Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tu Tập Với Tiếng Chuông

Bắt đầu bởi KhiemTinh, Th6 19, 2015, 11:16 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

KhiemTinh

Tu Tập Với Tiếng Chuông

Tibu: Mấy ngày nay, anh tập quá trời luôn. Và đã phát hiện ra là các bài về hướng dẫn bà con tu hành còn thiếu cái đoạn cứ một phút là cho nghe một tiếng chuông. Không có chi tiết này thì bà con mới tập rất dễ ngủ luôn hihihi
Ruabien: vậy ah?
Tibu: Sau đó trình độ trung cấp thì 3 phút một tiếng chuông.
Trigia: Hành giả tự mình rung chuông mỗi 3 phút?
Tibu: không cái chương trình nó rung cho mình
Trigia: Cách nào để thực hiện được tiếng chuông trong khi tập?
Tibu: nghe nè!
Mới đầu là 40 giây chuẩn bị, kế đó là cứ một phút là một tiếng chuông, và cứ như vậy cho tới 30 phút là ba tiếng chuông báo hết tập.
Ruabien: Cứ một phút là tiếng chuông có làm mình giật mình theo tiếng chuông đó không?
Tibu: Giật mình hay không là do mình canh tiếng chuông to hay nhỏ, nhỏ quá thì ngủ luôn
Ruabien: Chương trình Insight Meditation?
Tibu: đúng dùng cái ứng dụng đó là hết trật
Ruabien: Anh gọi nó là gì? Tiếng chuông Tỉnh Giác?
Tibu: chưa đặt tên hihihi
Ruabien: yeah, chắc phải nghĩ ra một cái tên cho dễ nhớ.
Ghi chú:
1.   Đề nghị bà con suy nghĩ cái "tên" của tiếng chuông là gì? Tạm thời thì ruabien dùng tựa là Tu Tập Với Tiếng Chuông.
2.   Download chương trình  (free):
--Meditation Timer App... cho Iphone, Ipad.
--SequiTimer App... cho Android, Samsung, v.v.
--Elapsed... dành cho iphone... và nó chùa (free) vậy mới ngon chớ.
Pháp danh Khiêm Tịnh là Thầy và Mun cho.

Tibu

Tiện thể:

Khi tập thì chuyện bị nhập vào Ngủ Thiền rất là phổ thông.

Tibu kêu gọi bà con có thể nào nghĩ ra một câu nói để làm cho mình không ngủ khi tập.
Một câu nói bình thường không có "nặng tiếng".

Thâu lại thành dạng mp3.
Xong rồi gởi cho hoasentrenda

Thành phần câu nói:

Câu nói gầm hai phần, cả hai phần đều được đọc và thâu thành dạng mp3.
Phần 1. nick name
Phần 2. Đại ý câu nói

============================

Ví dụ: chỉ thâu câu tương tự như câu sau đây:

tibu (bà con ngưng một lúc cở 5 giây ):
(rồi đọc tiếp ý của câu mình muốn nói):

nhớ tập cho ra đề mục nghe, không có nghĩ lung tung đó.

===================================
Kết quả:
Như vậy, là Chùa lại có... một công trình tập thể để tu hành trong đó có đủ các giọng nói...


Đức Thiện

Mỗi lần con khởi niệm bậy con hay nhẩm trong đầu là đạp đạp đạp để thoát ra
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

Happy Life

Trích dẫnCâu nói gầm hai phần, cả hai phần đều được đọc và thâu thành dạng mp3.
Phần 1. nick name
Phần 2. Đại ý câu nói

Happy Life

Bắt cái tâm làm theo ý của mình nghe.

Con đặt gạch kẻo mai quên để thu âm : D
Kiên trì, bền bỉ. Không có tính chuyện nghỉ xả hơi.

hstd

#4
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 20, 2015, 04:50 AM
Tiện thể:

Khi tập thì chuyện bị nhập vào Ngủ Thiền rất là phổ thông.

Tibu kêu gọi bà con có thể nào nghĩ ra một câu nói để làm cho mình không ngủ khi tập.
Một câu nói bình thường không có "nặng tiếng".

Thâu lại thành dạng mp3.
Xong rồi gởi cho hoasentrenda

Thành phần câu nói:

Câu nói gầm hai phần, cả hai phần đều được đọc và thâu thành dạng mp3.
Phần 1. nick name
Phần 2. Đại ý câu nói

============================

Ví dụ: chỉ thâu câu tương tự như câu sau đây:

tibu (bà con ngưng một lúc cở 5 giây ):
(rồi đọc tiếp ý của câu mình muốn nói):

nhớ tập cho ra đề mục nghe, không có nghĩ lung tung đó.

