Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:13 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin Thầy có thể cho con một Pháp danh & hỏi một điều khác nữa  (Đọc 2587 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Deep Gratitude
Thành viên


Bài viết: 60


A DI ĐÀ PHẬT


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Deep Gratitude
vào lúc: 30-07-2015, 08:31 PM

Con xin được Kính Thầy,

Đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày Thầy cho con đề mục Niệm Phật Quán Chấm Đỏ. May mắn thay con lại được nghỉ trọn vẹn một tuần này. Nhưng con cũng rất xin lỗi vì trong cùng thời gian này việc tu tập của con có hơi bị chệch choạc do con không thể chờ đợi hơn được nữa để ngày đêm, kể cả lúc ăn con cũng vừa ăn vừa đọc ba cuốn HOA THƠM CỎ LẠ (dù con biết làm thế không tốt có thể gây bệnh cho dạ dày). Con sẽ còn đọc đi đọc lại ba cuốn sách này. Bao chuyện cổ tích fairy tales, bao bộ phim thần thoại fairy films và nhiều cuốn sách khác đã làm con thậm chí trốn việc nhà, trốn bố mẹ để được đọc, được xem trong những ngày còn bé thơ cũng không mang lại cho con sức hút kỳ lạ đến thế. Chúng đã giải đáp cho con rất thực, rất sống động bao điều không chỉ làm con đau đầu mà nhiều lần đã làm con nghĩ đến cái chết kể từ vài ba năm nay - kể từ thời khắc cuộc đời buộc con phải đi trên con đường tầm sư học đạo của mình.

Con cũng đã cố gắng để có thể tạo ra một nếp sinh hoạt mới phù hợp với việc tu tập của mình. Trên con đường đầy cam go, gian nan và thử thách này con biết con còn phải cố gắng rất, rất nhiều, chắc chắn là trong suốt phần đời còn lại của con. Bù lại, đích đến của con đường này sẽ là đóa hoa thơm nhất, loại quả ngọt nhất không thể có ở thế giới ta bà này.

Qua thư này Thầy ơi:

1. Xin Thầy cho con một Pháp danh để con có thể đọc cả tên và cả Pháp danh của con khi con "đọc thì thầm" (cho những cảnh giới thấp) rồi sau đó "đọc trong tâm" (để những cảnh giới cao hơn) thuộc "lực lượng trung gian" họ hiểu và nghe lời thông báo Thầy đã dạy trước mỗi thời Công Phu của con.

2. Xin Thầy cho con hỏi khi nằm để tập hai tay con thường cảm thấy dễ chịu nhất khi con đan chúng vào nhau rồi đặt úp lên bụng phần trên rốn. Con có thể giữ điều này hay nên thả dọc chúng theo thân người hay một tư thế nào khác ạ?

Luôn luôn con xin sâu sắc cảm tạ Thầy.     

   
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 30-07-2015, 10:36 PM

Con xin được Kính Thầy,

Đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày Thầy cho con đề mục Niệm Phật Quán Chấm Đỏ. May mắn thay con lại được nghỉ trọn vẹn một tuần này. Nhưng con cũng rất xin lỗi vì trong cùng thời gian này việc tu tập của con có hơi bị chệch choạc do con không thể chờ đợi hơn được nữa để ngày đêm, kể cả lúc ăn con cũng vừa ăn vừa đọc ba cuốn HOA THƠM CỎ LẠ (dù con biết làm thế không tốt có thể gây bệnh cho dạ dày). Con sẽ còn đọc đi đọc lại ba cuốn sách này. Bao chuyện cổ tích fairy tales, bao bộ phim thần thoại fairy films và nhiều cuốn sách khác đã làm con thậm chí trốn việc nhà, trốn bố mẹ để được đọc, được xem trong những ngày còn bé thơ cũng không mang lại cho con sức hút kỳ lạ đến thế. Chúng đã giải đáp cho con rất thực, rất sống động bao điều không chỉ làm con đau đầu mà nhiều lần đã làm con nghĩ đến cái chết kể từ vài ba năm nay - kể từ thời khắc cuộc đời buộc con phải đi trên con đường tầm sư học đạo của mình.

Con cũng đã cố gắng để có thể tạo ra một nếp sinh hoạt mới phù hợp với việc tu tập của mình. Trên con đường đầy cam go, gian nan và thử thách này con biết con còn phải cố gắng rất, rất nhiều, chắc chắn là trong suốt phần đời còn lại của con. Bù lại, đích đến của con đường này sẽ là đóa hoa thơm nhất, loại quả ngọt nhất không thể có ở thế giới ta bà này.

