Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Kiểm tra thực hành  (Đọc 5926 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
vuthuha382016
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 17



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuthuha382016
vào lúc: 26-03-2016, 10:48 AM

Con chào chú Tibu và các bạn thiền quán chấm đỏ!

Con có nhân duyên được gặp một bạn ở đạo tràng HSTD đầu tháng 3/2016. Và bạn hướng dẫn con Pháp môn Tịnh độ, thiền quán chấm đỏ, có gửi sách chi tiết cho em làm theo. Con thực hành theo sách được hơn nửa tháng nay rồi ạ. Con nhờ chú Tibu kiểm tra xem con có làm đúng phương pháp không, và có đi đúng hướng không ạ.

1/ Phương pháp Thiền quán chấm đỏ:
- Nằm thiền, nhắm mắt, thư giãn toàn thân
- Lưỡi chạm hàm trên, tập chung nhìn vào 1 điểm ngang tầm mắt, cách 1 xải tay
- Miệng niệm không thành tiếng, A Di Đà Phật ngân dài từng từ và vang xa tới điểm nhìn tập chung
- Tưởng tượng 1 chấm đỏ như đốm nhang ở điểm tập chung nhìn
- Đưa chấm đỏ đó từ 2D ra 3D.
Tạm đến đây cho con nhớ. Con gọi ra đến 3D là giai đoạn I. Chú khoan chưa nói đến các giai đoạn II,III tiếp theo vội cho con dễ theo.

2/ Trải nghiệm của con:
- Lúc đầu rất khó để nhắm mắt nhìn vào 1 điểm. Vì khi con nhắm mắt, nó cứ mờ mịt tăm tít, chẳng có cái gì mà bấu víu nhìn vào, nói gì đến nhìn vào 1 điểm!
- Luyện nhìn vào 1 điểm thì quên niệm phật và ngược lại
- Sau đó, con dùng chiến thuật tách 2 cái đó ra, luyện từng cái 1 cho thuần thục rồi ghép chúng với nhau.
- Khi ghép lại (niệm phật và tập chung nhìn vào 1 điểm), con không thấy chấm đỏ (.) đâu, mà thấy ông mặt trời đỏ rực như lúc bình minh buông xuống, đỏ rực và xung quanh tỏa hào quang vàng!
- Hôm sau, sau nữa, con cứ quán chấm đỏ, rồi nó cũng xuất hiện 1 lần 3D luôn, bé tý tì ti, nhưng có màu đỏ trong veo đẹp lắm, ở giữa không gian đen trong. Nó xuất hiện 1 -2 giây rồi biến mất luôn. Được đúng 1 lần!
- Mãi gần đây, con mới quán được chấm đỏ (.). Ra lần thứ nhất, con vui quá, nó lập tức biến ngay. Con làm lại, ra lần thứ 2, con kệ cứ quan sát, thì nó lại nhảy như nhịp tim, không chịu đứng im 1 chỗ!
- Sau hôm đó, con không nhìn thấy chấm đỏ đâu nữa.

3/ Chú Tibu chỉ cho con:
- Phương pháp để cho ra chấm đỏ, không ăn may như con đã có.
- Phương pháp để có chấm đỏ rồi, cho nó đứng im 1 chỗ
- Sau khi chấm đỏ đứng im một chỗ, con phải làm thế nào cho nó ra thành hình 3D
- Những trải nghiệm của con có nói lên điều gì không ạ, chẳng hạn như ông mặt trời đỏ rực?

Hôm qua, con không tập quán chấm đỏ. Tối trước khi ngủ, con nằm và quan sát hơi thở của mình. Khi vào sâu (mà con nghĩ lúc đó nửa thiền nửa ngủ), con thấy mình nhè nhẹ từ từ rời đất bay lên cao. Rồi bay vút như siêu nhân vào không gian vô tận. Con gặp một người không rõ mặt, ngồi bên con hươu/ nai, cưỡi mây nhìn con. Tiếp có 2 con rồng vàng rực, màu của vàng nung chảy ý. Nó bay đùa với nhau. Rồi Kết thành vòng tròn, ở giữa vòng tròn đó màu đen, sâu hun hút. Đến đấy thì hết, và con cũng thức luôn. Điều đó có ý nghĩa gì không chú Tibu?

Con mong chú Tibu và các bạn chỉ dẫn chi tiết cho con tập đúng và nhanh tinh tấn. Con cảm ơn chú Tibu và các bạn nhiều ạ.

vuthuha832016
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 26-03-2016, 04:28 PM

Con chào chú Tibu và các bạn thiền quán chấm đỏ!

Con có nhân duyên được gặp một bạn ở đạo tràng HSTD đầu tháng 3/2016. Và bạn hướng dẫn con Pháp môn Tịnh độ, thiền quán chấm đỏ, có gửi sách chi tiết cho em làm theo. Con thực hành theo sách được hơn nửa tháng nay rồi ạ. Con nhờ chú Tibu kiểm tra xem con có làm đúng phương pháp không, và có đi đúng hướng không ạ.

1/ Phương pháp Thiền quán chấm đỏ:
- Nằm thiền, nhắm mắt, thư giãn toàn thân
- Lưỡi chạm hàm trên, tập chung nhìn vào 1 điểm ngang tầm mắt, cách 1 xải tay
- Miệng niệm không thành tiếng, A Di Đà Phật ngân dài từng từ và vang xa tới điểm nhìn tập chung
- Tưởng tượng 1 chấm đỏ như đốm nhang ở điểm tập chung nhìn
- Đưa chấm đỏ đó từ 2D ra 3D.
Tạm đến đây cho con nhớ. Con gọi ra đến 3D là giai đoạn I. Chú khoan chưa nói đến các giai đoạn II,III tiếp theo vội cho con dễ theo.

2/ Trải nghiệm của con:
- Lúc đầu rất khó để nhắm mắt nhìn vào 1 điểm. Vì khi con nhắm mắt, nó cứ mờ mịt tăm tít, chẳng có cái gì mà bấu víu nhìn vào, nói gì đến nhìn vào 1 điểm!
- Luyện nhìn vào 1 điểm thì quên niệm Phật và ngược lại
- Sau đó, con dùng chiến thuật tách 2 cái đó ra, luyện từng cái 1 cho thuần thục rồi ghép chúng với nhau. .
Đúng 100%.
Trích dẫn
- Khi ghép lại (niệm Phật và tập chung nhìn vào 1 điểm), con không thấy chấm đỏ (.) đâu, mà thấy ông mặt trời đỏ rực như lúc bình minh buông xuống, đỏ rực và xung quanh tỏa hào quang vàng!
Khúc đầu mà được vậy là: đúng hướng.
Trích dẫn
- Hôm sau, sau nữa, con cứ quán chấm đỏ, rồi nó cũng xuất hiện 1 lần 3D luôn, bé tý tì ti, nhưng có màu đỏ trong veo đẹp lắm, ở giữa không gian đen trong. Nó xuất hiện 1 -2 giây rồi biến mất luôn. Được đúng 1 lần!
Đúng 100%. Nhưng vì chưa quen, cho nên nó lặng mất tiêu.
Trích dẫn
- Mãi gần đây, con mới quán được chấm đỏ (.). Ra lần thứ nhất, con vui quá, nó lập tức biến ngay. Con làm lại, ra lần thứ 2, con kệ cứ quan sát, thì nó lại nhảy như nhịp tim, không chịu đứng im 1 chỗ!
- Sau hôm đó, con không nhìn thấy chấm đỏ đâu nữa.
khi con kệ nó và chỉ quan sát là đúng hướng. Khi nó biến mất thị... Không sao, lý do: do chưa quen. 
Trích dẫn
3/ Chú Tibu chỉ cho con:
- Phương pháp để cho ra chấm đỏ, không ăn may như con đã có.
- Phương pháp để có chấm đỏ rồi, cho nó đứng im 1 chỗ
Cứ bình tỉnh mà nhìn vào chỗ có đề mục.
Trích dẫn
- Sau khi chấm đỏ đứng im một chỗ, con phải làm thế nào cho nó ra thành hình 3D
Cứ nhìn vào đó. khi đề mục xuất hiện lâu hơn thì sẽ hiện ra 3D.
Trích dẫn
- Những trải nghiệm của con có nói lên điều gì không ạ, chẳng hạn như ông mặt trời đỏ rực?
Lad đúng hướng rồi đó.
Trích dẫn
Hôm qua, con không tập quán chấm đỏ. Tối trước khi ngủ, con nằm và quan sát hơi thở của mình. Khi vào sâu (mà con nghĩ lúc đó nửa thiền nửa ngủ), con thấy mình nhè nhẹ từ từ rời đất bay lên cao. Rồi bay vút như siêu nhân vào không gian vô tận. Con gặp một người không rõ mặt, ngồi bên con hươu/ nai, cưỡi mây nhìn con. Tiếp có 2 con rồng vàng rực, màu của vàng nung chảy ý. Nó bay đùa với nhau. Rồi Kết thành vòng tròn, ở giữa vòng tròn đó màu đen, sâu hun hút. Đến đấy thì hết, và con cũng thức luôn. Điều đó có ý nghĩa gì không chú Tibu?
Hiện  tượng thả lỏng tâm thức để cho nó muốn làm gì thì làm lại là một sai lầm.
Khi tâm nó đã có thể thấy đề mục vài lần mà con không/quên/mất hứng... không thèm tập mà chỉ để tâm khơi khơi, không có mục đích gì hết thì hiện tượng Cận Định liền xảy ra
Những cảnh giới thấp sẽ tự động xuất hiện. Tạo nên những cảnh vật tự động xuất hiện không rõ nguyên nhân.
Từ đó công phu bị trì trệ.
Trích dẫn
Con mong chú Tibu và các bạn chỉ dẫn chi tiết cho con tập đúng và nhanh tinh tấn. Con cảm ơn chú Tibu và các bạn nhiều ạ.