===================================
Kết quả:
Như vậy, là Chùa lại có... một công trình tập thể để tu hành trong đó có đủ các giọng nói...


hstd sẽ làm một bản audio mới với cái tên do Thầy có ý chọn là:  Tiếng Chuông Dưới Đáy Biển.

Đại khái mp3 sẽ dài khoảng 30 phút.  Cứ cách nhau 1 phút sẽ có một tiếng Boong + tên họ (hay nick name) + với câu nói:  "Nhớ tập cho ra đề mục nghe, không có nghĩ lung tung đó".

Như vậy, với 30 phút, sẽ có 30 giọng nói khác nhau.  Ví dụ:

Tiếng chuông khởi đầu vô tập (Bà con nhớ tự làm phần điều thân và điều tức trước nha)
.....  1 phút trôi qua, Booooonngg.... + "Tibu, nhớ tập cho ra đề mục nghe, không có nghĩ lung tung đó".
.....  1 phút trôi qua,   Booongggg.... + "TLH, nhớ tập cho ra đề mục nghe, không có nghĩ lung tung đó".
.....  1 phút trôi qua,   Booongggg.... + "Mun, nhớ tập cho ra đề mục nghe, không có nghĩ lung tung đó".
......v.v....

Bà con có thể ghi âm (record) câu nói của mình và gởi về hoasentrenda, admin sẽ thực hiện ghép những câu nhắc nhỡ này vào một audio mp3, dùng để tập thẳng từ computer, hoặc download xuống phone hay mp3 player đều được.

Cảm ơn bà con trước :D :D

Happy Life

Kiên trì, bền bỉ. Không có tính chuyện nghỉ xả hơi.

Niết Bàn Tầm

nbt thì nói tùm lum nhưng chủ yếu cũng có một câu thường xuyên dùng: kết nối, và duy trì sự kết nối.
Giải thích cho rõ:
+ 'kết nối' là tác ý nhìn thẳng (chằm chằm) vào cái điểm đằng trước mặt.
+ 'duy trì sự kết nối' là giữ cái nhìn đó đồng thời cố gắng dán cái đề mục (mặt trăng) vào chỗ đó.
Hết (vẫn đang loay hoay tìm cách thu cái giọng của mình vào hihihi).
nbt

TrieuTuLong

Trích dẫn từ: Niết Bàn Tầm trên Th6 21, 2015, 05:00 PM
nbt thì nói tùm lum nhưng chủ yếu cũng có một câu thường xuyên dùng: kết nối, và duy trì sự kết nối.
Giải thích cho rõ:
+ 'kết nối' là tác ý nhìn thẳng (chằm chằm) vào cái điểm đằng trước mặt.
+ 'duy trì sự kết nối' là giữ cái nhìn đó đồng thời cố gắng dán cái đề mục (mặt trăng) vào chỗ đó.
Hết (vẫn đang loay hoay tìm cách thu cái giọng của mình vào hihihi).
nbt

Thủ pháp chữ NIÊM có nghĩa là DÍNH đây mà.

Tâm dính chặt, là một, với cái đề mục, giống hệ thống rada máy bay chiến đấu dò tìm mục tiêu, khi mà LOCK được mục tiêu thì bám chặt luôn... hihi





Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

p4

Còn P thì dùng mỗi một câu thôi: "Chăm chăm nhìn vào một điểm". Khi nào mà hết chăm chăm là ngủ thiền luôn. Đợi các huynh đi trước thu âm xong đã, nếu còn thiếu người thì P mới xin một suất.

boiroi

#9
Trích dẫn
hstd sẽ làm một bản audio mới với cái tên do Thầy có ý chọn là:  Tiếng Chuông Dưới Đáy Biển.

Sao thầy lại đặt tên là "Tiếng Chuông Dưới Đáy Biển"? Nghe ngộ ngộ  ;D ;D

Lúc trước con theo chương trình là theo dõi hơi thơ, thư giãn, quán số điện tử rồi mới vào tập. Nhưng thường là chưa hết mà thăng luôn rồi. Bởi vậy lúc này con chỉ theo dõi hơi thở rồi tập luôn.



