp xảy ra:
1. Nếu phe ta có chết thì âu cũng là nghiệp.
Và thông thường... chết là cái chắc.

2. Trong cái thể "tro tàn này mà tiến, thì rồi sẽ có Phượng Hoàng"!
========================
Kinh nghiệm gia đình:
Sau này tinou (đọc là ti-nu, con ruột của tibu):
- - Sao ba má "Không có kỹ luật con"?
- - Lúc đó con đâu có chịu nghe ba má đâu mà?
Từ đó Phượng Hoàng tinou cất cánh theo kiểu của nó.
Hòa khí gia đình vẫn duy trì tốt đẹp.

Bố già ơi!Con đọc không có hiểu phần này  Grin
-Con đọc phần trên (Trh2) thì con hiểu là phe ta có Phượng Hoàng
-nhưng con đọc Kinh nghiệm,thì con không hiểu,vậy có "Phượng Hoàng" là phe ta hay phe..địch vậy Thầy?? Grin Grin

Kính
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #19 vào lúc: 14-08-2014, 05:51 AM

.....
Trường hợp xảy ra:
1. Nếu phe ta có chết thì âu cũng là nghiệp.
Và thông thường... chết là cái chắc.

2. Trong cái thể "tro tàn này mà tiến, thì rồi sẽ có Phượng Hoàng"!
========================
Kinh nghiệm gia đình:
Sau này tinou (đọc là ti-nu, con ruột của tibu):
- - Sao ba má "Không có kỹ luật con"?
- - Lúc đó con đâu có chịu nghe ba má đâu mà?
Từ đó Phượng Hoàng tinou cất cánh theo kiểu của nó.
Hòa khí gia đình vẫn duy trì tốt đẹp.

Bố già ơi!Con đọc không có hiểu phần này  Grin
-Con đọc phần trên (Trh2) thì con hiểu là phe ta có Phượng Hoàng
-nhưng con đọc Kinh nghiệm,thì con không hiểu,vậy có "Phượng Hoàng" là phe ta hay phe..địch vậy Thầy?? Grin Grin

Kính

nó (tinou) là phe ta.

Một tý xíu về tinou:

Nó được đem từ trên trời xuống (mà dân trên trời xuống thì tu... lè phè lắm) và được tibu huấn luyện thí điểm.
Nó học được cái tính "Không Có Cái Gì Làm Cho Nó Sợ Hết".
Do sự hiểu biết hơn Người nên đối tượng kết bạn là "những người thất thế".
Mà thất thế bên Mỹ là dân du đảng, đầu óc không có thứ tự...

La Hầu La (vợ tibu) buồn lắm, khóc hết nước mắt luôn.
Lý luận lúc đó của tinou là:
- - Nhà mình yên ổn, đâu có chuyện gì đâu? Nhà người ta thì đủ thứ chuyện, ly di, đánh nhau như cơm bửa...
Thế là anh chàng tiếp tục đi chơi với dân thất thế. Sáng đi làm việc kiếm xu, tối về chơi với dân thất thế.

Trong đám đó chỉ một mình tinou là có công ăn việc làm, còn bạn bè nó thì thất nghiệp.

Những công việc mà tinou đã làm:
1. Dùng khả năng tâm linh để ngăn cản một thằng bạn của nó sẽ chết sau đó 2 năm. Nhưng không được, thằng nhóc đó bị băng đảng khác bắn chết ngay cây xăng.
Kế đó, tinou theo dõi ba của nó là tibu độ tử và tinou đã làm được đoạn cuối là đưa linh hồn của đứa bé đó về A Di Đà Phật.

2. Dùng khả năng tâm linh để cứu chữa một đứa bạn bị lật xe.
Đứa bạn đó được cứu sống, từ đó tinou bị biến tướng vì thân thể cũng bị thương tổn trong khi chính tinou thế mạng mình trong việc cứu bạn.
============================
Sự im lặng của tinou:
tibu có đề nghị nó như sau:
- - Mày im lặng chơi như vậy thì chẳng có ích lợi gì! Mày nên nói những việc mày làm, và nếu có thể rủ những bạn bè của mày thoát khỏi cảnh khổ này đi.

tibu không biết nó mưu tính chuyện gì luôn!
============================
Sau đó tinou đi kiếm tiền và... chơi xe đua! Rồi không chơi game nữa mà lại chuyển sang chuyện nuôi kỳ đà!

hihihi... không biết tinou làm gì luôn!