vuthuha832016
Tập ngon lành như vậy cũng là một điềm hiếm thấy... trên HSTD.
Nguyên tắc chính là bắt cái tâm của mình làm theo ý của mình. Không cho cái tình trạng nhắm mắt để đó... Mà nên bắt cái tâm của mình làm theo ý của mình.
Logged
vuthuha382016
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 17



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuthuha382016
Trả lời #2 vào lúc: 26-03-2016, 11:35 PM

Chú Tibu ơi, con cảm ơn chú Tibu thật nhiều!
Con vui lắm, vì chú trả lời con rất nhanh và rõ ràng cho con hiểu.
Chú còn khen con nữa, khiến con càng có động lực luyện tập hơn. Hihi...
Thú thật là mấy hôm con quán không ra chấm đỏ, nên oải và tự cho mình nghỉ ngơi.
Giờ con hiểu những Cận Định đó sẽ làm cho cung phu bị trì trệ.
Con sẽ chăm chỉ luyện tập nhiều hơn, bắt cái tâm của mình làm theo ý của mình, chú Tibu ạ.

Bạn của con KCBT có dặn con: nhớ giữ 70% sức thôi. Con chưa hiểu lắm. Con nhờ chú Tibu hướng dẫn rõ hơn phần này cho con với.

À, con còn 2 trải nghiệm nữa mà hôm qua quên không viết ra cho chú Tibu:
1/ Có 1 lần, khi vào thiền quán chấm đỏ sâu, con còn ngửi thấy mùi hương, là mùi hương nhang thắp ý, nhưng nặng hơn 1 chút.
2/ Có 1 lần thiền quán chấm đỏ, ban đầu con thấy gai gai người, càng vào sâu càng thấy người nóng lên, cảm thấy có mồ hôi toát ra nữa.
Hai trải nghiệm đó có đúng hướng không chú Tibu? Để con còn điều chỉnh ạ.

Con cảm ơn chú Tibu rất nhiều.

P/s: sao chú Ti-bu không lấy tên là Bu-ti cho dễ đọc nhỉ?!  Grin Grin Grin
Logged
vuthuha382016
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 17



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuthuha382016
Trả lời #3 vào lúc: 01-04-2016, 12:14 AM

Con chào chú Tibu,

Hơn nửa tháng trước, con hay ngồi thiền quán chấm đỏ.
Tuần này con chuyển qua nằm thiền, thấy không tiến triển gì, ngoài 2 trải nghiệm:
- người tê tê, rần rật và rung lắc nhẹ khi vào thiền sâu.
- từng đợt năng lượng đi vào người rất rõ, đặc biệt qua hai lòng bàn tay.

Bạn KCBT nói, mới tập như con nên ngồi thiền, vì nằm sẽ dễ bị ngủ quên. Con quay lại ngồi thiền.

Tối qua, con áp dụng kỹ thuật "cho hệ thần kinh của con nhận biết chấm đỏ là như thế nào" theo audio "những cái thấy trong khi tập1" - HSTD. Con làm như sau:
- Lấy cái đèn Thái cực màu đỏ trên bàn thờ xuống, đặt đúng tầm nhìn, chiếu thẳng vào mặt con.
- Nhìn vào đèn, rồi khép dần mắt lại. Niệm A Di Đà Phật khi mắt đã nhắm hẳn
- Thấy luôn chấm đỏ rất sáng, to như hòn bi ở ngay nơi con tập trung nhìn vào, xung quanh là nền vàng hơi da cam.
- Chấm đỏ đó cứ đứng yên (khoảng 15 giây), từng vầng hào quang lan ra xung quanh, khiến con ngỡ ngàng và không tin là mình làm được. Con nghĩ đó là ảo giác và quyết định mở mắt ra, làm lại xem sao. Con làm lại 3-4 lần theo các bước trên, nhưng chấm đỏ không ra nữa. Con không hiểu tại sao, chú Tibu xem giúp con với ạ.
- Buổi thiền tối qua con ngồi được hơn 1 tiếng rưỡi

Tối qua là lần thứ 3 con nhìn thấy chấm đỏ, tuy ở các mức khác nhau (3D, 2D, nửa 2D - 3D). Cả 3 lần con đều có chung 1 cảm giác: ngày hôm sau người con cứ lâng lâng, như không phải là người thật của con.

Chủ nhật tuần trước, lúc 2h chiều, con tranh thủ thiền quán chấm đỏ (20') trong khi đợi đón nhóc của con học, dưới 1 gốc cây trong sân trường. Con nhìn thấy một đốm màu da cam sậm, có dấu chấm đen ở giữa rất rõ y như dấu chấm câu, ở ngay tầm nhìn 1 xải tay, xung quang đốm đó là màu da cam rực rỡ. Con giữ được nó đứng yên rất lâu. Con ước gì cái chấm đen ở giữa đó là chấm đỏ thì hay quá chú Tibu! Grin

Chú Tibu xem giúp con các trải nghiệm đó thế nào? Có đi đúng hướng không chú Tibu? Con cần phải điều chỉnh gì không ạ?
 
Con cảm ơn chú Tibu thật nhiều.

P/s: Con đã hiểu tập 70% sức là như thế nào rồi, chú Tibu ạ. Con nghe từ audio "những cái thấy trong khi tập" - HSTD.
« Sửa lần cuối: 01-04-2016, 12:32 AM gửi bởi vuthuha382016 »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 01-04-2016, 01:52 PM

Con chào chú Tibu,

Hơn nửa tháng trước, con hay ngồi thiền quán chấm đỏ.
Tuần này con chuyển qua nằm thiền, thấy không tiến triển gì, ngoài 2 trải nghiệm:
- người tê tê, rần rật và rung lắc nhẹ khi vào thiền sâu.
- từng đợt năng lượng đi vào người rất rõ, đặc biệt qua hai lòng bàn tay.
Cận Định.
Trích dẫn
Bạn KCBT nói, mới tập như con nên ngồi thiền, vì nằm sẽ dễ bị ngủ quên. Con quay lại ngồi thiền.

