Chuyện là vầy ạ:
Mấy tuần trước con được chuyển công tác lên chổ khác làm thì trong các đồng nghiệp có một ông khá kì lạ, con không chắc có phải bị rách hào quang hay không vì con từng ở cùng với một ông đã từng lên đồng và cái cảm nhận một người bị rách hào quang nó không có giống cho lắm. Con thì ở chổ làm cũng ít bô lô ba la gì, chỉ vùi đầu vào làm là chính, ai hỏi gì thì trả lời cho qua chuyện thôi. Rồi không hiểu sao ông này lại đem chuyện tâm linh ra nói chơi, mà thật ra thì ngoài con ra cũng chả có ai hiểu được ổng nói gì nên hai người có dịp rảnh rỗi cũng tâm sự qua lại.
Ông này theo Thiên Chúa từ nhỏ và vẫn đi nhà thờ mỗi Chủ Nhật. Trò chuyện linh tinh thì đến hôm nay hai anh em mới có cơ hội trao đổi về cuộc nghiên cứu khá mạo hiểm về tâm linh. Bắt đầu bằng việc nghiên cứu về lĩnh vực lập trình máy tính. Ổng nghiên cứu về trí thông minh nhân tạo (AI). Và trong quá trình nghiên cứu cho trí thông minh nhân tạo tiến hóa lên thì xuất hiện những câu hỏi cộng với việc gia đình theo Công giáo mấy đời rồi nữa. Thế là ổng bắt đầu dính líu tới tâm linh.
Bắt đầu bằng việc nâng cấp những giác quan của ổng bằng cách tăng nhịp tim đập lên nhiều lần hơn 100 bpm và tập trung vào một giác quan để observe sự vật - sự việc.
Sau đó là lúc là ổng gặp một Watcher qua "màn ti vi". Đây là cái mà con rất tò mò vì khi ổng mô tả cái màn ti vi khá giống với màn ti vi mà Thầy hay đề cập

Quá trình gặp xảy ra sau một conference ở trường Manchester (vì ổng là nghiên cứu sinh) khi đang ngồi uống cafe thì bỗng dưng màn tivi xuất hiện và có một người từ đằng xa. Màn tivi tự động zoom lại và tự nhiên trong đầu ổng biết rằng đây là một Watcher. Và đặc biệt là ổng chỉ có thể thấy chứ không thể nghe được Watcher kia nói gì. Và vì thấy cái miệng nên ổng cũng hiểu được đại khái. Và sau đó là quá trình đi nghiên cứu sâu hơn, thậm chí ổng đã qua tới tận Rome để tìm tòi.
Trong lúc nói về vấn đề này ổng có đề cập đến "nhân cách thứ hai" sau những thí nghiệm khá mạo hiểm tới tính mạng. Con cảm nhận thấy nó như là một góc nhìn khác sau khi thấy được cái chết hơn là nhân cách thứ hai. Cũng đại khái như góc nhìn về tình yêu, tiền bạc, v.v...
Và sau đó một thời gian thì ổng chính thức ngừng sau hơn 3 năm nghiên cứu là vì bố của ổng có nói chuyện và có đề cập tới Watcher và không hiểu do đâu mà bố ổng biết chuyện ổng nghiên cứu.
Sau đó như một lời cảnh tỉnh hay sao mà ổng ngừng luôn. Ổng có bảo, ổng cảm giác tìm nữa thì sẽ thấy nhưng cái thấy này có thể sẽ phải trả giá. Có thể là ổng sợ nên ổng nghỉ. Nhưng con cảm thấy, ổng đang bào dần tới sự giải thoát, có thể một xíu nữa thì ổng sẽ thấy một cái gì đó... Tuy nhiên, cái con thấy có mùi ở đây là Tha Hóa Tự Tại, cho nên lúc nói chuyện với ổng con cũng cố gắng An Trú Chánh Niệm để tránh nói bậy và tự nhiên nói.
Là một nhà nghiên cứu khoa học nên cách thức ông nghiên cứu và thí nghiệm khá bài bản cộng với ghi chép và video và con cảm giác ổng không bị THTT chi phối. Phải chăng cái chặn cái sự tìm tòi này là ác nghiệp nó không cho phép hẻ Thầy?
Nói chung hai anh em trò chuyện cho vui nhưng ổng có bảo lúc gặp con có cảm giác như con là một Watcher

