Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Máy niệm Phật!

Bắt đầu bởi Tibu, Th9 03, 2014, 02:49 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Thiện Đặng

Thầy ơi, theo dõi các bài viết của Thầy gần đây, có chỗ này làm con chú ý là lúc cái tình tiết thầy chiếu phim khi đọc thơ Thích Nhất Hạnh thì con có thắc mắc là : Thầy đã về trụ lại Tứ Thiền phải hông Thầy.  ;D ;D ;D. Theo con biết là bấy lâu nay Thầy trụ ở Nhị Thiền để giảng niềm tin vào chánh pháp hihihi.

Còn điều này nữa ạ, vì nhân duyên gì hay vì điều gì đó mà sức khỏe Thầy đã ổn định trở lại. Sự khỏe lại này là để tụi con có Thầy thêm một thời gian hay là theo kiểu "thêm một lần sau cuối" ạ.

Dạ con hỏi vậy để biêt tình hình mà lo liệu  ;D ;D ;D
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

Tibu

Trích dẫn từ: Thiện Đặng trên Th9 05, 2014, 11:19 PM
Thầy ơi, theo dõi các bài viết của Thầy gần đây, có chỗ này làm con chú ý là lúc cái tình tiết thầy chiếu phim khi đọc thơ Thích Nhất Hạnh thì con có thắc mắc là : Thầy đã về trụ lại Tứ Thiền phải hông Thầy.  ;D ;D ;D. Theo con biết là bấy lâu nay Thầy trụ ở Nhị Thiền để giảng niềm tin vào chánh pháp hihihi.

Còn điều này nữa ạ, vì nhân duyên gì hay vì điều gì đó mà sức khỏe Thầy đã ổn định trở lại. Sự khỏe lại này là để tụi con có Thầy thêm một thời gian hay là theo kiểu "thêm một lần sau cuối" ạ.

Dạ con hỏi vậy để biêt tình hình mà lo liệu  ;D ;D ;D
Còn hay là không còn, không thành vấn đề lắm đâu.

Nên biết rằng:

Phần căn bản đã được trình bày rồi.
Phần trung cấp đã có bà con thường xuyên cho ý kiến.
Phần cao cấp cũng đã có bà con hộ trì rồi.

Phần con chỉ lo dợt là Thầy vui rồi. ;D ;D ;D

Cái khó đầu tiên là làm sao cho nó ra đề mục:
Để ý những chuyện này:
1.    Khi nhắm mắt thì cái thấy nó có chịu đứng yên hay chưa?
11.   Nếu chưa thì nên thư giản (điều thân, điều tức).
111. Nếu chưa được thì nên coi giới luật có điều gì chưa đúng, thì tìm cách làm đúng lại.

Khi dề mục ra rồi thì:
Nhắm tới Nhị Thiền mà tiến: Tới được rồi... thì làm công thức Ngộ Đạo.

Kế tiếp là nhắm tới Tứ Thiền Hữu Sắc mà tiến.

Chuyện Trang Nghiêm Quốc Độ chỉ có thể thực hiện được khi leo lên đến đây.
Phương tiện gồm:
Độ Tử
Phân Thân
Cữu Huyền Thất Tổ

Cái cao cấp nhất là: Quốc Thái, Dân An.


Như vậy là:
tui còn rất nhiều chuyện phải làm, tui không muốn thấy cái cảnh này nữa, tui biết là còn những cảnh giải thoát cao đẹp hơn!

Tất nhiên, khi bị bệnh thì nên tìm cách ngưng ngay tất cả các chuyện trên lại mà chỉ lo chữa bệnh mà thôi.

longkhau

Con cám ơn Thày. Cảm giác ngợp khi đọc bài pháp Thày viết trên cho anh TD. Khối lượng kiến thức rất là lớn, may mà HSTD có rất nhiều, và con lại hiểu rõ thêm cái Biểu đồTịnh độ.