Tối qua, con áp dụng kỹ thuật "cho hệ thần kinh của con nhận biết chấm đỏ là như thế nào" theo audio "những cái thấy trong khi tập1" - HSTD. Con làm như sau:
- Lấy cái đèn Thái cực màu đỏ trên bàn thờ xuống, đặt đúng tầm nhìn, chiếu thẳng vào mặt con.
- Nhìn vào đèn, rồi khép dần mắt lại. Niệm A Di Đà Phật khi mắt đã nhắm hẳn
- Thấy luôn chấm đỏ rất sáng, to như hòn bi ở ngay nơi con tập trung nhìn vào, xung quanh là nền vàng hơi da cam.
Đây là sự lưu ảnh trong võng mô.
Trích dẫn
- Chấm đỏ đó cứ đứng yên (khoảng 15 giây), từng vầng hào quang lan ra xung quanh, khiến con ngỡ ngàng và không tin là mình làm được. Con nghĩ đó là ảo giác và quyết định mở mắt ra, làm lại xem sao. Con làm lại 3-4 lần theo các bước trên, nhưng chấm đỏ không ra nữa. Con không hiểu tại sao, chú Tibu xem giúp con với ạ.
Vừa rồi do nhìn lâu vào cái đèn nên võng mô ghi nhận hình ảnh này (gọi là sự lưu ảnh trong võng mô) cho nên con làm hoài không được là vậy đó.
Trích dẫn
- Buổi thiền tối qua con ngồi được hơn 1 tiếng rưỡi
Thời gian không cần thiết lắm đâu, ăn nhằm là làm được cái gì thôi.
Trích dẫn

Tối qua là lần thứ 3 con nhìn thấy chấm đỏ, tuy ở các mức khác nhau (3D, 2D, nửa 2D - 3D). Cả 3 lần con đều có chung 1 cảm giác: ngày hôm sau người con cứ lâng lâng, như không phải là người thật của con.
Hể mà đề mục ra 3d thì hiện tượng lâng lâng xuất hiện và cái này gọi là "khinh an" hay là nhẹ nhàng đó
Trích dẫn
Chủ nhật tuần trước, lúc 2h chiều, con tranh thủ thiền quán chấm đỏ (20') trong khi đợi đón nhóc của con học, dưới 1 gốc cây trong sân trường. Con nhìn thấy một đốm màu da cam sậm, có dấu chấm đen ở giữa rất rõ y như dấu chấm câu, ở ngay tầm nhìn 1 xải tay, xung quang đốm đó là màu da cam rực rỡ. Con giữ được nó đứng yên rất lâu. Con ước gì cái chấm đen ở giữa đó là chấm đỏ thì hay quá chú Tibu! Grin
Nguyên tắc tu hành là: bắt cái tâm của mình làm theo ý của mình. Có nghĩa là bài tập là chấm đỏ. Nếu không phải thì bỏ.
Trích dẫn
Chú Tibu xem giúp con các trải nghiệm đó thế nào? Có đi đúng hướng không chú Tibu? Con cần phải điều chỉnh gì không ạ?
 
Con cảm ơn chú Tibu thật nhiều.

P/s: Con đã hiểu tập 70% sức là như thế nào rồi, chú Tibu ạ. Con nghe từ audio "những cái thấy trong khi tập" - HSTD.
Nó giống như sự chớp tắt của đèn huỳnh quang.

Đề mục chớp tắt một hồi thì rồi nó cũng sẽ sáng luôn.
Logged
vuthuha382016
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 17



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuthuha382016
Trả lời #5 vào lúc: 04-04-2016, 01:58 AM

Con cảm ơn chú Tibu rất nhiều!

Con được tiếp sức khi đọc trả lời của chú Tibu, lòng tràn đầy hứng khởi để thực hành thiền.
Con ghi lòng lời chú Tibu dặn: "Nguyên tắc tu hành là: bắt cái tâm của mình làm theo ý của mình."
Con tập trung thực hành nhiều hơn, để đề mục sẽ sáng luôn, không còn chớp tắt nữa.

Con cảm ơn chú Tibu ạ!

 
Logged
p4
Thành viên


Bài viết: 417



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: p4
Trả lời #6 vào lúc: 04-04-2016, 05:27 AM

Nếu hiểu niệm Phật quán chấm đỏ là thiền thì không hợp lý. Ông thầy thường nói là người niệm Phật có cái lợi thế là niềm tin, và cái đề mục chấm đỏ nó lại theo kiểu lợi dụng cái lực của luồng quay về đảnh của Phật. Ý là chữ nghĩa là thế, hihi cố gắng theo sát cái cuốn hướng dẫn thực hành Tịnh Độ. hihi. Vài dòng góp vui.
Logged
vuthuha382016
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 17



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuthuha382016
Trả lời #7 vào lúc: 24-04-2016, 03:28 AM

Mình cảm ơn bạn @p4 nhiều nhé. Mình là thành viên mới toe, còn ngô nghê lắm.
Rất mong bạn @p4 và các bạn đi trước trên HSTD chỉ dẫn và góp ý giúp mình, để mình nhanh tinh tấn.



Logged
KCBT
Thành viên


Bài viết: 76



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KCBT
Trả lời #8 vào lúc: 25-04-2016, 02:19 AM

Mình cảm ơn bạn @p4 nhiều nhé. Mình là thành viên mới toe, còn ngô nghê lắm.
Rất mong bạn @p4 và các bạn đi trước trên HSTD chỉ dẫn và góp ý giúp mình, để mình nhanh tinh tấn.




Chúc mừng chị VTH đã đến với ngôi chùa Giời. Các Đạo Hữu cùng pháp môn Chấm Đỏ với chị sẽ chia sẻ dần.
Logged
vuthuha382016
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 17



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuthuha382016
Trả lời #9 vào lúc: 30-04-2016, 03:23 AM

Con chào chú Tibu!

Mấy tuần qua, con bận công việc quá, tu tập và báo cáo với chú bị gián đoạn. Giờ đươc nghỉ dài ngày, con xin viết ra đây những trải nghiệm con có được trong khi thiền quán chấm đỏ ở tháng 4, nhờ chú Tibu và các bạn kiểm tra giúp con với ạ.

1/ Tuần đầu/ tháng 4: con thấy câu niệm của sâu hơn và có lực hơn. Khi con đẩy mạnh niệm thì thấy đau đầu và đầu bị đảo. Lúc đó, không gian trước mặt con là những cuộn tròn màu vàng lửa; khi thì cuộn tròn to ra rồi thu nhỏ lại xa tắp; khi thì xoáy vòng tròn chôn ốc. Con muốn hỏi chú Tibu: sao con bị đau đầu? và những cuộn tròn vàng lửa đó có ý nghĩ gì ạ?

2/ Tuần thứ 2/ tháng 4: con liên tục ngửi thấy mùi giống mùi hương trầm nhưng nặng hơn mùi đó, rất rõ chú Tibu ạ. Sau khi mùi đó hết thì con thấy loáng thoáng chấm đỏ 2D hiện ra. Chấm đỏ không ở lại lâu, chỉ vài giây thì mất tiêu. Nó xuất hiện 2-3 lần trong mỗi lần ngồi quán chấm đỏ. Con muốn hỏi chú Tibu: mùi đó ở đâu ra và có nói lên cái gì không chú? Có phải cứ sau khi ngửi thấy mùi thì sẽ nhìn thấy chấm đỏ không ạ?

3/ Tuần thứ 3/ tháng 4: tuần này con đi công tác Thái lan. Ở trên máy bay, con chót ăn mặn trong khi lịch của con là ăn chay. Thế là con liền xám hối, con niệm "Nam môt cầu xám hối Bồ tát ma ha tát" nhiều lần. Rồi con nhắm mắt lại, niệm A di đà phật. Con thấy chấm đỏ hiện ra luôn trước mắt con, to và chưa được nét lắm. Chấm đỏ đứng yên như vậy chú Tibu ạ. Con muốn hỏi chú: Có phải khi mình xám hối thì sẽ dễ quán được chấm đỏ không chú Tibu?

