Có 1 người Hàn quốc đến nhà con truyền đạo Giê hô va , gọi là Đức chúa Trời , Ngài tạo ra mọi vật mà con người không làm được , Kinh Thánh là do Ngài truyền theo người truyền đạo nói , vì sự tò mò và muốn biết tôn giáo bạn như thế nào con đã trao đổi với họ được 3-4 buổi mỗi buổi 15-20p , họ rất nhiệt tình mượn khoa học để giải thích những sự vật , con thấy nó hao hao giống triết lý của Thiên Chúa , có phải đạo này là một nhánh của Thiên Chúa không Thầy .
Cũng có nhiều đường lối để... giải quyết cuộc đời.
Tibu cũng có gặp nhiều đoàn thể đến nhà nói này nói nọ:
Tibu hỏi là mấy anh chị ở đâu, từ đâu đến?
Và nhờ họ là:
Nếu một ngày nào đó tui qua chỗ của các anh chị, thì anh chị có thể chở cho tụi tui đi một vòng ngắm phố phường và đồng thời biết sơ về sự thành lập chỗ ở của anh chị không?
Sau khi có câu trả lời, thì tibu lại nói:
- - Tất nhiên, là những điều vừa rồi: tibu rất là tin tưởng vì nó rất là có cơ sở: quý anh chị đã ở những nơi đó và không những vậy mà còn biết luôn một vài di tích lịch sử nơi mình đang ở nữa! Điều đó khỏi nói là tibu tin tưởng hoàn toàn, không cần phải tìm hiểu thêm.
- - Tuy nhiên về việc Đức Chúa Trời, hay là Thượng Đế thì quý anh chị đã có lần nào gặp được các Ngài chưa? Vì hể có gặp rồi... thì khi chính tui chết thì tui sẽ nhờ anh chị chỉ đường một cách chính xác để cho tibu đi gặp được các Ngài.
- - Trong anh chị: có ai đã chính mắt gặp được Ngài hay chưa?
Nếu đã gặp rồi: thì nhất định, khi chết: tui sẽ nói gia đình đi tìm cho được các anh chị để nhờ chỉ đường.
Nếu chưa, thì trước khi bàn chuyện này nọ: tibu có yêu cầu là chính anh chị nên chính mình tìm thấy được các Ngài cái đã. Sau đó, thì chuyện truyền đạo này, nó mới có hiệu lực... y như là chuyện tibu khi qua chỗ các anh chị ở. Chắc chắn: tibu sẽ đi tìm quý anh chị đề được đi một vòng phố.
Tại sao tibu nói vậy?
Là vì gặp đúng đồ thiệt, thì rất là khó. Còn gặp đồ giả, thì rất là nhiều.
Tibu còn nói về hào quang vv ... vv cho các anh chị đó nghe. Không hiểu sao, tuy là trình bày rỏ ràng như thật! Vậy mà họ lại trốn đi đâu mất tiêu luôn!