Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Phước báu? Ôi cái rắc rối của cuộc đời!

Bắt đầu bởi Tibu, Th7 20, 2015, 12:46 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Vào đến nơi có một phương pháp tu, có một ông thầy kề cận.

Ông này bị ... lùng bùng tướng sĩ đến độ: thay vì sống tách biệt với bà con (ý là dùng nghi thức trịch vai hữu đi lòng vòng ba vòng bên tay phải)!
Một nghi thức cực kỳ lố bịch, không cần thiết và cũng rất là khôi hài trước khi muốn hỏi chuyện gì hihihi

Thì ông này lại thường trực lén (vợ) lên Đạo Tràng để trình bày nhiều vấn đề cho bà con học hỏi. Tất cả đều là đạt tiêu chuẩn: Trước mua vui, sau làm việc nghĩa!

Ấy, vậy mà cũng có bà con khi vào tới nơi, lại nhận xét là: Nghiệp nó trổ ra và nó khảo quá trời luôn! Nhất là khi cắm đầu cắm cổ tiến tu về đề mục!

Sau khi coi tới, coi lui nhiều đối tượng! Tibu mới phát hiện ra: chuyện vậy mà lại có thật đó bà con!

Nhưng khi đặt câu hỏi:
- - Có ai lấy tiền, lấy bạc gì đâu... mà sao lại có chuyện bị khảo đảo kỳ lạ vậy?

Và... Sau khi đi chơi thoải mái với khách, với anh chị em trong gia đình thì tibu tìm ra câu trả lời ngay trong lúc đi Nhà Thờ mới hôm qua như sau:

Câu trả lời qua Linh ảnh:

Khi đi chơi về thì quần áo lấm lem, rách rưới, dơ dáy... Thì người lớn, trước tiên, phải làm gì?
- - Tấm rữa! Kỳ cọ đất ghét!
Lúc đó đứa trẻ phản ứng ra sao?
- - Khóc la! Xua đẩy! Không thích việc bị giội nước, việc người lớn kỳ cọ...

Nhưng sau đó là huề cả làng! Ai cũng sạch thơm và cứ tùy thích ngồi trên giường, trên ghế... mà không có người lớn nào phiền hà!

Như vậy:
Tất cả những hành động tẩy rữa đó đều là Thiện Pháp phát sanh do Phước Báu Tăng Trưởng chớ không hề là chuyện khảo đảo, trả thù này nọ...

Y như khi đau bao tử trầm trọng đến mức phải bị phẫu thuật thì cơn đau, nếu có, chỉ là cơn đau lành! Không có việc gì là nguy hiểm cả!

Chúc bà con phước báu tăng trưởng do những cơn đau lành này!
hihihi ;) ;) ;) :D :D :D ;D ;D ;D :-* :-* :-*

langthang

A DI ĐÀ PHẬT

tnt

Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 20, 2015, 12:46 PM
Vào đến nơi có một phương pháp tu, có một ông thầy kề cận.

Ông này bị ... lùng bùng tướng sĩ đến độ: thay vì sống tách biệt với bà con (ý là dùng nghi thức trịch vai hữu đi lòng vòng ba vòng bên tay phải)!
Một nghi thức cực kỳ lố bịch, không cần thiết và cũng rất là khôi hài trước khi muốn hỏi chuyện gì hihihi

Thì ông này lại thường trực lén (vợ) lên Đạo Tràng để trình bày nhiều vấn đề cho bà con học hỏi. Tất cả đều là đạt tiêu chuẩn: Trước mua vui, sau làm việc nghĩa!

Ấy, vậy mà cũng có bà con khi vào tới nơi, lại nhận xét là: Nghiệp nó trổ ra và nó khảo quá trời luôn! Nhất là khi cắm đầu cắm cổ tiến tu về đề mục!

Sau khi coi tới, coi lui nhiều đối tượng! Tibu mới phát hiện ra: chuyện vậy mà lại có thật đó bà con!

Nhưng khi đặt câu hỏi:
- - Có ai lấy tiền, lấy bạc gì đâu... mà sao lại có chuyện bị khảo đảo kỳ lạ vậy?

Và... Sau khi đi chơi thoải mái với khách, với anh chị em trong gia đình thì tibu tìm ra câu trả lời ngay trong lúc đi Nhà Thờ mới hôm qua như sau:

Câu trả lời qua Linh ảnh:

Khi đi chơi về thì quần áo lấm lem, rách rưới, dơ dáy... Thì người lớn, trước tiên, phải làm gì?
- - Tấm rữa! Kỳ cọ đất ghét!
Lúc đó đứa trẻ phản ứng ra sao?
- - Khóc la! Xua đẩy! Không thích việc bị giội nước, việc người lớn kỳ cọ...

