Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Máy niệm Phật!

Bắt đầu bởi Tibu, Th9 03, 2014, 02:49 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

#15
Máy không có rẽ: giá bèo từ 45.000 Đồng trở lên!
Hồi đám ma anh Tài (anh ruột của tibu) Vợ của ảnh cũng có để cái này.

thầy chùa tới chật nhà, nhưng chả có ma nào có ý kiến về cái máy này hết.
thầy đang làm business (áp phe) của họ.

Khi nhân vật chính (anh Tài) đang nằm một mình với cái máy đó bên lổ tai! Không biết làm gì, cho nên tibu đem harmonica ra thổi giúp vui văn nghệ.

Phong tục của gia đình (vợ anh Tài) là: Nhất thân nhì thế! Có nghĩa là:
Mình không hiểu về chuyện gì đang xảy ra bên kia thế giới thì... Cứ quăng tiền ra mướn thầy về là êm!

Tuy là dân trí thức, học cao nhưng lại không có ý thức:
Là vì... Đến khi chính những người đang còn sống đây... có chuyện (khi họ chết) thì sao ta?
==================
Nhân duyên:
Do pháp môn không rõ ràng, còn mù mờ...
Thì nhân quả:
Tibu nhìn ra đây là cơ duyên để đào tạo ra những nhà Vô Thần sau này.
Bởi vì họ đã quá tố công, tốn của! Nhưng với kết quả không được gì thì:

Khi nạn nhân (rồi cũng sẽ chết) và khi họ đối diện với sự thật thì thấy rằng cái bọn tuyên truyền về tôn giáo là một bọn láo toét... Và lời nguyện hiễn nhiên sẽ là: Tao mà làm người lại thì điều đầu tiên là bài trừ tôn giáo.

Từ đó mới có:
Thế hệ đầu:
tôn giáo là thuốc phiện (thuốc phiện thì cũng có người dùng)
Thế hệ sau lại nặng nề hơn:
tôn giáo là thuốc độc (Đã là thuốc độc thì ai mà dùng làm chi?)

Nguyên nhân chỉ là lời khuyên tập đi, ráng tập thì lên được thiên đàn, tịnh độ... Với những hứa hẹn như vậy, tất nhiên, một khi người ta đầu tư để làm chuyện đó, mà lại không làm được!

Thì vô tình người đào tạo lại đào tạo ra những quỷ dữ! Với những tai hại không thể lường được!
======================
Vừa rồi tibu vừa nhận được một loạt e mail với một cách tập rất là hời hợt với những hứa hẹn hoàn toàn hảo huyền (do cách tập không rõ ràng và hời hợt).

Trong đó có lại có cái máy niệm Phật!
Thật là không ngờ là hiện giờ lại có người hướng dẫn (Tứ Thiền Hữu Sắc) những người khác vào ngõ cụt như vậy!

bongsen

Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th9 04, 2014, 08:49 AM
Thầy ơi!

Con có vào trang chính va search: máy niệm phật. Thì nó ra cái bài này:

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=585.15;wap2

Khi con đọc xuống thì con thấy cái đoạn tử trúc hỏi Thầy:

Trích dẫn
2/ xin chú tibu cho tutruc hỏi vài câu được ko ạ. trước đây tutruc có theo Mật Tông nhưng bi giờ chuyển sang niệm Phật quán chấm đỏ vậy tutruc có nên tiếp tục niệm chú mật tông không ạ?
ngày trước tutruc quán chấm đỏ rất dễ nhưng sao bj giờ thì rất khó mà thường thấy hình ngài A Di Đà hiển hiển như hình của MMật Tông
vậy là sao chú tibu có thể cho tutruc biết ko ạ

TRời! Trời! Trời! Người ta nhắm vào cái đảnh để ra cái hình! Còn tutruc có cái hình thì nhắm vào cái đảnh để làm gì nữa không biết! hehehehe.
Công việc kế tiếp là:
Giữ cái hình càng lâu càng tốt, càng sáng càng hay, càng chói càng đúng!
Tập tới đây đi đã.


