Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:33 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Re: Chữa đau lưng bằng Hộ Phù Ngọc Trai đeo ngay huyệt Ngọc Đường.  (Đọc 4146 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
vào lúc: 10-04-2015, 07:24 PM

Tnt:
Chú! Đeo Ngọc trai vào người  rồi tác ý như thế nào về chỗ cái lưng đau ?
TIBU:
Hệ thống lọc sẽ xảy ra ngay Anahata (huyệt Ngọc Đường, ngay chỗ đeo viên ngọc bữu bối.
Ngay chỗ đó sẽ thoát ra nhiều khói màu đen, hay là bọt màu đen. Với ý là lọc hết khí độc.
Tnt:
Mình khg cần làm gì hết hả chú ?
TiBu:
Nên tác ý chỗ đó bốc ra bớt khí màu đen
Tnt: Dạ

Có hai cái khói đen ra
1/ khói đen từ hột trai
2/ khói đen ra từ huyệt Ngọc Đường.
Vậy tác ý lên viên Ngọc trai hay lên huyệt Ngọc Đuòng ?
TiBu:
Huyệt Ngọc đường là chính. Còn cái kia chỉ là phụ thôi con
Tnt: dạ!
Vậy khói từ Ngọc trai là gì ?
TiBu:
Là ngọc tự làm sạch đó
Tnt:
Con hiểu rồi
- Một màu xám xịt của trời mưa bão chứ khg phải khói vì nó dày đặc. Và cuộn cuộn xoáy xoáy
TiBu:
Ok xám xịt thì đở hơn đen thui
Tnt:
Màu xám đậm đó là cái gì?
TiBu:
Thì nó là âm khí mà
- Ok. Con lo làm đi, nó như vậy đó.
- Cũng không nên hăng máu mà làm quá sức đó nghe con 70% thôi đó nghe con.
Tnt:
Nếu hình ảnh mây đen xám xịt đó là biểu tượng của âm khí ... Hình thành trong cơ thể mình ... Cái đó có phải do mình ăn uống sai khg ?
Nếu vậy giờ mình ăn gạo lức hay những thức ăn dương tính hơn thì có hết chất âm trong cơ thể khg ?
TiBu:
Nó là một hội chứng gây nên nệmh tật đó con.
ThẬt ra, nếu con để ý thì khi mình vui vẻ thì bổng nhiên, mình được thay đổi không khí. Cho nên, nếu vì nguyên nhân nào đó mÀ con mất vui thì bênh nó nặng hơn.

Nói như vậy xong, thì con hiểu là một triệu chứng nó kéo theo rất nhiều vấn đề khác nhau. Ăn uống, nghỉ ngơi, tập thể dục, tránh nghiệp sát: được thể hiện trong cơn tức giận, sốt ruột, mất kiên nhẫn.
Nếu con cứ làm theo chương trình này thì con chỉ còn cái tiền nghiệp nó hành con mà thôi.
Tnt:
" tiền nghiệp" là gì chú ?
Có phải là "tiền" đi bác sĩ trả " nghiệp" ? Hihi
TiBu:
Nghiệp của tiền kiếp đó mà hihihi
Tnt:
Theo cách này thì khg tạo thêm nghiệp nữa mà chỉ lo trả nghiệp thôi phải khg Chú ?
TiBu:
Như vậy là đúng nhất!

« Sửa lần cuối: 10-04-2015, 07:34 PM gửi bởi tnt »
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #1 vào lúc: 14-04-2015, 12:55 PM