Nhưng sau đó là huề cả làng! Ai cũng sạch thơm và cứ tùy thích ngồi trên giường, trên ghế... mà không có người lớn nào phiền hà!

Như vậy:
Tất cả những hành động tẩy rữa đó đều là Thiện Pháp phát sanh do Phước Báu Tăng Trưởng chớ không hề là chuyện khảo đảo, trả thù này nọ...

Y như khi đau bao tử trầm trọng đến mức phải bị phẫu thuật thì cơn đau, nếu có, chỉ là cơn đau lành! Không có việc gì là nguy hiểm cả!

Chúc bà con phước báu tăng trưởng do những cơn đau lành này!

hihihi ;) ;) ;) :D :D :D ;D ;D ;D :-* :-* :-*
Đầu óc con chắc lú quá rồi ...sao mà con đọc hoài cũng không hiểu gì cả chú ơi ....?!
Phước Báu là cái chi chi mà sao không hiểu gì hết vậy nè .....?!

xuvn


Tibu

Vào đến nơi có một phương pháp tu, có một ông thầy kề cận.
Trên đây là: tiêu chuẩn sang trọng nhất của Đạo Tràng! Không nơi nào có như vậy!

Để làm được chuyện này:
Bà xả tibu có phàn nàn về chuyện hoạt động lại trên Đạo Tràng! Bả sợ (và sợ là đúng) chuyện tibu lại vào cấp cứu...

Cho nên:
Ông này (ý là tibu) bị ... lùng bùng tướng sĩ đến độ: thay vì sống tách biệt với bà con (ý là dùng nghi thức trịch vai hữu đi lòng vòng ba vòng bên tay phải)! (Ý là có thùng phước xương hihihi) để... Ngang nhiên buôn thần, bán thánh... bằng cách bán kiến thức của Đức Phật ra  để mưu cầu cuộc sống!
Một nghi thức cực kỳ lố bịch, không cần thiết và cũng rất là khôi hài trước khi (bà con) muốn hỏi chuyện gì hihihi

Thì ông này lại thường trực lén (vợ) lên Đạo Tràng để trình bày nhiều vấn đề cho bà con học hỏi. Tất cả đều là đạt tiêu chuẩn: Trước mua vui, sau làm việc nghĩa!
=================
Tuy vậy:
Ấy, vậy mà cũng có bà con khi vào tới nơi, lại nhận xét là: Nghiệp nó trổ ra và nó khảo quá trời luôn! Nhất là khi cắm đầu cắm cổ tiến tu về đề mục!

Sau khi coi tới, coi lui nhiều đối tượng! Tibu mới phát hiện ra: chuyện vậy, mà lại có thật đó bà con!

Nhưng khi đặt câu hỏi:
- - Có ai lấy tiền, lấy bạc gì đâu... mà sao lại có chuyện bị khảo đảo kỳ lạ vậy?

(tibu nghĩ đơn giản: Tất cả kiến thức trên HSTD đều là thân tặng bà con miễn phí)!
Và trong khi đó những yếu thường quân cũng âm thầm ủng hộ về chuyện mua đất đai để cho bà con chém gió! hihihi Thì nhân đã lành... rất là lành luôn đó bà con! Thì quả phải lành chớ!!!
Ai ngờ nó lại lòi ra chuyện khảo đảo này nọ!

Tất nhiên, là tibu bí và không tìm ra được câu hỏi ở trên...

Và... Sau khi đi chơi thoải mái với khách, với anh chị em trong gia đình thì tibu tìm ra câu trả lời ngay trong lúc đi Nhà Thờ mới hôm qua như sau:

Câu trả lời qua Linh ảnh:

Khi đi chơi về thì quần áo lấm lem, rách rưới, dơ dáy... Thì người lớn, trước tiên, phải làm gì?
- - Tắm rữa! Kỳ cọ đất ghét!
Lúc đó đứa trẻ phản ứng ra sao?
- - Khóc la! Xua đẩy! Không thích việc bị giội nước, việc người lớn kỳ cọ...

Nhưng sau đó là huề cả làng! Ai cũng sạch thơm và cứ tùy thích ngồi trên giường, trên ghế... mà không có người lớn nào phiền hà!