tu truc có công phu 1 ngày như thế này chú tibu có thể cho tu truc như thế này có được ko ạ
sáng ngủ dậy niệm Phật di đà 10 hơi
trong ngày niệm Phật di đà, quán âm và cầu sám hối bồ tát với xâu tràng hạt
tối niệm chú mật tông của mỗi bổn tôn 10 biến (các bổn tôn như Di ĐÀ. quán âm.địa tạng.chuẩn đề.tara,dựơc sư,..)
cùng với tụng kinh Pháp Hoa 1 phẩm trong mỗi tối(do tutruc trứoc đây có từng phát nguyện) và niệm 9 ân đức phật theo truyền thống Nam Tông
cuối cùng là thiền quán niệm phật chấm đỏ và đi ngủ

Thời nào cũng làm Niệm Phật và quán cái hình đó đi. Cho nó gọn. Vì nhất nghê tinh là nhất thân vinh.

Thầy cho con hỏi:

Thời điểm mà tử trúc hỏi Thầy là vào (10/2009), thời điểm này nếu con không nhầm thì chưa có hình A Di Đà Phật ngồi do AS

vẽ lại. Bây giờ (2014) thì đã có. Vậy những người tu theo pháp môn Tịnh Độ thể thể dùng cái hình A Di Đà Phật ngồi để quán

và Niệm như cách Thầy chỉ cho tử trúc?

Con cảm ơn Thầy ạ. ;D ;D ;D

Con

Cái Gì Rồi Cũng Sẽ Hết. ;D ;D ;D



Theo BS có thể huynh ấy đã dùng cái hình này đó Huynh.
http://www.thuvienhinh.tangthuphathoc.net/phatadida/adidaphat.jpg

Vì lúc trước diễn đàn mình cũng dùng hình này (khi chưa được chú AS họa lại hình Ngài)... Và em thấy ở cái đám ma nào người ta cũng hay dùng hình này để thờ... hihi

Tibu

CáiGìRồiCũngSẽHết hỏi:
Thầy ơi!

Con có vào trang chính va search: máy niệm phật. Thì nó ra cái bài này:

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=585.15;wap2

Khi con đọc xuống thì con thấy cái đoạn tử trúc hỏi Thầy:

Trích dẫn
[...]


tu truc có công phu 1 ngày như thế này chú tibu có thể cho tu truc như thế này có được ko ạ
sáng ngủ dậy niệm Phật di đà 10 hơi
trong ngày niệm Phật di đà, quán âm và cầu sám hối bồ tát với xâu tràng hạt
tối niệm chú mật tông của mỗi bổn tôn 10 biến (các bổn tôn như Di ĐÀ. quán âm.địa tạng.chuẩn đề.tara,dựơc sư,..)
cùng với tụng kinh Pháp Hoa 1 phẩm trong mỗi tối(do tutruc trứoc đây có từng phát nguyện) và niệm 9 ân đức phật theo truyền thống Nam Tông
cuối cùng là thiền quán niệm phật chấm đỏ và đi ngủ

Thời nào cũng làm Niệm Phật và quán cái hình đó đi. Cho nó gọn. Vì nhất nghê tinh là nhất thân vinh.

Nhận xét về cách đi của tử trúc:
Huynh này chọn lung tung pháp môn (cái gì cũng có, nhưng không có cái nào ra cái nào hết:
Sáng là niệm Phật, Tối là Mật Tông, cùng với tụng kinh, cuối cùng là niệm Phật quán chấm đỏ.