Mấy ngày nay con bị cảm, hôm nay con đi xông, với cái nóng nhẹ nhàng của hơi nước cùng mùi hương của viên thuốc xông. con cảm giác rất dễ chịu ...
Một mình trong phòng khoanh chân và nghĩ đến huyệt Ngọc Đường ......
Con bắt đầu thấy một cuộn khói màu xám ....thoát ra ...rồi con cứ nhìn nó nghĩ rằng hãy đi ra hết những chất độc đó đi ....khi nghĩ và nhìn vào cuộn khói hay đúng hơn là mây vì nhìn nó đặc và có vẻ nặng hơn khói ...
Cuộn khói ấy càng lúc trở nên màu xám xịt gần như đen nhưng chưa đen lám ...
Bỗng cuộn mây xám xịt đó mọc ra tua tủa những gai nhọn hoắc ...trông thật ghê ...và bỗng chốc cả cuộn khói lớn đó hiện ra là một con rồng màu xám đen, mình đầy gai nhọn tua tủa trông rất khiếp ...Đang cúi xuống nhìn con,,
chỉ có cái phần bụng là có vảy màu trắng ngà ngà ...
Con cũng nhìn lại nó và nghĩ ...mày là cái thứ khó chịu, dơ bẩn trong người tao đó hả ?
Vậy thì hãy đi ra khỏi người tao đi ....Khi con nghĩ vậy thì tự nhiên con rồng chúi đầu xuống và luồn đi đâu mất tiêu con không thấy cái đầu nữa mà chỉ thấy cả thân hình của nó đang rút đi theo cái đầu ..không biết nó chui đi đâu nữa ...
Khi không còn thấy hình ảnh con rồng thì con lại nghĩ đến viên ngọc trai ...và con nghĩ nó sẽ làm sạch lại cho con
Nghĩ như vậy con liền thấy viên ngọc trai phát hào quang trắng sáng... và ở giữa có một điểm rất sáng chói như ngôi sao vậy ...!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 14-04-2015, 04:05 PM

Mấy ngày nay con bị cảm, hôm nay con đi xông, với cái nóng nhẹ nhàng của hơi nước cùng mùi hương của viên thuốc xông. con cảm giác rất dễ chịu ...
Hihihi
Trích dẫn
Một mình trong phòng khoanh chân và nghĩ đến huyệt Ngọc Đường ......
Tibu (nói với ác nghiệp của tnt):
- - Chết cha, mày nghe mày! Mày đã làm cho con của tao bị đau lâu nay rồi! Bây giờ thì mày đang bị xập bẩy do tụi tao dăng ra đây hihihi
Trích dẫn
Con bắt đầu thấy một cuộn khói màu xám ....thoát ra ...rồi con cứ nhìn nó nghĩ rằng: hãy đi ra hết những chất độc đó đi... khi nghĩ và nhìn vào cuộn khói hay đúng hơn là mây vì nhìn nó đặc và có vẻ nặng hơn khói ...
Hihihi, tibu khen tnt:
- - Con làm đúng 100% ý của bài tập luôn rồi đó con! Sao mà hôm nay lại gặp chuyện vui như vậy ta!!! hihihi
Trích dẫn
Cuộn khói ấy càng lúc trở nên màu xám xịt gần như đen nhưng chưa đen lắm ...
Bỗng cuộn mây xám xịt đó mọc ra tua tủa những gai nhọn hoắc ...trông thật ghê ...và bỗng chốc cả cuộn khói lớn đó hiện ra là một con rồng màu xám đen, mình đầy gai nhọn tua tủa trông rất khiếp ...Đang cúi xuống nhìn con,,
Hihihi, tibu giải thích:
Nguyên cả tướng tinh của con bệnh của con đã hiện ra rồi đó con!

Sẳn trớn tibu nói với ác nghiệp của tnt luôn:
- - Chết mày nghe, bây giờ... con của tao đã nhận dạng ra mày rồi thì có chạy đằng trời!
Trích dẫn
chỉ có cái phần bụng là có vảy màu trắng ngà ngà ...
cái phần này còn nguyên là vì nó chưa có dịp để ăn tới chỗ đó... đó con! (ý là ngay phần bụng của những đốt xương sống đó). Nó đau lâu một thời gian nữa, là nó sẽ mộc gai ngay cả chỗ này luôn đó.
Trích dẫn
Con cũng nhìn lại nó và nghĩ ...mày là cái thứ khó chịu, dơ bẩn trong người tao đó hả ?

tibu có nhận xét như sau:
- - Câu nói đơn giản này không thể phát biểu một cách dể dàng như vậy đâu!

Là Vì:

Một khi cái tâm của con còn ghim gút, còn... chơi bẩn, còn giận hờn vô cớ... thì con không thể nào thốt ra được những nhận xét... cao cấp như vậy một cách dể dàng được đâu!

Tibu nhận xét tiếp:
Ý là cái tâm của con lâu nay đã thuần thiện rồi cho nên những ác tâm không còn chỗ để chơi nữa, nên khi nó bị dụ khị qua cách đeo hộ phù (ngọc trai ngay tại huyệt Ngọc Đường) nó lộ diện ra, và thị uy theo kiểu vớt vát một lần cuối nữa (để ý đến chi tiết con rồng vương to lên)!

