Con chào thầy và các cô chú ạ
Dạ con được biết và có theo dõi hàng ngày có rất nhiều cô chú anh chị vào diễn đàn để đọc bài. Nên con có chút xíu bon chen tí với ý kiến của mình ạ, thầy với chú admin đừng la con.
Thầy ơi, con thấy trong đời sống hay trong tu hành ấy, có lúc con vô tình mở sách, tập tin hay vô tình tìm 1 cái gì trong diễn đàn. Rồi lại có 1 vài dòng viết của thầy và cũng lại vô tình con đọc được. Mà ngộ là sao những dòng vô ý đọc được đó nó lại nhớ nhiều hơn ạ. Và đôi lúc trùng hợp nó lại là giải pháp cho chuyện của mình hay chuyện sau này.
Thói quen con vào diễn đàn là kéo xuống dưới cùng để xem có bài gì mới thầy viết không. Nên không biết chú admin có thể cho thêm 1 dòng nho nhỏ như bảng tin ngắn ấy ạ. Dòng ấy sẽ có 1 câu ngắn gọn thầy viết m5à ai cũng có thể áp dụng ngay khi chưa làm hay khắc sâu hơn trong đầu hàng ngày hàng ngày như đoạn mp3 "Nhắc tuồng" ấy ạ.
Dạ con bon chen xong rồi ạ.
Cảm ơn thầy và các cô chú đã đọc.
Con