TLT

Trích dẫn
Tóm lại:
Do nguồn phát ra có lực (tâm lực) cho nên linh hồn mới có thể nghe được

Khi nào mà con chán chán,con hay vào ĐT  và nghe Pháp Âm 24 đĩa,con nghe Thầy nói về tu hành,thì con thấy hứng khởi tu lên lắm
Nên con nghĩ  cái này và con thấy ..mắc cười lắm  ;D ;D

-Thầy có thể cho tụi con 1 bài "Thì Thầm " khác để dành khi ...tụi con hấp hối,lúc đó linh hồn và thể xác tụi con nghe và tập theo để đi luôn lên trên, được không ạ ?(vì lời của Thầy có lực ạ)  :o ??? ??? ;D ;D

Kính

Tibu

Trích dẫn từ: TLT trên Th9 06, 2014, 09:36 AM
Trích dẫn
Tóm lại:
Do nguồn phát ra có lực (tâm lực) cho nên linh hồn mới có thể nghe được

Khi nào mà con chán chán,con hay vào ĐT  và nghe Pháp Âm 24 đĩa,con nghe Thầy nói về tu hành,thì con thấy hứng khởi tu lên lắm
Nên con nghĩ  cái này và con thấy ..mắc cười lắm  ;D ;D

-Thầy có thể cho tụi con 1 bài "Thì Thầm " khác để dành khi ...tụi con hấp hối,lúc đó linh hồn và thể xác tụi con nghe và tập theo để đi luôn lên trên, được không ạ ?(vì lời của Thầy có lực ạ)  :o ??? ??? ;D ;D

Kính

Hahaha! Tibu biết mà! hihihi chờ đó.

dunghy

#35
Gửi bởi: Tibu
Trích dẫn từ: TLT trong Tháng Chín 06, 2014, 09:36:51 AM
Trích dẫn
Tóm lại:
Do nguồn phát ra có lực (tâm lực) cho nên linh hồn mới có thể nghe được

Khi nào mà con chán chán,con hay vào ĐT  và nghe Pháp Âm 24 đĩa,con nghe Thầy nói về tu hành,thì con thấy hứng khởi tu lên lắm
Nên con nghĩ  cái này và con thấy ..mắc cười lắm  Grin Grin

-Thầy có thể cho tụi con 1 bài "Thì Thầm " khác để dành khi ...tụi con hấp hối,lúc đó linh hồn và thể xác tụi con nghe và tập theo để đi luôn lên trên, được không ạ ?(vì lời của Thầy có lực ạ)  Shocked Huh Huh Grin Grin

Kính

Trích dẫnHahaha! Tibu biết mà! hihihi chờ đó.
Cám ơn Thầy ;D ;D ;D cái này là bửu bối để dành khi... tụi con hấp hối.
Cám ơn TLT và các bạn đồng tu lắm.
Gửi bởi: Tibu
Trích dẫn từ: Thiện Đặng trong Tháng Chín 05, 2014, 11:19:10 PM
Trích dẫnCòn điều này nữa ạ, vì nhân duyên gì hay vì điều gì đó mà sức khỏe Thầy đã ổn định trở lại. Sự khỏe lại này là để tụi con có Thầy thêm một thời gian hay là theo kiểu "thêm một lần sau cuối" ạ.
Dạ con hỏi vậy để biêt tình hình mà lo liệu  Grin Grin Grin

Trích dẫn
Còn hay là không còn, không thành vấn đề lắm đâu.

Nên biết rằng:

Phần căn bản đã được trình bày rồi.
Phần trung cấp đã có bà con thường xuyên cho ý kiến.
Phần cao cấp cũng đã có bà con hộ trì rồi.

Phần con chỉ lo dợt là Thầy vui rồi. Grin Grin Grin

Cái khó đầu tiên là làm sao cho nó ra đề mục:
Để ý những chuyện này:
1.    Khi nhắm mắt thì cái thấy nó có chịu đứng yên hay chưa?
11.   Nếu chưa thì nên thư giản (điều thân, điều tức).
111. Nếu chưa được thì nên coi giới luật có điều gì chưa đúng, thì tìm cách làm đúng lại.

Khi dề mục ra rồi thì:
Nhắm tới Nhị Thiền mà tiến: Tới được rồi... thì làm công thức Ngộ Đạo.

Kế tiếp là nhắm tới Tứ Thiền Hữu Sắc mà tiến.

Chuyện Trang Nghiêm Quốc Độ chỉ có thể thực hiện được khi leo lên đến đây.
Phương tiện gồm:
Độ Tử
Phân Thân
Cữu Huyền Thất Tổ

Cái cao cấp nhất là: Quốc Thái, Dân An.


