Chân Như xin mạng phép đánh lại lời kể của Brightmoon

.........
Tỳ Lô Giá Na Và Năm Ông Nhập Một:
"Tiếp theo đây là quá trình con vào trong linh ảnh Tỳ Lô Giá Na. Lần thứ nhất nhập định thì quá trình nhập định của con như sau.
Con nhập định vào một màng Tivi. Tiếp theo đó là con nhờ ngài A Di Đà đưa con vào trung tâm của Liên Hoa Tạng. Quảng đường đi theo con tính thì tầm khoảng 10 giây và con cứ bay qua một cái biển rất lớn màu xanh có tên là Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Sau 10 giây thì trước mắt con là một ngọn núi rất lớn và cao vượt trội hơn hẳn những cái giải núi khác mà con từng nhìn thấy ở bao quanh Liên Hoa Tạng. Ngài A Di Đà dẫn con vào trong hang núi.
Lúc này, bên trong dãy núi là con nhìn thấy một ông Phật da màu xanh bắt ấn A-xà-thế. A-xà-thế có nghĩa là ấn như sau: Hai tay cầm chài Kim Cang và hay tay bắt chéo trước ngực. Giữa ngực là một chữ Vạn phát quang rực rỡ. Bông hoa sen Ông ấy ngồi thì cũng có màu vàng; màu vàng cũng phát quang. Tấm thân Ông thì cũng phát quang và rất là to. Khi mà con nhìn thấy thì con chỉ đứng ở dưới chân của Ông thôi nhưng mà con có thể điều chỉnh để cho cái linh ảnh của ông Phật to hoặc nhỏ; có nghĩa là khi con quang sát thấy Pháp Thân của Ngài có thể xa ra hoặc gần lại, to hoặc nhỏ.
Con mới hỏi ông Phật là cho con học Pháp Thân của Ngài thì lúc này con chui vào phần bộ phận bẹn của Ông và bắt đầu học dọc qua đốt sốnng lưng và lên tới ngực. Các Pháp Thân của ông Tỳ Lô Giá Na lần lượt hiện ra như sau gồm có:
Thứ nhất là một con Rồng màu đen vải đỏ canh giữ địa ngục. Con Rồng này có một nguyện ước rằng nếu có chúng sinh nào ở dưới địa ngục muốn phát tâm tu hành thì nó không quảng ngại thân xác đưa người đó lên. Mặc dù khi mà quấn người đó lên trên cõi cao hơn thì cái thân thể của nó có thể bị cháy thành tro tàn.
Cái linh ảnh thứ hai là một Bông hoa đẹp và quí hiếm; là vị thuốc cho những người bị bệnh. Bông hoa này thì có một cái ước mong rằng là cứ mỗi lần mà người ta mang cái thân của hoa mà về điều trị lấy thuốc uống thì nó sẽ gieo cái chụm từ Phật Tánh vào những cái người bệnh này và mai này người bệnh khỏi thì họ sẽ phát tâm tu hành
Pháp Thân thứ ba là một Phụ Nữ giữa cánh đồng cỏ đang liên lục chăm sóc cấp cứu cho những người bị bệnh hết ngày này qua tháng khác và lúc Bà chết đi bà không có ai đến viến thăm thì người Phụ Nữ này vẫn cảm thấy rất là hạnh phúc vì Bà đã làm cái việc tốt để cứu giúp mọi người
Pháp Thân thứ tư là một người Đàn Ông mặc đồ võ phục và thực hành hạnh nguyện thà Ông ấy giết những cái người ác, thà Ông phải chịu cái nghiệp giết người để ngăn họ không đi hại những người khác rồi tạo nghiệp ác còn hơn là để sự việc cứ tiếp tục xảy ra
Thì cái linh ảnh đi từ đốt sống lưng đến phần ngực và đến chữ Vạn để nó phát sáng mạnh. Và lúc này tất cả những cái cảnh yêu thương thể hiện cái sự yêu thương trên hành tinh thì liên tục hiện ra trước mắt con: đó là cảnh của một bà mẹ đang ru đứa con ngủ trên cái võng (khung cảnh rất là yên bình); là cái bông hoa bay trên thảm cỏ, cùng lúc đó là một cái suy nghĩ xuyên qua đầu là mỗi chúng sanh đều có một chụm từ Phật Tánh của Ngài trong người, trong lòng. Và tiếp theo đó là cảnh từ cái thân thể của Ngài Tì Lô Giá Na bắn ra những Pháp Thân màu vàng nhỏ và bắn ra liên tục đến các hành tinh. Còn có cảnh chiếu cái Pháp Thân của Thầy Tibu nữa. Có nghĩa là khi xưa Thầy là một Pháp Thân được bắn xuống trái đất và đi lang thang trong không khí thì lúc này con cũng nhìn thấy được cái Pháp Thân, cái hình ảnh của Thầy Tibu đang đi lang thang trong không khí.
Sau đó, con lên đến đảnh của Ngài Tì Lô Giá Na và hỏi Ngài về việc quăng chày thì Ngài liền hướng dẫn cho con cách quăng chày như sau. Đó là con mời Ngài A Di Đà đứng bên phía tay phải, Ngài Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn bên tay trái, Hộ Pháp thì đứng trước mặt con, và người thứ tư là con, mỗi người cầm một cái chày và đồng loạt quăng vào đảnh của Ngài Ti Lô Giá Na
Lần nhập định thứ hai thì con vào linh ảnh Thiên Thủ Thiên Nhãn rồi vào linh ảnh của Ngài A Di Đà và xin hai Ngài cùng Hộ Pháp lên quăng chày với con. Thì trên đảnh của Ngài Tì Lô Giá Na là một cái chày Kim Cang nằm thẳng đứng. Bốn người gồm có Ngài A Di Đà, Ngài Thiêm Thủ Thiên Nhãn, Hộ Pháp, và con thì đứng từ xa quăng vào cùng một lúc thì trong đầu con cũng nghe thấy một âm thanh nhưng mà không được rõ lắm. Con nói với ba người còn lại là bây giờ mình tiến vào gần hơn một chút rồi quăng thì lúc này cả bốn người đều tiến sát vào tới đảnh của Ngài Tì Lô Giá Na và cùng quăng một lúc thì nghe tiếng Brùmm ngân vang, ngân lên thành chuỗi trong đầu con.
Về cảm nhận của cơ thể thì lần nhập định đầu tiên vào xem Pháp Thân của Ngài Tì Lô Giá Na thì con ra ngoài con bị nôn ói và nước bọt và dịch vị trong dạ dày nó chảy ra liên tục thì con cảm giác rất là buồn nôn và mệt mỏi. Đến lần thứ hai khi vào xong thì con thấy rất là mệt và tay của con chỉ có thể nắm hờ được thôi, mỏi rã rời, tim thì đập nhanh. Sau khi nhập định quăng chày trở lại màng Tivi và kiểm tra đồng hồ bằng cái màng Tivi của con thì con tát ý liền hiện ra một cái đồng hồ điện tử hiện số 14 giờ 13 phút và khi con nhập định ra, ra xem điện thoại di động thì đúng chính xát là 14 giờ 13 phút. Con mong Thầy kiểm tra dùm con tất cả những cái quá trình con vào linh ảnh Thiên Thủ Thiên Nhãn, vào cõi A Di Đà Phật, độ tử, độ sinh, và lên Liên Hoa Tạng, rồi vào trong Liên Hoang Tạng gặp Ngài Tì Lô Giá Na xem con cần có điều gì phải điều chỉnh thêm không."
Chúc mọi người tinh tấn ạ!
