Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:17 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giấc mơ ông thầy bói  (Đọc 2066 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
p4
Thành viên


Bài viết: 417



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: p4
vào lúc: 22-09-2014, 05:09 AM

Sáng hôm nay con nằm mơ thấy đứa em trai đưa con đi coi bói. Đến nơi ông thầy bói nói đứa em con nghiệp sát nặng. Ông ta giơ thanh kiếm lên và nói "nếu sát nghiệp này có thể tiêu trừ thì khi thanh kiếm này bay đi rồi sẽ rớt đâu đó, còn không thanh kiếm sẽ bay mất hút". Và rồi ông ta phóng kiếm theo phương ngang, kiếm bay đến vùng trời màu đỏ, chợt thanh kiếm cũng lé sáng màu xanh. Ở giữa thanh kiếm bị chuyển màu sang đen. Ở mũi thanh kiếm cũng chuyển màu thành đen. Và ngay đó thanh kiếm rớt xuống. Kết quả có rồi nên thằng em ra về nó biếu ông thầy có mười ngàn đồng Việt Nam mà còn nói là đã trả dùm cho con một nữa trong đó.
Con đứng đó tần ngần thì ông thầy nói: cậu có muốn biết tương lai của mình không.
Con thấy ông này cao tay nên nói: dạ, cũng được.
Ông ta bảo giỡ bàn chân lên cho ông ta xem, ông ta giỡ lần lượt từ chân trái đến chân phải. Cứ giỡ chân trái lên thì vẫn có chân trái khác bám đất, và chân phải cũng thế. Y như là chân trong chân vậy.
Ông thầy xem soi rồi nói: cậu muốn bay được thì ở hai gót chân phải có hình tròn dạng xoáy, và bây giờ thì cậu chưa bay được đâu vì không có cái xoáy nào cả.
(tối về con viết tiếp, bây giờ con đi làm công việc ở chùa)
Logged
p4
Thành viên


Bài viết: 417



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: p4
Trả lời #1 vào lúc: 22-09-2014, 09:09 AM

Phần tiếp theo:
Rồi một thời gian khá lâu trôi qua, con tu ở một chùa rất đông người. Bây giờ thì có thể bay được. Con bay xuống chỗ nhà của ông thầy bói đó.
Khi đến nơi con nói với ông thầy đó rằng: ông mà nói xạo là tui phá nát nhà ông cho coi. Lúc đó có bé gái là con của ông thầy đứng ra nói: ông phải đánh với tui trước đã. Con nói: không được! Đánh luôn cả ba người (ông thầy bói, con gái, con trai) mới được. Rồi trận đấu cũng lạ, hai tay con nắm hai tay của ông thầy và quay vòng vòng, làm con gái và con trai của ông ta không xông vào trận được. Quay một hồi thì cả 4 người rất mệt, con hô to "tạm nghỉ giải lao". Lúc đó ông thầy bảo 2 đứa con nấu nước nóng và 4 người cùng rửa mặt.
Lúc đó, con hỏi ông thầy: cây kiếm nó bay như vậy là ông cột dây kéo như đóng phim phải không. Ông thầy bói bảo: không có chuyện kéo dây, thanh kiếm tự bay đó.
Con hỏi: con có thể học chiêu phóng kiếm này không?
Ông thầy bói bảo: khó lắm, phải giữ giới luật ghê lắm. Rồi ông ta kể một số giới, nhưng con chỉ nhớ có một giới là giúp người không vụ lợi và có người cầu giúp đỡ thì không chối từ.
Ông thầy bói bảo: này nghen! Nếu cả ngày mình làm rất vất vả đến kiệt sức rồi, mà tối đến lại có người nhờ vả. Lúc này rất là khó khăn nếu giúp người ta thì đã kiệt sức rồi, mà nguyên tắc của giới luật là không chối từ.
Rồi ông thầy bói lại kể một câu chuyện: ở vùng đất phía trên cũng có một ông thầy bói khác. Đối diện nhà ông này là nhà của một góa phụ (là vợ của một ông quan), nhà giàu nhưng bà ta rất là ki bo, keo kiệt. Lúc đó, con cũng tự thấy là bà đó có khuôn mặt thật hom hem, trong nhà có đến 18 người hầu.
Ông thầy bói kể tiếp: bà góa đó cầu ông thầy đối diện với nhà bà, nhờ giúp đỡ. Nhưng lần nào thì cũng đúng lúc ông thầy kia tịch cốc. Bà ta cầu 3 lần mà lần nào cũng vậy. Đến lần thứ 3 thì bà qua đời.
Ông thầy bói chỉ kể đến đó và cũng không nói gì thêm.
Lúc này thì con thức giấc và kết thúc một giấc chiêm bao.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.009 seconds với 19 câu truy vấn.