Như vậy là:
tui còn rất nhiều chuyện phải làm, tui không muốn thấy cái cảnh này nữa, tui biết là còn những cảnh giải thoát cao đẹp hơn!

Tất nhiên, khi bị bệnh thì nên tìm cách ngưng ngay tất cả các chuyện trên lại mà chỉ lo chữa bệnh mà thôi.
Phần con chỉ lo dợt là Thầy vui rồi.Thầy ơi, con bám theo bài này mà y pháp phụng hành.

longkhau

"Hahaha! Tibu biết mà! hihihi chờ đó."
Hehe, phục chị TLT, Thày cười đã quá.

boiroi

TLT hỏi thầy hay quá làm con nảy ra cái suy nghĩ hơi kỳ cục:

Trích dẫn
Bàn về tiếng chó sủa: năng lực này có dạng hình khối gồm 3 tam giác đều, khi chó sủa mà chó hướng thẳng về linh hồn thì linh hồn bị rung động mảnh liệt và nếu đúng chỗ thì sẽ xé linh hồn và gây thương tổn.

Con chó nó không có tâm lực mà tiếng sủa của nó có tác dụng với linh hồn như vậy thì chắc là phải có loại âm thanh nào mà nó có tác dụng làm mình tập trung tư tưởng tốt hơn phải không thầy?

Con nhớ có đọc là Đức Bổn Sư giảng một bài kinh cho nhiều người nghe, mà những người này có mức độ tham sân si khác nhau vậy mà sau khi nghe có một loạt người chứng đắc với nhiều loại quả thánh khác nhau.

Vậy là do âm thanh của Đức Bổn Sư của mình có công dụng làm cho thô tâm với vi tế tâm của người nghe im lặng và đồng bộ với nhau để chứng đắc quả thánh phải không? ( Con nghĩ ngu ngu là lúc  Bổn Sư giảng kinh mà có ai thu băng bây giờ mở lại nghe chắc đắc quả Thánh nhanh  ;D). Nếu như vậy thì âm thanh này có dạng hình gì và mình có kỹ thuật để tạo ra âm thanh giống Đức Bổn Sư như vậy không thầy?

Le Le

Thầy ơ!

Hôm qua con có coi phim The Princess and The Frog, tới cái đoạn này thì con có suy nghĩ là nếu mà

mình biết được người thân, ace mình được tới một nơi an lành thì đó là điều hạnh phúc và vui sướng,

chớ không nên buồn.

Ray Laid Low Death Scene - The Princess and The Frog
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Tibu

#39
Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th9 07, 2014, 02:22 AM
Thầy ơ!

Hôm qua con có coi phim The Princess and The Frog, tới cái đoạn này thì con có suy nghĩ là nếu mà

mình biết được người thân, ace mình được tới một nơi an lành thì đó là điều hạnh phúc và vui sướng,

chớ không nên buồn.
Chớ gì nữa con! Làm ra mục CHIA VUI mà? Có ai dám chơi như vậy chưa ta? hihihi

Tibu

Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 06, 2014, 12:01 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th9 06, 2014, 09:36 AM
Trích dẫn
Tóm lại:
Do nguồn phát ra có lực (tâm lực) cho nên linh hồn mới có thể nghe được

Khi nào mà con chán chán,con hay vào ĐT  và nghe Pháp Âm 24 đĩa,con nghe Thầy nói về tu hành,thì con thấy hứng khởi tu lên lắm
Nên con nghĩ  cái này và con thấy ..mắc cười lắm  ;D ;D

-Thầy có thể cho tụi con 1 bài "Thì Thầm " khác để dành khi ...tụi con hấp hối,lúc đó linh hồn và thể xác tụi con nghe và tập theo để đi luôn lên trên, được không ạ ?(vì lời của Thầy có lực ạ)  :o ??? ??? ;D ;D

Kính

Hahaha! Tibu biết mà! hihihi chờ đó.
Coi lại kinh nghiệm khi chết của tibu:
1. Thảnh thơi
Là vì muốn làm cái gì đi nữa cũng đều không làm được.
Không nên nuối tiếc bất cứ cái gì nữa hết. Kết quả của việc này là do làm và sống trong thiện pháp. Hành giả này sẽ hiểu khả năng giới hạn của mình.\ Nên không còn hờn giận, nuối tiếc gì nữa cả.
2. Bây giờ mình đang vào thời kỳ để đi rồi đây
3. Như ông bà đã nói:
giận, buồn, tiếc, thì cũng đi. Đến giờ, thì phải đi. Chi bằng là vui vẻ mà đi thì nó có hơn không?