Theo chiến thuật "Được, thì ôm hết! Không được, thì... hổ (bỏ của, chạy lấy người)!

Thật vậy mình đã thuần thiện thì đâu có ngại gì khi nói thẳng với ác nghiệp như sau:
Trích dẫn
Vậy thì hãy đi ra khỏi người tao đi ....
Tuyệt cú mèo! cú sút thần kỳ! hì hì hì!
Trích dẫn
Khi con nghĩ vậy thì tự nhiên con rồng chúi đầu xuống và luồn đi đâu mất tiêu con không thấy cái đầu nữa mà chỉ thấy cả thân hình của nó đang rút đi theo cái đầu ..không biết nó chui đi đâu nữa ...
Nó biến đi thôi! Nếu để ý thì con sẽ thấy xương sống của con có cảm giác nhẹ nhàng...
Trích dẫn

Khi không còn thấy hình ảnh con rồng thì con lại nghĩ đến viên ngọc trai ...và con nghĩ nó sẽ làm sạch lại cho con
Nghĩ như vậy con liền thấy viên ngọc trai phát hào quang trắng sáng... và ở giữa có một điểm rất sáng chói như ngôi sao vậy ...!
Kỹ lưỡng y như tibu! chùi rữa sạch sẽ như vậy, thì không chê vào đâu được nữa.

Lời dặn:
Tuy nhiên, đây chỉ là đợt bớt bệnh. Con nên làm theo kiểu:
Con trám vào đó (chỗ con bị đau như là: xương sống từ cổ đến xương cụt) bằng cái vui, cái trẻ trung, cái... tưng tưng để những ác ý đó không còn chỗ ẩn núp nữa là an toàn, và con sẽ rất là yên tâm công tác sau này!

Viết lại cho rõ:
Thân thể Con Người là một bộ phận có thể tự hoàn thiện, khi có dịp.
Như vậy con cứ để ý đến những chỗ đã bị đau đó và con cứ... cà tưng hihihi thì cái vui tự động đi về hướng mà cơ thể đang cần thiết.

Chú ý quan trọng:

Việc đeo ngọc trai là dành cho họ hàng của "Cấp Cô Độc", còn đẳng cấp yếu hơn thì nên đeo vỏ óc có xa cừ... nó rẻ hơn và hoạt động lộc ác xạ cũng... tương đương với ngọc trai!
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #3 vào lúc: 14-04-2015, 06:02 PM

Con thật là vui như được uống thần dược !
Con để ý thấy: " Đúng là ở phần sau lưng chỗ cột sống bị đau có cảm giác nhẹ đi như có cái gì được rút ra từ sống lưng vậy ...
- Con rồng to vươn cao lớn cúi xuống nhìn con ... Nhưng con không cảm thấy sợ mà chỉ cảm thấy nó ghê ghê ...
Nó không có chút gì oai phong bệ vệ như con rồng lần trước con thấy trong phòng con.
Con rồng này mặt già nua gai góc mọc tua tủa lởm chởm ... Nhìn nó giống như một con sâu rọm khổng lồ vậy ...
Tập hợp toàn những thứ gì xấu xí nhất trên đời này ...! Nhìn là chỉ muốn nói " đi khỏi cho tao nhờ ..! " hihihi
Không ngờ " cái tướng tinh trong con người mình " lại có bộ dạng xấu xa ghê tởm đến như vậy ...
Sau này chắc mỗi lần buồn phiền hay giận ai mà nhớ lại cái mặt con rồng này chắc phải mau mau hết giận cho lẹ quá ....!  Grin Grin Grin

- Con cũng có thử qua một miếng vở ốc có ánh xà cừ ... Nhưng BHT nói cái vỏ này mỏng quá không đủ dày ...
BHT nói cái vỏ ốc cũng làm được ... Nhưng cái hột trai thì dễ cho con hơn ...
Vậy nếu có dùng vỏ ốc thì nên chọn vở ốc xà cừ dày cái ốc mà nó ngậm con trai là con ốc làm ra hột Ngọc trai. Họ gọi là " Mother Pear"  thì cái vỏ nó dày hơn
« Sửa lần cuối: 14-04-2015, 06:21 PM gửi bởi tnt »
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #4 vào lúc: 14-04-2015, 07:13 PM