Như vậy:
Tất cả những hành động tẩy rữa đó đều là Thiện Pháp phát sanh do Phước Báu Tăng Trưởng chớ không hề là chuyện khảo đảo, trả thù này nọ...

Y như khi đau bao tử trầm trọng đến mức phải bị phẫu thuật thì cơn đau, nếu có, chỉ là cơn đau lành! Không có việc gì là nguy hiểm cả!

Chúc bà con phước báu tăng trưởng do những cơn đau lành này!
hihihi ;) ;) ;) :D :D :D ;D ;D ;D :-* :-* :-*

Ga con

 ;D.
Hai bạn tnt và xvnt cứ đọc kỹ lại đi.
Theo mình hiểu thì khi cố gắng tu tập thì nếu mình có gặp các nghiệp quả ào tới chào đón-ôm hôn-hít hà mình đi nữa thì cũng là giúp mình trả nghiệp "giũ nhanh nhẹ nợ" để mau tới đích với ông Phật, chứ không phải đó là "xui xẻo" đáng sợ tìm tới để dìm mình xuống.

Nhiều người càng tu tập tinh tấn lại nhận ra có nhiều chuyện xui rủi, không may, hay bệnh tật đến với họ thì họ lo lắng, sợ hãi, tự nghĩ là do tu tập mà bị khảo đả, tra tấn. Từ đó mất niềm tin vào chuyện tinh tấn tu hành.

xuvn

Cám ơn Chú và chị Gà con, giờ thì em hiểu rồi ạ

Le Le

Làm mình nhớ tới câu tâm đắc của TLH:


Là Phước hay là Nghiệp – là tùy ở góc độ nhìn
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

tnt

Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 24, 2015, 01:08 PM
Vào đến nơi có một phương pháp tu, có một ông thầy kề cận.
Trên đây là: tiêu chuẩn sang trọng nhất của Đạo Tràng! Không nơi nào có như vậy!

Để làm được chuyện này:
Bà xả tibu có phàn nàn về chuyện hoạt động lại trên Đạo Tràng! Bả sợ (và sợ là đúng) chuyện tibu lại vào cấp cứu...

Cho nên:
Ông này (ý là tibu) bị ... lùng bùng tướng sĩ đến độ: thay vì sống tách biệt với bà con (ý là dùng nghi thức trịch vai hữu đi lòng vòng ba vòng bên tay phải)! (Ý là có thùng phước xương hihihi) để... Ngang nhiên buôn thần, bán thánh... bằng cách bán kiến thức của Đức Phật ra  để mưu cầu cuộc sống!
Một nghi thức cực kỳ lố bịch, không cần thiết và cũng rất là khôi hài trước khi (bà con) muốn hỏi chuyện gì hihihi

Thì ông này lại thường trực lén (vợ) lên Đạo Tràng để trình bày nhiều vấn đề cho bà con học hỏi. Tất cả đều là đạt tiêu chuẩn: Trước mua vui, sau làm việc nghĩa!
=================
Tuy vậy:
Ấy, vậy mà cũng có bà con khi vào tới nơi, lại nhận xét là: Nghiệp nó trổ ra và nó khảo quá trời luôn! Nhất là khi cắm đầu cắm cổ tiến tu về đề mục!

Sau khi coi tới, coi lui nhiều đối tượng! Tibu mới phát hiện ra: chuyện vậy, mà lại có thật đó bà con!

Nhưng khi đặt câu hỏi:
- - Có ai lấy tiền, lấy bạc gì đâu... mà sao lại có chuyện bị khảo đảo kỳ lạ vậy?

(tibu nghĩ đơn giản: Tất cả kiến thức trên HSTD đều là thân tặng bà con miễn phí)!
Và trong khi đó những yếu thường quân cũng âm thầm ủng hộ về chuyện mua đất đai để cho bà con chém gió! hihihi Thì nhân đã lành... rất là lành luôn đó bà con! Thì quả phải lành chớ!!!
Ai ngờ nó lại lòi ra chuyện khảo đảo này nọ!

Tất nhiên, là tibu bí và không tìm ra được câu hỏi ở trên...

Và... Sau khi đi chơi thoải mái với khách, với anh chị em trong gia đình thì tibu tìm ra câu trả lời ngay trong lúc đi Nhà Thờ mới hôm qua như sau:

Câu trả lời qua Linh ảnh:

Khi đi chơi về thì quần áo lấm lem, rách rưới, dơ dáy... Thì người lớn, trước tiên, phải làm gì?
- - Tắm rữa! Kỳ cọ đất ghét!
Lúc đó đứa trẻ phản ứng ra sao?
- - Khóc la! Xua đẩy! Không thích việc bị giội nước, việc người lớn kỳ cọ...