Nhận xét về cách tập:
Tập nhiều như vậy, thì sức đâu còn để dợt cái chính là niệm Phật Quán Chấm Đỏ?
Tất nhiên chỉ cần vài niệm là thăng luôn là cái chắc!
Trích dẫnThầy cho con hỏi:

Thời điểm mà tử trúc hỏi Thầy là vào (10/2009), thời điểm này nếu con không nhầm thì chưa có hình A Di Đà Phật ngồi do AS

vẽ lại. Bây giờ (2014) thì đã có. Vậy những người tu theo pháp môn Tịnh Độ thể thể dùng cái hình A Di Đà Phật ngồi để quán

và Niệm như cách Thầy chỉ cho tử trúc?

Con cảm ơn Thầy ạ. ;D ;D ;D

Con

Cái Gì Rồi Cũng Sẽ Hết. ;D ;D ;D
Thông thường khi quán chấm đỏ thì... chấm đỏ nó hiện ra.
Sau đó là cái mái tóc, rồi tới cái đầu.
Xong rồi nguyên cái mặt rồi tới thân hình.
Sau cùng là hoa sen năm cánh.

Khi thân hình của Ngài xuất hiện thì nó có hai tư thế (tất cả đều là tự động)
1. Tư thế đứng:
Tư thế này có ý nhắc nhở là hành giả còn rất là nhiều việc để làm (độ tử, phóng quang, phân thân).
2. Tư thế ngồi:
Tư thế này mà hiện ra thì công việc chính của hành giả đã xong rồi (tư thế nghỉ giải lao).
Tư thế này chứng tỏ: pháp môn Tịnh Độ đã được tu tập xong rồi.
Tất nhiên rất là hiếm khi xảy ra.

Tibu

#18
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th9 03, 2014, 07:21 PM
Có một lần LH nghe một Sư Cô kể : thông thường buổi công fu sáng mấy Sư cô tụng kinh...Bửa nọ khi chuẩn bị thức giấc ( tầm 3 giờ sáng)thì Sư Cô nghe thấy mấy Hương Linh nói với Sư cô :" Tụng kinh đi nha , chứ đừng có mở máy , không thích nghe ...." ;D ;D ;D ;D ;D
Linh hồn không thể nói như vậy được đâu. Là vì

1. Linh hồn cần một thể xác để nhập vào.
2. Sau khi nhập xong, thì lúc này các giác quan mới có thể hoạt động lại được.
Như là có thể nghe được tiếng mưa rơi, gió thổi, gà gáy...
Như là có thể thấy được hình ảnh trong Vô Tuyến Tuyến Hình
Như là nghe được tiếng chó sủa...

Như vậy, một linh hồn khi thấy cả nhà tụ họp lại bên cái Vô Tuyến Truyền Hình. Linh hồn này không thể thấy được cái hình trong tivi, cái tiếng phát ra từ tivi... tóm lại linh hồn không hiểu gì hết, đồng thời cũng không thấy gì hết.

Trường hợp cực kỳ hiếm có:
Tuy nhiên, nếu biết cách tập trung tư tưởng, thì linh hồn có thể bật tắt đèn, gây ra tiếng động, mở cửa ga ra (nhà xe) Xô đẩy một vật thể...hay là kéo mền... lực mạnh đến độ cái mền bằng bông gòn bị kéo văng thẳng từ giường xuống đất. Nguồn năng lực khủng khiếp này thường được cung cấp do linh hồn sống gần một tu sĩ có nghề cứng.

Tuy nhiên, linh hồn cũng bị những lực thiên nhiên tác động bất chợt (như là tiếng chó sủa, sét đánh...).

Bàn về tiếng chó sủa: năng lực này có dạng hình khối gồm 3 tam giác đều, khi chó sủa mà chó hướng thẳng về linh hồn thì linh hồn bị rung động mảnh liệt và nếu đúng chỗ thì sẽ xé linh hồn và gây thương tổn.
Cho nên ông bà có ghi nhận: Chó sủa thì ma nó sợ! Là ý này đây.

