Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:15 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: Hay quá Chú ơi !  (Đọc 11410 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Reborn
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Reborn
vào lúc: 01-09-2015, 07:06 PM

Bây giờ đạo tràng đã có sân chơi cho các tu sĩ Thiên Chúa rồi. Hay quá đi. Thời gian sắp tới chắc sẽ có nhiều điều mới lạ đây. Đạo sư Hai Lúa là number ONE.  Smiley Smiley Smiley
Logged
Hoa Ưu Đàm
hạt bụi hướng dương
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 108



Xem hồ sơ cá nhân WWW
Người gởi: Hoa Ưu Đàm
Trả lời #1 vào lúc: 02-09-2015, 01:35 AM

Cho con xí xớn góp vui vì con cũng là TCG  Grin Grin Grin Grin
Logged
huan168
Khách
Người gởi: huan168 Khách
Trả lời #2 vào lúc: 07-09-2015, 11:37 AM

Xin phép thầy & admin chuyển những bài về thiên chúa giáo vào đây như bài pháp  : ( thiên chúa ba ngôi ,con tập thấy đức mẹ, câu hỏi về thiên chúa ba ngôi.... chân lý chỉ có 1....) thanksss hoasentrenda... Kiss Grin
« Sửa lần cuối: 08-09-2015, 09:05 AM gửi bởi huan168 »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 10-09-2015, 06:45 AM

Khác nhau về hình thức, nhưng rất giống nhau về tâm linh:

Đối với… Phật Giáo thì sự kỳ thị về các Tôn Giáo Bạn rất là nặng ký. Sự hơn thua nhau đã rất là lâu đời, và chỉ nêu ra những cái vụng vặt.

Cho nên chiến tranh lúc nào cũng ầm ỷ!

==============

Tibu đã có ý ghi lại một vài điểm giống nhau để bà con có một cái nhìn chính xác hơn, và cũng từ đó dể thông cảm nhau hơn.

Lý do:
Chuyện tam sao thất bổn xảy ra rất là nhiều trong Kinh Thánh. (nghe nói là có tới 5 hay 6 vị đã ghi thêm vào Kinh Thánh và đã làm cho các lời dạy trong đó bị lu mờ.

Khi đọc Kinh Thánh…
Dân sành điệu hay nói với nhau:

- - Trong kinh Thánh có những câu rất là kỳ cục và dĩ nhiên khó hiểu. Vì vậy mà chỉ nên theo những gì mình hiểu, còn những cái khác thì cứ cho qua!

Đề nghị:
Tuy nhiên khi đọc
http://www.christiananswers.net/q-abr/abr-a023.html
Có học giả lại cho rằng những lời trong này không khác các Ngữ Lục của các Thiền Sư!
==============
Tibu không bàn về những quan niệm “dân gian” thuộc về con người viết thêm vào như là:
- - Đây là Thánh Giá nên con phải vát… quan niệm này đã được Mẹ Theresa ghi lại những nhận xét của Ngài trước khi chết.
- - Quan niệm về Thượng Đế…
Mà chỉ bàn về những điểm tương đồng rất là căn bản.

1. Thánh Tâm:
Khi nhìn vào hình trái tim rướm máu, có cái vòng gai thì tibu nghĩ ngay đến cái Đau Khổ mà Ngài đã chịu đựng.

Điểm tương đồng trong Phật Giáo:
Đời là bể Khổ (Thể hiện chữ Vạn, chữ này sẽ hiện ra rất là rõ ngay ngực khi đã vào được các quả vị Thánh)

2. Thánh Giá: (Dĩ nhiên, đường lại trơn trợt! Bà con giảm vận tốc đọc lại)
Miêu tả:
Gồm ba phần:
1. Phần cắm xuống đất: Ai có nghề đều biết là phần này tượng trưng cho các thực vật.

2. Phần nằm ngang: Ai có nghề đều biết là phần này tượng trưng cho các sinh vật có xương sống nằm ngang

3. Phần nhô lên: Ai có nghề đều biết là phần này chỉ về loài người (loại độc nhất có xương sống thẳng đứng)
=================
Gọi là:
Có nghề: Tứ Thiền Hữu Sắc vững mạnh. Giử giới luật ngon lành.
=================

Cái bản có chữ INRI  có nghĩa là: đây là vua dân Do Thái.

Hình phạt: Đây là một hình phạt rất là dã man. Đến độ dân La Mã không bao giờ áp dụng cho dân họ mà chỉ dành đặc biệt cho Nô Lệ mà thôi.

Ý nghĩa:
Ai mà bị như vậy sẽ hiểu: Đời là Bể Khổ!

Hoặc là:
Nhìn hình ảnh Ngài bị hấp hối, ngợp thở và chết rất là từ từ thì… Ai có nghề đều biết là:

Nếu mà muốn thống trị tất cả các thực vật, sinh vật trên Trái Đất (y như là Vua Dân Do Thái) (là người đang nằm lên trên thập tự này) thì sẽ bị ngợp thở, đau đầu và chết một cách oan uổng và vô vị như một tên Nô Lệ.
=============
[/b][/color]

Từ hai căn bản này: Tibu vẫn cố ý đi tìm một bạn Thiên Chúa Giáo có nghề để ghi lại chuyện tâm linh này khi còn dịp.

