Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:35 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Pháp âm từ TLT  (Đọc 8303 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
vào lúc: 28-03-2016, 09:39 PM

« Sửa lần cuối: 24-04-2016, 08:39 AM gửi bởi hstd »
Logged
langthang
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 69


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langthang
Trả lời #1 vào lúc: 29-03-2016, 09:16 AM

Nhạc to quá không nghe rõ lời thầy
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #2 vào lúc: 29-03-2016, 07:39 PM

Nhạc to quá không nghe rõ lời thầy

LT không rõ phần nào để TLT làm lại ?

Kính

Logged
langthang
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 69


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langthang
Trả lời #3 vào lúc: 29-03-2016, 09:34 PM

Kính nhờ TLT vui lòng điều chỉnh lại âm thanh một vài đoạn ở phần 1 và phần 3 nghe không rõ. Cảm ơn nhiều
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #4 vào lúc: 02-04-2016, 12:43 AM

« Sửa lần cuối: 27-02-2025, 08:24 AM gửi bởi hoasentrenda »
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #5 vào lúc: 02-04-2016, 12:45 AM

« Sửa lần cuối: 27-02-2025, 08:24 AM gửi bởi hoasentrenda »
Logged
gacon177
Thành viên


Bài viết: 98



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: gacon177
Trả lời #6 vào lúc: 02-04-2016, 08:37 AM

Con cảm ơn cô TLT về những bài pháp âm này Cheesy
Con sẽ nghe nhiều lần để ngấm và thấm dần, hihi Cheesy

Chúc cô và gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc Cheesy
Logged
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
Trả lời #7 vào lúc: 12-04-2016, 08:53 PM

2 bài Pháp âm của tỷ TLT được gom lại ở đây: Pháp âm Hoạt Động Linh Hồn và Thể Xác
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/2016/TLT/Utah-Hoat-Dong-Linh-Hon-va-The-Xac.mp3
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #8 vào lúc: 13-04-2016, 11:05 AM

Cám ơn Tlt ông qua thăm thầy nhiều nhiều , cho tui hưởng ké với , 5tui không rành lắm về máy tính ,một lần nữa xin cám ơn ông ,mỗi lần nghe giọng nói của thầy 5 tui tập vui lắm ....
          

            khi tập nghe tiếng thầy nói ,mình không bị các sóng tạp âm khác làm fiền ...
     ADIDAPHAT....
« Sửa lần cuối: 19-04-2016, 07:03 AM gửi bởi tuephuong5 »
Logged
bongbang_9989
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 157


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bongbang_9989
Trả lời #9 vào lúc: 13-04-2016, 11:45 AM

Cam on chị TLT ạ. Nghe chú Tibu nói thấy gần gũi nhỉ ^^ Buổi Pháp như là khi cùng chén trà đàm đạo ngang cơ, nghe thoải mái lắm ạ Cheesy
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #10 vào lúc: 19-04-2016, 10:55 PM

Nhờ ADM vui long chuyển dùm
Cho TLT gửi nha

Kính

File gửi kèm: Utah-Phuoc-bau1-TLT-topic16804msg59599.m4a
« Sửa lần cuối: 27-02-2025, 08:25 AM gửi bởi hoasentrenda »
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #11 vào lúc: 19-04-2016, 10:58 PM

Cho TLT gửi
Kính

File gửi kèm: Utah-Phuocbau2-TLT-topic16804msg59600.m4a

« Sửa lần cuối: 27-02-2025, 08:14 AM gửi bởi hoasentrenda »
Logged
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
Trả lời #12 vào lúc: 24-04-2016, 08:39 AM

Nhờ ADM vui long chuyển dùm
Cho TLT gửi nha

Kính

2 bài pháp âm được nối ở đây.  Sorry tỷ TLT vì hơi trể chút. Smiley

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/2016/TLT/Utah-PhuocBau.mp3
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #13 vào lúc: 25-04-2016, 06:58 AM

TLT cám ơn Adm/hstd,Gacon177,Bác tue65phuong5,BongBang-9989 và các ACE khác đã chuyển và nghe Pháp Âm của Thầy  Grin Grin