Nhưng sau đó là huề cả làng! Ai cũng sạch thơm và cứ tùy thích ngồi trên giường, trên ghế... mà không có người lớn nào phiền hà!

Như vậy:
Tất cả những hành động tẩy rữa đó đều là Thiện Pháp phát sanh do Phước Báu Tăng Trưởng chớ không hề là chuyện khảo đảo, trả thù này nọ...

Y như khi đau bao tử trầm trọng đến mức phải bị phẫu thuật thì cơn đau, nếu có, chỉ là cơn đau lành! Không có việc gì là nguy hiểm cả!

Chúc bà con phước báu tăng trưởng do những cơn đau lành này!
hihihi ;) ;) ;) :D :D :D ;D ;D ;D :-* :-* :-*

Gặp được một Ông Thầy kề cận và hầu như luôn có mặt trên diễn đàn để trả lời về thắc mắc tu tập :
Đây thật sự là một Phước Báu vô cùng lớn lao mà chúng ta đang được hưởng Phước trong thời mạt pháp này !
Khi được Thầy hoặc Nhí cho đề mục và chỉ cho tập :
- Nếu chúng ta mà tập được ngon lành thì Thầy và Nhí sẽ cũng bị dính phần nào nghiệp của chúng ta cũng giống như họ đang gánh bớt một phần nào đó nghiệp cho chúng ta ..
- Đồng thời thì Phước báu trong tu tập của họ cũng tăng lên ...Họ bị nghiệp và trong cái " bị nghiệp" lại " được Phước báu" rắc rối là như vậy ...
- Trong một chuổi dài nghiệp quả ân oán duyên nợ với nhau thì chúng ta sẽ có những vay trả nghiệp cho nhau ... Và khi bước vào con đường tu hành thì chúng ta chính thức bắt đầu đi lần vào con đường thoát ra khỏi sự kiềm tỏa của nghiệp thông qua những giai đoạn mà mình gọi là trả nghiệp ...
Chính những khó khăn và trắc trở đầy đau khổ này sẽ làm cho mình trở nên kiên cường hơn và mạnh mẽ hơn cũng như là trưởng thành hơn ...trong chánh pháp ...!
Giải thoát suy nghĩ ra khỏi những vướng mắc tầm thường trong vòng luẩn quẫn của nghiệp là chỉ nghĩ mình đang bị ác nghiệp và mình phải trả nghiệp ...chỉ có như vậy sẽ không tạo thêm ân oán và từ từ thoát ra khỏi những tư tưởng thương ghét oán giận .... Đó là một cách mà tự mình giải thoát mình khỏi những sân hận tầm thường mà bao lâu nay mình vẫn bị do nghiệp nó che mờ ...
Con hiểu vậy có đúng không Chú ?! Hihihi



Tibu

Trích dẫn từ: tnt trên Th7 26, 2015, 10:40 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 24, 2015, 01:08 PM
Vào đến nơi có một phương pháp tu, có một ông thầy kề cận.
Trên đây là: tiêu chuẩn sang trọng nhất của Đạo Tràng! Không nơi nào có như vậy!

Để làm được chuyện này:
Bà xả tibu có phàn nàn về chuyện hoạt động lại trên Đạo Tràng! Bả sợ (và sợ là đúng) chuyện tibu lại vào cấp cứu...

Cho nên:
Ông này (ý là tibu) bị ... lùng bùng tướng sĩ đến độ: thay vì sống tách biệt với bà con (ý là dùng nghi thức trịch vai hữu đi lòng vòng ba vòng bên tay phải)! (Ý là có thùng phước xương hihihi) để... Ngang nhiên buôn thần, bán thánh... bằng cách bán kiến thức của Đức Phật ra  để mưu cầu cuộc sống!
Một nghi thức cực kỳ lố bịch, không cần thiết và cũng rất là khôi hài trước khi (bà con) muốn hỏi chuyện gì hihihi

Thì ông này lại thường trực lén (vợ) lên Đạo Tràng để trình bày nhiều vấn đề cho bà con học hỏi. Tất cả đều là đạt tiêu chuẩn: Trước mua vui, sau làm việc nghĩa!
=================
Tuy vậy:
Ấy, vậy mà cũng có bà con khi vào tới nơi, lại nhận xét là: Nghiệp nó trổ ra và nó khảo quá trời luôn! Nhất là khi cắm đầu cắm cổ tiến tu về đề mục!

