Cầu Nguyện Vãng Sanh Cho Người Bệnh
Trigia: Anh Nhỏ vừa nói với em đừng hồi hướng công đức nữa mà hãy cầu nguyện vãng sanh cho Má.
Tibu: Đúng 100%
Ruabien: Cầu nguyện vãng sanh như thế nào? Anh chỉ dẫn cụ thể về việc cầu nguyện vãng sanh?
Tibu: Đang bị gấu rượt thì Cận Định và ở gần bên bệnh nhân là làm dễ dàng. Chỉ cần đọc câu niệm A Di Đà Phật theo cách tập của mình, khoảng một giờ sau thì tự nhiên thấy được vị trí xuất hiện của Ngài ở trên đầu giường của đối tượng.
Trigia: Hành tác này anh có chỉ em lâu lắm rồi.
Tibu: Giữ hình ảnh đó. Chỉ vậy thôi.
Trigia: Dạ
Tibu: 1, nếu người lạ: thì mình có thể hiểu bệnh nhân chết vì bệnh gì.
2, Nếu người thân thì sẽ hiểu là sau khi chết thì ờ trình độ nào trên Tây Phương Tịnh Độ.
Hồi xưa khi anh làm trên Đà Lạt thì cũng có khi đang tập như vậy, thì có nghe những cái mùi rất là nặng. (mùi Địa Ngục). Cứ bình tỉnh niệm riếc thì mùi đó biến mất. Nhà đó... trúng số độc đắc luôn
Ruabien: Có cần niệm A Di Đà Phật vào đối tượng không anh, hay là nhìn vào Ajna của đối tượng?
Tibu: Nhìn vào đó khi mà bênh nhân chết. Trong trường hợp này thì mình chỉ niệm Phật thôi. Trường hợp này chỉ cầu nguyện Vãn Sanh thôi mà. Cách của em đề nghị là để độ tử.
Ruabien: yeah, em muốn làm rõ.
Tibu: đúng vậy
Ruabien: Mình có bị cái tội bất hiếu hay không? Em cũng còn cảm thấy lấn cấn trong chuyện này.
Tibu: Không có đâu! Làm gì! Lo cho đi qua MỸ mà! Tốt quá đi chớ hihihihihi
Ruabien: hihihihihi, thí dụ rất là hay, giải toả được rồi đó!
Tibu: hihihi
Trigia: Nhờ ruabien gôm lại làm chủ đề đưa lên HSTD chia sẻ với anh em, hay lắm!
Tibu: Sao mà mỗi khi bàn về chuyên này thì lòng cứ vui như sắp sửa tới mình vậy đó nghe hihihi. Cơn vui như vậy đã xảy ra từ năm 1990 cho tới bây giờ đó nghe! hihihi
Ruabien: Có liên quan gì đây? Anh chưa chết đâu anh!
Tibu: Tất nhiên anh chưa chết đâu hihihi
Chuyển đề tài sang "Tu Tập Với Tiếng Chuông" trong chuyên mục
Hoa Thơm Cỏ LạHết