Hiện nay thì tinou sống với bạn bè, và khi có vấn đề thì tâm sự với La Hầu La.

Tinou là một dạng của Phượng Hoàng hơi khó hiểu.
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #20 vào lúc: 15-08-2014, 09:57 AM

.....
Trường hợp xảy ra:
1. Nếu phe ta có chết thì âu cũng là nghiệp.
Và thông thường... chết là cái chắc.

2. Trong cái thể "tro tàn này mà tiến, thì rồi sẽ có Phượng Hoàng"!
========================
Kinh nghiệm gia đình:
Sau này tinou (đọc là ti-nu, con ruột của tibu):
- - Sao ba má "Không có kỹ luật con"?
- - Lúc đó con đâu có chịu nghe ba má đâu mà?
Từ đó Phượng Hoàng tinou cất cánh theo kiểu của nó.
Hòa khí gia đình vẫn duy trì tốt đẹp.

Bố già ơi!Con đọc không có hiểu phần này  Grin
-Con đọc phần trên (Trh2) thì con hiểu là phe ta có Phượng Hoàng
-nhưng con đọc Kinh nghiệm,thì con không hiểu,vậy có "Phượng Hoàng" là phe ta hay phe..địch vậy Thầy?? Grin Grin

Kính

nó (tinou) là phe ta.

Một tý xíu về tinou:

Nó được đem từ trên trời xuống (mà dân trên trời xuống thì tu... lè phè lắm) và được tibu huấn luyện thí điểm.
Nó học được cái tính "Không Có Cái Gì Làm Cho Nó Sợ Hết".
Do sự hiểu biết hơn Người nên đối tượng kết bạn là "những người thất thế".
Mà thất thế bên Mỹ là dân du đảng, đầu óc không có thứ tự...

La Hầu La (vợ tibu) buồn lắm, khóc hết nước mắt luôn.
Lý luận lúc đó của tinou là:
- - Nhà mình yên ổn, đâu có chuyện gì đâu? Nhà người ta thì đủ thứ chuyện, ly di, đánh nhau như cơm bửa...
Thế là anh chàng tiếp tục đi chơi với dân thất thế. Sáng đi làm việc kiếm xu, tối về chơi với dân thất thế.

Trong đám đó chỉ một mình tinou là có công ăn việc làm, còn bạn bè nó thì thất nghiệp.

Những công việc mà tinou đã làm:
1. Dùng khả năng tâm linh để ngăn cản một thằng bạn của nó sẽ chết sau đó 2 năm. Nhưng không được, thằng nhóc đó bị băng đảng khác bắn chết ngay cây xăng.
Kế đó, tinou theo dõi ba của nó là tibu độ tử và tinou đã làm được đoạn cuối là đưa linh hồn của đứa bé đó về A Di Đà Phật.

2. Dùng khả năng tâm linh để cứu chữa một đứa bạn bị lật xe.
Đứa bạn đó được cứu sống, từ đó tinou bị biến tướng vì thân thể cũng bị thương tổn trong khi chính tinou thế mạng mình trong việc cứu bạn.
============================
Sự im lặng của tinou:
tibu có đề nghị nó như sau:
- - Mày im lặng chơi như vậy thì chẳng có ích lợi gì! Mày nên nói những việc mày làm, và nếu có thể rủ những bạn bè của mày thoát khỏi cảnh khổ này đi.

tibu không biết nó mưu tính chuyện gì luôn!
============================
Sau đó tinou đi kiếm tiền và... chơi xe đua! Rồi không chơi game nữa mà lại chuyển sang chuyện nuôi kỳ đà!

hihihi... không biết tinou làm gì luôn!

Hiện nay thì tinou sống với bạn bè, và khi có vấn đề thì tâm sự với La Hầu La.

Tinou là một dạng của Phượng Hoàng hơi khó hiểu.

Wow! đúng là không thể hiểu nỗi
Nhìn/nghe ngoài  tưởng vậy mà không phải vậy!
Tinou nhà Chú thật là "ngầu".Chỉ chơi trò chơi lớn-có một không hai
Bồ Tát Kim Cang thật là khác người   Roll Eyes Roll Eyes

Con cám ơn Chú ạ
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #21 vào lúc: 15-08-2014, 10:17 AM

TLT thân mến,

Theo trieutulong thì dân chiếu trên theo Thầy nói có tính lè phè, mà dân chiếu dưới (địa ngục) thì chịu chiến đấu dữ hơn để sinh tồn và trong mọi chuyện, kể cả chuyện tu hành...