Phần pháp âm làm,còn 1 phần “Thuyền to,Sóng lớn và Y thức”nữa,nhưng hình như pháp âm “cao” quá, hay sao,mà TLT  nghĩ hoài không ra cách để cho nó “cần,đủ,hợp lý và hợp lệ” khi nó xuất hiện trên HSTD được,. Grin Grin
Vì những phần Pháp âm này là TLT muốn đưa lên,chứ Thầy không  iêu cầu nên chắc có lẽ do trình độ của mình không đủ nên nghĩ  hoài mà không được.
Thôi thì con dừng phần Pháp Âm-nghe-(Utah) ở đây,và con viết tiếp cho vui nhà vui cửa ạ

TLT làm mà sao thấy cái gì nó cũng.. lạ lạ.

1/-Phần thu âm tại chỗ
Sư Tỷ TNT gọi điện thoại cho …Thầy là dăn TLT  nhớ thu âm lại hết những gì Thầy nói  Cool Cool Cool Cool
Vì chỉ mới biết xài smart phone, nên khi  thu âm xong mổi bài thì TLT không biết save,mà mò tìm “quản lý  tập tin” trong phone hoài, mà nó cứ biến ở đâu ..chả hiểu sao
Nên phần sau,TLT nói Thầy là con không thu âm nữa,con nhớ vô đầu là được rồi(Đúng là Lemon Question!chanh hỏi =Chảnh !!)
Nếu không thì còn nhiều nữa lắm  …
Sau này khi về nhà,chỉ có vô tình ngồi dọc dt thì nó lại ra nhẹ nhàng,mà lúc trước mình cũng làm động tác giống vậy mà sao nó …không ra.Đúng là “nhục như con cá nục” thiệt !!
Thầy nói:”Thì cái gì nó cũng phải có sai số chứ  con.. “ (sai số để mai mốt làm ..tiếp? Grin Grin)
  
2/Phần làm clip Pháp Âm (PA) này thì TLT  không biết làm .hihi

Lên Google tìm chỉ cách cắt clip..,cài phầm mềm gì… mà mình đọc hoài không hiểu gì hết  Huh
Cũng may mà tư nhiên mình lại được cho 1 loa mới phát ra sắc nét và 1 cái dthoai mới,ghi âm  lại phần mình chỉnh sửa (làm thủ công ).
Và sau đó là Thu âm  lại:
Nếu TLT thu âm lại bình thường,không bắn ra loa,thì Pháp âm nghe ..nhỏ xíu,hay không nghe gì hết,
Nhưng thu âm tiếng nhạc trong cái máy tính bảng,… thì không hiểu sao,dù để volumn nhỏ xíu,không cố tình nó cứ nghe rõ mồn một..Mấy con gà trống gáy  cách đó 1,2 căn mà sao nó cũng lọt vô.(Vì  chỉ có Pháp âm bắn ra Loa ngoài cực lớn,còn mấy cái khác thì không có bắn ra loa-ngoại trừ phần chuyên Nhạc ) .Ráng cầm  cái ly thiệt nhẹ,mà  tiếng muỗng lách cách đụng vô thành ly vô tình..nó cũng nghe,.

Chúng nó tranh giành với tiếng Pháp Âm ,lấn át tiếng Pháp âm..?(đến nổi có bạn nói là sao mà Nhạc to quá?? TLT cũng không hiều sao mà nó to nữa )

Do đó,ở nhà,mọi bữa thì mong OX ở nhà,còn mấy tháng nay cứ mong OX đi nhậu chơi đâu đó để ở nhà mình thu âm (vì nôi dung có nói xấu ..ổng ): Pháp Âm là bắn ra loa với volumn hết cở -thợ mộc,đóng hết tất cả cánh cửa lại hêt,trong phòng không có một ai,không có làm gì hết vì sẽ gây ra tiếng động,thì Pháp âm mới .. nghe được cỡ ..trên(đúng là Phật pháp hiếm nên  khó .. nghe được).