Nhưng thưa bà con, cô bác:

Không phải là chuyện còn dịp mà nay tibu đã có dịp ghi lại một vài chi tiết nhỏ về một gia đình mà tibu đã hân hạnh được gặp. (xem tiếp).
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 14-09-2015, 05:58 AM

Chuyện lâu rồi, nên tibu mất hẳn thời gian lúc... quen và gặp nhau.

Nhưng khi đi xâu vào gia đình thì tibu phát hiện ra nhiều điều mầu nhiệm mà gia đình đã đem lại cho Đạo Tràng.

Trong câu chuyện này, có năm nhân vật liên quan đến nhau!
Một vị Cha Sở, một người Mẹ, hai người con và một người Cha.

Vị Cha Sở là một người ngoại quốc. Không hiểu sao, Vị Linh Mục này lại có cái nhìn tâm linh chính xác đến như vậy!
Ngài đã nhận xét là hai em bé này không cần học giáo lý nhiều như người ta mà chỉ cần phân nữa thời gian là được rồi.
Và cũng tiện thể, Ngài mời Người Mẹ đến dạy giáo lý cho mấy em bé trong nhà thờ luôn.

Không hiểu sao: Khi tịnh tâm, Đức Cha đã có một cây thánh giá ngay đằng trước mặt!
Bằng cách nào đó, Ngài đã an trú chanh niệm đằng trước mặt với đề mục là cây thánh giá!

=================

Người Mẹ là một người ưa thích việc thiện, Người Mẹ hay dùng tài nữ công của mình làm ra những cái nón len riêng tặng cho những em bé kém phước báu, những cái mền đắp cho những người chết [hay là đang sống (tibu)] Những báu vật này đã được Người Mẹ trao tặng tay cho những người kém phước báu.

Hành động tự phát này lôi kéo theo nhiều Nhiệm Màu mà tibu sẽ kể ra đây.

Nhiệm Màu thứ nhất là trong khi sanh đẻ (cả hai đứa con):
Khi bị mất sức và trong quá trình sinh đẻ, Người Mẹ đã thấy được Đức Mẹ! Ngài xuất hiện ra theo lời cầu nguyện của Người Mẹ!

Đức Mẹ... dùng thần thông và... kể lại câu chuyện làm việc cực khổ của người chồng qua "một màn ảnh như là cái tivi". Câu chuyện, sau khi nghe kể lại... đã được Người Chồng xác nhận là đúng và chính xác đến 100%.

Người Mẹ khi kể lại cho tibu nghe và tibu hiểu là do câu chuyện quá hấp dẫn cho nên... Người Mẹ đã quên đi cơn đau và sanh ra được một bé gái một cách an toàn!

Mầu nhiệm thứ hai Cũng xảy ra khi Người Mẹ sanh tiếp một đứa trai.
Đức Mẹ cũng hiện ra và cũng chiếu phim cho Người Mẹ coi qua màn tivi. Nhưng lần này, do sức khoẻ của Người Mẹ đã hết sức nên Đức Mẹ đã cho Người Mẹ nghe luôn những lời hứa của Người Chồng đã hứa...
[...]
Bằng một giọng Bắc nhõ nhẹ, Người Mẹ kể lại cho tibu nghe:
- - Anh ấy hứa nhiều lắm, nhưng bây giờ con lại quên rồi!

Và dĩ nhiên, cuộc sinh nở vẫn thành công!

Sau đó Người Mẹ bị đau nhiều, rồi Người Mẹ gặp tibu qua HSTD.

Với đề mục vẫn là Đức Mẹ, Người Mẹ can trường chịu đựng cơn đau theo kiểu:
- - Đau thì đau, nhưng con vẫn cứ tập!

Rồi mầu nhiệm thú ba xảy ra:
Đã hai tháng rồi, Đức Mẹ hiện ra và làm cho Người Mẹ hiểu là Ngài đang cố gắng nhắn tin lại cho Người Mẹ nghe... Nhưng Người Mẹ không thể nghe được gì cả!

Cho tới khi chỉ còn cách hai ngày là tibu tới Olympia để gặp Người Mẹ! Thì Người Mẹ bị một cơn chóng mặt dữ dội khi còn đang đi làm và đã Ngộ Đạo! (câu chuyện bị chóng mặt mà vẫn lái xe được về nhà rất là an toàn là một chuyện không thể tưởng tượng được!)

Một chữ Vạn (vâng, quý vị đọc không có lộn đâu) đã xuất hiện sau đó ngay trước ngực của Người Mẹ!

==============

Tý xíu nữa thì quên:
Câu mà Đức Mẹ muốn nhắn tin là:

"FAITH, it does not make things easy, it make them possible"
Tibu lại hiểu là:
NIỀM TIN, không hề làm cho mọi vấn đề dể dàng hơn, mà chỉ giúp cho những vấn đề đó thành công.

Câu Thánh Ngữ này do Thánh Luke  [đọc là: Lúc (cơ)], cũng được nghe từ Đức Mẹ khi Chúa Giê Su mất.


Tất nhiên đây chỉ là những điều mà tibu đã nghe kể lại.

====================

Bây giờ đến chuyện người con gái:
« Sửa lần cuối: 14-09-2015, 01:59 PM gửi bởi Tibu »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 15-09-2015, 06:08 AM

Thêm một tý xíu về Người Mẹ: Sau khi có hiện tượng Ngộ Đạo!

Cách tập lại thay đổi:

Bây giờ, khi lần chuỗi thì Người Mẹ lại thiếp đi.
Trong khi đó thể xác vẫn cứ lần chuỗi, tâm vẫn đọc kinh.