4/ Tuần thứ 4/ tháng 4: Theo lời khuyên của  bạn KCBT, rằng tập Vạn Thắng Công sẽ hỗ trợ tốt cho việc quán chấm đỏ. Con tập VTC được một tuần. Sáng qua, con có một trạng thái rất lạ: Con tập VTC hơn 10' thì thấy người nhẹ bẫng như không có trọng lượng. Con vung tay hay xoay người đều thấy nhẹ như bấc, chỉ cảm nhận được đôi chân là bám trên mặt đất thôi. Tập VTC 20' thì con nghỉ ngơi, tắm mát. Sau đó con vào thiền quán chấm đỏ. Con nhập thiền rất nhanh và đi vào một trạng thái lạ lắm, con chưa gặp bao giờ, rất khó tả. Con muốn hỏi chú Tibu: có phải tập VTC đến một lúc nào đó sẽ thêm lực cho mình đi nhanh đến đích không?

5/ Con được bạn KCBT tặng cái còng lưỡng kim. Khi nhận nó, nó đen xì xì, con càng đeo càng sáng choang Shocked Lúc chưa có còng, con thiền hay nhìn thấy cảnh nọ cảnh kia. Từ khi có còng, con không còn thấy cận định nữa, chỉ là những mảng mầu: đen, vàng lửa, đỏ... lúc tĩnh, lúc chuyển động mà thôi. Nó giúp con nhanh tinh tấn trong khi tu tập phải không chú Tibu?

Chú Tibu giúp con các câu hỏi trên với ạ, và xem giúp con các trải nghiệm có đi đúng hướng không chú. Cần phải điều chỉnh gì, chú chỉ giúp con nha. Con cảm ơn chú Tibu rất nhiều.
Logged
vuthuha382016
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 17



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuthuha382016
Trả lời #10 vào lúc: 11-05-2016, 04:33 AM

Chú Tibu ơi,

Chú có khỏe không chú Tibu? Con ngóng chú kiểm tra thực hành cho con, mà mãi không thấy. Con có hỏi bạn KCBT, bạn ý nói, có thể chú bị ốm. Con lo cho chú quá. Chú nhanh bình phục nha chú.

Tuần rồi, con có những trải nghiệm sau, chú xem giúp con:
- Con mơ thấy rồng: con đi trong một công viên rộng lớn, có hồ và những bãi cỏ xanh mướt. Nhìn bên phải của con, có dãy núi và mây trắng, xanh đan xen, xuất hiện một con rồng rất to, con chỉ nhìn thấy đầu và một phần thân của nó thôi. Nó lắc lư cái đầu, rồi uốn lên uốn xuống như làn sóng, cứ thế được một lúc thì nó đi. Lúc nó quay đi, con còn nhìn thấy rõ cái đuôi và 2 cái chân ngắn cũn của nó nữa. Nó to khủng khiếp, con chưa nhìn thấy con nào to như nó cả.
- Sáng hôm nọ, sau khi tập VTC, con vào thiền. Khi vào sâu, con thấy cái chấm đỏ rất đẹp trên nền đen kịt. Nhưng nó cứ xuất hiện vài giây, rồi đi mất. Cứ như thế 3-4 lần được rồi mất. Con chưa giữ nó đứng yên được, chú Tibu ạ. Nhưng hôm đó, còng của con sáng choang. Con rất ngạc nhiên!
- Có 1 lần, vào lúc 12h đêm, con lên sân thượng tập VTC. Con tập được một lúc thì tự nhiên thấy gai người, nổi da gà toàn thân rất ghê. Bị như thế khoảng 2' thì hết. Lúc bị gai người con vẫn tập bình thường chú Tibu ạ, con tập buổi đó 15'. Chú xem giúp con, vì sao con lại bị gai người như vậy?
- Con thấy, các buổi thiền quán chấm đỏ không giống nhau. Mỗi buổi một kiểu, một trải nghiệm khác, như những cung bậc của cảm xúc vậy. Có lần thì nhập thiền rất nhanh, có lần ngồi mãi cả tiếng đồng hồ vẫn hời hời bên ngoài. Có lần thì gặp chấm đỏ, có lần thì chả thấy nó đâu... Nhưng tóm lại, chấm đỏ của con vẫn cứ cắc bụp, chưa ăn thua gì. Nhiều lúc con thấy nản, muốn bỏ cuộc, nhưng bạn KCBT rất khéo động viên, lên dây cót cho con để con lại chạy tiếp! hihi...

Con mong chú Tibu khỏe, thật khỏe, để quán chiếu cho con và các bạn trong HSTĐ, giúp cho chúng con có tinh thần để tu tập nhanh tinh tấn. Con cảm ơn chú Tibu nhiều ạ.
« Sửa lần cuối: 13-05-2016, 01:13 AM gửi bởi vuthuha382016 »
Logged
vuthuha382016
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 17



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuthuha382016
Trả lời #11 vào lúc: 14-12-2016, 04:32 AM

Con chào chú Tibu!

Con tập quán chấm đỏ phập phù quá chú Tibu ơi, cảm thấy chấm đỏ rất gần mà lại rất xa. Chắc tại con ngắt quãng vì phải đi công tác nhiều, nên nó thành ra vậy. Con thấy quá trình tập của mình như hình Sin, lúc lên lúc xuống. Đang lên thì nghỉ vì đi công tác. Lúc về tập lại như chưa từng lên trình! Thế nên gần chục tháng nay, con cứ mốt hai mốt tại chỗ Cry

Con có những trải nghiệm nổi bật như sau, chú Tibu xem giúp con với ạ:

1. Tối ngày rằm tháng 5, con ngồi thiền quán chấm đỏ, nhưng lại thấy nhiều mặt trăng hình bầu dục, cái nọ nối cái kia, trắng sáng một vùng trời, rơi xuống như mưa trăng. Shocked Những cái rơi xuống thì thu nhỏ và biến mất, cái to ở trên lại rơi kế tiếp theo, mấy cái cùng đợt, lấp lánh như dát bạc, được một lúc thì hết. Quán cái "lọ" thì ra cái "chai", hôm đó không có cái chấm đỏ nào, chú Tibu ạ!  Cry

2. Trước rằm tháng 7 âm, con có đi ăn với các bạn cấp 3, ăn đồ Nhật (hải sản lạnh và sống) và uống men Mơ Nhật. Rồi con nhắc tên một người bạn học cùng đã mất vài lần, ngay sau đó con thấy người lạnh dần, mặt tái mét rồi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Các bạn vội xoa bóp và cho uống nước gừng nóng, con tỉnh và mặt mũi hồng hào trở lại. Tỉnh được tý thì bị lại. Con nói các bạn đưa con về công ty. Khi đến thang máy công ty thì con thấy mờ dần và ngạt thở, chỉ kịp nói: "Mình bị lại các cậu ơi" rồi sỉu hẳn, không biết gì. Các bạn nói mặt con xanh lét, người nặng như chì, khênh mãi mới vào được phòng họp. Con nằm một lúc thì tỉnh, sức khỏe lại bình thường. Con bị làm sao vậy chú Tibu? Có phải người bạn đã mất của con tấn công con không ạ? Nếu đúng thì con phải làm gì khi bị rơi vào tình huống đó? Chú chỉ cho con cách phòng và chống với. Vì con cảm nhận rất rõ nó đến như thế nào qua cơ thể và hơi thở. Con sợ lắm lắm!