->Nó giống như cái tâm loạng choạng của mình:Vọng tâm:Làm có chút xiu mười mấy phút đó thôi mà chúng nó vẫn cứ  “giành nhau chứng tỏ có tui trong đó”cho được!  
->Hình như cái gì cũng phải hội đủ điều kiện thì.nó mới hình thành “sản phẩm” tương ứng-như là Bậc thang phước báu(như PA Thầy nói trong bài KH và Tình Thương).Tất cả như được sắp xếp để Pháp âm nghe ra chất lượng hơn.Chứ TLT thì gà..mờ kinh khủng,làm được có nhiêu đó mà thấy mừng lắm rồi hihii.

Cho nên nếu PA có gì khó nghe,khó chịu về nhạc đời/tu,,về cái giọng khô khan của mình  …thì mong mọi người bỏ qua vì đó là ..sự thật).Sự thật về trình độ TLT cỡ đó thì có đươc nhiêu đó thôi ạ.và giọng Thầy là Chính nha  Grin Grin
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #14 vào lúc: 25-04-2016, 07:10 AM

A.Pháp âm khi nghe thì

1.Ưu điểm:
- nghe được giọng nói của người trong  cuộc,thể hiện được tình cảm của người nói trong câu chuyện đó ,và có thể hiểu được câu chuyện  rõ hơn  vì sự lặp lại 1 từ/chủ ngữ/ câu nói đó thường xuyên  nếu mình nghe liên tục và tập trung
Nhiều khi 1 câu nói nếu đọc bằng  câu chữ  viết thì là có thể  hiểu là sư bực bội nhưng nếu  nghe bằng thu  âm thì có thể là ngược lại là câu nói đùa –cười  rất vui  hay rất là tình cảm

-Biết qua được tính cách/tình cảm  của người nói khi trình bày 1 vấn đề,hay có thể đoán biết tâm trạng của người nói qua âm thu đó

-Với người “Cao cấp” mà nghe thì có thể hiểu rõ Người nói đang nói trong Thu âm là nói thật hay nói dối,
Nếu nghe thu âm /giong nói của một Vị nào đó có thể cảm giác sự ẩn chứa “gì đó “ trong sâu thẳm của Vị đó –mắc dù cái sâu thẳm đó không liên quan gì đến nội dung  những bài thu âm đó
 
2.Khuyết diểm :
Câu nói của người  nói tốc độ rất là bình thường nhưng thật ra mình  phải đi theo ý tưởng của người nói  nên có khi mình sẽ không nghe kịp “ý” trong câu nói đó (mà mình thấy  là  nói nhanh).

Khi mình  mình chưa kịp hiểu 1  đoạn  này thì lai  bị  nghe tiếp 1 đoạn câu khác -nếu mình không tập trung cao độ. Trong khi đó nếu mình đoc 1 đoạn  chữ viết thì mình có thể dừng lại ,ngồi /nằm và suy nghĩ  mà chữ/ý  nó không trôi mất

Vì người nói trong Pháp âm nói theo ý tưởng  đang xảy ra trong đầu/ trong hoàn cảnh đó   và chỉ tiếp xúc với người trong câu chuyện(chứ không phải là với mình(đang nghe) nên 1 vài ý  trong câu nói nhiều khi là vắn tăt ,hoăc không rõ ràng vì  người trong câu chuyện đang diễn tả tình cảm bằng mắt,bằng tay hay sự hiểu  ý nhau ngay trong ý nghĩ..Và do đó  lăm lúc phải mình phải “Pause” ,kéo ngược trở lại –dể nghe lại cho rõ và hiểu rõ hơn-nếu mình thật sự có nghe  + động não vì nhiều khi mình thấy nó mâu  thuẫn do câu nói  tắt

Và sau cùng là  tùy trạng thái người nghe mà Pháp Âm mỗi  người sẽ cảm nhận khác nhau  

