Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:47 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Vợ con xám hối  (Đọc 5680 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tico
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tico
vào lúc: 02-11-2015, 10:25 AM

Con xin chào Chú Tibu và tất cả các Thành viên trên Đạo Tràng!

Được sự động viên của Chú Tibu con xin ghi lại quá trình xám hối của Vợ con.Chú Tibu có nói là Vợ con muốn Tu tập theo cách của HSTD thì phải xám hối liên tục trong vòng một tháng.

Lúc đầu Vợ con chọn cách xám hối là quán hình Đức Phật ngồi trên hoa sen và niệm A Di Đà Phật,thì có những cái thấy sau:
-Quán ra Linh Ảnh lúc đầu có màu đen vài lần sau thì ra màu vàng.
-Hoa sen quay tít làm Vợ con bị tróng mặt và không xám hối tiếp được nữa.
-Nghỉ mấy ngày tập tiếp thì quán ra Linh Ảnh được một vài ngày thì xuất hiện một đốm đen giống như hình kèm theo cuối bài viết.Vợ con cố gắng kéo đốm đen đó xống nhưng nó cứ từ từ trồi lên,cố gắng hết sức nhưng cũng không thể nào xoá đốm đen đó được.
-một thời gian sau thì không còn quán ra Linh Ảnh được nữa.
Vợ con nghỉ không xám hối tiếp nữa mà chì ngồi theo giỏi hơi thở cho tĩnh tâm lại(câu nói này là cũa Vợ con nói cho con biết)
Khỏang một tháng sau Vợ con lại tíêp tục xám hối và lần này là quán cãy Thánh Giá màu vàng vá đọc Kinh Ăn Năn Tội.Vợ con lấy con mới theo Đạo nên Kinh Ăn Năn Tội Vợ con phải mất cả tuần mới học thuộc và bắt đầu xám hối.quá trình xám hối của Vợ con tiếp diển như sau:
-Cây Thánh Giá to đùng chóang hết tầm nhìn
-Cây Thánh Giá màu đen sau dần dần chuyển qua màu vàng
-Cây Thánh Giá thu nhỏ lại thỉnh thỏang xuất hiện những chấm vàng sáng và đẹp
-Cây Thánh Giá và màn Tivi trắng đẹp hiện ra cùng lúc,Vợ con chọn Cây Thánh Giá và tiếp tục xám hối
-Câu kinh tự động được đọc trong tâm,ngủ giật mình thức giấc vẫn biết mình đang đọc Kinh
-Đang xám hối quán ra cây Thánh Giá màu vàng thì có một Trái Tim màu đỏ giống như màu trời lúc hòang hôn hiện ra phía dưới và bọc lấy cây Thánh Giá,cảm giác của Vợ con lúc đó là thấy rất ấm áp và vui lắm.

Đó là quá trình xám hối của Vợ con cho tới bây giờ.Vợ con nói là sẽ tiếp tục xám hối cho đến lúc cảm thấy được rồi mới giám tu tập theo cách của HSTD.Có gí thắc mắc Vợ con chỉ hỏi Con thôi nên con chỉ  trả lời Vợ con theo những gì con đọc trên Đạo Tràng nên lúc nào con bí thì xin Chú Tibu chỉ giúp con! Grin Grin Grin
TB:hình con vẽ lại hơi sấu nhưng con củng cố vẽ lại cho mọi người dể hình dung Grin Grin Grin




Logged
Tico
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tico
Trả lời #1 vào lúc: 28-11-2015, 09:44 AM

Con xin chào Chú Tibu và tất cả các Thành viên trên Đạo Tràng!

Con xin được ghi lại những tin nhắn của con cho Chú để hỏi về những thắc mắc trong lúc tu tập của Vợ con và nhửng câu trả lời của Chú lên đạo tràng.

Chào Chú!
Con hỏi giùm Vợ con một số thắc mắc trong lúc xám hối nhờ Chú chỉ thêm cho Vợ con.
-Lúc xám hối đọc Kinh Ăn năn tội thì nước mắt Vợ con chảy ra nhiều thí có bị gì không Chú?
-Lúc quán Linh Ảnh xám hối thí hiện ra hai hình ảnh lá cât Thánh Giá và cái màn Tivi trắng rất đẹp thì Vợ con chọn Cây Thánh Giá và tiếp tục xám hối có đúng không Chú?
-Lúc xám hối thì cậy Thánh Giá màu vàng hiện ra rồi một lúc sau có hình trái tim màu đỏ hiện lên bọc cây Thánh Giá màu vàng lại và trái tim phát ra ánh sáng đủ màu như cầu vồng ngay lúc đó thì Vợ con cảm thấy ấm áp và vui lắm thì xám hối như có đúng không Chú?Trái tim hiện ra như vậy Vợ con cứ để yên như vậy xám hối tiếp hay là tác ý bỏ hình ảnh trái tim đi?
Con nhờ Chú lúc nào khỏe thì chỉ giúp giùm Vợ con.
Con Cám ơn Chú nhiều!!!!!