Qua thư này Thầy ơi:

1. Xin Thầy cho con một Pháp danh để con có thể đọc cả tên và cả Pháp danh của con khi con "đọc thì thầm" (cho những cảnh giới thấp) rồi sau đó "đọc trong tâm" (để những cảnh giới cao hơn) thuộc "lực lượng trung gian" họ hiểu và nghe lời thông báo Thầy đã dạy trước mỗi thời Công Phu của con.
Ruồi Maradona (vì đã giao banh rồi (pháp môn Tịnh Độ) mà không lo sút vào gôn! Mà cứ lừa qua, lừa lại hoài thôi! hihihi  Grin Grin Grin

Maradona (cầu thủ trứ danh của Argentina (ác-hen-ti-na). Bận áo số 10. Ông là Vua làm bàn!
Trích dẫn
2. Xin Thầy cho con hỏi khi nằm để tập hai tay con thường cảm thấy dễ chịu nhất khi con đan chúng vào nhau rồi đặt úp lên bụng phần trên rốn. Con có thể giữ điều này hay nên thả dọc chúng theo thân người hay một tư thế nào khác ạ?

Luôn luôn con xin sâu sắc cảm tạ Thầy.      
Câu hỏi này rất là ... hay lắm đó nghe con:

Nó có hai giai đoạn:

1. Giai đoạn tâm lực yếu xìu, chưa có lực (do mới tập, chưa ra đề mục (chưa vào chánh định).
Nên biết: khi tập trung theo kiểu của HSTD thì năng lực sẽ phóng ra từ hai bàn tay xa tới Vô Cực.

Như vậy khi chưa có lực thì sẽ không bị gì.

2. Khi có lực, thì năng lực sẽ phóng ra vô cực!
Do đó... trung tâm năng lực (3) và (4) sẽ bị rối loạn!

Không gì... Nếu có lực thì con sẽ tuột định, rồi con sẽ hiểu là không nên làm vậy.

Dẫn chứng:
Trong các cuốn kinh Đại Thừa hay có hình Hộ Pháp Vi Đà đứng chấp tay ở cuối trang:
Để ý đến cách để tay của Hộ Pháp:
Ấn Phổ Lể (tư thế chấp tay) của Ngài lại đưa ra xa hết cở trung tâm năng lực ở ngực (Anahata)!
Lý do là:
Khi tay đã có lực, thì không thể nào để gần các trung tâm năng lực được! Vì nó sẽ dao động và gây xáo trộn các cảnh giới liên quan.
==========
Hoặc là Phật Mẫu Chuẩn Đề với ấn Chuẩn Đề (ngay trước ngực).

Ấn được đưa ra xa hết cở, vì trung tâm năng lực Anahata (lại ở ngay ngực).
http://static.panoramio.com/photos/large/53368696.jpg
« Sửa lần cuối: 19-08-2015, 05:26 AM gửi bởi Tibu »
Logged
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
Trả lời #2 vào lúc: 31-07-2015, 12:52 AM

Chú ơi, con bị dính chổ này, con cũng hay ngủ giống tư thế này, thời gian gần đây khi con nằm ở tư thế này là con thức tới sáng luôn vì không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, nay mới hiểu tại sao.

Cám ơn bạn đã hỏi hay quá.

Chú ơi, vậy khi nằm thì tay để ở tư thế nào là phù hợp nhất vậy chú?

Thanks chú.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 31-07-2015, 02:20 AM

Chú ơi, con bị dính chổ này, con cũng hay ngủ giống tư thế này, thời gian gần đây khi con nằm ở tư thế này là con thức tới sáng luôn vì không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, nay mới hiểu tại sao.

Cám ơn bạn đã hỏi hay quá.

Chú ơi, vậy khi nằm thì tay để ở tư thế nào là phù hợp nhất vậy chú?

Thanks chú.
Tư thế xác chết là có thể áp dụng được.

https://www.youtube.com/watch?v=R3cliLW_SwY

Cám ơn con! hihihi
Máy bị khùng, cho nên nó chạy lung tung hihihi
« Sửa lần cuối: 31-07-2015, 02:45 AM gửi bởi Tibu »
Logged
dongkiet
Thành viên


Bài viết: 76


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: dongkiet
Trả lời #4 vào lúc: 31-07-2015, 02:35 AM

Dạ Thầy ơi, 02 cái links hình có cùng chung một hình là Phật Mẫu Chẩn Đề đó Thầy.
Logged
Deep Gratitude
Thành viên


Bài viết: 60


A DI ĐÀ PHẬT


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Deep Gratitude
Trả lời #5 vào lúc: 31-07-2015, 09:06 AM

Thầy ơi, thư Thầy làm con cảm động quá, vui quá và cũng buồn cười quá nữa.