Tinou là dân chiếu trên, do đó  bị thiếu cái chuyện thất bại - vì ở bước đường cùng thì thường người ta vì sinh tồn thì phải chiến đấu quyết liệt - nên mới đi tìm các bài học dạng này, ở những bạn bè thất thế. CHo nên hành động cũng theo kiểu như vậy, để thể nghiệm cái tinh thần vì thất bại nên phải chiến đấu quyết liệt sinh tồn đó.

Namo Đại Thế Chí Bồ Tát.
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #22 vào lúc: 15-08-2014, 07:35 PM

TLT thân mến,

Theo trieutulong thì dân chiếu trên theo Thầy nói có tính lè phè, mà dân chiếu dưới (địa ngục) thì chịu chiến đấu dữ hơn để sinh tồn và trong mọi chuyện, kể cả chuyện tu hành...

Tinou là dân chiếu trên, do đó  bị thiếu cái chuyện thất bại - vì ở bước đường cùng thì thường người ta vì sinh tồn thì phải chiến đấu quyết liệt - nên mới đi tìm các bài học dạng này, ở những bạn bè thất thế. CHo nên hành động cũng theo kiểu như vậy, để thể nghiệm cái tinh thần vì thất bại nên phải chiến đấu quyết liệt sinh tồn đó.

Namo Đại Thế Chí Bồ Tát.

Cho con xin lỗi trước,không nghiêng về nhận xét cá nhân nha(vì là con của Chú),chỉ nói về phần bản chất tu hành thôi ạ!

Dear Huynh TTL
TLT nghĩ như vầy:
Dù là tu lè phè(không theo bài bản,trật tự)-nhưng bản chất Người này thể hiện sự cứng cựa,đi theo cách riêng của mình để hóa độ ngay trong đời sống có thật này...Nhìn bề ngoài thì cũng giống như dân chơi..nhưng thật ra bên trong không phải

Như Thầy nói,Người này có đặc biệt là "Không Có Cái Gì Làm Cho Nó Sợ Hết".
Cho nên cái "ngầu" ở đây là "không sợ gì hết",chui vào cái chỗ ai cũng ghét và sợ để chơi.Nhưng chơi là để cứu người.
Lại biết là chết(cứu người)mà vẫn làm,mà lại làm cho những tầng lớp-người "không ai ưa,chết là đáng"
Nên Người này không có chuyện"vì sinh tồn" đâu.Không có ai mà vì sinh tồn lại chui vào những nơi "điếc không sợ súng"để sống,để chơi đâu ạ

Dạ thôi,không nói nữa,lại nghĩ là nói nịnh hay nói bậy  Grin Grin

Kính
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #23 vào lúc: 15-08-2014, 07:51 PM

TLT mến,
Lời nói nó có giới hạn nên hiểu không đầy đủ là chuyện thường...

trieutulong là nói cái ý như vậy thôi, chứ có dân tu hành thứ thiệt nào mà lấy cái sinh tồn (thể xác) của mình ra để nói đâu nà... hihi

Nhưng mà mình nhìn người ta, thì tự nhiên mình rút ra bài học cho mình luôn, và hiểu cái kiếp con người và 2 chữ tình cảm nhân sinh hơn... cái này Tinou chắc là có.

Tóm lại ai sao hổng biết chứ trieutulong là cái thằng bạt mạng từ lâu lắm rồi... cùng lắm là ngủm củ tỏi thôi rồi sau đó thì tính tiếp, thây kệ tới đâu thì nó tới (cho nên nó mới có nhiều đau khổ như ngày hôm nay)... hihi
« Sửa lần cuối: 15-08-2014, 08:00 PM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #24 vào lúc: 15-08-2014, 08:56 PM

                             Huynh ra chấm đỏ chưa nếu ra rồi có thể chia sớt kinh nghiệm cho tui tí xíu ,xin cám ơn (hehehe)ADIĐAPHẬT.(tui nóng ruột chấm đỏ ẩn hiện ,xẹt tới xẹt lui ).
Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.368 seconds với 20 câu truy vấn.