Ngày xưa, mình cũng lúng túng chỗ này, có thể do tập lâu nên nó quen hồi nào không biết... Mà không biết lại đi hỏi Thầy và anh chị em... hihi
Lúc đầu tập nó loạng choạng nhiều ghê lắm, bây giờ mình lấy ví dụ để bạn dễ hình dung.
1/ Khi mình nhìn 1 bóng đèn phát sáng mạnh (mình thường nhìn bóng cao áp ngoài đường lộ), thì mắt mình sẽ có lưu ảnh... Lúc này nếu mình cố gắng giữ nó thì sẽ thấy mình phải tập trung hết sức... con mắt thật (mà thật sự mình cũng không biết, có cái gì nữa ngoài mắt thật không???) nhưng mình sẽ thấy mình giữ được nó có thể được vài giây hoặc lâu hơn tùy người. Có lần mình mở mắt và tác ý nó tròn rõ lắm, nhỏ nhỏ theo ý mình và còn đẩy ra xa nữa...hihi
2/ Khi trong lúc đang ngủ hoặc sắp đi ngủ mơ mơ màng màng mình thấy cảnh này cảnh nọ... mình nghĩ nó là tư tưởng (suy nghĩ) của mình ... mà tưởng tượng bằng hình ảnh thì lúc nào nó cũng mạnh hơn...
3/ Từ 1 & 2 mình suy ra... cái vị trí mình tưởng tượng đề mục là cái vị trí 1 điểm mình tập trung tư tưởng vào đó và làm chủ (chủ động) được... cái dòng suy nghĩ của mình.... Và bí quyết là cách An trú đằng trước mặt... và Niệm của mình phóng ra xa (Cái này thì em kính nhường lại sân khấu cho bà con đi trước kinh nghiệm hơn em sẽ hướng dẫn cho bạn nhé)...
---
Mình chỉ hiểu và giải thích được như vậy thôi.... Chúc bạn thường tinh tấn và lãnh ngộ được phương pháp.
Xí quên nữa, lúc chiều mình có nghe lại bài pháp âm
Hóc môn hạnh phúc Oxytocin, mời bạn nghe lại cho vui..
lưu ý cách Thầy chỉ cho Cô kia niệm Phật... Mến.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=8212.0Con có tày lay... Xin thành tâm sám hối... A Di Đà Phật.
