Bà xã nhận ĐM cũng trên 1 năm rồi , nhưng chỉ tập được vài tháng nay thôi , do tính bx hay sợ ma nên tập thấy này nọ sợ nên lừng thừng kéo dài thời gian đến bây giờ mới chịu tập , tối vừa rồi bx tập thấy 1 chấm đỏ to bằng đầu ngón tay út nhưng không đỏ lắm , sau đó trong đầu bx nghĩ không biết có đúng không sao nhanh vậy thì chấm đỏ này nó nổ tung như mình đốt pháo hoa vậy đó có rất nhiều màu sắc . Bà xã tập lúc nào vùng trán cũng căng , tối vừa rồi thì căng nhiều hơn do niệm Phật dồn dập và nhiều hơn mọi ngày .
Chưa quen đó, nó ra rồi nhưng chưa quen, cứ bình tỉnh làm tiếp.
Thầy xem dùm trường hợp này như thế nào , và có cách nào khắc phục tính sợ ma của bx ,
tối mà ngủ không gần con bx ngủ không có yên
.Cứ cho BX ngủ gần con thì nó yên hơn.