B.Nhạc và nội dung Pháp âm

Vì những cuộc nói chuyện không có sắp xếp trước nên mình cắt ra theo từng nội dung/câu thích hợp,.
Để  người nghe.không thấy thay  đổi đột ngột về nội dung và có thể chấp nhận được chút xíu.nên TLT phải chen nhạc vào.Do đó, bản PA nào cũng có Nhạc đầu,đuôi và giữa để  ..”nhất quán chiến lược “ hòng mục đích “chiếm cảm tình người nghe”,nhắm vào “ Fan hâm mộ giới trẻ “.
Cho nên Nhạc xập xình khá nhiều và do đó người lớn tuổi mà nghe nhiều thì hơi khó ở ..ở tim  

TLT trước đây không phải là người hay nghe nhạc giải trí..Những bài này gắn vào,chỉ là vô tình nghe qua 1 lần đâu đó./hay nghe Bé con lúc coi phim…hay mới nghe lần đầu tiên trong đời.Chỉ là thấy Nhạc có hồn và khớp nội dung thì gắn vào thôi ạ

Ngoài những bài nhạc hòa tấu thì một số bài nhạc có nội dung hẳn hoi
Hầu hết  Nhạc có nội dung là của NS Trịnh Công Sơn,xen lẫn một số bài khác  là Tình yêu nhưng được dịch thoáng nâng lên như Tình Thương của Bồ Tát,hoặc được nhân cách hóa
Như PA- Linh hồn và Thể xác thì  nhạc chen vào nội dung là Linh hồn nói chuyện với Thể xác hay ngược lại (Tình Khúc O Bai,Proud of you) chứ không phải Anh/em  nói chuyện Tình yêu đôi lứa

TLT phải ghi như vậy,Vì biết là sẽ có Vị không hài lòng vì Tu rồi mà còn Nhạc ..linh tinh và  sao không là “ thanh tịnh”,giản đơn...Ý chính vẫn là biện hộ  cho mình Grin
 
Phần Pháp Âm (PA)chia àm 3 phần

1.Dành cho Bố Mẹ có các Nhí/ Bé tập

  1.1.   PA- Nói với Bé Tập :là phần TLT hỏi về Bé con
   -Phần này Thầy nói dành cho các Bé đả có Tập ra ngô ra khoai rồi,và Bé cố giử Linh ảnh càng lâu càng tốt
   -Bài học cho mình: Phần giữ cho được linh ảnh,tại sao,tác dụng giữ được linh ảnh cũng có ý nghĩa, bài học  giống như mình giữ đề mục cho mình

   1.2.PA-Nói với Bé: là phần cách cư xử với Bé con trong nhà
   -Cư xử ra  sao: vì là Nhí nên có những biểu hiện đặc biệt mà mình không biết
   -Cư xử ra sao vì  là Bé con – có khi vẫn còn nặng nghiệp nên có những thói quen kỳ cục mà  mình cần hiểu
   -Bài học cho mình:có nhửng thứ Nhí thấy biết mà mình không biết,tưởng là Nhí im không biết,nhưng thật ra Nhí hiểu-chỉ có mình không hiểu.
          Có khi Nhí nhỏ nhưng thật ra là lớn,còn mình lớn nhưng lại nhỏ ..hihi


  1.3.   PA-Bé Tập: nói về phần Tập của Bé Uyên Thi và Bé em Uyên Thi
         -Phần này:Thầy hướng dẫn cách nói với Bé,cách chỉ  Bé Tập như thế nào và VD sinh động là khi Thầy nói gì/làm gì khi hướng dẫn 2 đứa cháu ngoại Tập

    -Bài học cho mình:Đây là phần đầu áp dụng khi chỉ  Bé Tập thì mình bắt chước cách hướng dẫn này của Thầy vì khi đó Bé thì “lên cao” và mình thì thấp  lè tè ,không hiểu gì về cái Thấy của Bé
 
Những phần này như là những bài học về  sự kiên nhẫn:học chữ “ hiểu”  và chữ “thương” khi mình nhìn/thấy/ và  đáp lại với con của mình
Phần PA này lại liên quan mất thiết nhiều với PA “Linh hồn và Thể xác “để nói về Cái thấy và cái không nói ra của Nhí