3. Trong một lần ngồi thiền quán chấm đỏ, con thấy một vùng vàng rực rồi chuyển sang đỏ da cam, khuôn mặt đức Phật hiện ra, một khuôn mặt của Phật rất đặc trưng mà con hay nhìn thấy ở chùa hay các tấm ảnh Phật. Con thấy rõ đôi mắt dài ngang, lông mày mỏng cong hình trăng khuyết, sống mũi cao, khuôn mặt vàng, hiện ra vào giây thì bị mây bay qua che mất. Rồi lại hiện ra vài giây nữa. Cứ thế 3 lần thì mây che hẳn. Mà con chỉ nhìn thấy khuôn mặt thôi, không thấy gì nhiều hơn thế. Hôm đó con thấy thân tâm an lạc, cứ lâng lâng chú Tibu ạ. Có phải Phật ghé thăm con thật không chú Tibu? Shocked  Ngày hôm sau con thiền thấy mình tới một nơi phong cảnh rất đẹp, ánh nắng lấp lánh dưới những tán cây như dát vàng. Mọi người cười nói vui vẻ. Cảnh đẹp lung linh. Như trong phim 4D, rõ và nét căng, đẹp lắm chú Tibu ơi. Được một lúc thì hết. Những ngày đó, con gặp chấm đỏ mấy lần. Rồi con đi công tác Dubai 1 tuần, giờ về tập lại như con số 0! Grin

4. Dạo này con cảm nhận năng lượng/ luồng khí của mình rõ lắm: lúc vui thì có một luồng năng lượng/ luồng khí ngập tràn từ dưới lên trên như bốc người mình lên cao, lúc có cảm xúc tiêu cực thì nguồn năng lượng/ luồng khí đó chạy dọc từ trên xuống dưới, người nhụt đi như nhụt hơi. Con cũng cảm nhận được năng lượng của người tốt và người xấu khi gần họ. Người xấu cho dù có tươi cười đon đả với với, nhưng con vẫn thấy năng lượng xấu của họ ảnh hưởng tới năng lượng của mình. Bây giờ con rất sợ đến những chỗ cãi nhau, gần người cáu gắt hay người xấu, họ cứ kéo tụt năng lượng của mình như xuống dốc ý, chú Tibu ạ. Con phải làm gì với tình trạng này chú Tibu?

Cuối năm, công việc rảnh rang, nên con chăm chỉ tập quán chấm đỏ rồi chú Tibu ạ.
Con có một đặc điểm rất đặc biệt: học trực chỉ rất nhanh. Nên con xin được bày tỏ nguyện vọng với chú Tibu thế này: chú cho con tới học trực tiếp một người đã thành công quán chấm đỏ, con sẽ đến học ở đó cho tới khi quán được chấm đỏ 3D thì con về. Xa mấy con cũng đi, khó mấy con cũng vượt qua được. Con có một nền tảng rất tốt: giữ giới, nói thật, có hiếu với bố mẹ và con có niềm tin vào pháp môn tịch độ, vào quán chấm đỏ. Con tha thiết mong chú xem xét mong mỏi này của con. Vì con nghĩ: khi con tách hẳn công việc ra, con sẽ công phu liên tục, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của người thầy cùng tha lực của họ, con sẽ nhanh tinh tấn. Con sợ cứ tập như con đang tập, con sai chỗ nào mà không biết, lâu dần thành thói quen, khó sửa và chẳng đi tới đích được. Con xin cảm ơn chú Tibu rất nhiều.

Con mong hồi âm của chú Tibu lắm lắm!




Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 14-12-2016, 12:14 PM

Con chào chú Tibu!

Con tập quán chấm đỏ phập phù quá chú Tibu ơi, cảm thấy chấm đỏ rất gần mà lại rất xa. Chắc tại con ngắt quãng vì phải đi công tác nhiều, nên nó thành ra vậy. Con thấy quá trình tập của mình như hình Sin, lúc lên lúc xuống. Đang lên thì nghỉ vì đi công tác. Lúc về tập lại như chưa từng lên trình! Thế nên gần chục tháng nay, con cứ mốt hai mốt tại chỗ :'(

Con có những trải nghiệm nổi bật như sau, chú Tibu xem giúp con với ạ:

1. Tối ngày rằm tháng 5, con ngồi thiền quán chấm đỏ, nhưng lại thấy nhiều mặt trăng hình bầu dục, cái nọ nối cái kia, trắng sáng một vùng trời, rơi xuống như mưa trăng. Shocked Những cái rơi xuống thì thu nhỏ và biến mất, cái to ở trên lại rơi kế tiếp theo, mấy cái cùng đợt, lấp lánh như dát bạc, được một lúc thì hết. Quán cái "lọ" thì ra cái "chai", hôm đó không có cái chấm đỏ nào, chú Tibu ạ!  :'(
Hiện tượng này rất thường xảy ra do tâm ở Cận Định, chuyện "chai lọ"lại có nằm ở đây:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924
Trích dẫn
2. Trước rằm tháng 7 âm, con có đi ăn với các bạn cấp 3, ăn đồ Nhật (hải sản lạnh và sống) và uống men Mơ Nhật. Rồi con nhắc tên một người bạn học cùng đã mất vài lần, ngay sau đó con thấy người lạnh dần, mặt tái mét rồi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Các bạn vội xoa bóp và cho uống nước gừng nóng, con tỉnh và mặt mũi hồng hào trở lại. Tỉnh được tý thì bị lại. Con nói các bạn đưa con về công ty. Khi đến thang máy công ty thì con thấy mờ dần và ngạt thở, chỉ kịp nói: "Mình bị lại các cậu ơi" rồi sỉu hẳn, không biết gì. Các bạn nói mặt con xanh lét, người nặng như chì, khênh mãi mới vào được phòng họp. Con nằm một lúc thì tỉnh, sức khỏe lại bình thường. Con bị làm sao vậy chú Tibu? Có phải người bạn đã mất của con tấn công con không ạ? Nếu đúng thì con phải làm gì khi bị rơi vào tình huống đó? Chú chỉ cho con cách phòng và chống với. Vì con cảm nhận rất rõ nó đến như thế nào qua cơ thể và hơi thở. Con sợ lắm lắm!
Trúng gió, do ăn của lạ vào, rồi nói chuyện có thật nên:
 
Thay vì máu tập trung vào bao tử để tiêu hóa thức ăn.
Nó lại lao lên óc để cung cấp năng lượng để nói lên chuyện có thật!

Vậy là bao tử, do bị bỏ quên nên nó làm reo,  nên tình trạng trúng gió.

Lạ một cái là chung quanh con... chừng đó người mà lại "Không có ai biết CẠO GIÓ"! Một phong tục rất A Đông!
Cũng còn phước báu là con chưa đi chơi luôn!
Trích dẫn
3. Trong một lần ngồi thiền quán chấm đỏ, con thấy một vùng vàng rực rồi chuyển sang đỏ da cam, khuôn mặt đức Phật hiện ra, một khuôn mặt của Phật rất đặc trưng mà con hay nhìn thấy ở chùa hay các tấm ảnh Phật. Con thấy rõ đôi mắt dài ngang, lông mày mỏng cong hình trăng khuyết, sống mũi cao, khuôn mặt vàng, hiện ra vào giây thì bị mây bay qua che mất. Rồi lại hiện ra vài giây nữa. Cứ thế 3 lần thì mây che hẳn. Mà con chỉ nhìn thấy khuôn mặt thôi, không thấy gì nhiều hơn thế. Hôm đó con thấy thân tâm an lạc, cứ lâng lâng chú Tibu ạ. Có phải Phật ghé thăm con thật không chú Tibu? Shocked
Không phải.Vì đây chỉ là một dạng đặc biệt của Cận Định đó con.
 
Khi hiện ra đúng cách, nó có thứ tự rất là đặc biệt của nó.
Không phải một cái ào như trên đâu con.

Tuy nhiên đây cũng là một tình trạng của tâm đã thanh tịnh tý xíu cho nên... đầu óc nó được nghỉ phép, nên nó vui... vậy thôi.
Trích dẫn
 Ngày hôm sau con thiền thấy mình tới một nơi phong cảnh rất đẹp, ánh nắng lấp lánh dưới những tán cây như dát vàng. Mọi người cười nói vui vẻ. Cảnh đẹp lung linh. Như trong phim 4D, rõ và nét căng, đẹp lắm chú Tibu ơi. Được một lúc thì hết.
Cũng chỉ là Cận Định kèm theo một tý xíu thanh tịnh.
Trích dẫn
Những ngày đó, con gặp chấm đỏ mấy lần.
Thì cũng an ủi.
Trích dẫn
Rồi con đi công tác Dubai 1 tuần, giờ về tập lại như con số 0! Grin
 Grin Grin Grin Thì có việc thì cứ đi. Sau này lại đến lúc: ĐẾN GIỜ THÌ PHẢI ĐI! nó ghê rợn hơn hay là không! Là do ở những buổi tập tành của mình mà thôi.