Cảm giác là lạnh từ dưới chân trở lên. khi nó lạnh đến ót thì màu sắc sẽ thay đỗi. Màu vàng sẽ biến dần qua màu xanh lá cây...

Lạnh sau ót nhiều. Mất dần cảm giác cho đến không còn khó chịu gì nữa hết. Lý do của không khó chịu: là do sống trong thiện pháp.

Tập trung niệm Phật.

Bà con có nghề coi đủ thiếu ra sao nghe hihihi

TLT

Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 10, 2014, 09:12 PM
Coi lại kinh nghiệm khi chết của tibu:
1. Thảnh thơi
Là vì muốn làm cái gì đi nữa cũng đều không làm được.
Không nên nuối tiếc bất cứ cái gì nữa hết. Kết quả của việc này là do làm và sống trong thiện pháp. Hành giả này sẽ hiểu khả năng giới hạn của mình.\ Nên không còn hờn giận, nuối tiếc gì nữa cả.
2. Bây giờ mình đang vào thời kỳ để đi rồi đây
3. Như ông bà đã nói:
giận, buồn, tiếc, thì cũng đi. Đến giờ, thì phải đi. Chi bằng là vui vẻ mà đi thì nó có hơn không?

Cảm giác là lạnh từ dưới chân trở lên. khi nó lạnh đến ót thì màu sắc sẽ thay đỗi. Màu vàng sẽ biến dần qua màu xanh lá cây...

Lạnh sau ót nhiều. Mất dần cảm giác cho đến không còn khó chịu gì nữa hết. Lý do của không khó chịu: là do sống trong thiện pháp.

Tập trung niệm Phật.

Bà con có nghề coi đủ thiếu ra sao nghe hihihi

Thầy ơi! Con không có nghề,nên con hỏi Thầy nha:

-Lý do chết nhẹ nhàng,không nuối tiếc là do Sống và làm trong Thiện Pháp.Vậy Sống trong thiện Pháp là sống như thế nào ạ (giữ giới + tập phải không Thầy)?

-Tụi con lo nhất là cái chết không nhẹ nhàng nên cần sự hỗ trợ"Thì Thầm" của Thầy.Vì không biết khi gần chết thì có bị đau nhức,có bị ảnh hưởng gia đình(ai nấy hỏi thăm,di chúc,khóc lóc..),nên nhiều khi lại quên đi đề mục của mình..

-Con để ý,nhiều lúc mệt,mình muốn tìm đề mục mà tìm không nổi(làm như là máu nó không lên đầu ấy) Nếu mà lúc sắp chết,đau quá,tìm đề mục khó...Thầy có thể chỉ tụi con bấm vô cái huyệt nào (1) để nó "hồi dương" mình lấy hết sức để chơi đề mục lần cuối..hehehe ;D

- Thầy ơi! Con thấy mấy ng bị chết vì ung thư thì hay tỉnh và đau lắm,Thầy cũng có thể chỉ cho tụi con bấm cái huyệt nào (2) cho nó mê đi được không ? :P  ;D
Nhưng mà trước khi mê thì bấm cái huyệt (1) để tìm đề mục,rồi mình bấm cái huyệt (2) cho nó đi luôn ..trong khi mình vẫn nghe lời "Thì Thầm" như Sư tử hống của Thầy .. ;D ;D

Hihihi..con tưởng tượng nhiều quá nên..hỏi đủ thứ  :P :P ;D  
Nhưng mà nói chung là vì tụi con lại sợ là mình có  gan lì vượt qua bản thân và "sống trong Thiện Pháp"nổi không..nên hơi lo ạ  ;D ;D

Kính

Tibu

Trích dẫn từ: TLT trên Th9 11, 2014, 08:33 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 10, 2014, 09:12 PM
[...]

Tập trung niệm Phật.