Và... khi đọc đủ số kinh.
Thân thể lại tỉnh lại, tác ý... đọc bài kinh kế tiếp.
Tác ý xong: thân thể lại tự động thiếp đi.
Nhưng... tay vẫn lần chuỗi, tâm ý vẫn đọc kinh!

Thật là khó diễn tả hết sự mầu nhiệm này:
Một thân thể có thể vừa ngủ, vừa đọc kinh, và đồng thời vừa lần chuỗi!

Chủ Nhật cả gia đình vẫn đi Nhà Thờ... Dĩ nhiên để được gặp Vị Linh Mục, Cha Sở...

« Sửa lần cuối: 15-09-2015, 06:15 AM gửi bởi Tibu »
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #6 vào lúc: 15-09-2015, 08:36 PM

                   ******Câu mà Đức Mẹ muốn nhắn tin là:

"FAITH, it does not make things easy, it make them possible"
Tibu lại hiểu là:
NIỀM TIN, không hề làm cho mọi vấn đề dể dàng hơn, mà chỉ giúp cho những vấn đề đó thành công.

                        ADIĐAPHẬTTTTTTTTTTTTTTTT...
                       Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 18-09-2015, 07:47 AM

Người Con Gái:

Nguyên nhân là do Người Mẹ bị bệnh cho nên, bí quá tibu không biết phải tính sao luôn. Trong một cuộc điện thoại:
- - Trong gia đình của con, còn có ai nữa không con?
- - Còn hai đứa con. Một gái, một trai.
- - Hay quá! Đứa gái mấy tuổi?
- - Chín tuổi, chú.
- - Vậy là ngon lành rồi đó con! Cho chú gặp nó chút nghe con.
- - Dạ.
Diện kiến qua điện thoại, tibu cũng hồi hộp và cố tìm cho ra nguyên chương trình để mà nâng cao trình độ tâm linh lên với ý đồ là đứa con (trời cho này) chữa bệnh cho Người Mẹ.

=================

- - Con nên quán ngọn lửa.
Tất nhiên, chẳng mấy chốc bên kia đầu dây, Người Cha (NC) báo tin:
- - Chú ơi, nó làm xong rồi, sao mà lẹ vậy chú! (và dĩ nhiên Người Cha (NC) lại hỏi: Có đúng không đó chú!)…

Không có gì vui hơn là màn Vô Minh sẽ được Người Con Gái (NCG) vượt qua trong một thời gian ngắn!

- - Bây giờ, nghe cho kỹ nè con: Con tiếp tục nhìn cho ra một cục tròn tròn như ngón tay út và giữ yên đó. Rồi con làm cho nó sáng lên, càng sáng càng tốt.

================
Giải thích chiến lược tu tập:
Ý đồ của tibu là cho Người Con Gái tập qua phần đầu của đàn pháp Quan Thế Âm. Động tác này sẽ giúp cho Người Con Gái càng nâng cao trình độ tâm linh lên nữa để làm bàn đạp tiến tu.
================

Chẳng bao lâu sau, tibu nghe bên kia đầu dây:
- - Nó làm xong 18 hột rồi chú! (và dĩ nhiên Người Cha (NC) lại hỏi: Có đúng không vậy chú!)

Tibu tập trung hết sức và nói như trong mơ:
- - Bây giờ là giữa hột đầu tiên và hột thứ 18, con quán thêm một hột nữa. Đó là hột 19. Dĩ nhiên con làm cho nó sáng lên, và cố làm cho nó sáng nhất luôn nghe con.

Người Con Gái (NCG):
- - Dạ.

Cũng chẳng bao lâu, NCG làm xong!
- - Uý trời! Hay quá!
Rồi tibu đề nghị NC qua điện thoại:
- - Con cho nó … quán ra Đức Mẹ bằng câu niệm A… Ve… Ma… Ria…

Tuy nhiên, NC lại cho NGC tập bằng cách lại đề nghị… NCG:
- - Con nên quán cho ra Ngài Quan Thế Âm bằng cách là niệm: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.

Lời bàn:
Không thể nào nói đây là một trở ngại tâm linh. Mà nên hiểu: đây là một biểu hiện rất rõ, của… Chân Lý, dĩ nhiên:

Chân Lý Thì Chỉ Có Một. (không có Chân Lý của anh, và cũng không có Chân Lý của tui)

Diễn tiến:
NGC y pháp phụng hành:
Và dĩ nhiên, Ngài Quan Thế Âm xuất hiện!

Ấn chứng (đầu tiên cho NGC) trong tâm linh:
Ngài liền xoa đầu NCG (ấn chứng đó nghe bà con) và đề nghị qua Thần Giao Cách Cảm:
- - Con nên qua gặp Chúa Giê Su Ky Tô (Jesus Christ).

Thế là hoa sen (năm cánh… mộc lên) trùm NGC lại và bay đi để NGC gặp được Chúa Jesus!

Bà con để ý: Mọi diển tiến đều... êm ru, “không có bất cứ một trở ngại nào”.

Mở ngoặc:
Chi tiết này, làm cho tibu nhớ lại chuyện Phi Hành Gia (tên gì đó! Tibu lại quên nữa rồi…) đã nói lên nhận xét của mình, khi lần đầu tiên phi thuyền bay quanh Trái Đất:

- - Kính thưa quý vị, dưới xa kia là Trái Đất thân yêu của chúng ta! Từ cao độ này, chúng tôi có thể nhìn ra các Lục Địa, các Quốc Gia… Nhưng chúng tôi lại không thể nào thấy được biên giới của các lảnh thổ với nhau!