2.Phần Pháp âm nói về đời:

  2.1/PA-Hỏi Thầy về Nghiệp
    -Phần nội dung :đây là phần chính mà  TLT muốn hỏi Thầy nhiều nhất vì khúc mắc ngay ngoài đời,nên cũng tách ra theo chủ đề và theo kiểu hỏi đáp
    -Ap dụng thực tế :nhân duyên,vay trả.Đúng/sai,Bài học nhìn đời cho cả..đời ..và nhiều kiếp.Thấy đó mà không phải đó.Tthấy sai mà lại đúng,thấy đúng mà lại sai....Khó dễ sợ ạ

  2.2/PA-Vô thường: bao gồm 4 bài gần như là nối tiếp nhau:
        Vi là phần nói chuyện không có sắp xếp trước và phát triển di lên  tự nhiên,nếu nghe một hơi,thì nội dung khó biết nên mình chia nhỏ ra.và nghe theo thứ tự

      -   Nội dung:khi TLT hỏi thì câu hỏi  hết sức bình thưòng- như nhửng lý luận của người đời khi nói/biện hộ về sự Vô thường, Nhưng câu nói của Thầy thì đích xác như những mủi kéo rạch bỏ màn nhện mờ ảo,lý luận chồng chéo,thêm phần cải số phận..Thật ra đây là phần như 1 câu hỏi:Tại sao phải tu “ thì đúng hơn.
      - Nếu nghe kỹ sẽ thấy rõ “Tư tưởng” cao siêu và kiến thức Khoa học của Thầy mình là..số một .

3.Phần Pháp âm riêng biệt:

  3.1/PA-Linh hồn và Thể xác
   -Phần này nói về sự khác biệt giửa thân xác đời thường chịu Nghiệp và cái thấy của  Linh hồn khi tập.(Thầy cho VD sinh động về Bác An Rồng)
        -Cũng như nói về tầm ảnh hưởng của một người khi Tập mạnh sẽ ảnh hưởng mạnh/tốt đến những người thân quanh mình

  3.2/PA-Phước báu
   -Chỉ là phần kể chuyện đơn thuần của Thầy và Bác An Rồng về “mấy cục vàng”
   -Nhưng  sự chuyển Phước báu từ hữu sang vô lậu này mang dáng dấp của sư giữ giới luật tuyệt đối hết sức nghiêm ngặt

Bài học Thầy nói thì còn nhiều,tùy ý nghĩa,áp dụng của người nghe khi áp vào đời sống thực tế: có khi quên nhưng có khi lại nhớ khi va chạm thực tế..TLT viết ra  cho có ý  vậy thôi ạ  Grin Grin


(máy nặng quá,TLT không chỉnh  sửa  gì  được,mai gắn  tiếp ạ  Grin)
« Sửa lần cuối: 25-04-2016, 07:23 AM gửi bởi TLT »
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #15 vào lúc: 25-04-2016, 10:04 AM

Ông TLT cứ tiếp tục đưa pháp âm lên đạo tràng cho mọi người hưởng ké với ,nói thật nghe nếu tui mà được gặp thầy củng chẳng thể hỏi nhiều vậy đâu...
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #16 vào lúc: 26-04-2016, 06:55 AM

Nói chuyện với Thầy

Trước khi đi thì TNT có dăn là ghi lại câu hỏi không thì quên vì ở gần Thầy thanh tịnh quá,có thể quên đó,Nhưng mình thì quên luôn câu hỏi từ ơ nhà

-Khi đến,nếu mình hỏi gì thì Thầy giảng cho mình rất kỹ,rất nhiều và rất rõ,Thầy nói suốt
Mình nghĩ “chời ơi, sao mà Ông Thầy nói cho mình nghe mà như là ngày mai mình chik hay Ổng chik vậy chời !.
->Thấy ÔngThầy sao mà khi Cho là cho hết sức,cho nhiệt tình,nói hết mức…và cho quá  nhiều