Chị TNT ơi, cho timchansu hỏi, " cái khói đen và con rồng màu đen" Chị nhìn thấy này là nhìn bằng mắt thịt hay là tivi vậy Chị?
Em thỉnh thoản vẫn thấy khói trắng mờ mờ như sương thoát ra từ thùng nước, nền gạch, mặt đường,,, chắc đó cũng là một dạng thô của thần nhãn hả Chị?
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #5 vào lúc: 14-04-2015, 07:30 PM

Cho con hỏi.. Viên ngọc trai hoặc vỏ ốc xà cừ nó cấu tạo thế nào mà có tác dụng hay quá vậy... Lúc trước con có xem phim mấy người trên đảo hoang hoặc dân ở biển họ cũng thường hay đeo 1 xâu chuỗi các loại vỏ ốc... Rồi thấy nhiều người còn mua nó về treo trong nhà để cho phong thủy được tốt...
---
Ngọc trai thì quý hiếm rồi, nhưng Vỏ ốc có ẩn xà cừ thì nên chọn lựa loại nào cho nó thích hợp hả Thầy... Con cảm ơn.
 Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 14-04-2015, 08:10 PM

Chị TNT ơi, cho timchansu hỏi, " cái khói đen và con rồng màu đen" Chị nhìn thấy này là nhìn bằng mắt thịt hay là tivi vậy Chị?
Em thỉnh thoản vẫn thấy khói trắng mờ mờ như sương thoát ra từ thùng nước, nền gạch, mặt đường,,, chắc đó cũng là một dạng thô của thần nhãn hả Chị?

tnt còn mệt, Tibu trả lời thay cho tnt nghe bà con:
tnt thấy khói đen và con rồng qua... linh ảnh, theo kiểu đặc biệt của tnt!

Đoạn màu đỏ: Chưa, con chưa đến mức độ thô sơ của thần nhãn đâu.

@bong sen: đọc bài hộ phù
« Sửa lần cuối: 14-04-2015, 08:19 PM gửi bởi Tibu »
Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #7 vào lúc: 14-04-2015, 10:08 PM


Lời dặn:
Tuy nhiên, đây chỉ là đợt bớt bệnh. Con nên làm theo kiểu:
Con trám vào đó (chỗ con bị đau như là: xương sống từ cổ đến xương cụt) bằng cái vui, cái trẻ trung, cái... tưng tưng để những ác ý đó không còn chỗ ẩn núp nữa là an toàn, và con sẽ rất là yên tâm công tác sau này!

Viết lại cho rõ:
Thân thể Con Người là một bộ phận có thể tự hoàn thiện, khi có dịp.
Như vậy con cứ để ý đến những chỗ đã bị đau đó và con cứ... cà tưng hihihi thì cái vui tự động đi về hướng mà cơ thể đang cần thiết.

Chú ý quan trọng:

Việc đeo ngọc trai là dành cho họ hàng của "Cấp Cô Độc", còn đẳng cấp yếu hơn thì nên đeo vỏ óc có xa cừ... nó rẻ hơn và hoạt động lộc ác xạ cũng... tương đương với ngọc trai!

Dạ Thầy cho con hỏi: Lời dặn của Thầy có thể áp dụng cho tất cả mọi người không ạ.
Logged
gacon177
Thành viên


Bài viết: 98



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: gacon177
Trả lời #8 vào lúc: 15-04-2015, 01:07 AM

Con mới đọc bài mà trong lòng cảm thấy vui ghê, chúc cô tnt mau khoẻ, thật là vui vẻ  để đón luồng năng lượng trong lành, thanh tinh, đẩy khí đen kia đi  Cheesy

Thực sự bất ngờ vì trong người mình có thể có cả rồng dữ vậy...  Shocked
Con tưởng rồng nó hiền và chỉ có ở ngoài không gian Smiley

Nghe thầy dặn cô mới thấy được là 1 nụ cười = 10 thang thuốc bổ Grin Grin Grin
Cứ lạc quan yêu đời, tâm trong sạch là vui vẻ, trẻ khoẻ tâm hồn sẽ đẩy lùi được bệnh tật  Grin Wink
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 15-04-2015, 10:10 AM


Lời dặn:
Tuy nhiên, đây chỉ là đợt bớt bệnh. Con nên làm theo kiểu:
Con trám vào đó (chỗ con bị đau như là: xương sống từ cổ đến xương cụt) bằng cái vui, cái trẻ trung, cái... tưng tưng để những ác ý đó không còn chỗ ẩn núp nữa là an toàn, và con sẽ rất là yên tâm công tác sau này!