------------------------------------------------
Tất cả những cái trên đều trúng. Con cứ vậy mà tiến tu!
Hay lắm Tico: Con nên ghi lại cho bà con trong đạo tràng biết!
------------------------------------------------------
Con xin chào Chú!  Grin
Con lại hỏi giùm những thắc mắc của Vợ con!  Grin Grin Grin
Thời gian gần đây có những hình ảnh hay hiện ra trong lúc xám hối của Vợ con:
-Vợ con hay đọc kinh tối xong mới xám hối,lúc đọc kinh xong nhìn lên bàn thờ Ông Bà thì thấy hình của Bà nổi lên 3D như người thật vậy.Khi Vợ con vào nhà người quen có thắp nhang trên bàn thờ người đã mất thì tối về lúc nhắm mắt lại xám hối thì hình người đã mất hiện ra rỏ ràng như hình thiêt.Vợ con phải làm gì khi những hình ảnh này hiện ra vậy Chú?


Đọc một câu cầu nguyện, thêm một lần nữa, để hồi hướng cho những người này. Như cầu nguyện cho họ lên trực tiếp về với Chúa

-Lúc xám hối quán cây Thánh Giá thì linh ảnh hiện ra bên trên còn ở dưới thì xuất hiện hình một đòan tàu như là tàu lửa có màu trắng như mây chạy theo đường vòng cung từ trái qua phải.Vợ con tập trung vào cây Thánh Giá nhưng đòan tàu cứ chạy hòai và dài lắm không ngừng chạy

Đoàn tầu này là những dao động của tâm thức, những dao động này rất là yếu (gọi là vi tế tâm) và là nền tản của tư tưởng (thô tâm: là những cái suy nghĩ mà mình nghe được trong đầu, khi suy nghĩ, lý luận).

Đòan tàu này là gì vậy Chú?

Đoàn tầu này có một tên gọi khác là: Ý Chí Muốn Sống. Hoặc là luồn Bhavanga. Nó là kinh nghiệm của hàng triệu tỷ kiếp sống của bà xả

  Vợ con có cần phải xóa nó đi và quán lại không Chú?

Không cần để ý đến nó, lơ nó đi. Chỉ chú ý vào đề mục chính (Cây Thánh Giá) mà thôi.

-Vợ con muốn có đề mục tu là quán chấm trắng và niệm Avemaria nên thỉnh thỏang quán thử chấm trắng khi chấm trắng hiện ra thì cái nhìn của Vợ con tự động zoom(phóng to) vào trong chấm trắng và thấy trong đó có rất nhiều người đi lại.Vợ con ngưng lại không quán chấm trắng nữa má tiếp tục xám hối thì có đúng không Chú?

Tiếp tục sám hối với Cây Thánh Giá.

-Hình Trái tim có hiện ra nhưng chỉ được có nửa Trái tim thôi và Vợ con có cảm giác là rất vui

Sau khi công phu xong thì nhớ đọc câu:
Chúa ở khắp mọi nơi mà sao con không biết gì hết vậy cà?

Hai đứa con đang vay mượn tiền để mua nhà nên có lo lắng và suy nghĩ hới nhiếu nên tối hơi mệt nhưng tối đến trước khi đi ngủ là phải luyện chưởng  Grin(vợ con hay dùng từ này để nói về việc tu tập của hai đứa con Grin)Vợ con gần đây có bị tróc những lớp da ở trên đỉnh đầu và hay bị thức giấc trước lúc nhà thờ đổ chuông lễ sáng hàng ngày,những việc này có phải do ảnh hưởng của việc xám hối không Chú?

Do tinh tấn tu hành cho nên hộ pháp tự động đánh thức dậy đó!  Cheesy Cheesy Cheesy

Vợ con có thể xám hối và hồi hướng công đức của việc xám hối cho người khác được không Chú?

Con cám ơn Chú nhiều! Grin Grin Grin


Khi muốn hồi hướng cho ai, em con nên quán cho ra hình của đối tượng (gọi là linh ảnh).
Tác ý cho ra 3D luôn.
Kế đó là đọc trong tâm câu cầu nguyện về với nước Chúa.
Logged
Tico
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tico
Trả lời #2 vào lúc: 28-11-2015, 10:17 AM

Con chào Chú!