-Ngồi nghe mà TLT như  đang ngồi trước  cơn “Bão  Trí Tuệ “Thầy to lớn  với  Trụ gió thắng đứng để  không  hất TLT ra ngoài.
Dù là không hất ,cái ảnh hưởng của  “gió mạnh“ nó vẫn có và liên tục,
Nên khi nói chuyện với Thầy thì  TLT phải cố gắng  tập trung -trụ lại cho vững(đến nỗi không cảm giác  khát nước,và  hầu như nín thở…nghe mà Thầy thì cứ nói là sao Con ít uống nước )

-Do đó,có ai để ý trong PA là khi  TLT hỏi Thầy hay trình bày cái chữ thì TLT  cứ  nói, nói..nói..cà lăm  miết không ạ? Grin Grin
-> Còn Thầy khi nói thì nói rất thông suốt một mạch và mạch nào là ra mạch đó.

-Khi mình nói cái ý gì ra thì ý nó phát ra lời nói rất chậm và do đó TLT nói y như “ rùa đang  bò” ấy Grin
-> Nhưng Thầy khi  được hỏi  thì Thầy  trả lời rất nhanh. Ý nghĩ của Thầy phát ra lời nói y như tia chớp,rất rành mạch,rất rõ ràng và nhanh  lắm

-Câu chữ khi TLT hỏi cũng là nhưng từ ngữ đơn giản đời thường mà sao lúc nói chuyện,cứ nói lặp lại( VD,VD..) hay  cái” gì  gì gì “ đó mà không trôi chảy  Tongue Tongue
->Trong khi câu nói của Thầy thì từ ngữ trôi chảy mặc dù(mặc dù nha) Thầy nói chuyện theo tốc độ  hoàn cãnh của mình và dùng từ ngữ rất tế nhị  để không đụng chạm..và thông cảm với mình  Wink Wink Wink

-Lắm lúc sẽ thấy mình “cướp/cắt “ lời Thầy ,vì nếu không cướp thì mình sẽ .. quên mất tiêu,quên hết ý muốn hỏi  Shocked Shocked
Nhưng Thầy thì luc nao cứ bình tĩnh,nhường chờ TLT nói hết câu rồi mới nói tiếp
Thoáng qua,thấy như là Thầy"không có gì là kỳ diệu" đâu,nhưng thật ra Thầy hạ hết mức để cho mình ngang cơ với Thầy và nói chuyện thoải mái,.và có thể "ăn hiếp " Thầy luôn..


-Nghe suốt nội dung PA, thì mình sẽ  thấy sự khiêm tốn tuyệt đối của Thầy
Thầy chỉ sử dung đại từ nhân xưng khi kể chuyện quá khứ.
Nhưng khi nói về Người Chỉ đường,Tư tưởng lớn,thì chỉ nghe Thầy nói là  “Cái Thằng..” hay “Thằng nào” ở đâu đó mà thôi  Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes.

Học hoài,học mãi,…Thầy ..hehehe

« Sửa lần cuối: 28-04-2016, 05:48 AM gửi bởi TLT »
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #17 vào lúc: 26-04-2016, 09:26 AM

Admin xem lại giúp pháp âm phước báu 2 của ông sao tui tải có hơn 70% là không tải được nữa ,giúp tui nhe .cám ơn nhiều.   
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #18 vào lúc: 28-04-2016, 06:01 AM

Sunshine in the rain

Đi gặp Thầy là niềm ươc mong của nhiều người-gặp mà lại nói chuyện riêng nữa thì ..ai cũng mê. Gặp Ngài Quan Thế Âm 1000 tay thì mê hơn nữa  Grin Grin

TLT ban đầu muốn ghi hết tất cả chi tiết để chia sẽ niềm vui với mọi người

Nhưng không hiểu sao,sao ghi ra  ..không nổi nữa-(không biết sao nữa Huh Huh)

Chỉ biết rằng là khi gặp hai Ngài Bồ tát-Thầy Cô- thì TLT chỉ có cười suốt ... mà thôi Grin Grin

Đúng là như Thầy ghi:”Nếu điều nào mà Anh Chi thấy vui thì tui sẽ cố gắng thực hiện cho Anh Chị vui cho bằng được............”