Tibu

#10
Trích dẫn từ: boiroi trên Th6 21, 2015, 10:08 PM
Trích dẫn
hstd sẽ làm một bản audio mới với cái tên do Thầy có ý chọn là:  Tiếng Chuông Dưới Đáy Biển.

Sao thầy lại đặt tên là "Tiếng Chuông Dưới Đáy Biển"? Nghe ngộ ngộ  ;D ;D

Lúc trước con theo chương trình là theo dõi hơi thơ, thư giãn, quán số điện tử rồi mới vào tập. Nhưng thường là chưa hết mà thăng luôn rồi. Bởi vậy lúc này con chỉ theo dõi hơi thở rồi tập luôn.



Lấy theo tên của một câu truyện phóng tác thuộc loại phiêu lưu, mạo hiểm trong Tủ Sách Tuổi Hoa, trước 1975. Truyện được lấy ý từ một chuyện Hướng Đạo tiếng Pháp được đăng trong tạp chí Spirou.

http://vietmessenger.com/books/?title=tiengchuongduoidaybien

Nhưng tại đây, trong trường hợp này: Chùa HSTD lại làm tiếng chuông được đánh từ đáy "Biển Khổ".

Tiếng chuông này, chỉ dành cho những tu sĩ thuộc loại chìm xuồng (tu tài tử)! Nay lại gặp được cách tu của Đức Phật, nên lại cố ngoi lên từ Đáy Biển Khổ! Để được... thấy Ngài!

===================
Về việc thâu lại câu nói thì thiết nghĩ... bà con cứ thâu tuỳ tiện theo ý của mình (nhưng chỉ gọn... trong một câu mà thôi) Chớ đừng có chơi: nguyên câu chuyện tu hành của bản thân, đó nghe bà con. Hihihi

Tibu

#11
Chào bà con,
Tibu có thử ứng dụng này vài ngày và thấy nó cũng được. Nay tibu úp lên Đạo Tràng với mục đích là chông buồn ngủ khi tập.

Giới thiệu:
Gồm hai phần.
Phần 1:
40 giây im lặng để bà con chuẩn bị tập. Buổi tập khởi sự bằng tiếng chuông: Bazu (ba-zu)

Phần 2:
Cứ 1 phút rưởi là một tiêng chuông (tổng cộng là 15 tiếng) trầm hơn: Sakya (xa-ky-a)
Và kết thúc buổi tập bằng ba tiếng chuông trầm nhất: Zhada (za-đa)

Hy vọng rằng bà con bớt ngủ, trong khi lòng thì lại muốn tập!

Đây là cái link của ứng dụng đã nói trên

NhacTuong0.MP3
https://drive.google.com/file/d/0B8xdYroBAyrsNlBHcmJQR3hmRkk/view?usp=sharing

hstd

hstd đưa về trang nhà.  bà con có thể nghe và download tại đây:
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/NhapCoc/TiengChuong/TCDDB/TCDDB-Orig.MP3

Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 24, 2015, 10:04 AM
Chào bà con,
Tibu có thử ứng dụng này vài ngày và thấy nó cũng được. Nay tibu úp lên Đạo Tràng với mục đích là chông buồn ngủ khi tập.

Giới thiệu:
Gồm hai phần.
Phần 1:
40 giây im lặng để bà con chuẩn bị tập. Buổi tập khởi sự bằng tiếng chuông: Bazu (ba-zu)

Phần 2:
Cứ 1 phút rưởi là một tiêng chuông (tổng cộng là 15 tiếng) trầm hơn: Sakya (xa-ky-a)
Và kết thúc buổi tập bằng ba tiếng chuông trầm nhất: Zhada (za-đa)

Hy vọng rằng bà con bớt ngủ, trong khi lòng thì lại muốn tập!

Đây là cái link của ứng dụng đã nói trên

NhacTuong0.MP3
https://drive.google.com/file/d/0B8xdYroBAyrsNlBHcmJQR3hmRkk/view?usp=sharing


lengoctao27


Niết Bàn Tầm

Con nghe cái của Thầy mà mắc cười quá. Nếu mà nghe lúc tập thì chắc chỉ nằm cười chức ATCNDTM sao nổi  ;D ;D ;D.

Admin ơi,

nbt cũng muốn gởi cái giọng của mình lên nhưng khi chọn file rồi upload thì máy báo là "cannot access the upload path". Admin chỉ dùm làm cách nào để upload cái file đó lên vậy nhé.
Cám ơn,
nbt