Tóm lại:
Do nguồn phát ra có lực (tâm lực) cho nên linh hồn mới có thể nghe được, còn không có tâm lực như là cái máy niệm Phật thì chỉ có người sống nghe được mà thôi, người chết không thể nghe được nếu không biết cách tập trung tư tưởng! Nhưng mấy ai làm được chuyện này?

DOMOC

Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 05, 2014, 03:47 AM
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th9 03, 2014, 07:21 PM
Có một lần LH nghe một Sư Cô kể : thông thường buổi công fu sáng mấy Sư cô tụng kinh...Bửa nọ khi chuẩn bị thức giấc ( tầm 3 giờ sáng)thì Sư Cô nghe thấy mấy Hương Linh nói với Sư cô :" Tụng kinh đi nha , chứ đừng có mở máy , không thích nghe ...." ;D ;D ;D ;D ;D
Linh hồn không thể nói như vậy được đâu. Là vì

1. Linh hồn cần một thể xác để nhập vào.
2. Sau khi nhập xong, thì lúc này các giác quan mới có thể hoạt động lại được.
Như là có thể nghe được tiếng mưa rơi, gió thổi, gà gáy...
Như là có thể thấy được hình ảnh trong Vô Tuyến Tuyến Hình
Như là nghe được tiếng chó sủa...

Như vậy, một linh hồn khi thấy cả nhà tụ họp lại bên cái Vô Tuyến Truyền Hình. Linh hồn này không thể thấy được cái hình trong tivi, cái tiếng phát ra từ tivi... tóm lại linh hồn không hiểu gì hết, đồng thời cũng không thấy gì hết.

Trường hợp cực kỳ hiếm có:
Tuy nhiên, nếu biết cách tập trung tư tưởng, thì linh hồn có thể bật tắt đèn, gây ra tiếng động, mở cửa ga ra (nhà xe) Xô đẩy một vật thể...hay là kéo mền... lực mạnh đến độ cái mền bằng bông gòn bị kéo văng thẳng từ giường xuống đất. Nguồn năng lực khủng khiếp này thường được cung cấp do linh hồn sống gần một tu sĩ có nghề cứng.

Tuy nhiên, linh hồn cũng bị những lực thiên nhiên tác động bất chợt (như là tiếng chó sủa, sét đánh...).

Bàn về tiếng chó sủa: năng lực này có dạng hình khối gồm 3 tam giác đều, khi chó sủa mà chó hướng thẳng về linh hồn thì linh hồn bị rung động mảnh liệt và nếu đúng chỗ thì sẽ xé linh hồn và gây thương tổn.
Cho nên ông bà có ghi nhận: Chó sủa thì ma nó sợ! Là ý này đây.

Tóm lại:
Do nguồn phát ra có lực (tâm lực) cho nên linh hồn mới có thể nghe được, còn không có tâm lực như là cái máy niệm Phật thì chỉ có người sống nghe được mà thôi, người chết không thể nghe được nếu không biết cách tập trung tư tưởng! Nhưng mấy ai làm được chuyện này?
;D :-* ;D Con rất thích nuôi chó nhà mới mất một con, có khi phải kiếm một con khác nữa thôi ;D :-* ;D
a di đà phật!

Happy Life

Trích dẫn
Bàn về tiếng chó sủa: năng lực này có dạng hình khối gồm 3 tam giác đều, khi chó sủa mà chó hướng thẳng về linh hồn thì linh hồn bị rung động mảnh liệt và nếu đúng chỗ thì sẽ xé linh hồn và gây thương tổn.
Cho nên ông bà có ghi nhận: Chó sủa thì ma nó sợ! Là ý này đây.

Chó sủa là có ma hở thầy.

Còn linh hồn khi bị xé thì có đau và có lành lại được không ạ ?

;D
Kiên trì, bền bỉ. Không có tính chuyện nghỉ xả hơi.