Thưa quý vị, chúng ta đang sống, và đã từng sống ở một nơi không có biên giới!
Không có bất cứ sự ngăn cách nào cả!… …

Và ông nghẹn ngào không thể nói tiếp được nữa…
Đóng ngoặc.

Bàn tiếp chuyện của NCG:
Tibu cũng nghẹn ngào và cũng không thể nào ý kiến gì thêm nữa cả…
(còn tiếp)
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 19-09-2015, 07:22 AM

Thật là điên rồ khi phân chia biên giới trong tâm linh.
Chỉ nên tìm cách bổ sung cho nhau. Bên tui có cái này, bên anh thiếu cái kia thì cứ tìm cách bổ xung cho nhau thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Bởi vì trước sau gì mình cũng làm chuyện đó!

Tibu dám nói câu đó là vì:
Có hai tiến trình:
1. Tiến trình vui đâu chúc đó:
Kiếp này thì Thiên Chúa, kiếp kế là con nai, kiếp nữa lại trở về con người, rồi... Con Người (chữ hoa) và từ bàn đạp này lại đụng phải pháp môn Giải Thoát...
rồi lại trôi lăng một cách bất kỳ... Đó là chuyện bình thường.

Đặc điểm của những người này là ước mơ thầm kín là: có chân trong hệ thống được gọi là Chính Quy. Như là một uy danh của cái chùa, cái nhà thờ nào đó.

Họ cứ hành hương về hướng đó theo kiểu: Một lần, trong cuộc đời... phải tới được vùng Thánh Địa đó một lần!
Chuyện như vậy, có khi lại xảy ra biến cố chết người hàng năm... Và có khi số tử vong lên đến hàng ngàn người!
https://en.wikipedia.org/wiki/Incidents_during_the_Hajj
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/arap-xeut-hon-200-nguoi-hanh-huong-chet-vi-chen-lan-1997197.html


2. Tiến trình xẻ núi:
Nhưng đối với những người có ý định "xẻ núi" thì họ sẽ tự sửa đổi và tự bổ xung những cái bị thiếu để rồi tiến tu.
Họ hiểu rằng:
Ai mà làm y như "Một Ngài Nào Đó"! Thì lại là người đó ưa thích "Ngài" nhất! Và cũng có khi chính người đó là... "Ngài" đó luôn.

Cho nên họ hành hương vào phía bên trong, và không thèm đi đâu nữa hết.

Tận bên trong, họ biết là:
Muốn thành một Bác Sĩ thì tốt hơn hết là tự... huấn luyện thành một Bác Sĩ.

Chớ không thể nào chọn con đường đổi tên, đổi họ thành "Nguyễn Văn Bác Sĩ"! Để thành Bác Sĩ được  Wink Cheesy Cheesy Cheesy Tất nhiên: một Bác Sĩ không nhất thiết là phải thuộc một giòng Họ nào!
Mà hể ai làm được y chang như một Bác Sĩ thì người đó đương nhiên là Bác Sĩ! Cho dù có bằng cắp hay không!

Cốt lõi là như vậy.

Tuy nhiên, đối với nhiều Người vẫn nên có một cách gọi nào đó thì mới yên tâm công tác... Cô Vân với Pháp danh là "ruồi con" là một ví dụ.

Người Con Gái lại là: "Pretty Sunshine" Pháp Danh này do chính Đức Mẹ gọi.
Duyên Ánh là tên gọi gần nhất với ý trên.
« Sửa lần cuối: 20-09-2015, 02:52 PM gửi bởi Tibu »
Logged
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
Trả lời #9 vào lúc: 19-09-2015, 10:20 PM

Hay quá thầy ơi!!! He he
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 20-09-2015, 10:49 AM

Sau khi biết Pháp Danh là "Pretty Sunshine" (tibu tạm gọi là Duyên Ánh, anh Hỷ góp ý rất là tuyệt vời là: Mỹ Ánh) NCG tiếp tục tiến tu:
Tibu nhắc lại là: sau khi Bồ Tát Quan Thế Âm xoa đầu ấn chứng thì Ngài lại đề nghị (qua thần giao cách cảm):
- - Con nên đi gặp Chúa Jesus Christ (Chúa Giê Su).

Tất nhiên một lần nữa hoa sen năm cánh lại trùm NCG và di chuyển sang thế giới của Chúa Jesus Christ (Giê Su):
Tại đây, Chúa Jesus Christ lại xoa đầu ấn chứng và lại thần giao cách cảm:
- - Con nên về Đức Mẹ (Maria)!

Thế là hoa sen năm cánh lại trùm NCG thêm một lần nữa và di chuyển vào thế giới của Đức Mẹ (Ma ria).

Tại đây, NCG trụ ở đây và chữa bệnh cho Người Mẹ.

Bằng cách xoa nhẹ vào vùng đau trong vòng... hai phút. Cái xoa nhẹ nhàng này đã giảm đau cho Người Mẹ rất là nhiều!

Tất nhiên NCG rất là thích thú và càng gia công tu tập hơn nữa!

Lời bàn của tibu:

1. Tại sao lại về Đức Mẹ Maria?
Là vì chỉ khi nào về học với Đức Mẹ thì NCG Mỹ Ánh mới có đủ kinh nghiệm để tận tình săn sóc Người Mẹ.