Viết lại cho rõ:
Thân thể Con Người là một bộ phận có thể tự hoàn thiện, khi có dịp.
Như vậy con cứ để ý đến những chỗ đã bị đau đó và con cứ... cà tưng hihihi thì cái vui tự động đi về hướng mà cơ thể đang cần thiết.

Chú ý quan trọng:

Việc đeo ngọc trai là dành cho họ hàng của "Cấp Cô Độc", còn đẳng cấp yếu hơn thì nên đeo vỏ óc có xa cừ... nó rẻ hơn và hoạt động lộc ác xạ cũng... tương đương với ngọc trai!

Dạ Thầy cho con hỏi: Lời dặn của Thầy có thể áp dụng cho tất cả mọi người không ạ.
Thì cũng như mọi lần: Ai mà bị đau lưng thì làm thử coi ra sao mà thôi hihihi
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #10 vào lúc: 15-04-2015, 11:33 AM

     Thầy ơi ! Chúng con cám ơn thầy ,thầy đã cho chúng con một bài thuốc tuyệt vời mà không tốn tiền và an toàn nữa ,chúng con mong thầy khỏe mãi,để chúng concòn được thưởng thức nhiều hơn.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #11 vào lúc: 22-04-2015, 09:07 PM

Soi tiếp...
Khi tập trung vào huyệt Ngọc Đường nếu không tác ý muốn coi vào chỗ nào thì chỉ thấy khói màu xám đục như khói thuốc lá mà có màu xám đậm hơn màu khói thuốc và không rõ là cái gì nó chỉ là bùi nhùi không có hình ảnh gì rõ ràng cả...

Nhưng khi tác ý vào cột xương sống thì sẽ thấy rõ đến từng lóng xương sống nó có màu trắng đục ...khi nhìn vào tự nhiên là mình biết xương bị rỗng và khô...Cũng không biết tại sao lại biết như vậy ...
Khi nhìn thấy vậy thì tác ý là cho nó mạnh lên và chắc ...

Rồi suy nghĩ nếu nó vàng thì chắc hay hơn ...tự nhiên những đốt xương đó vàng lên màu vàng của vàng ...
Khi nhìn thấy vậy chợt nghĩ và những chỗ khác cũng bệnh nữa ...khi suy nghĩ thế thì hình ảnh của những đốt xương vàng bỗng biến mất ngay tức khắc ...và thay vào đó là những hình ảnh không rõ nét là cái gì chỉ thấy nhạt nhoà của khói xám và bùi nhùi ...khi ấy chỉ tác ý làm cho sạch những khí dơ và độc trong cơ thể ...

Khi quay lại nhìn toàn bộ hệ thống cột sống thì con lại thấy nguyên cả cái cột sống của mình là một con rồng màu đen, từng cái vảy của nó đen bóng ...lần này nhìn nó không còn gớm ghiếc như lần trước nữa ...Con nhìn nó rồi nghĩ tu hành rồi thì mặt mày sao cho dễ coi một chút ..chứ mà xấu xí gớm quá nhìn không nổi ...khi con nghĩ như thế thì con rồng bỗng nằm phủ phục xuống bên cạnh con như một con chó bên chân chủ ..và còn để lộ bộ móng nhọn của hắn ra và cái đầu đặt lên trên cái chân như dáng nằm của một con chó vậy ...trông thật hiền lành và dễ thương ...hihi

Con lại thắc mắc về viên ngọc trai mà con đeo ...Khi con nghĩ đến viên ngọc trai thì con thấy nó phát ra một hào quang sáng trắng ...và ngay chỗ huyệt Ngọc Đường như một cái hố đen và viên ngọc trai toả ra ánh sáng trắng ..Đặc biệt cái ánh sáng trắng đó lại có thể hút các khói đen xám toả ra từ huyệt Ngọc Đường và khi nó hút vào khói đen lại toả ra ánh sáng trắng ...
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.093 seconds với 20 câu truy vấn.