Tibu

Trích dẫn từ: Happy Life trên Th9 05, 2014, 06:20 AM
Trích dẫn
Bàn về tiếng chó sủa: năng lực này có dạng hình khối gồm 3 tam giác đều, khi chó sủa mà chó hướng thẳng về linh hồn thì linh hồn bị rung động mảnh liệt và nếu đúng chỗ thì sẽ xé linh hồn và gây thương tổn.
Cho nên ông bà có ghi nhận: Chó sủa thì ma nó sợ! Là ý này đây.

Chó sủa là có ma hở thầy.
Có người lạ.
Trích dẫn

Còn linh hồn khi bị xé thì có đau và có lành lại được không ạ ?

;D
Đau và khó lành lắm.

TrieuTuLong

Trieutulong thấy cái máy niệm phật âm thanh không hay, nó giống ca nhạc êm êm một nhịp điệu sao đó làm mình say say dẫn đến độ tập trung đầu óc không tốt...
Máy cũng không niệm được giọng cao như mật tông (gọi là cách niệm Cao Thanh Trì thì phải) hay giọng trầm.

Tóm lại dù có an trú trước mặt mà niệm theo máy thì nó cũng không ngân dài, mạnh mẽ và gom lại được như kiểu hoasentrenda... Kiểu niệm của mình khi mà có phát tâm thì cảm giác âm thanh nó có tiếng vang và ngân xa... trieutulong cũng đã thử âm Hrih niệm trong đầu ặm cao nhiều lúc thành tiếng huýt sáo luôn thì thấy nó rất đã (niệm kiểu này thì máy chắc nó cũng chào thua luôn...hihi), mà không biết một khi mình niệm âm cao theo kiểu giống tiếng sáo hay huýt sáo luôn thì nó có tác dụng tốt  hông vậy Thầy, hihi?!
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

Tibu

Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th9 05, 2014, 09:24 AM
Trieutulong thấy cái máy niệm phật âm thanh không hay, nó giống ca nhạc êm êm một nhịp điệu sao đó làm mình say say dẫn đến độ tập trung đầu óc không tốt...
Máy cũng không niệm được giọng cao như mật tông (gọi là cách niệm Cao Thanh Trì thì phải) hay giọng trầm.

Tóm lại dù có an trú trước mặt mà niệm theo máy thì nó cũng không ngân dài, mạnh mẽ và gom lại được như kiểu hoasentrenda... Kiểu niệm của mình khi mà có phát tâm thì cảm giác âm thanh nó có tiếng vang và ngân xa... trieutulong cũng đã thử âm Hrih niệm trong đầu ặm cao nhiều lúc thành tiếng huýt sáo luôn thì thấy nó rất đã (niệm kiểu này thì máy chắc nó cũng chào thua luôn...hihi), mà không biết một khi mình niệm âm cao theo kiểu giống tiếng sáo hay huýt sáo luôn thì nó có tác dụng tốt  hông vậy Thầy, hihi?!
Đây lại là một cách tập dợt của riêng một mình con thôi.
Nó sẽ dẫn đến chuyện Định...
nhưng mà do... không có Huệ nên... là Tà.

TrieuTuLong

Dạ trieutulong hiểu vậy là cái đề mục phải phát sáng mạnh mẽ nữa, mà khó ghê... càng tu thì càng phát hiện ra đầu óc mình hàng ngày nó loạn động ghê gớm, trừ vài giây trong khi cố gắng gom tâm lúc thiền... Hihi
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

Tibu

#25
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th9 05, 2014, 05:55 PM
Dạ trieutulong hiểu vậy là cái đề mục phải phát sáng mạnh mẽ nữa, mà khó ghê... càng tu thì càng phát hiện ra đầu óc mình hàng ngày nó loạn động ghê gớm, trừ vài giây trong khi cố gắng gom tâm lúc thiền... Hihi
Sở dĩ là vì... con phạm tội thì nhiều. Họ (Nghiệp lực) đâu có cho con tu một cách yên ổn đâu?
Và họ còn làm cho con hiểu là cần gì mà phải sám hối chi cho rắc rối vậy?