Đã thấy được dài dài Đức Phật theo ý của con thì "CUỘC RA ĐI không có gì là đáng sợ"

Nhưng chưa thấy được Ngài... thì CUỘC RA ĐI này lại lung tung, bạ đâu ghé đó, vui đâu chúc đó!!! Như hiện nay con đang bị.
[
Trích dẫn
4. Dạo này con cảm nhận năng lượng/ luồng khí của mình rõ lắm: lúc vui thì có một luồng năng lượng/ luồng khí ngập tràn từ dưới lên trên như bốc người mình lên cao, lúc có cảm xúc tiêu cực thì nguồn năng lượng/ luồng khí đó chạy dọc từ trên xuống dưới, người nhụt đi như nhụt hơi. Con cũng cảm nhận được năng lượng của người tốt và người xấu khi gần họ. Người xấu cho dù có tươi cười đon đả với với, nhưng con vẫn thấy năng lượng xấu của họ ảnh hưởng tới năng lượng của mình. Bây giờ con rất sợ đến những chỗ cãi nhau, gần người cáu gắt hay người xấu, họ cứ kéo tụt năng lượng của mình như xuống dốc ý, chú Tibu ạ. Con phải làm gì với tình trạng này chú Tibu?
1. Tránh xa chừng nào hay chừng đó thôi con.
2. Nếu có vào chỗ đó thì tập trung vào sự ra vào của hơi thở để ờ Cận Định và né được nhiều thứ ở trên.
Trích dẫn
Cuối năm, công việc rảnh rang, nên con chăm chỉ tập quán chấm đỏ rồi chú Tibu ạ.
Con có một đặc điểm rất đặc biệt: học trực chỉ rất nhanh. Nên con xin được bày tỏ nguyện vọng với chú Tibu thế này: chú cho con tới học trực tiếp một người đã thành công quán chấm đỏ, con sẽ đến học ở đó cho tới khi quán được chấm đỏ 3D thì con về.

Xa mấy con cũng đi, khó mấy con cũng vượt qua được. Con có một nền tảng rất tốt: giữ giới, nói thật, có hiếu với bố mẹ và con có niềm tin vào pháp môn tịnh độ, vào quán chấm đỏ.
Lập tâm tập như vậy là rất là mạnh mẻ, và trong sáng. Grin Grin Grin
Trích dẫn
Con tha thiết mong chú xem xét mong mỏi này của con. Vì con nghĩ: khi con tách hẳn công việc ra, con sẽ công phu liên tục, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của người thầy cùng tha lực của họ, con sẽ nhanh tinh tấn. Con sợ cứ tập như con đang tập, con sai chỗ nào mà không biết, lâu dần thành thói quen, khó sửa và chẳng đi tới đích được. Con xin cảm ơn chú Tibu rất nhiều.
Con mong hồi âm của chú Tibu lắm lắm!
Không biết nói gì hơn:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=15303.msg54452#msg54452
=================
TÁO BẠO:
Hoặc là con tìm ra một người yêu của con, và người yêu đó lại có nghề thì con yên tâm công tác!
Cứ việc vác xác tới nhà người yêu và tập chí cốt là chuyện gì mà chẳng xong? Nên nhớ là lo tập thôi đó nghe! Grin Grin Grin

Coi vậy chớ trên HSTD cũng được mấy cặp rồi đó chớ!
« Sửa lần cuối: 14-12-2016, 12:54 PM gửi bởi Tibu »
Logged
Dieu Nguyen
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 57



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Nguyen
Trả lời #13 vào lúc: 14-12-2016, 09:38 PM

Thầy nói là: Nên nhớ là lo tập thôi đó nghe!
hay quá đi, hehe Grin Grin Grin
Logged
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
Trả lời #14 vào lúc: 15-12-2016, 11:03 AM

Chị ấy có gia đình rồi ạ.   Grin

chị Hà có nhắn tin riêng, câu trả lời của con cũng tương tự: là cận định.  Nói thêm một chút: hiện tượng nóng lạnh là do trc khi tập hstd, chị có tham gia khí công mở luân xa nên khi vào thiền mới có hiện tượng cơ thể bị thay đổi nhiệt như vậy. Lúc ấy quay lại hơi thở và không để ý đến hiện tượng đó nữa thì nó hết thôi.  He he
« Sửa lần cuối: 15-12-2016, 11:13 AM gửi bởi brightmoon00 »
Logged
vuthuha382016
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 17



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuthuha382016
Trả lời #15 vào lúc: 15-12-2016, 10:12 PM

Chị ấy có gia đình rồi ạ.   Grin

chị Hà có nhắn tin riêng, câu trả lời của con cũng tương tự: là cận định.  Nói thêm một chút: hiện tượng nóng lạnh là do trc khi tập hstd, chị có tham gia khí công mở luân xa nên khi vào thiền mới có hiện tượng cơ thể bị thay đổi nhiệt như vậy. Lúc ấy quay lại hơi thở và không để ý đến hiện tượng đó nữa thì nó hết thôi.  He he

Chị cảm ơn Moon iu nhiều nhé. Những chia sẻ và hướng dẫn của Moon vô cùng hữu ích với chị. Trong lòng biết ơn Moon lắm lắm.
Logged
vuthuha382016
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 17



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuthuha382016
Trả lời #16 vào lúc: 16-12-2016, 12:41 AM

Chú Tibu ơi,

Con vui lắm khi nhận được hồi âm của chú, con đọc đi đọc lại những gì chú viết cho con từ hôm qua đến giờ. Nhưng có đoạn này, con vô minh không hiểu, nên muốn nhờ chú chỉ bảo rõ hơn cho con.

Con cảm ơn chú Tibu rất nhiều!

=================
TÁO BẠO:
Hoặc là con tìm ra một người yêu của con, và người yêu đó lại có nghề thì con yên tâm công tác!
Cứ việc vác xác tới nhà người yêu và tập chí cốt là chuyện gì mà chẳng xong? Nên nhớ là lo tập thôi đó nghe! Grin Grin Grin

Coi vậy chớ trên HSTD cũng được mấy cặp rồi đó chớ!
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #17 vào lúc: 16-12-2016, 08:56 AM

@vuthuha:

Thì Ông Thầy nghĩ chị chưa có người yêu (chồng), nên Thầy cho ý kiến vậy thôi. HSTD có cách khác mà mấy ace khác vẫn làm hàng ngày, đó là tác ý tập chung với Thầy, Nhí, Tu Sĩ Gạo Cội. Chị nghĩ tới Mun mà nhắn tin cho Mun là cũng có nhân duyên rồi, cứ canh giờ Mun tập là tác ý tập chung thôi. Giống như mình nè, cứ nghĩ về Ông Thầy miết, như người yêu bé nhỏ  Grin Grin Grin của mình vậy, nên mỗi lần tập mình hay tác ý tập chung với người yêu thôi Grin Grin Grin

Nói vậy chớ không biết người yêu sáng nay kiểm tra huyết áp chưa Kiss Kiss Kiss Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 17-12-2016, 02:37 AM gửi bởi CáiGìRồiCũngSẽHết »
Logged
vuthuha382016
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 17



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuthuha382016
Trả lời #18 vào lúc: 19-12-2016, 01:45 AM

@CáiGìRồiCũngSẽHết:

Dạ, em cảm ơn anh CáiGìRồiCũngSẽHết đã chỉ cho em tác ý tập trung với Mun trong khi tập. Em thấy rất hay, anh CáiGìRồiCũngSẽHết ạ. Tks anh nhìu nhé!
Chúc anh và "người yêu bé nhỏ" của anh luôn mạnh khỏe và an lạc!
Logged
vuthuha382016
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 17



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuthuha382016
Trả lời #19 vào lúc: 04-01-2017, 04:30 AM

Chú Tibu ơi,

Mẹ chồng con (bước sang tuổi 83) ốm phải nhập viện, bị tràn dịch màng phổi và có u ở phổi. Con chăm mẹ chồng bằng tất cả tình yêu thương. Những ngày với bà trong bệnh viện, nhìn bà không thở được, yếu và gầy sọp đi rất nhanh, lòng con thấy thương bà vô cùng. Hàng ngày con đều thắp hương Ban Phật ở nhà, xin cho bà chóng khỏe và khỏi bệnh. Tất cả các điều kiện vật chất, ăn uống bồi bổ, thuốc thang gia đình con đã làm ở mức tốt nhất cho bà rồi.