2.Con nít mà nói thì... hết chạy:
Theo kiểu thấy sao nói vậy: Như chuyện cổ tích dẫn đến vụ... ông Vua không có bận đồ thì chỉ có... con nít nó mới nói ngay hiện tượng một cách vô tư thôi!

http://bibifun.vn/bo-quan-ao-moi-cua-hoang-de-phan-1
http://bibifun.vn/bo-quan-ao-moi-cua-hoang-de-phan-2

Người lớn (chạy theo quyền lợi riêng tư) không thể nào bịt miệng đứa con nít kịp!

Một lần nữa:
Sự thật thì có nhiều, nhưng...

Chân Lý Chỉ Có Một!

Không có Chân Lý của anh và Chân Lý của tui.
« Sửa lần cuối: 20-09-2015, 03:07 PM gửi bởi Tibu »
Logged
xuvn
Thành viên


Bài viết: 38


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: xuvn
Trả lời #11 vào lúc: 20-09-2015, 02:59 PM

Đọc mê ly luôn Chú ơi. Chờ Chú kể tiếp .
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 21-09-2015, 06:45 AM

Pretty Sunshine > Mỹ Ánh tạo hứng cho cả nhà tu tập:
Một hôm cả nhà đi đâu đó trên xe thì Mỹ Ánh chỉ lên trên trời và nói:
- - Kìa kìa, Chúa Giê Su hiện ra trên trời kìa!
Đứa em trai ngồi kế bên rất là thích thú, khi nghe Chị nhận xét như vậy!

Lại nói về Người Em Trai:
Tính tình rất là lanh lợi và lúc nào cũng chủ động làm bạn với mọi người! Nhìn bên ngoài thì toát ra vẻ một tu sĩ sống về nội tâm (do cặp mắt sinh động nhưng lại... đứng im, khi chăm chú vào một vấn đề gì).
Lúc đầu, thì Người Em Trai ít chú ý đến chuyện của người lớn. Nhưng sau khi nghe Mỹ Ánh có thể thấy được Chúa Giê Su hiện ra trên trời thì lại rất là thích thú...
Người Cha đề nghị:
- - Sao con không tập như Chị kìa?
- - Nếu mà con tập thì con chọn Chúa Giê Su!
- - OK, để ba hỏi Master (chú tibu) cái đã nghe.

Tất nhiên, tibu vừa mừng nhưng vừa lo. Bởi vì hình ảnh Chúa Giê Su là hình ảnh bị lu mờ nhiều nhất trong Thánh Kinh.

Đường trở nên trơn trợt: Bà con nên giảm vận tốc đọc lại.

Đại để là chỗ này có bàn, đại khái, về chuyện đó nè bà con.
https://www.facebook.com/notes/484740711570112/

Vì những lý do đó mà khi dùng đề mục về Chúa Giê Su thì tư tưởng hay bị dao động.
Thứ nhất: hình ảnh của sự hành quyết trên thập tự.
Thứ nhì: nhiều ý tưởng đối lập nhau, mâu thuẩn nhau: Chỗ này thì nói như vầy, nơi khác thì lại nói khác đi...
Thứ ba: Quyền hành của Chúa Giê Su bị lẩn lộn với điều ác và điều thiện.
=============
Vì những lý do trên mà... tibu ớn lạnh khi Người Em Trai chọn đề mục là Chúa Giê Su.

Tibu nhắm vào tính trong trắng của đứa trẻ, đồng thời sự hiền lành của Em, sẽ dẫn Em đến y boong Linh Ảnh của Ngài.

Điều mầu nhiệm là Linh Ảnh hiện ra một cách chính xác! Khi Người Em Trai chú tâm vào đề mục là ... Chúa Giê Su.

Thế là cả hai Chị Em đều hợp lực để chữa trị Người Mẹ! (còn tiếp)
« Sửa lần cuối: 08-10-2015, 02:59 AM gửi bởi Tibu »
Logged
xuvn
Thành viên


Bài viết: 38


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: xuvn
Trả lời #13 vào lúc: 21-09-2015, 02:57 PM

Tuyệt vời, y như chuyện cổ tích 1001 đêm á Chú.
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #14 vào lúc: 22-09-2015, 02:33 AM

           không nên so sánh với chuyện 1001 đêm vì nó là hư cấu ,còn đây là chuyện thật bạn ạ ....
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #15 vào lúc: 22-09-2015, 06:14 AM

Tất nhiên, cả hai Chị Em... với trình độ tương đương với Tứ Thiền Hữu Sắc, mà dùng chiến thuật... xa luân chiến (thay phiên nhau) khi chữa bệnh thì chỉ thua cọp mà thôi.

Mầu nhiệm tiếp tục xảy ra:
Trong một lúc xa đà chữa bệnh cho Người Mẹ (bằng cách để tay lên ngay chỗ bị đau) Mỹ Ánh đã vô tình để lâu hơn thời gian cho phép là hai phút!

Thảm hoạ liền ập tới ngay lập tức!

Gương mặt bầu bỉnh, phúc hậu, vui tươi trước đó, bổng nhiên nhăn nhó! Mỹ Ánh lăng lộn vì cơn đau... Khi để tay trên chỗ đau quá hai phút.

Bồ Tát đành gánh chịu, một khi sức lực đã tặng Người Mẹ gần 100%.

Trước khi tu xong:
 
Chứng kiến cảnh đau đớn của Người Mẹ, đã bao lần NCG (lúc chưa tu thành) đã tự nhủ là: Mình phải làm cái gì đó cho Mẹ được bớt đau!

