4h27, ngày 27/8/2018 GMT +7
Con dậy ghi lại có quên, con có mơ một giấc mơ
Con lưỡng lự giữa những con đường lấy người này người kia, đi đường này đường kia
Lúc thì con dặn là lấy người này, lúc con bảo lấy người kia

( em hàng xóm, nhỏ bạn thân cấp 2)
Lúc đó con đang ở quê thì phải. Bố con ở nhà còn cúng cái gì đó, trên cái đùi gà có một lá bùa
Con đói quá con muốn ăn gì đó thì bố con bảo chưa cúng xong, nhưng con vừa đi ra khỏi
nhà đi ăn sáng thì nhìn quay lại đã thấy bố con đang ăn cái đùi gà đó ( và còn nhìn thấy bố
con đang xé cả lá bùa đó ra khỏi cái đùi gà )
À xong con còn sợ là mình làm như vậy sai và có lỗi với người con sắp lấy, lúc đó lại có thêm những gia đình của
( em hàng xóm, nhỏ bạn thân cấp 2) qua nói chuyện con lơ đi chuyện khác.
Xong con nói quyết định là sáng ngày mai con từ quê lên thành phố và kiểu như không muốn đụng tới chuyện đó nữa
Thầy xuất hiện cùng mấy người ( toàn con nít bé bé ) xong giới thiệu một hồi, lần lượt
từng người, người thì giới thiệu là như này như kia, nhưng chẳng có quan hệ gì vs thầy
ấy, lúc đó mỗi con là đệ tử của thấy và mỗi thầy trò mình biết nhau, con vui quá ( như kiểu
nở mũi lúc đó mỗi mình con là đệ tử của thầy ấy)
Xong rồi thầy nói, "Nên chọn con đường cho mình đừng lưỡng lự, đừng đem cái kiến thức
của nơi này ra giải thích ở nơi khác ( ví dụ như kiểu là đừng đem kiến thức Hoa Sen Trên Đá
ra để giải thích cho người không biết gì về Hoa Sen Trên Đá ấy )
Nếu không chịu tu tập thì sẽ không thành cái gì đâu "Lúc mà thầy nói chỉ còn có hai thầy trò thôi.
Xong con không nhớ thầy nói gì thêm nữa nhưng trong đó có một câu ( lúc nãy những người
con thấy toàn là cao thủ võ lâm ấy không phải là những đứa bé đâu ) như kiểu là các nhí ấy thầy
Thì con ms giật mình dậy luôn!