Chắc cái gì cũng có nhân duyên,

Thôi thì con dừng ở đây với bài hát “Sunshine in the Rain” vì nội dung –dịch thoát- khá giống ý của Thầy(con nghĩ thôi). Và vì con thấy hay nữa  Grin Grin

Sunshine in the rain

When I'm in Berlin you're off to London - (“Một thằng” ở bên Đức,..,"một thằng" ở  bên Anh)
When I'm in New York you're doing Rome - ("Môt thằng" ở bên Mỹ,.."một thằng" ở bên  Ý)
All those crazy nights we spend together- (Đã từng  gặp nhau,và trải qua những  kiếp,,những  đêm dài vô minh )
As voices on the phone - (Và  bây giờ  thì lại gặp nhau qua những cuộc điện thoại)  

Wishing we could be more telepathic- (Mong là tụi mình vẫn biết có nhau  qua các thần giao cách cảm)  
Tired of the nights I sleep alone- (Dù là đang mệt mỏi,cô đơn trong những kiếp người )  
Wishing we could redirect the traffic- (Mong là tụi mình vượt qua đươc chướng ngại của chinh mình)
And we find ourselves a home- (Để tự mình tìm ra ngôi nhà giải thoát)

Can you feel the raindrops in the desert- (Nếu hiểu được sự khát khao giọt nước mưa rơi  trên sa mac)
Have you seen the sunrays in the dark-(Cái  mừng vui khi  thấy lóe sáng của mặt trời/ đề mục, đục thủng màn tối  vô minh)
Do you feel my love when I'm not present- (thì dù là Thầy không ở đây,nhưng các con vẫn cãm giác là có sự để ý của Thầy  )  
Standing by your side while miles apart (Ai mà cho con chạy một mình,dù là ở xa nhau bao nhiêu dặm)

Sunshine in the rain (Nước mắt chúng sinh vẫn rơi đều,nhưng Mặt trời tình thương vẫn chiếu sáng)
Love is still the same(Lòng từ bi các Ngài vẫn không hề thay đổi)
Sunshine in the rain (Mặt trời vẫn chiếu sáng trong  những cơn mưa  )
Sunshine in the rain (Tình thương của Thầy vẫn không hề thay đổi )
Love is still the same
Sunshine in the rain

Even if we call the highest power- (Bây giờ,dù chúng ta tìm mọi cách hết sức để gặp nhau)
We can only do one town a time- (Thì chỉ được lẻ tẻ một lần cho từng người  từng chỗ)
Words are not enough action speaks louder- (Dù có cố hết sức,những lời truyền tải của Thầy vẩn chưa trao hết)
Second time around - (Kiếp thứ hai này là phải ở gần nhau)

Can you feel the raindrops in the desert
Have you seen the sunrays in the dark
Do you feel my love when I'm not present
Standing by your side while miles apart

Sunshine in the rain
Love is still the same
Sunshine in the rain
Sunshine in the rain
Love is still the same
Sunshine in the rain

Kính

File đính kèm:
SunshineInTheRain.m4a
SunshineInTheRain(1).mp3
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #19 vào lúc: 28-04-2016, 06:50 AM

Hồi trước 1975 có chiếu một phim tình cảm: "Un peu de soleil dans l'eau froide" (Một tý mặt trời trong ly nước lạnh) anh em lubu hay dùng cụm từ này để chỉ chuyện... lubu của mình...
Hôm nay bài hát...
Chỉ xảy ra ở HSTD mà thôi, cám ơn con. Cheesy Cheesy Cheesy Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 28-04-2016, 07:00 AM gửi bởi Tibu »
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #20 vào lúc: 28-04-2016, 10:26 AM

Đọc câu kiếp thứ hai phải ở gần nhau ,không hiểu sao tui lại rớm nước mắt ông TLT ui.hic hic hic....
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.086 seconds với 20 câu truy vấn.