Cái gì cũng được, miễn Mẹ Bớt đau!

NCG buồn lắm khi Mẹ đau!

Tuy rằng bề ngoài chỉ có biết ăn học. Cố gắng ngoan ngoản sống bình lặng hơn những đứa trẻ khác... Nhưng bên trong, mỗi lần Mẹ đau: NCG không chịu được!
Tất nhiên, chuyện mơ có thần thông để chữa cho Mẹ là một ám ảnh!

Do vậy, khi đụng tibu là cá gặp nước!

[...]

Người Mẹ cảm thấy thần lực của Mỹ Ánh đi xâu vào thân thể mình, một sự ấm áp, êm dịu, nhẹ nhàng... cơn đau dịu hẳn!

Hôm nay, đã có Người Em Trai bộc lót, nên...

Mỹ Ánh lần này để tay hơi lâu hơn thường ngày!
Bổng nhiên một cơn đau bụng không biết từ đâu xuất hiện! Mỹ Ánh bật khóc vì cơn đau quá lớn, quá sức chịu đựng!

Trong khi bị đau, Mỹ Ánh vẫn suy nghĩ được:
Suy nghĩ đầu tiên là:
- - Do để tay lâu quá... hai phút!
Suy nghĩ thứ hai:
- - Cơn đau từ Mẹ truyền qua!
Trong khi bị đau, suy nghĩ thứ ba:
- - Mẹ bị đau dữ dội như vậy à?

Tánh Vô Uý (không sợ) Tánh ông thầy (không chịu thua):

Hai đặc tánh này đủ sáng suốt để tìm ra nguyên nhân vụ bị đau này:
- - Do thiếu năng lực!

Thế là Mỹ Ánh âm thầm (không thèm nói với bất cứ ai)... ăn nhiều hơn... trước khi Người Mẹ bị đau nặng hơn thường ngày!

Và dĩ nhiên cả gia đình đều hiểu là: hể mà Mỹ Ánh ăn nhiều hơn thì... trước sau gì Mẹ cũng bịnh nặng hơn.

Mở ngoặc:
Tuy nhiên, tibu cũng theo dõi và hiểu là tình trạng của Người Mẹ đã khả quan hơn xưa nhiều rồi.
Đóng ngoặc.

Phải khen chỗ này:
==================
Một người lớn khi bị đứt tay, hay bị phỏng... sẽ tự động tránh xa, và nhất quyết không tái phạm! Đó là bản năng sinh tồn!
==================

Trường hợp một em bé 10 tuổi, bổng nhiên bị đau bụng mà còn tiếp tục... lý luận này nọ! Để rồi không sợ, và tiếp tục chữa trị thì

"Trên thế gian này không thể tìm thấy ở mỗi ngã tư được"

Nếu không gọi là Bồ Tát thì gọi là gì bây giờ? (còn tiếp)
« Sửa lần cuối: 08-10-2015, 04:13 AM gửi bởi Tibu »
Logged
thienquang
Thành viên


Bài viết: 24


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thienquang
Trả lời #16 vào lúc: 22-09-2015, 06:52 AM

câu chuyện này chắc là của gia đình một thánh tăng nhí đã ra đi đến bây giờ thầy mới kể !!!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #17 vào lúc: 23-09-2015, 12:29 PM

Không thể nào kết luận một cách vội vàng là:
Dĩ nhiên, khi Mẹ đau thì con phải lo!
Nhưng lo là một chuyện, nhúng tay vào chữa trị cho Mẹ (khi còn nhỏ xíu) lại là một "hiện tượng"

Nhưng cùng nhau lo lắng, suy nghĩ cho nhau thì chỉ có những người đã từng sống, chết với nhau, mới có thể làm được mà thôi.

Trong bài trước, tibu đã được dịp trình bày về Mỹ Ánh (NCG). Tuy rằng rất là nhỏ tuổi mà đã có suy nghĩ và tự giải quyết một cách rất là Người Lớn, trong vấn đề hấp thụ năng lượng (ăn nhiều) để chữa bệnh cho Người Mẹ.

Mỹ Ánh hiện đang tiếp tục chữa trị cho Người Mẹ.

Người Em Trai (NET), sau biến cố bị đau của Mỹ Ánh đã có những suy nghĩ rất... rất... là Người Lớn!

Tuy rằng không nói cho bất cứ ai nghe, NET đã nhận xét rằng:
- - Người Chị là một siêu nhân, sự hy sinh của Chị quả thật là to lớn và cực kỳ liều lĩnh!
Và NET chỉ nói với gia đình là:
- - Con lo cho Chị (Mỹ Ánh) nhất.

Rồi... thôi!

Điều buồn cười là:
Gia Đình cũng chẳng hiểu NET lo cho Chị là lo về cái gì? Vì NET còn nhỏ tý xíu, chưa làm được việc gì, ngoài chuyện: Ngoan và Hiền, rồi việc chữa bệnh cho Người Mẹ, mà lại... tính chuyện lo?

NET chỉ được cái tài là mang lại cho Gia Đình nụ cười rất là tươi sáng! Nhất là Mỹ Ánh, Chị cười rất là tươi và cưng em khỏi chê!

Gia đình cứ vậy mà vui sống! Cho tới một hôm:

Trên bàn học của NET có một tờ giấy ghi vội bằng nét chữ nghiêng ngữa của một người... với bản tính chỉ huy, không trọng hình thức, mà chỉ chú ý về chất lượng!