Là vì: chỉ cần suy nghĩ tý xíu là ra ngay thôi.
Khi được hỏi đề mục thì ông thầy chỉ cần lắc ba hột... bầu cua cá cọp coi nó ra pháp môn nào thì ổng cho người ta tu pháp môn đó thôi chớ có gì mà khó đâu? hihihi
=======================
Thôi bây giờ, như vầy cho nó ngon lành luôn đi:
Con thử tự tu trong 10 kiếp nữa xem có ra nỗi cái đề mục không?
Nếu có thì trở lại đây: Tụi mình uống trà hihihi

Còn không được thì con nên đi về sám hối.

Đừng có tốn thời giờ... cá độ ở đây. Vì người bị thiệt là con, chớ không phải là Thầy.

TrieuTuLong

#26
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 05, 2014, 08:31 PM
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th9 05, 2014, 05:55 PM
Dạ trieutulong hiểu vậy là cái đề mục phải phát sáng mạnh mẽ nữa, mà khó ghê... càng tu thì càng phát hiện ra đầu óc mình hàng ngày nó loạn động ghê gớm, trừ vài giây trong khi cố gắng gom tâm lúc thiền... Hihi
Sở dĩ là vì... con phạm tội thì nhiều. Họ (Nghiệp lực) đâu có cho con tu một cách yên ổn đâu?
Và họ còn làm cho con hiểu là cần gì mà phải sám hối chi cho rắc rối vậy?

Là vì: chỉ cần suy nghĩ tý xíu là ra ngay thôi.
Khi được hỏi đề mục thì ông thầy chỉ cần lắc ba hột... bầu cua cá cọp coi nó ra pháp môn nào thì ổng cho người ta tu pháp môn đó thôi chớ có gì mà khó đâu? hihihi
=======================
Thôi bây giờ, như vầy cho nó ngon lành luôn đi:
Con thử tự tu trong 10 kiếp nữa xem có ra nỗi cái đề mục không?
Nếu có thì trở lại đây: Tụi mình uống trà hihihi

Còn không được thì con nên đi về sám hối.

Đừng có tốn thời giờ... cá độ ở đây. Vì người bị thiệt là con, chớ không phải là Thầy.
dạ con hiểu rồi... nhờ Thầy nhắc nhở con thường xuyên... sao con cứ khoái nghiên cứu tìm hiểu tùm lum hết mà cái chuyện chính thì làm không có bao nhiêu hết...
Lúc trước Thầy cho con bài sám hối thì bây giờ xin Thầy cho con quán thêm chấm đỏ và mặt trăng nhen Thầy... coi như 1/3 sám hối + 1/3 chấm đỏ + 1/3 mặt trăng. Vì con thấy hiện thời cái mặt trăng là dễ nhất đối với con vì đã ra vài lần trước đây...

Nếu không được thì Thầy nói luôn để con stop.

Và cái nào nên làm, cái nào nên ngưng trong sinh hoạt hàng ngày... vì con có tánh tham cái gì cũng muốn biết mới khổ, hiện giờ đã nghiên cứu mấy môn huyền học như tử vi, phong thủy, dịch lý và đã chỉ cho người ta búa xua... hihi, nếu không được thì con sẽ stop hết để canh chừng cái tâm loạn động của mình...

Thầy cho con hỏi là trong sinh hoạt hàng ngày thì làm sao biết mình làm cái gì là đúng, cái gì là sai? để mình có thể check hàng ngày sám hối và rút kinh nghiệm lần sau... có cách nào để mình làm cái gì thì cũng không có bị sai (phạm giới luật) hết không? để từ từ cái tâm mình nó chịu yên lặng mà chịu tu đúng cho ra được cái đề mục ngon lành...
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

Tibu

Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th9 05, 2014, 09:23 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 05, 2014, 08:31 PM
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th9 05, 2014, 05:55 PM
Dạ trieutulong hiểu vậy là cái đề mục phải phát sáng mạnh mẽ nữa, mà khó ghê... càng tu thì càng phát hiện ra đầu óc mình hàng ngày nó loạn động ghê gớm, trừ vài giây trong khi cố gắng gom tâm lúc thiền... Hihi
Sở dĩ là vì... con phạm tội thì nhiều. Họ (Nghiệp lực) đâu có cho con tu một cách yên ổn đâu?
Và họ còn làm cho con hiểu là cần gì mà phải sám hối chi cho rắc rối vậy?