Con muốn hỏi chú Tibu, dù con quán chưa ra chấm dỏ 3D, nhưng sau mỗi buổi quán, con hồi hướng cho bà thì có tác dụng không? (bài hồi hướng con đọc giống cuốn sách Hướng dẫn Tịch độ). Chú chỉ giúp con, với năng lực tu tập còn hạn chế như của con, thì con nên làm gì nữa để trợ giúp mẹ con qua được hạn này. Con rất mong chú Tibu chỉ dẫn con ạ.

Con cảm ơn chú Tibu rất nhiều.
« Sửa lần cuối: 04-01-2017, 08:24 PM gửi bởi vuthuha382016 »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #20 vào lúc: 03-02-2017, 11:03 AM

Chú Tibu ơi,

Mẹ chồng con (bước sang tuổi 83) ốm phải nhập viện, bị tràn dịch màng phổi và có u ở phổi. Con chăm mẹ chồng bằng tất cả tình yêu thương. Những ngày với bà trong bệnh viện, nhìn bà không thở được, yếu và gầy sọp đi rất nhanh, lòng con thấy thương bà vô cùng. Hàng ngày con đều thắp hương Ban Phật ở nhà, xin cho bà chóng khỏe và khỏi bệnh. Tất cả các điều kiện vật chất, ăn uống bồi bổ, thuốc thang gia đình con đã làm ở mức tốt nhất cho bà rồi.

Con muốn hỏi chú Tibu, dù con quán chưa ra chấm dỏ 3D, nhưng sau mỗi buổi quán, con hồi hướng cho bà thì có tác dụng không? (bài hồi hướng con đọc giống cuốn sách Hướng dẫn Tịch độ). Chú chỉ giúp con, với năng lực tu tập còn hạn chế như của con, thì con nên làm gì nữa để trợ giúp mẹ con qua được hạn này. Con rất mong chú Tibu chỉ dẫn con ạ.

Con cảm ơn chú Tibu rất nhiều.
Mình thua về kỹ thuật này nọ. Nhưng khi liều mạng, mình lại được cú "xuất thần", mà HSTD gọi là "Gấu Nó Rượt". Con cứ dợt hết mình. Được cái gì hay cái đó!
Logged
vuthuha382016
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 17



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuthuha382016
Trả lời #21 vào lúc: 06-02-2017, 01:31 AM

Con cảm ơn chú Tibu rất nhiều.
Trong gần 1 tháng từ khi viết bài hỏi chú và chờ chú trả lời, con cũng đã liều dợt hết mình đó chú! Grin Và thật kỳ lạ chú ơi, mẹ chồng của con tưởng như đã "đi" trước Tết, thế mà giờ đã khỏe lại rồi, u không thấy nữa, dịch cũng không còn, thở không cần máy ô xy, túc tắc đi lại trong nhà, tiếng nói có nội lực hơn, về nhà hôm 28 Tết rồi chú ạ. Con vui lắm, cả nhà cũng vui không tả được.

Con làm mấy việc như thế này chú xem giúp con:
0. Thuốc thang Tây y đầy đủ nhất, chế độ ăn theo thực đơn bác sỹ yêu cầu.
1. Chăm sóc mẹ với tinh thần vui vẻ, tràn đầy tình yêu thương rất chân thành.
2. Niệm Quán chấm đỏ liên tục sáng , tối và bất cứ lúc nào con rảnh rỗi, rồi hồi hướng công đức cho mẹ con
3. Hàng ngày thắp hương xin gia tiên và xin Phật gia hộ gia trì cho mẹ con chóng khỏi
4. Phóng sinh ở Chùa vào ngày 14 tháng Chạp (cuối năm) và tự phóng sinh ở gần nhà. Sau mỗi lần đều hồi hướng công đức cho mẹ con
5. Trợ duyên một phần nho nhỏ cho nhóm thiện nguyện "bếp cơm chay" nấu hơn 500 xuất cơm hàng tháng, phát miễn phí cho các bệnh viện K và u bướu, hồi hướng công đức đó cho mẹ con
6. Cuối năm lễ tạ và đầu năm đi lễ chùa, con đều xin cho mẹ chồng con khỏi bệnh

Trong quá trình con làm những điều trên, có 3 điều là lạ con kể chú nghe:
1. Vào buổi sáng thời gian đầu, cứ mỗi lần con xin ban Phật/ gia tiên cho mẹ con khỏi bệnh, sao con buồn ngủ thế không biết, con có cảm giác có thể lăn quay ra ngủ ngay được. Ngày qua ngày, cái sự buồn ngủ đó vơi dần đi, gần đến khi mẹ con về nhà thì hết hẳn. Con không lý giải được điều này.
2. Khi đem tâm nhờ nhà chùa phóng sinh giúp, con đến nhà chùa đóng cửa mất tiêu. Cổng tam quan to lừng lững khóa chặt, bên trong chùa sâu hun hút, tối om, không một bóng người. Con đi vòng quanh chùa để tìm cách vào mà không được. Con đứng giữa cổng, vái hai ngài hộ pháp hai bên rồi khấn vọng vào trong tam bảo. Được một lúc con thấy có ánh đèn quét ngoài sân. Con mừng quá gọi ầm lên, là một anh mặc áo mưa đội cái mũ như của thợ mỏ, ra quét sân. Hai anh em nói chuyện qua cái lỗ khóa vì cửa chùa vẫn đóng, con mừng quên cả mưa rét buốt. Anh nhận tiền của con cùng tờ giấy ghi họ tên mẹ chồng, nói sáng mai sẽ đưa lại cho Thầy mua sớm để cùng làm lễ. Con thấy mình may quá chú Tibu ạ.
3. Đợt mẹ con nguy kịch nhất, vào buổi sáng, con xin tổ tiên và Phật cho mẹ con khỏi. Xin xong, ngoài sân chim đua nhau hót. Đặc biệt có 2 con chim chào mào yếm trắng (con chưa thấy ở vườn bao giờ) đứng bên nhau hót líu lo, xung quanh vô số chim sẻ và chim ri (chim này thì thường xuyên có ở vườn nhà con) hót theo, hót một hồi cho đến khi hương tàn thì tất cả bay đi. Tự nhiên hôm đó con rất tin là mẹ con sẽ qua khỏi, sẽ về với bố chồng con và gia đình con.

Tứ thân phụ mẫu của con cũng đã già, toàn trên dưới 80 tuổi, như chuối chín trên cây, chẳng biết ngày nào rụng. Con mong mình nhanh tinh tấn, thủng màn vô minh, quán được chấm đỏ 3D. Chỉ còn cách miệt mài niệm quán chấm đỏ thôi! Đã có lúc con nghĩ mình sẽ sang Mỹ gặp chú Tibu. Nhưng rồi con lại nghĩ, nếu mình sang đó thì chỉ có mình đi, đâu hay bằng mời chú về Việt Nam có nhiều người được gặp chú hơn. Con mong ngày con đủ duyên lớn để được mời chú về Việt Nam lắm lắm.

Con cảm ơn chú Tibu nhiều nhiều. Con chúc chú Tibu sang năm Đinh Dậu, dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường!


Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #22 vào lúc: 04-03-2017, 01:41 PM

Con cảm ơn chú Tibu rất nhiều.
Trong gần 1 tháng từ khi viết bài hỏi chú và chờ chú trả lời, con cũng đã liều dợt hết mình đó chú! Grin Và thật kỳ lạ chú ơi, mẹ chồng của con tưởng như đã "đi" trước Tết, thế mà giờ đã khỏe lại rồi, u không thấy nữa, dịch cũng không còn, thở không cần máy ô xy, túc tắc đi lại trong nhà, tiếng nói có nội lực hơn, về nhà hôm 28 Tết rồi chú ạ. Con vui lắm, cả nhà cũng vui không tả được.