Sau khi coi tới, coi lui nhiều đối tượng! Tibu mới phát hiện ra: chuyện vậy, mà lại có thật đó bà con!

Nhưng khi đặt câu hỏi:
- - Có ai lấy tiền, lấy bạc gì đâu... mà sao lại có chuyện bị khảo đảo kỳ lạ vậy?

(tibu nghĩ đơn giản: Tất cả kiến thức trên HSTD đều là thân tặng bà con miễn phí)!
Và trong khi đó những yếu thường quân cũng âm thầm ủng hộ về chuyện mua đất đai để cho bà con chém gió! hihihi Thì nhân đã lành... rất là lành luôn đó bà con! Thì quả phải lành chớ!!!
Ai ngờ nó lại lòi ra chuyện khảo đảo này nọ!

Tất nhiên, là tibu bí và không tìm ra được câu hỏi ở trên...

Và... Sau khi đi chơi thoải mái với khách, với anh chị em trong gia đình thì tibu tìm ra câu trả lời ngay trong lúc đi Nhà Thờ mới hôm qua như sau:

Câu trả lời qua Linh ảnh:

Khi đi chơi về thì quần áo lấm lem, rách rưới, dơ dáy... Thì người lớn, trước tiên, phải làm gì?
- - Tắm rữa! Kỳ cọ đất ghét!
Lúc đó đứa trẻ phản ứng ra sao?
- - Khóc la! Xua đẩy! Không thích việc bị giội nước, việc người lớn kỳ cọ...

Nhưng sau đó là huề cả làng! Ai cũng sạch thơm và cứ tùy thích ngồi trên giường, trên ghế... mà không có người lớn nào phiền hà!

Như vậy:
Tất cả những hành động tẩy rữa đó đều là Thiện Pháp phát sanh do Phước Báu Tăng Trưởng chớ không hề là chuyện khảo đảo, trả thù này nọ...

Y như khi đau bao tử trầm trọng đến mức phải bị phẫu thuật thì cơn đau, nếu có, chỉ là cơn đau lành! Không có việc gì là nguy hiểm cả!

Chúc bà con phước báu tăng trưởng do những cơn đau lành này!
hihihi ;) ;) ;) :D :D :D ;D ;D ;D :-* :-* :-*

Gặp được một Ông Thầy kề cận và hầu như luôn có mặt trên diễn đàn để trả lời về thắc mắc tu tập :
Đây thật sự là một Phước Báu vô cùng lớn lao mà chúng ta đang được hưởng Phước trong thời mạt pháp này !
Khi được Thầy hoặc Nhí cho đề mục và chỉ cho tập :
- Nếu chúng ta mà tập được ngon lành thì Thầy và Nhí sẽ cũng bị dính phần nào nghiệp của chúng ta cũng giống như họ đang gánh bớt một phần nào đó nghiệp cho chúng ta ..
- Đồng thời thì Phước báu trong tu tập của họ cũng tăng lên ...Họ bị nghiệp và trong cái " bị nghiệp" lại " được Phước báu" rắc rối là như vậy ...
- Trong một chuổi dài nghiệp quả ân oán duyên nợ với nhau thì chúng ta sẽ có những vay trả nghiệp cho nhau ... Và khi bước vào con đường tu hành thì chúng ta chính thức bắt đầu đi lần vào con đường thoát ra khỏi sự kiềm tỏa của nghiệp thông qua những giai đoạn mà mình gọi là trả nghiệp ...
Chính những khó khăn và trắc trở đầy đau khổ này sẽ làm cho mình trở nên kiên cường hơn và mạnh mẽ hơn cũng như là trưởng thành hơn ...trong chánh pháp ...!
Giải thoát suy nghĩ ra khỏi những vướng mắc tầm thường trong vòng luẩn quẫn của nghiệp là chỉ nghĩ mình đang bị ác nghiệp và mình phải trả nghiệp ...chỉ có như vậy sẽ không tạo thêm ân oán và từ từ thoát ra khỏi những tư tưởng thương ghét oán giận .... Đó là một cách mà tự mình giải thoát mình khỏi những sân hận tầm thường mà bao lâu nay mình vẫn bị do nghiệp nó che mờ ...
Con hiểu vậy có đúng không Chú ?! Hihihi
Như vậy là ngon lành rồi đó con! ;D ;D ;D