Là vì: chỉ cần suy nghĩ tý xíu là ra ngay thôi.
Khi được hỏi đề mục thì ông thầy chỉ cần lắc ba hột... bầu cua cá cọp coi nó ra pháp môn nào thì ổng cho người ta tu pháp môn đó thôi chớ có gì mà khó đâu? hihihi
=======================
Thôi bây giờ, như vầy cho nó ngon lành luôn đi:
Con thử tự tu trong 10 kiếp nữa xem có ra nỗi cái đề mục không?
Nếu có thì trở lại đây: Tụi mình uống trà hihihi

Còn không được thì con nên đi về sám hối.

Đừng có tốn thời giờ... cá độ ở đây. Vì người bị thiệt là con, chớ không phải là Thầy.
dạ con hiểu rồi... nhờ Thầy nhắc nhở con thường xuyên... sao con cứ khoái nghiên cứu tìm hiểu tùm lum hết mà cái chuyện chính thì làm không có bao nhiêu hết...
Lúc trước Thầy cho con bài sám hối thì bây giờ xin Thầy cho con quán thêm chấm đỏ và mặt trăng nhen Thầy... coi như 1/3 sám hối + 1/3 chấm đỏ + 1/3 mặt trăng. Vì con thấy hiện thời cái mặt trăng là dễ nhất đối với con vì đã ra vài lần trước đây...

Nếu không được thì Thầy nói luôn để con stop.
Stop vì Tha Hóa.

boiroi

Trích dẫn
Tóm lại:
Do nguồn phát ra có lực (tâm lực) cho nên linh hồn mới có thể nghe được

Thầy ơi, vậy khi mình tập thì điều tức thì con nghĩ lúc đó chắc mới cận định thôi, sau đó mà thông báo cõi giới xung quanh thì cõi giới thấp nghe mình, còn cõi giới cao có nghe mình không thầy. Bởi vì sau đó nếu vào chánh định thì mình ảnh hưởng đến cõi giới cao hơn nữa.
;D

Tibu

Trích dẫn từ: boiroi trên Th9 05, 2014, 09:37 PM
Trích dẫn
Tóm lại:
Do nguồn phát ra có lực (tâm lực) cho nên linh hồn mới có thể nghe được

Thầy ơi, vậy khi mình tập thì điều tức thì con nghĩ lúc đó chắc mới cận định thôi, sau đó mà thông báo cõi giới xung quanh thì cõi giới thấp nghe mình, còn cõi giới cao có nghe mình không thầy. Bởi vì sau đó nếu vào chánh định thì mình ảnh hưởng đến cõi giới cao hơn nữa.
;D
Đây là phản ứng của cõi Dục Giới.
Ở nơi đây thì hiện tượng kỳ thị thường xuyên xảy ra:
Cấp cao chắc chắn là có nghe chuyện cấp dưới, nhưng vì tính chất kỳ thị, do bản ngã, cho nên họ làm lơ và không phản ứng gì hết. Sống chết mặc bây.

Đến khi, do tập dợt mà tâm lực có phần thanh tịnh hơn thì... đến phiên các cảnh giới cao hơn lại rục rịch!

Còn các cảnh giới thấp thì chạy có cờ!

Họ chạy ra xa, xa lắm lận:
Xa cở 2 cây số khi hành giả tu tới Tứ Thiền Hữu Sắc!