Vợ con lại có những cái thấy hơi lạ trong lúc Xám Hối xin Chú chỉ giúp Vợ con  Grin

- Trong lúc xám hối thì Vợ con thấy hình cây Thánh Giá ở giửa còn bên cây Thánh Giá xuất hiện hình người da người tòan màu đỏ mặt tròn và rất xấu ,răng thì lởm chởm như có răng nanh.Vợ con củng sợ lắm nhưng vẫn cố tập chung nhìn vào cây Thánh Giá thì thấy cây Thánh Giá từ màu vàng chuyển thành màu đỏ và thấy cây Thánh Giá như đang chảy máu.Lúc những hình ảnh trên xúât hiện thì Vợ con vẫn cảm thấy vui trong người. Hình người màu đỏ đó là ai và tại sao cây Thánh Giá lại có màu đỏ và chảy máu vậy Chú?(Người có da màu đỏ gần đây vẫn hiện ra nhưng mặt Ổng nhìn thấy hiền hơn và vui vui chứ không đáng sợ như lần đầu tiên )Vợ con vẩn thức dậy ngay trước lúc Nhà Thờ đổ chuông sáng và Vợ con liền xám hối quán Linh Ảnh và từ từ ngủ tiếp Grin Grin

-Mới đây trong lúc xám hối quán cây Thánh Giá được một lúc thì Vợ con thấy hình Ông Phật hiện ra rất là lớn.Vợ con thấy mình thì nhỏ xíu đứng thấp hơn cái bục mà Ông Phật ngổi trên đó.Vợ con cố ngước đầu lên nhìn môt lúc rồi tác ý xóa đi quán lại cây Thánh Giá.Vợ con sợ Ông Phật đó là giả nên xóa đi không nhìn nữa;D.Hình Ông Phật đó là thật hay giả vậy Chú?Nếu hình Ông Phật đó lại hiện ra thì Vợ con phải làm gì?

Con cám ơn Chú nhiều!!!
 
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 11-01-2016, 11:02 PM

Con chào Chú!

Vợ con lại có những cái thấy hơi lạ trong lúc Xám Hối xin Chú chỉ giúp Vợ con  Grin

- Trong lúc xám hối thì Vợ con thấy hình cây Thánh Giá ở giửa còn bên cây Thánh Giá xuất hiện hình người da người tòan màu đỏ mặt tròn và rất xấu ,răng thì lởm chởm như có răng nanh.
Đây là những linh ảnh của sự lo xa, hay suy tính... một vấn đề gì đó. Màu đỏ và lình ảnh không có hiền là có ý diễn tả đây là chuyện gấp gáp, không bình thường.
Trích dẫn
Vợ con củng sợ lắm nhưng vẫn cố tập chung nhìn vào cây Thánh Giá thì thấy cây Thánh Giá từ màu vàng chuyển thành màu đỏ và thấy cây Thánh Giá như đang chảy máu.
Hình ảnh cây Thánh Giá như đang chảy máu. Là sinh sống của con bị câu chuyện lo toan này ảnh hưởng chút đỉnh
Trích dẫn
Lúc những hình ảnh trên xúât hiện thì Vợ con vẫn cảm thấy vui trong người.
Chi tiết này chứng tỏ là chuyện lo toan này chỉ là chuyện nhỏ.

Trích dẫn
Hình người màu đỏ đó là ai
Là những chuyện lo toan trong cuộc sống hiện tại.
Trích dẫn
và tại sao cây Thánh Giá lại có màu đỏ và chảy máu vậy Chú?
Cây Thánh Giá là cái đề mục của em của con. Cho nên nó có những lúc biểu hiện theo công thức:
Em con và đề mục: tuy là HAI nhưng mà lại là Một.
Do hiện tượng (là MỘT) này mà cây Thánh Giá đã biểu hiện đúng tâm lý của em con (sự lo lắng nhẹ) cho nên nó có màu đỏ và chảy máu)
Trích dẫn
(Người có da màu đỏ gần đây vẫn hiện ra nhưng mặt Ổng nhìn thấy hiền hơn và vui vui chứ không đáng sợ như lần đầu tiên )Vợ con vẩn thức dậy ngay trước lúc Nhà Thờ đổ chuông sáng và Vợ con liền xám hối quán Linh Ảnh và từ từ ngủ tiếp Grin Grin
Chi tiết này chứng tỏ đây là một nỗi lo lắng nhẹ, không có gì gấp rút.
Trích dẫn
-Mới đây trong lúc xám hối quán cây Thánh Giá được một lúc thì Vợ con thấy hình Ông Phật hiện ra rất là lớn.Vợ con thấy mình thì nhỏ xíu đứng thấp hơn cái bục mà Ông Phật ngổi trên đó.Vợ con cố ngước đầu lên nhìn môt lúc rồi tác ý xóa đi quán lại cây Thánh Giá.Vợ con sợ Ông Phật đó là giả nên xóa đi không nhìn nữa;D.Hình Ông Phật đó là thật hay giả vậy Chú?Nếu hình Ông Phật đó lại hiện ra thì Vợ con phải làm gì?

