thưa Thầy khi Ba, Mẹ con đau ốm, hoạc nổi sân hận, tham lam, si mê bao phủ mà con nhận ra.
con có thể vào công phu bất cứ lúc nào, nơi nào: ngồi, đứng, nằm chổ nào cũng được. rồi hồi hướng cho Ba, Má và sau đấy quán ông Phật ngồi trên hoa sen năm cánh (mờ mờ, mang máng

) rồi sám hối giùm Ba, Má rồi cầu xin những chúng hửu tình mà Ba, Má đã từng sát hại trong kiếp này, kiếp trước, vô lượng kiếp trước cầu xin tất cả xóa bõ hận thù thành giúp đỡ .......làm như vậy có được không ạ?
nếu không được vậy có còn cách nào để người con sám hối giùm Ba Má không ạ?
Về chuyện to lớn như vậy, thì cứ làm thôi!
Vì thực tế, mình không hiểu Cha Mẹ thật sự của mình là ai!
Lấy ví dụ về chuyện cúng dường bửa ăn đầu tiên sau khi chính mình Ngộ Đạo!
Người đầu tiên đem thức ăn tặng mình có khi là Cha Mẹ ruột của mình. Nhưng cũng có thể là một người bán hàng bất kỳ nào đó trong khi, do mình đói bụng, khát nước mà mình đã tạt vào làm đại một chén gì đó...
Nhận xét quan trọng:Chuyện coi hờ hửng, lửng lơ như vậy! Nhưng không phải muốn làm ra sao thì cũng được đâu!
Trong khi mình có triệu chứng Ngộ Đạo mà mình phi thân về ngay gia đình của mình, một cách hoàn toàn cố ý, với hy vọng là Cha Mẹ hiện kiếp của mình có dịp cúng dường cho mình buổi ăn đầu tiên (một bửa ăn đầy phước báu).
Nhưng Cha Mẹ mình lại không đủ phước báu! Thì hiện tượng Ngộ Đạo bị chấm dứt ngay lập tức.
================
Có thể nói là do hành động mang tính chất... phe đảng này đã chấm dứt ngay lập tức hiện tượng Ngộ Đạo (triệu chứng chóng mặt biến mất cái rụp, một cách lạnh lùng).
Đúng ra, phải là một hành động mang tính chất tổng quát hơn... theo Phật Ngôn:
Trong hiện tượng Sinh Tử Luân Hồi kéo dài từ vô thủy cho đến nay: Bất cứ Ai cũng đã từng làm Cha Mẹ của mình một lần rồi.
Theo tình thần này thì... bất cứ ai cúng dường mình buổi ăn đầu tiên này đều đúng cả!
Nói ít nhưng ý thì nhiều hihihi
Cũng theo tinh thần này: Con cứ làm đại, và làm một cách nhiệt tình!