Kính thưa Đạo sư HL,
Xin cám ơn Đạo sư đã cho tlv đề mục. Đây là điều thật quan trọng đối với tlv dù tlv đã bắt đầu tu tập theo những tài liệu trong mục Sách Gối Đầu và Tập Tin chừng 2 tháng nay. Hiện tlv có một số thắc mắc trong khi thực tập xin Thầy chỉ dẫn giùm, nếu sức khỏe của Thầy cho phép. Vì lớn tuổi cũng hơi chậm chạp (trên 65 tuổi rồi Thầy) xin Thầy vui lòng bỏ qua cho nếu những câu hỏi có hơi ngớ ngẩn:
1. Thế nằm ngữa, nằm nghiêng bên trái hay bên phải đều được chấp nhận khi nằm tập?
Chào anh, anh dùng tư thế nào cũng được. Miễn làm sao mà nó ấm áp (đắp mền), an toàn (trải mùng, không cho muổi cắn, vặn quạt máy lên cho nó mát) là được.
Nó lại có một chi tiết rất là lạ (đối với em): Khi nằm đè lên lỗ tai mà có thể nghe được nhịp đập của trái tim thì... em tập không được (có thể là do em bị đau tim).
Cho nên, em phải nằm như thế nào để cho em không còn nghe được nhịp đập của trái tim thì em tập lại ngon lành.
2. Khi tập Quán chấm đỏ thường thấy các điểm nhỏ trắng rất sáng. Có một lần giữ điểm sáng này được khoảng 12 giây nhưng sau đó điểm sáng này cứ hiện rồi biến mất. Có phải tại tlv tác ý điểm sáng ngời đó nên chuyển sang màu đỏ nên nó “giận” chăng!. Không biết làm như vậy có gây ảnh hưởng không tốt trong việc quán chấm đỏ chăng?.
Nguyên tắc của sự tập dợt là "bắt cái tư tưởng của anh làm theo đúng cái ý của anh" đừng có "thấy cái gì thì giữ cái đó" như vừa rồi của anh (giữ cái chấm trắng 12 giây) là không đúng. Chuyện biến nó ra chấm đỏ (đề mục) là công việc của tất cả bà con ở trong cái chùa trên trời này. Hoặc là quán đè lên nếu nó chàng ràng ngay chỗ mà anh tính toán là đề mục sẽ hiện ra.
Thật ra, chuyện xuất hiện những cái không phải là đề mục của mình đều nằm ngoài cái trung tâm (chỗ mà mình muốn đề mục hiện ra).
Cho nên, em hay làm là: lựa ngay trung tâm cái vùng không gian đó và cứ nhè chỗ đó mà rặn cho nó ra cái đề mục.
3. Trước đây tlv niệm Phật trong lúc đi kinh hành nhưng niệm chỉ là niệm, chứ không đẩy ra xa đằng trước mặt. Khoảng hơn một tuần nay tlv tập theo cách của Thầy là niệm đẩy ra xa đằng trước mặt trong lúc nằm thì cách đây 2 đêm tlv nằm mơ thấy khi tlv bắt đầu niệm Phật thì có nhiều tiếng niệm Phật phụ họa vang lên cùng với tiếng niệm của tlv. Cứ như thế lập lại 2 hay 3 lần gì đó trong giấc mơ mà tlv không nhớ rõ. Tại sao lại có hiện tượng này xin Thầy vui lòng giải thích.
Thưa anh, tâm lực chưa đủ mạnh cho nên nó hiện ra lung tung như vậy đó. Sau này tâm lực mạnh mẻ hơn thì nó sẽ ra nhiều cái hay hơn và rõ ràng hơn. Tuy nhiên đây cũng là thể hiện tính già mà còn gân đó anh.
4. tlv có thể áp dụng cách niệm Phật phóng tiếng niệm ra xa đằng trước mặt trong lúc đi kinh hành được không hay chỉ nên niệm lúc nằm thôi.
Thưa anh, nằm yên một chỗ mà còn niệm chưa xong thì kinh hành làm cái gì? Tất nhiên, sau này khi tâm lực đã đủ mạnh thì anh làm cái gì thì linh ảnh của Ngài cứ theo anh hoài thôi. Và cái này mới là kết quả của việc niệm Phật đó anh.
5. Trước khi công phu tlv có lời Tạ ơn gửi đến Đức Thích Ca Mâu Ni đã thể hiện để giáo hóa chúng sinh v.v., kế đến là Đức Phật A Di Đà, tiếp theo là thông báo trước khi công phu, sám hối và hồi hướng sau khi công phu. Đó là khi tlv tu tập lúc sáng sớm hoặc trước khi đi ngủ. Còn như trong ngày, nếu có chút xíu thì giờ tlv cũng cố gắng tu tập nhưng những lúc đó thì chẳng có tạ ơn, chẳng có thông báo hay hồi hướng chi cả. Nếu như vậy thì có phạm lỗi chi chăng?
Thưa anh. em cũng làm như vậy thôi anh.
6. Về việc Giữ giới luật “Ăn ngay nói thật và Có hiếu với cha mẹ” cho tlv có đôi lời bộc bạch để Thầy góp ý. Cha Mẹ tlv đã qua đời từ lâu khi tuổi đời của tlv chưa chồng chất nên tlv không có dịp được báo đền công ơn sinh thành dưỡng dục của Mẹ Cha, giờ chỉ còn biết hồi hướng cho cha mẹ với ước mong là Cha Mẹ về cõi nào cũng đều được sung mãn. Còn Ăn ngay nói thật, trời ơi cái này mới thật là rắc rối vì tuần nào cũng có chuyện phải nói dối ... Từ khi quyết định lần từng bước một tìm đường về chân như cho đến khi vào đạo tràng HSTD tlv đã cố gắng trút bỏ sau lưng cuộc sống đời thường, rút về thế giới của mình nên đành phải nói dối để không làm phật lòng người... Sau đó tlv đành tâm sự với Đức Phật. Điều này có gây ảnh hưởng xấu đến việc tu học của tlv không?
Xin cám ơn Thầy rất nhiều.
Thưa anh, nói xạo chơi cho vui (không có ý là hại người) thì em cũng nói hoài thôi.
Vấn đề đây là "hại người" cho nên, tụi em mới vạch ra một con đường hẽm đề có thể làm cho cái tâm lăng nhăng, lộn xộn này nó được yên lành chút đỉnh để rồi tiến tu. Cố tạo nên một tý phước báu công phu để mà cùng nhau thoát khổ.
Nguyện cầu chư Phật mười phương hộ trì Thầy luôn được khinh an và kiện toàn sức khỏe để giúp đỡ chúng sinh trên bước đường tu học.
A Di Đà Phật!
tlv
Sao mà anh già rồi mà còn gân quá vậy ta? Hihihi