Con cám ơn Chú nhiều!!!
Đây là một chi tiết đáng chú ý:
Như con đã biết chú là một người Đạo Phật (ba rọi) lấy vợ Thiên Chúa (đạo dòng) đã có rữa tội, tên thánh là Dominique. Sau đó tu tại gia và phát hiện ra là Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo có rất nhiều điễm giống nhau.

Sau khi dùng chính bản thân, tìm kiếm và điều tra thì mới có thể nói câu:

Chân Lý chỉ có Một.
Không có Chân Lý của anh và Chân Lý của tui!

Nhìn lại em con tập:
Em con khởi sự từ cây Thánh Giá > rồi do phát triển hết niềm tin của đề mục là... Cây Thánh Giá! Thì em con bước qua Đạo Phật.

Chi tiết này không có gì là đặc biệt:
Chú có hai đứa cháu Ngoại nhỏ xíu và đã tu lên trình độ Tứ Thiền Hữu Sắc qua đề mục là quán Thiên Thần (đề mục Thiên Chúa Giáo).
Cách đây vài tháng. Cả hai điều nói là linh ảnh Thiên Thần (dĩ nhiên là không có cánh) đã ngồi hoa sen năm cánh (một chi tiết của Phật Giáo)!   
 Đó là chuyện gia đình của Chú.
========================
Còn chuyện một gia đình Thiên Chúa Giáo mà chú có quen trên (Seattle) thì gia đình này đã có nhiều tu sĩ đi từ đề mục Thiên Chúa Giáo và rồi lại qua đề mục của Phật Giáo ( đang quán Đức Mẹ dạng Lộ Đức) thì mới đây đã qua cách quán Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát (Nhí này gọi là Bà Phật (Lady Buddha) và đây là một gia đình rất là đặc biệt.

Do vậy, chi tiết là em con tự nhiên qua đề mục Phật Giáo thì cũng y như là tibu đi từ Phật Giáo và bắt qua đề mục là Đức Mẹ dạng Lộ Đức!

Nhận xét:
Trình độ Tâm linh hai phía đều như nhau và đều có thể bổ túc cho nhau một cách nhẹ nhàng và không có trở ngại!

Tất nhiên nó cũng có một chi tiết là:
Em con vẫn cứ như Chú, và cũng vẫn như Nhí (ở gia đình trên) và cũng y như là hai đứa cháu Ngoại đó là vẫn ăn ở hiền lành, biết hy sinh và biết khó chịu khi đứng trước nghịch cảnh của bà con!

Thì vẫn không bị gì gọi là nguy hiểm cả.
Logged
Tico
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tico
Trả lời #4 vào lúc: 15-10-2016, 09:14 AM

      Con xin chào Chú Tibu và Bà con trên Chùa HSTĐ! Grin

  Vợ con gặp phải vấn đề này trong lúc tập không biết phải làm sao nữa nên nhờ con hỏi Chú mong Chú chỉ giúp Vợ con a!

