Thầy ơi, con để ý HSTĐ có tiêu chuẩn rất rõ ràng về từng vấn đề.
Vậy tiêu chuẩn nào để là 1 người hiền khô như thầy nói ạ?
Con hỏi vì muốn được học thành người hiền lành, chứ không có bất kỳ ý gì khác. Con cảm thấy mình đã mất đi lòng thương yêu, hay các tình cảm này nọ, thay vào đó là sự nhẫn tâm, đôi lúc đến tàn nhẫn. Con không biết tại sao.
Cảm ơn thầy.
Con
Lộ trình để thành Hiền Khô:
Phật Giáo sản xuất ra người hiền!
Nếu và chỉ nếu người này hiểu rằng:
Đời thì Vô Thường.Nếu không ngộ được điều này thì
lúc nào cũng phát tâm... hơn thua. Và sanh chuyện.Như vậy, Thánh Tăng:
trước đó là... "chằng ăn, trăn quấn",
sau khi ngộ... sẽ là người hiền khô (tất nhiên là một thời gian sau khi Ngộ, chớ không có chuyện là Ngộ vừa xong thì Hiền Khô, ngay lập tức được).
Ngoài cách này, không thể có người hiền nào hơn Thánh Nhân cả (Tu Đà Hường).
Nếu có chỉ là người tốt bụng.
=============
Lý thuyết ai cũng hiểu, biết, thuộc.
Duy chỉ còn chịu làm hay không mà thôi.
Ngoài cách làm ra: Không có cách nào hữu hiệu hơn nữa.