Bà con có nghề coi đủ thiếu ra sao nghe hihihi

Thầy ơi! Con không có nghề,nên con hỏi Thầy nha:

-Lý do chết nhẹ nhàng,không nuối tiếc là do Sống và làm trong Thiện Pháp.Vậy Sống trong thiện Pháp là sống như thế nào ạ (giữ giới + tập phải không Thầy)?
Đúng 100%. Như vậy thì con biết là mình cở nào rồi? Nếu mà đứt bóng ngay bây giờ?
Trích dẫn
-Tụi con lo nhất là cái chết không nhẹ nhàng nên cần sự hỗ trợ"Thì Thầm" của Thầy.Vì không biết khi gần chết thì có bị đau nhức,có bị ảnh hưởng gia đình(ai nấy hỏi thăm,di chúc,khóc lóc..),nên nhiều khi lại quên đi đề mục của mình..
Bể dĩa, đây là tình trạng bể dĩa đó. Đối trước vấn đề được phanh phui như vậy thì chuyện không đơn giản như mình nghĩ.
Trích dẫn
-Con để ý,nhiều lúc mệt,mình muốn tìm đề mục mà tìm không nổi(làm như là máu nó không lên đầu ấy) Nếu mà lúc sắp chết,đau quá,tìm đề mục khó...Thầy có thể chỉ tụi con bấm vô cái huyệt nào (1) để nó "hồi dương" mình lấy hết sức để chơi đề mục lần cuối..hehehe ;D
Không có ai làm vậy cả hihihi
Người có nghề sẽ nghĩ là bây giờ trời đang giông bảo thì... quân tử chỉ ăn no đợi thời, có nghĩa là... đau tới đau, trăng trở tới đó...

Đợi cho cái thân thể chấm dứt hơi thở thì lúc này, quân tử mới gôm bi ra tay. AN Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt! (ATCNDTM) Và cứ nhắm đề mục mà phan tới bến.

Một khi thể xác chấm dứt (chết) thì phe ta chui ra mà oánh! Thì cuộc chiến hoàn toàn thuộc về phe ta.

Ta mà dại dột bị... mất sức với ba cái vớ vẫn thì đến lúc: rồi thể xác cũng phải tắt thở theo kiểu của nó. Thì rõ ràng đây là chiến thuật sai lầm.

Coi Đức Phật chết như thế nào nghe:

Đức Phật bị kiết lỵ nhiễm trùng máu... sốt rồi chết. Ngài nhẫn nại chịu đựng... đợi tới lúc xác thân bị cơn bệnh giết chết thì Ngài ANTCNDTM mà dứt điễm kiếp sống.
Trích dẫn
- Thầy ơi! Con thấy mấy ng bị chết vì ung thư thì hay tỉnh và đau lắm,Thầy cũng có thể chỉ cho tụi con bấm cái huyệt nào (2) cho nó mê đi được không ? :P  ;D
Nhưng mà trước khi mê thì bấm cái huyệt (1) để tìm đề mục,rồi mình bấm cái huyệt (2) cho nó đi luôn ..trong khi mình vẫn nghe lời "Thì Thầm" như Sư tử hống của Thầy .. ;D ;D
Nhưng cơn hành xác chẳng qua là do cuộc sống của mình chưa có đủ tỷ lệ Thiện Pháp. Thì nó gở gạt, hành hạ mình vào giờ chót.

Đó là sòng phẳng!

Cơn đau nó như thế này: Đau từ nhè nhẹ cho tới gần đứt dây thần kinh (đau lắm lận) thì bổng nhiên nó hết đau!
Và cứ lập đi lập lại. Tương tự như đau đẻ. Nhưng săc thái nó khác...

Chỉ cần là mình không tốn sức khi nuối tiếc chuyện này, chuyện nọ là an toàn. Vì nuối tiếc là Địa Ngục.

Thiện Pháp mà đủ thì nó sẽ rất là nhẹ nhàn... y như đi du lịch dho dù con còn nhỏ... Hồi tibu chết vào lần thứ nhất: Bé Sam lúc đó chỉ là 7- 8 tuổi gì đó, kinh tế thời đó là thê thảm! Nó ngồi chơi tỉnh queo bên cạnh giường. Một tư tưởng lóe lên:
- - Không sao, nó sẽ sống sung sướng và an toàn...

Cho nên tibu tỉnh queo!