Vợ con mang thai cho tới hôm nay là được khoảng 9 tháng qua tháng 11 này là sinh .Vơ con dù có mệt vẫn tập đều mổi tối ,đề mục cây Thánh Giá vẫn ra 3D có màu lúc trắng lúc đen lúc đỏ(Con có nhắc Vợ con là tô màu vàng thôi).Mấy ngày gần đây thì từ đề mục cây Thánh Giá màu vàng 3D vá phát sáng thì xuất hiện một chấm trắng nhỏ giống hình ngôi sao.Ngôi sao này tỏa ra ánh sáng ngày càng lan rộng ra và Vợ con bị hút vào vùng ánh sáng đó.Khi vào trong vùng ánh sáng đó thì Vợ con cảm thấy thân thể mình như tan rộng ra người nhẹ nhàng và đã lắm,không còn có cảm giác về thân thể mình nửa,đang mang thai bụng nặng như vậy mà không còn cãm thấy nặng nề gì hết không còn cãm thấy bụng mình đâu nữa Vợ con sợ không biêt đó là gì lên lấy tay vổ lên bụng mình để có lại cảm giác về cơ thể mình và xuất định không tập tiếp nữa.Cái ngôi sao và vùng ánh sáng này hôm nào Vợ con tập lâu và sâu là nó lại xuất hiện.Vợ con nói không biết nó là gì nhưng tự nghỉ trong đầu lúc rơi vào tình trạng đó là "Ai mà bịnh đau đớn thể xác mà tập dược để vào được vùng ánh sáng này để tránh những cơn đau thì quá tốt luôn"
  Chú cho Vợ con hỏi là khi gặp vùng ánh sáng này thì có nên tập tiếp hay không?Nếu tập tiếp thì phải làm gì nữa?Vợ con có được vào vùng ánh sáng này mà ngủ trong đó được không Chú?(vì nếu vào đây mà ngủ thì đã lắm nhưng sợ không biết cách để tỉnh lại Grin)
 Vợ chồng con cám ơn Chú nhiều ạ! Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 16-10-2016, 06:30 AM

      Con xin chào Chú Tibu và Bà con trên Chùa HSTĐ! Grin

  Vợ con gặp phải vấn đề này trong lúc tập không biết phải làm sao nữa nên nhờ con hỏi Chú mong Chú chỉ giúp Vợ con a!

Vợ con mang thai cho tới hôm nay là được khoảng 9 tháng qua tháng 11 này là sinh .Vơ con dù có mệt vẫn tập đều mổi tối ,đề mục cây Thánh Giá vẫn ra 3D có màu lúc trắng lúc đen lúc đỏ(Con có nhắc Vợ con là tô màu vàng thôi).Mấy ngày gần đây thì từ đề mục cây Thánh Giá màu vàng 3D vá phát sáng thì xuất hiện một chấm trắng nhỏ giống hình ngôi sao.Ngôi sao này tỏa ra ánh sáng ngày càng lan rộng ra và Vợ con bị hút vào vùng ánh sáng đó.Khi vào trong vùng ánh sáng đó thì Vợ con cảm thấy thân thể mình như tan rộng ra người nhẹ nhàng và đã lắm,không còn có cảm giác về thân thể mình nửa,đang mang thai bụng nặng như vậy mà không còn cãm thấy nặng nề gì hết không còn cãm thấy bụng mình đâu nữa Vợ con sợ không biêt đó là gì lên lấy tay vổ lên bụng mình để có lại cảm giác về cơ thể mình và xuất định không tập tiếp nữa.Cái ngôi sao và vùng ánh sáng này hôm nào Vợ con tập lâu và sâu là nó lại xuất hiện.Vợ con nói không biết nó là gì nhưng tự nghỉ trong đầu lúc rơi vào tình trạng đó là "Ai mà bịnh đau đớn thể xác mà tập dược để vào được vùng ánh sáng này để tránh những cơn đau thì quá tốt luôn"
Qúa hay! em con có hai đường để đi:
1. Tâm linh là cây Thánh Giá màu vàng.
2. Tình thương giữa Người và Người.
Phối hợp được hai cách này là số một!
Trích dẫn
  Chú cho Vợ con hỏi là khi gặp vùng ánh sáng này thì có nên tập tiếp hay không?Nếu tập tiếp thì phải làm gì nữa?Vợ con có được vào vùng ánh sáng này mà ngủ trong đó được không Chú?(vì nếu vào đây mà ngủ thì đã lắm nhưng sợ không biết cách để tỉnh lại Grin)
 Vợ chồng con cám ơn Chú nhiều ạ! Grin
Tình thương giữa Người và Người là cái căn bản thứ nhì của con đường Tâm Linh.
Tất nhiên em con có thể vào đó mà ngủ ngon lành luôn! Không việc gì mà phải sợ:
Muốn tỉnh lại thì chỉ cần tác ý: Thôi như vậy là ngon lành rồi, bây giờ mình tỉnh lại là vừa. Thì em con cứ như vậy mà tỉnh lại từ từ.

Thật ra đây chỉ là cõi Vô Sắc mà con của con đã đưa mẹ nó lên cho biết chơi cho vui thôi.

Tại vị trí này em con có thể tiếp tục nhìn vào ngôi sao đó vậy thôi. Thân thể sẽ càng lúc càng nhẹ, và nó sẽ càng nhất tâm (tâm sẽ đứng im và không còn giao động). Và đây là nhân quả của cõi Vô Sắc. Không việc gì mà phải sợ Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.207 seconds với 21 câu truy vấn.