Hahaha
Con thắc mắc, Watcher phải chăng chính là những vị Bồ Tát? Và Watcher mà ổng gặp đã cho ổng thấy qua thiên nhãn hay đó chỉ là ảo ảnh vậy Thầy? Ổng có bảo đã thử tạo ra mấy cái màn tivi như vậy nhưng không cái nào có cảm giác như cái lúc mà ổng vị Watcher kia.
Như vậy thì, một vì Bồ Tát có thể gián tiếp cho một người thấy thông qua thần thông của vị Bồ Tát đó hay đó là THTT vậy Thầy?
Vì ổng đã ngừng nghiên cứu nên con chỉ hỏi để biết hoặc gợi ý với ổng nếu có dịp làm cùng tiếp thôi

Thầy có lời khuyên gì cho ổng không hị hị

Nhân câu chuyện này, tibu lại nhớ đến khả năng tập trung tư tưởng của ba giống sinh vật (thú) trong sáu giống vật:
1. Địa Ngục,
2. Ngạ Quỷ,
3. Súc Sinh,
4. Con Người (Chữ Hoa),
5. Ông/Bà Tiên,
6. Chư Thiên.
Sáu loại thú này đã đồng cư (sống chung với nhau) lâu lắm rồi! Do vậy, mà tính tình của sáu loại này... cứ pha trộn lung tung với nhau!
Ba loại thú đó là:
Quỷ, Con Người, và Ma.
Trong đó, Bà Con mình có thể hiểu:
Quỷ chủ yếu là phá phách... Một loại loạn tâm theo cách quá năng động.
Ma chủ yếu là buồn rầu... Một loại loạn tâm theo cách quá nhu nhược.
Con Người có thể tu thành Phật. Ở vị trí trung tính: Với đầy đủ các trạng thái vui buồn, quậy phá lẫn lộn...
Trình độ tâm linh:
Cả ba đều có thể tập trung tư tưởng
từ rất yếu cho đến rất là mạnh.
Do khả năng tập trung tư tưởng này, mà cả ba loại đều có thể có:
Tuổi thọ từ rất là ít (chết yểu) cho đến rất là cao (sống rất là lâu).
Và
thân thể cũng có thể rất là nhỏ, cho tới rất là to lớn...)
Kết luận:Như vậy hể mà tập trung tư tưởng thì đều có thể có những kết quả khác lạ từ thể xác cho đến tuổi thọ. (Thông thường trong các cõi tâm linh: linh hồn mà... càng to thì càng mạnh và càng sống lâu).
Từ các tiêu chuẩn này:
Bà Con nên để ý là:
Quỷ do...không có giới luật! Nên, do sức tập trung tư tưởng mà nó càng to, và cực kỳ nguy hiểm và dữ tợn...
Ma cũng vậy, do không có giới luật mà có những con Ma rất là to lớn, thân thể mục nát, tay chân vặn vẹo do nỗi buồn gậm nhấm... cùng cực!
Ma này to lớn... đến độ một Tu Sĩ chưa chuẩn bị kỹ lưỡng, có thể... té xỉu ngay lập tức khi vừa thấy bóng dáng của Ma Chúa này!!!
Trong hai loại thú thuộc loại "Thái Quá": QUỶ và "Bất Cập": MA này xuất hiện một loại khác nữa:
Con Người với đầy đủ giới luật: Loại này có thể ATCNDTM và tu thành Phật!Trở lại vấn đề:Phương pháp của anh bạn:
Không đề cập đến giới luật,
Không đề cập đến kỹ thuật An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt (ATCNDTM)
Cho nên khả năng rơi vào Quỷ Thuật, hoạc là Ma Thuật rất là lớn.
Lời khuyên: Không nên phiêu lưu (theo cách "không có giới luật") như vậy.
Thế Giới Tâm Linh rất là phức tạp.