Nó ngợp thở... nhưng thân thể lại nhẹ nhàn thơi thơi, thanh thản...
Trích dẫn
Hihihi..con tưởng tượng nhiều quá nên..hỏi đủ thứ  :P :P ;D  
Nhưng mà nói chung là vì tụi con lại sợ là mình có  gan lì vượt qua bản thân và "sống trong Thiện Pháp"nổi không..nên hơi lo ạ  ;D ;D

Kính
Mẫu bánh này quá lớn, ngốn một lần là không được.

Bây giờ còn thời giờ thì lo sống cho đẹp:

Mình đã gần mặt trời (ý nói là đã sống Thiện Pháp) thì ba cái chuyện ăn cắp vặt, vớ va vớ vẫn đó, chả có ai để ý đâu.

Công tác lo cho chồng con... là sống gần mặt trời thiện pháp rồi đó.
Cứ bám trụ thì không còn cái gì có thể nói là Thiện hơn...

lengoctao27

Cám ơn TLT nghe! Hỏi quá hay luôn!
Nhờ vậy mới thông suốt! Nhưng mà tới lúc đó hông biết có chịu nổi hông?!
Khà khà...

TLT

Con cám ơn mọi người khen con hỏi hay  ;D ;D(Mà con cũng không biết sao là hay nữa ? ;D)

Chú ơi ! Con hỏi nữa nha  :)
1
Trích dẫn
Chỉ cần là mình không tốn sức khi nuối tiếc chuyện này, chuyện nọ là an toàn. Vì nuối tiếc là Địa Ngục.
Trích dẫn
Bây giờ còn thời giờ thì lo sống cho đẹp: ...

"Địa ngục"ở đây Chú ghi có nghĩa là mình không làm chủ được linh hồn,và nó rơi vào cõi giới tương ứng theo cái "nuối tiếc (súc sanh,A tu la..)hay "Địa ngục" là rơi vào Địa ngục ạ?

Thực tế hiện tại :Nếu mình sống"hòa bình" hết mình thì mình sẽ có cái quả không bao giờ nuối tiếc phải không Chú?(tiếc người,tiếc của,tiếc giận,...)

2.Chú ơi ! Còn về cuốn phim và lúc chui vào cái ống là nó phát sinh thời điểm nào nào của Cái chết vậy ạ?(Tức là lúc sau khi thân xác chết rồi,hay nữa tỉnh,nữa mê..)

Khi trôi theo cái Ống  là cảnh giới bên ngoài hay tâm thức linh hồn vậy Chú́?Cuốn phim là tâm thức linh hồn phải không ạ?Là luôn luôn xảy ra hay có thể xảy ra theo điều kiện gì đó ?

Mình có thể áp dụng câu"Tui không muốn thấy cảnh này nữa.." và phan đề mục thì cái Ống hay Cuốn phim nó có "biến mất " để mình lọt vào cảnh giới đề mục được không ạ?

3.Con không biết rõ là khi nào,nhưng khi mình đang phan đề mục của mình(là mình hướng dẫn linh hồn mình đi lên)Nhưng ngay tại lúc đó,nếu (con không rõ nên ghi nếu)môi trường của mình lúc ấy là  linh hồn mình đang chui vào cái ống,hay đang chiếu phim,thì lúc này tình trạng chưa có định hoặc cận định nó chưa có đủ mạnh,nên xui khiến mình thụ động cái cảm giác "lăn trôi" theo cái ống làm mình không đủ mạnh chủ động bẻ linh hồn vào đề mục không Chú?

Nếu mình phan đề mục ngay vào Chánh định(vì lúc đó hết đau thân xác rôi) thì mình vọt lên cỏi giới Sơ Thiền.thì mình có đi qua giai đoạn Cuốn phim hay cái ống không ạ?

Thực tế hiện tại :Nếu ngay tại đời sống,giả sử con muốn chơi Game,nhưng con biết Game làm loạn động con(thụ động cảm giác )nên con nhất quyết không chơi,thì như vậy con sẽ có thói quen "gạt bỏ" cái nhân gây cảm giác thụ động này.(và gây nhiều loạn động)
Lúc chết, con sẽ có thói quen gạt được cảm giác (thụ động)trôi lăn vào cái Ống hay coi cuốn phim để phan vào đề mục nâng linh hồn mình lên được không Chú?

Con cám ơn ạ  ;D ;D

Kính