Có lẽ do... hoàn cảnh tạo nên tính cách, con thường chỉ đạt được thành công trong những công việc (đáng kể) khi con làm chúng thật "formal" theo đúng quy tắc, lễ nghi. Con vừa hoàn thành một công việc được xem là khó khăn, gian khổ nhất của cuộc đời con từ trước đến nay sau... 15 năm. Thực sự con đã 99,99% đi từ con số 0 tròn trĩnh đến nấc thang cuối cùng của công việc này trong thời gian ấy. Nhưng bao người chứng kiến việc con làm đều phải thừa nhận (có lẽ) chỉ có con (là người duy nhất) đã làm nổi cái việc making something impossible become possible như thế. Vì vậy, con hiểu lắm, thấm lắm Thầy ạ, điều Thầy lâu lâu vẫn nhắc nhở mọi người trên diễn đàn, "cần cù bù thông minh", "cần cù bù khả năng". 

Con kể điều này không ngoài mục đích để con tiếp tục "chiến đấu" với một "công việc" khác còn khó khăn, gian khổ gấp bội bội lần. Vì mọi điều khác, gần đây con đã nhắn tin cho một người thân nhất, rằng con "đang gắng diệt nốt cái si" nữa cho đủ bộ ba. Xét đến cùng, con đã hiểu ra rằng mọi điều (đáng kể) trong cơ quan hay ngoài xã hội con đã làm cho tới khi con được duyên biết đến trang nhà vẫn chỉ nằm trong cái vòng luẩn quẩn loanh quanh gọi là VÔ MINH ấy mà thôi.

Từ đêm nay con xin được tu tập với Pháp danh Thầy cho. Một Pháp danh thật bất ngờ, đầy ý nghĩa và đầy bao dung, quảng đại con cảm nhận được từ một NGƯỜI THẦY. Khi đọc HOA THƠM CỎ LẠ con cũng bao lần bật cười thật thú vị với nhiều điều Thầy viết hay kể trong đó. Đoạn Thầy nói về Pháp danh của Thầy liên quan đến một Vị Phật chẳng hạn.

Hy vọng rằng trong phần đời còn lại của nó, con Ruồi Maradona lại một lần nữa có thể chứng minh "cần cù bù thông minh". Chỉ xin Thầy mãi đồng hành cùng chúng con, Thầy nhé. (Con xin được mở ngoặc để viết trong tâm trạng còn nhòe nước mắt ở đây, rằng ngay từ khi chỉ mới biết và mới đọc về Thầy trên HOASENTRENDA lòng con đã dậy lên một ước mơ, rằng chỉ mong NGƯỜI NÀY sẽ sống mãi và tâm trạng của con đã nhẹ hẳn đi khi con được biết Thầy sẽ đi tới... 120, phải không Thầy).

Con xin Thầy thỉnh thoảng những lá thư tâm linh của con sẽ lại tiếp tục được gửi đến Thầy.

Con xin cảm tạ.     

       
Logged
Niết Bàn Tầm
Thành viên


Bài viết: 146


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Niết Bàn Tầm
Trả lời #6 vào lúc: 02-08-2015, 03:53 PM

Thầy ơi,

Tư thế xác chết trong cái link đó đòi hỏi mình phải có nhiều chổ (i.e. một mình một giường) thì mới giang cánh tay ra rộng được (và bàn tay ngửa lên). Con ngủ chung với con gái nhỏ, nằm duỗi thẳng tay (hoặc để trên phần tiếp nối giữa đùi với hông) thì lòng bàn tay úp xuống. Như thế có được không Thầy?
Con hỏi thêm về tư thế chân. Con có đọc đâu đó trên diễn đàn (bây giờ tìm lại chưa được) thì lúc mình ngồi thoải mái để thiền thì hai gót chân chạm nhẹ vào nhau. Khi con nằm thiền, thì con cũng cong chân lên để 2 gót chạm vào nhau. Như thế có ok không?

Nếu sai Thầy chỉ dùm con nhé.
nbt
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 02-08-2015, 05:21 PM

Thầy ơi,

Tư thế xác chết trong cái link đó đòi hỏi mình phải có nhiều chổ (i.e. một mình một giường) thì mới giang cánh tay ra rộng được (và bàn tay ngửa lên). Con ngủ chung với con gái nhỏ, nằm duỗi thẳng tay (hoặc để trên phần tiếp nối giữa đùi với hông) thì lòng bàn tay úp xuống. Như thế có được không Thầy?
Con hỏi thêm về tư thế chân. Con có đọc đâu đó trên diễn đàn (bây giờ tìm lại chưa được) thì lúc mình ngồi thoải mái để thiền thì hai gót chân chạm nhẹ vào nhau. Khi con nằm thiền, thì con cũng cong chân lên để 2 gót chạm vào nhau. Như thế có ok không?

Nếu sai Thầy chỉ dùm con nhé.
nbt
Ừ thì tuỳ cơm gắp mắm mà, nguyên tắc là miễn sao thoải mái thôi. Có nghĩa là thăng bằng, an toàn, ấm áp... là ngon lành.

Chuyện chạm gót chân chỉ dành cho khi ngồi ghế mà thôi.

Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.07 seconds với 19 câu truy vấn.