Con làm mấy việc như thế này chú xem giúp con:
0. Thuốc thang Tây y đầy đủ nhất, chế độ ăn theo thực đơn bác sỹ yêu cầu.
1. Chăm sóc mẹ với tinh thần vui vẻ, tràn đầy tình yêu thương rất chân thành.
2. Niệm Quán chấm đỏ liên tục sáng , tối và bất cứ lúc nào con rảnh rỗi, rồi hồi hướng công đức cho mẹ con
3. Hàng ngày thắp hương xin gia tiên và xin Phật gia hộ gia trì cho mẹ con chóng khỏi
4. Phóng sinh ở Chùa vào ngày 14 tháng Chạp (cuối năm) và tự phóng sinh ở gần nhà. Sau mỗi lần đều hồi hướng công đức cho mẹ con
5. Trợ duyên một phần nho nhỏ cho nhóm thiện nguyện "bếp cơm chay" nấu hơn 500 xuất cơm hàng tháng, phát miễn phí cho các bệnh viện K và u bướu, hồi hướng công đức đó cho mẹ con
6. Cuối năm lễ tạ và đầu năm đi lễ chùa, con đều xin cho mẹ chồng con khỏi bệnh

Trong quá trình con làm những điều trên, có 3 điều là lạ con kể chú nghe:
1. Vào buổi sáng thời gian đầu, cứ mỗi lần con xin ban Phật/ gia tiên cho mẹ con khỏi bệnh, sao con buồn ngủ thế không biết, con có cảm giác có thể lăn quay ra ngủ ngay được. Ngày qua ngày, cái sự buồn ngủ đó vơi dần đi, gần đến khi mẹ con về nhà thì hết hẳn. Con không lý giải được điều này.
Có gì đâu mà lạ, có những hành giả từ bên ngoài coi rất là cù lần... nhưng khi đụng chuyện, do "Gấu Nó Rượt" nên có những cú xuất thần!
Con buồn ngủ là vì cái linh hồn của con (hstd thường gọi là "em con") nó có một đời sống rất là linh động... chính nó đi tìm Mẹ và tìm cách chữa trị, cầu nguyện cho Mẹ vậy thôi. Tới khi... tai qua nạn khỏi thì em con... nghỉ giải lao. Và con hết buồn ngủ.
Trích dẫn
2. Khi đem tâm nhờ nhà chùa phóng sinh giúp, con đến nhà chùa đóng cửa mất tiêu. Cổng tam quan to lừng lững khóa chặt, bên trong chùa sâu hun hút, tối om, không một bóng người. Con đi vòng quanh chùa để tìm cách vào mà không được. Con đứng giữa cổng, vái hai ngài hộ pháp hai bên rồi khấn vọng vào trong tam bảo. Được một lúc con thấy có ánh đèn quét ngoài sân. Con mừng quá gọi ầm lên, là một anh mặc áo mưa đội cái mũ như của thợ mỏ, ra quét sân. Hai anh em nói chuyện qua cái lỗ khóa vì cửa chùa vẫn đóng, con mừng quên cả mưa rét buốt. Anh nhận tiền của con cùng tờ giấy ghi họ tên mẹ chồng, nói sáng mai sẽ đưa lại cho Thầy mua sớm để cùng làm lễ. Con thấy mình may quá chú Tibu ạ.
Đáng lý con nên đi về và dùng... chiêu của "em con" thì Mẹ lành lẹ hơn.

Là vì con làm chuyện này (nếu làm đúng cách) thì con chỉ giàu thêm chút xíu mà thôi.

Con đọc cho kỹ câu sau:

Còn không làm được đúng cách, con cũng dọn được vài ba cục đá của cái núi nghiệp sát.
Trích dẫn
3. Đợt mẹ con nguy kịch nhất, vào buổi sáng, con xin tổ tiên và Phật cho mẹ con khỏi. Xin xong, ngoài sân chim đua nhau hót. Đặc biệt có 2 con chim chào mào yếm trắng (con chưa thấy ở vườn bao giờ) đứng bên nhau hót líu lo, xung quanh vô số chim sẻ và chim ri (chim này thì thường xuyên có ở vườn nhà con) hót theo, hót một hồi cho đến khi hương tàn thì tất cả bay đi. Tự nhiên hôm đó con rất tin là mẹ con sẽ qua khỏi, sẽ về với bố chồng con và gia đình con.
Vậy thôi! Con thắc mắc tại sao thì con dợt cho ngon lành vào thì "ai" cũng cho con hiểu chuyện gì xảy ra hết. "Ai" đây là Phật A Di Đà và hai Bồ Tát đứng hai bên.
Trích dẫn
Tứ thân phụ mẫu của con cũng đã già, toàn trên dưới 80 tuổi, như chuối chín trên cây, chẳng biết ngày nào rụng. Con mong mình nhanh tinh tấn, thủng màn vô minh, quán được chấm đỏ 3D. Chỉ còn cách miệt mài niệm quán chấm đỏ thôi!
Cái này mới thật sự là hay nè nghe! Smiley Wink Cheesy  Grin Grin Grin
Trích dẫn
Đã có lúc con nghĩ mình sẽ sang Mỹ gặp chú Tibu.
Cái này là cái tầm bậy lớn nhất đó nghe!

Con có ôm và ngủ ngay trên giường của tibu thì nó chỉ thay đổi có tý xíu về tham dục mà thôi.

Còn nhiều chuyện khác là con nên nghiến răng mà tập.
Chuyện mất thời giờ này suy ra nó rất tốn xu, tốn sức lực...

Chi bằng con có... thương chú thì con chơi tới bên luôn thì... con là tu sĩ mê chú nhất đó!

Trích dẫn
Nhưng rồi con lại nghĩ, nếu mình sang đó thì chỉ có mình đi, đâu hay bằng mời chú về Việt Nam có nhiều người được gặp chú hơn. Con mong ngày con đủ duyên lớn để được mời chú về Việt Nam lắm lắm.
Hihihi Về thì được, nhưng bà con hay biết rồi dẫn đến chuyện tập họp bất hợp pháp là... có chuyện với Người Ta. Con cũng đã biết nhiều về chuyện này rồi!
Trích dẫn
Con cảm ơn chú Tibu nhiều nhiều. Con chúc chú Tibu sang năm Đinh Dậu, dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường!
Già chát rồi, đau tim, tai biến mạch máu não 7 lần rồi! Mà cát tường cai nỗi gì nữa! Wink Wink Wink

Cái niềm vui của tibu là nghe được tin người này tu ra cái này, người kia tu xong cái kia!

Con cũng nên làm cái chuyện đó... gọi là góp công, góp của xây cái chùa trên trời này. Grin Grin Grin
Logged
vuthuha382016
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 17



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuthuha382016
Trả lời #23 vào lúc: 13-03-2017, 03:44 AM

Con chào chú Tibu,

Con muốn cảm ơn chú thật nhiều, chú đã giảng giải cho con rất rõ ràng. Con đọc đi đọc lại nhiều lần phần thư trả lời của chú và con đã vỡ ra được rất nhiều thứ. Túm lại, con cần niệm quán chấm đỏ thật miệt mài hơn nữa, tập trung hơn nữa và tập cho tới bến luôn.

Về sức khoẻ của chú, con luôn mong chú Tibu khoẻ, thật khoẻ, từ đáy lòng con đó. Con lo cho chú lắm vì người thân của con bị tai biến mạch máu não có 1 lần thôi mà con sợ lắm rồi, thế mà chú bị những 7 lần! Chú đúng là người của Phật! Shocked

Con hẹn chú ở những thư sau nhé, chú Tibu. Con chúc chú luôn tràn đầy sức khoẻ ạ.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.479 seconds với 19 câu truy vấn.