NHỮNG GIẤC MƠ KINH HOÀNG
Khoảng hơn sáu năm về trước. Trong một đêm nọ con nằm mơ thấy một con cá to có tay cầm chĩa 3 mủi nhọn, nhưng nó biết bay và đuổi rượt con cùng với khoảng 2, 3 đứa bạn. Tụi con thì chạy dưới nước rất khổ sở, con cá đó vừa đuổi theo vừa phóng cây chĩa 3 mủi xuống người tụi con. Càng chạy thì nó càng rượt và không trốn vào đâu được. Bàng hoàng thức dậy giữa đêm và cảm giác rất là mệt mỏi.
Rồi cách đó vài hôm, con lại nằm mơ là bị một thế lực nào đó lôi đi, vì không thấy được nó, chỉ là biết bị kéo đi. Nó đưa con đến một nơi và cho con nằm nhưng bên dưới là khoảng không, cũng không thấy vật gì mà vẫn nằm được. Hai tay và hai chân bị trói bởi một sợi dây vô hình và rồi tứ chi bị kéo ra. Giữa lúc dường như tứ chi lìa thân, thì con hoàng hồn thức dậy.
Rồi đến hơn 1h sáng hôm nay, con mơ thấy mình bay được, chỉ cần 2 tay vẫy vẫy là bay, có lúc cũng ngừng lại để nói chuyện với những người trong đó. Và rồi đột nhiên con bị giật, chân trái từ đầu gối trở xuống, con thấy một đám chuột nó thi nhau cắn, con cố vẫy vùng nhưng chân bất động. Con cảm thấy cả chân dường như được bao bởi một loại chất liệu đặc biệt nên chúng cắn mà không làm gì được. Trong lúc đó con nghe chúng nói chuyện với nhau và chỉ nghe được hai từ trả thù. Tiếng chuông báo thức 2giờ kém 10 vang lên, con giật mình tỉnh dậy. Con niệm NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT và hồi hướng cho những con chuột đó.
Hay lắm và đúng 100%.
Con xin thầy và huynh đệ cho một phương pháp để chống lại những ác mộng này.
Ác Mộng do ác xạ thì có cái còng lưởng kim đeo vào bên tay trái.
Ác mộng thì tâm nên thanh tịnh: Thanh tịnh thì có cách tu hành.
Như vậy muốn hết thì đeo còng và tu hành.
Tu Tập một hồi nó sẽ hết.