Để kiểm soát cơn "bốc hỏa" thật sự không dễ dàng chút nào , đặc biệt hơn đối với người đang tồn tại "núi lửa" trong người ,nhiều khi cãi nhau xong thấy mình cũng trật lất , tự nói lần sau không làm vậy nữa , nhưng điệp khúc "lần sau .." cứ tiếp tục hoài . Cũng may BX là người đi ruốc trong bụng

và là người dập tắt đốm lửa .
Con và BX được tử vi chấm " đi xa thì nhớ lại gần nồi niêu xoang chảo bể hết " . Nên con áp dụng chiến thuật " sáng đứa đầu sông đứa cuối sông , tối chung 1 giường "

. Hai đứa nhỏ ở nhà để ý dữ lắm , cha mẹ mà cãi nhau tụi nó buồn lắm , có lần vợ chồng ở tầng dưới cãi nhau tụi nó ở tầng trên chơi , tưởng chúng nó không để ý , khoảng vài tiếng sau 2 vợ chồng cười nói vui vẻ trở lại thì nghe trên lầu hai đứa nhỏ đấu tay nhau nói "oh yeah " , BX hỏi hai đứa làm gì vậy , nó nói ba mẹ vui nên tụi con vui .
Đặc biệt đứa lớn để ý chuyện ba mẹ lắm , có lúc vợ chồng chiến tranh lạnh vài ngày , sáng đưa nó đi học , nó hỏi ba mẹ làm hòa chưa , ba mẹ giận nhau con ngủ không được .
Bây giờ "cơn thịnh nộ" đã giảm chứ chưa hết,đang cố gắng cố gắng , thông thường để chấm dứt chiến tranh lạnh một trong 2 người phải bỏ tự ái , dùng câu nói vui mà thường 2 người nói với nhau hay cười , nói làm sao mà BX tủm tỉm cười hoài là thành công , con thường chọc BX "oh yeah baby" đại loại như thế , còn nhiều câu tửng tửng , nên BX nói có lúc anh như trẻ con có lúc anh như ông già , chính vì "tưng tưng" nên BX nói đi lâu vài ngày là nhớ . Câu cửa miệng của BX " anh đi đâu thì em theo đó "
Tụi nhỏ rất là tinh ý, tuy rằng nó chạy chơi lung tung! Tụi nó rất thính mũi. Nhà có chuyện là tụi nó mất vui.
Mình không nên đẻ nó ra (sanh nó ra),
rồi tự ý làm cho tụi nhỏ buồn!
Cũng có nghĩa là:Sau khi lấy nhau về... để rồi
tìm cách làm khổ cho nhau! Suy nghĩ như vậy thì mới thấy cái điên điên của mình.
Thấy điên điên thì nên sữa cho lẹ! Nhất định không cho nó biến thành một thói quen!
Suy nghĩ hoài như vậy! Cứ suy nghĩ như vậy hoài hoài thôi...Nhất là khi trông thấy vẻ mặt hoản hốt của tụi nó! Hoặc là thấy cái buồn, cái nặng nề của gia đình...
Thánh kinh có nói:
Ngay vào thời mới có... hai con người là nên xây vường Điạ Đàng, không nên xây hoả ngục!
Hảy nói lời yêu thương!
Nếu có ngon trớn cải nhau, thì chắc chắng cơn tức giận không thể nào tồn tại được.
Nó xẹp xuống một cái vèo liền thôi.
Thương mến con.