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/images/GodComeSoon.jpg

Gia đình cũng chưa hiểu gì hết! Và chẳng có ai hiểu nỗi câu viết trên:

"God will come soon, anh he will find me"
"Thượng Đế sẽ tới sớm hơn, và Ngài sẽ tìm ra con"

Ghi xong như vậy, NET vẫn sinh hoạt, không biểu lộ gì cả.
NET sống tỉnh rụi! Cười nói bình thường!
...
Coi cái chết, sắp tới của chính mình, nhẹ như sợi lông!

Lời bàn:
Chỉ có dân Samurai chính tông mới làm được mà thôi!

Bàn thêm về hiện tượng KamiKaze (đọc là: Ka mi Ka dê) :

Hồi xa xưa, lúc gần hết Đệ Nhị Thế Chiến. Những máy bay được đổ xăng đủ để bay một chiều tới địch quân và dùng chính máy bay để đâm xầm vào mục tiêu để tiêu diệt quân thù (trong đó: không những chỉ là phi công Nhật (Phi Đoàn Thần Phong) mà còn có phi công của Đức Quốc Xả nữa)!

Bàn sơ về các phi công này:
Phi đoàn Thần Phong của Nhật, gồm các phi công trẻ tuổi lái các phi cơ chứa thuốc nổ và lao mình vào các tàu chiến.
Một ra đi là không trở về.
================
Phi đoàn của Đức Quốc Xả (Hitler) (chỉ gói gọn trong các sĩ quan) cũng có chuyện đâm xầm vào các phi cơ thả bom của đồng minh.

Kỹ thuật như sau:
Phi công mở nóc máy bay ra, cho máy bay... bay ngữa bụng lên trời và nhắm vào máy bay chỉ huy mà đâm vào đuôi hoặc vào động cơ để tiêu diệt.

Trước khi đâm, phi công nhảy dù ra khỏi.

Phi công Đức Quốc Xả một ra đi, nhưng có thể trở về! Đó là sự khác biệt của hiện tượng gọi là Kamikaze.
Điều này bí mật đến độ: quân đội Đồng Minh, sau khi hết Thế Chiến... mới phát hiện ra! Vì ai cũng cho rằng đây là một tai nạn khi hổn chiến!

https://www.youtube.com/watch?v=1bKF19qdjm4

Lại bàn về Người Em Trai (NET):
Sau khi chứng kiến sự liều lỉnh của Mỹ Ánh, NET tìm ra đáp số... bên kia cửa tử! Gia đình vẫn chưa vào vòng an toàn thật sự vì thiếu một người ở bên kia!
NET liên lạc với Chúa Giê Su và đặt câu hỏi:
- - Nếu... thì con nên làm như thế nào?
- - Con qua bên này thì an toàn!
- - Dạ

Và chương trình không dừng dể dàng như vậy đâu!

Sau khi về với Chúa Jesus Christ, thì NET còn trở lại đây để làm nhiều chuyện với mục đích nói với gia đình là:
- - Con vẫn còn ở đây và...
- - Chết Không Phải Là Hết!

Do vậy mà NET về nhà bà con... chơi trò: "cúc hà" (trốn và tìm) với một em bé trong gia đình của một bà con đang ở Mỹ.
NET còn dạy cho em bé đó biết "thưa người lớn xuống ăn cơm". Bằng đúng cái câu Bằng Tiếng Việt với giọng nói ngọng ngọng đặc biệt mà NET thường hay mời!

Sau đó, hằng ngày NET còn viếng thăm Mỹ Ảnh...

Mỗi lần như vậy đều có Đức Mẹ Maria hiện ra kế bên để làm yên tâm người trong gia đình.

Một chương trình chi li đúng... đến từng chi tiết như vậy, chỉ được thực hiện với một Trí Tuệ của Bồ Tát (còn tiếp).
« Sửa lần cuối: 25-09-2015, 06:25 AM gửi bởi Tibu »
Logged
xuvn
Thành viên


Bài viết: 38


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: xuvn
Trả lời #18 vào lúc: 23-09-2015, 03:17 PM

Trời ơi! Hay quá Chú ơi, con không biết dùng từ nào để diễn đạt luôn.
Logged
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên


Bài viết: 533


Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đức Thiện
NET
Trả lời #19 vào lúc: 23-09-2015, 09:36 PM

ĐT vô cùng cảm phục tấm lòng bồ tát của NET. Nhiều khi cứ nghĩ nếu cần xẻ thịt của mình để cho ai đó, ĐT tự nghĩ mình không làm được, huống hồ gì là hy sinh thân mạng.
« Sửa lần cuối: 24-09-2015, 08:30 PM gửi bởi Đức Thiện »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #20 vào lúc: 24-09-2015, 04:30 AM

NET (Người Em Trai) ra đi rất là thoải mái, với nụ cười thoát tục. Gia đình có ý tổ chức đơn sơ. Nhưng không hiểu sao, buổi tuyển đưa lại xảy ra rất là long trọng!

Nhà trường có trồng một cái cây đồng thời đặt tên đường mang tên của NET.
Người Cha Sở hụt hẫn và im lặng "nhập cốc" trong ba ngày!

Thật là: "Hữu Xạ Tự Nhiên Hương" (người có tài thì tự nhiên có người biết đến).

Nhân vật thầm lặng trong gia đình là Người Cha. Là trụ cột chắc chắn: Anh thay đổi rất là nhiều sau khi sống theo quy cách của HSTD.

Đứng sau chồng, Người Mẹ nhờ vào thói quen ăn ngay nói thật, giúp đở tận tình các gia đình hoạn nạn trong công sở cũng như ngoài xả hội (làm quà và cho không) nên Phước Báu Vô Lậu tăng trưởng đến độ... Đức Mẹ Maria, Chúa Jesus Christ đến thăm mỗi khi gia đình gặp chuyện chẳng may.

Có thể nói là do tình thương 100% của cặp vợ chồng này đã thu hút các linh hồn có nghề đến làm con.

Thật là hân hạnh được thay mặt gia đình ghi lại câu chuyện này.
« Sửa lần cuối: 25-09-2015, 06:22 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #21 vào lúc: 24-09-2015, 05:01 AM

Trích dẫn
[...]

Lại bàn về Người Em Trai (NET):
Sau khi chứng kiến sự liều lỉnh của Mỹ Ánh, NET tìm ra đáp số... bên kia cửa tử! Gia đình vẫn chưa vào vòng an toàn thật sự vì thiếu một người ở bên kia!
NET liên lạc với Chúa Giê Su và đặt câu hỏi:
- - Nếu... thì con nên làm như thế nào?
- - Con qua bên này thì an toàn!
- - Dạ

Và chương trình không dừng dể dàng như vậy đâu!

Sau khi về với Chúa Jesus Christ, thì NET còn trở lại đây để làm nhiều chuyện với mục đích nói với gia đình là:
- - Con vẫn còn ở đây và...
- - Chết Không Phải Là Hết!

Do vậy mà NET về nhà bà con... chơi trò: "cúc hà" (trốn và tìm) với một em bé trong gia đình của một bà con đang ở Mỹ.
NET còn dạy cho em bé đó biết "thưa người lớn xuống ăn cơm". Bằng đúng cái câu mà NET thường hay mời!

Sau đó, hằng ngày NET còn viếng thăm Mỹ Ảnh...

Mỗi lần như vậy đều có Đức Mẹ Maria hiện ra kế bên để làm yên tâm người trong gia đình.

Một chương trình chi li đúng... đến từng chi tiết như vậy, chỉ được thực hiện với một Trí Tuệ của Bồ Tát (còn tiếp).


Con không hiểu gì hết luôn.
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #22 vào lúc: 24-09-2015, 08:50 AM

                     Thưa thầy con đọc các bài của các bạn trong dđ bên công giáo ,đa số các bạn tập ra linh ảnh Đức Mẹ thì đúng là Đức mẹ còn tụi con khi niệm Quán Thế Âm bồ tát hay bị dính chưởng thtt ,cái này con bị ám ảnh mãi không lẽ tụi con thiếu niềm tin nên không thể cảm ứng với đức Quán Âm ,thầy có thể giải thích cho con hiểu được không .

                      Con cám ơn thầy nhiều , con mong thầy khỏe tụi con mừng .

Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #23 vào lúc: 25-09-2015, 02:32 AM

  
  
Trích dẫn
   [...]
   Thật là hân hạnh được thay mặt gia đình ghi lại câu chuyện này.

   Con cám ơn Thầy vì thương chúng con mà bỏ nhiều công sức ghi lại câu chuyện  Cheesy Kiss Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #24 vào lúc: 25-09-2015, 04:01 AM

Trích dẫn
[...]

Lại bàn về Người Em Trai (NET):
Sau khi chứng kiến sự liều lỉnh của Mỹ Ánh, NET tìm ra đáp số... bên kia cửa tử! Gia đình vẫn chưa vào vòng an toàn thật sự vì thiếu một người ở bên kia!
NET liên lạc với Chúa Giê Su và đặt câu hỏi:
- - Nếu... thì con nên làm như thế nào?
- - Con qua bên này thì an toàn!
- - Dạ

Và chương trình không dừng dể dàng như vậy đâu!

Sau khi về với Chúa Jesus Christ, thì NET còn trở lại đây để làm nhiều chuyện với mục đích nói với gia đình là:
- - Con vẫn còn ở đây và...
- - Chết Không Phải Là Hết!

Do vậy mà NET về nhà bà con... chơi trò: "cúc hà" (trốn và tìm) với một em bé trong gia đình của một bà con đang ở Mỹ.
NET còn dạy cho em bé đó biết "thưa người lớn xuống ăn cơm". Bằng đúng cái câu mà NET thường hay mời!

Sau đó, hằng ngày NET còn viếng thăm Mỹ Ảnh...

Mỗi lần như vậy đều có Đức Mẹ Maria hiện ra kế bên để làm yên tâm người trong gia đình.

Một chương trình chi li đúng... đến từng chi tiết như vậy, chỉ được thực hiện với một Trí Tuệ của Bồ Tát (còn tiếp).


Con không hiểu gì hết luôn.
Chỉ vì, khó có thể thấy được sự sang sẻ năng lượng của Mỹ Ánh vào Người Mẹ... khi để tay qúa hai phút.

Cho nên, NET thấy đó là một hành động dẫn đến chuyện "Chết Như Chơi" khi để tay lâu quá như vậy. Từ đó NET suy nghĩ đến chuyện... Lở chuyện này xảy ra thì sao?

Vì vậy mới có chuyện bọc lót cho gia đình (một ý nghĩ rất, rất là người lớn).
« Sửa lần cuối: 25-09-2015, 04:21 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.145 seconds với 19 câu truy vấn.