Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:14 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Tình hình tu tập của minh tâm - hành giả cao tuổi  (Đọc 2775 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Minh Tam
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Minh Tam
vào lúc: 16-04-2016, 11:10 PM

Minh Tâm kính chào Thầy Tibu và các anh chị em trong đạo tràng Hoa Sen Trên Đá,

Mt là thành viên mới đã bắt đầu quán chấm đỏ được 1 tháng. MT là bà già 62 mà còn phải đi làm nên thì giờ còn lại để tu quá ít ạ. Từ khi bắt đầu quán chấm đỏ, người mt có đầy cảm giác an lạc. Chấm đỏ đã xuất hiện chút chút nhưng chưa giữ lại được lâu. Có khi chấm đỏ ra được 3D một chút xíu rồi biến mất liền.

MT có vài thắc mắc kính xin thầy và các bạn chỉ giúp.

Tối hôm cách đây 2 tuần, mt nằm quán chấm đỏ. Mt có chú tâm thật mạnh trước trán rồi niệm NMADDP (giọng trầm, lúc đó mt không biết là phải đọc giọng cao). Mt đi vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng niệm phật vang rền (và đấy là lần thứ hai). Mt nhìn lên một tòa nhà cao thấy có người trên đó. Thì ra tiếng niệm phật phát ra là do người này. Mt muốn nhìn kỹ người đó là ai thì trước mắt mt có mấy cái nút magnifiers. Mt nheo mắt nhìn vào thì thấy cái mặt của người đó rõ hơn, chỉ thấy cái mặt thôi, da hơi vàng vàng. Người đó hỏi vọng xuống thăm ông xã ở bên cạnh mt. Mt nghe ông xã trả lời là "I am happy" Sau đó mt lại thấy mình đứng trước một tòa nhà đẹp lắm nhưng mt lại muốn ra đi tiếp và chỉ đi một mình thôi không thấy có ông xã nữa. Để định hướng khỏi lạc, mt quay lại nhìn nơi ông xã đứng. Tay cẩn thận cầm cái cell phone (cell phone trong mơ hơi lớn ghê) và hình như cầm một bó đũa nữa. Mt cho hết vào túi quần (cái túi cũng vừa chứa đủ luôn) rồi mt đi vào một hướng khác. Vừa ra đi thì có người chận lại nói rằng không ai ra được chỗ đó vì trên đường có súng hay sao đó, họ cần phải kiểm tra. Mt đứng xớ rớ một hồi chẳng ai để ý, tự nhiên mt thoát ra được chỗ đó. Mt bắt đầu bước đi trong đêm tối, tiếng niệm NMADDP lại vang rền trong không gian. Mt không thấy chấm đỏ nhưng vẫn kiên trì atcndtm. Trời tối, chỉ thấy ánh sáng mờ mờ thôi. Tự nhiên mt suy nghĩ cứ nhìn chằm chằm đằng trước mặt như vầy ruỉ mình đi đụng cái gì thì sao. Vì tác ý như vậy nên Mt hơi đưa cái tay ra đằng trước một chút xíu cho chắc ăn, nhỡ có đụng gì thì biết và đỡ giật mình. Đang ngon lành tự nhiên có một con vật màu đen nhảy ra ôm vào bụng. Mt không có hoảng sợ vẫn tiếp tục niệm phật và atcndtm. Mt có tác ý "nhân lành thì quả phải lành" cứ mặc nó, rồi tiếp tục niệm và nhìn vào phía trước. Mt cảm  thấy con vật nghiêng đầu qua hôn vào tay của mình. Vì muốn sự chú tâm atcndtm mạnh hơn, mt đưa lưỡi đụng vào hàm trên thì tự nhiên mt muốn nuốt nước miếng. Khi nuốt nước miếng thì tỉnh giấc luôn. Mt nghe tiếng niệm phật vang rền vui lắm. Tỉnh dậy vẫn vui.

Ðêm qua mt ngủ mơ thấy có nhiều ma ở trong một căn nhà. Cảm giác sợ sợ. Không hiểu sao mt lại thấy như vậy? Mt ăn chay 30 năm rồi, thường ngày trong lúc tỉnh thức thì tinh thần cũng còn tốt. Xin hỏi thầy mt có đi đúng đường không ạ? Mt phải làm gì ạ?

Mong Thầy Tibu luôn khỏe mạnh ạ.
Năm mô cầu Sám hối Bồ tát.
Nam mô Thường Tinh tấn Bồ tát. 
Nguyện cho linh hồn luôn niệm Phật quán chấm đỏ và ATCMDTM.
Nam Mô A Di Ðà Phật.
Logged
bongbang_9989
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 157


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bongbang_9989
Trả lời #1 vào lúc: 17-04-2016, 12:17 PM

Cô ơi, con chào cô. Đọc bài cô mà con nổi da gà. Hay quá cô ạ. Cô ATCNDTM liên tục trong mơ như vậy bình tĩnh đến cùng thì... mở đầu và cái kết con ma hôn tay cô con đọc mà đã quá!!! Trong khi đợi chú Tibu con nghĩ cô nên lướt qua Giấc Mơ Công Phu đọc qua vì chắc sẽ có những giấc mơ na ná đó. Con chúc cô tinh tấn nhé !
Con
 định ko dám nói gì vì sợ chú Tibu lên chỗ nào cũng thấy "bongbang_9989" lanh cha lanh chanh...Hihiiiii nhưng mà đã quá ! nên con mạo muội .
Logged
Minh Tam
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Minh Tam
Trả lời #2 vào lúc: 17-04-2016, 02:08 PM

Hehe bongbang ơi. Mt rất ngưỡng mộ bb nhiều lắm lắm. Bb có biết là mt copy rất nhiều info từ trong những bài viết của bb không? Mt biết bb còn trẻ trẻ lắm nhưng trình độ tâm linh của bb thì không trẻ chút nào. Sự tinh tấn, sự hiểu biết của bb quá là hay. mt thật có bắt chước bb đấy  Kiss Kiss. Có mấy lần mt rơi nước mắt. Một  là mừng vì mt biết được HSTD, hai là tủi thân sao mà để cho đến giờ này mt mới tìm được Thầy (huhuhu). Mt đọc đâu đó nghe Thầy nói giá chót là phải đến cho được tứ thiền hữu sắc (thế là tiêu rồi bb ơi)  Grin Grin

Mt chưa có rành về cách viết bài rồi gửi đi. Hôm nay phải suy nghĩ lắm mới post được bài viết đấy bb ơi.
Thăm hết các bạn.
Nam mô A Di Đà Phật!
Logged
Minh Tam
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Minh Tam
Trả lời #3 vào lúc: 17-04-2016, 03:30 PM

Nghe lời bb, mt vào giấc mơ công phu, đọc những giấc mơ của TLT và được Thầy trả lời. Chao ơi. Mt cảm ơn TLT, cảm ơn Thầy. Các bạn tu hành hay quá.
Mt yên tâm tu tiếp ạ.
Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát.
Nam mô A Di Đà Phật.
Logged
bongbang_9989
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 157


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bongbang_9989
Trả lời #4 vào lúc: 18-04-2016, 01:31 PM

Con chào cô. Con cám ơn cô con ko dám nhận đâu ạ. Vì con ko hiểu "trình độ tâm linh" là gì thì con cũng làm gì có mức độ nữa ạ hihi ^^. Con làm y chú Tibu chỉ trên đây.

Cô dợt và cùng chia sẻ để mọi người đc theo dõi nhé ! Con cám ơn cô vì cô đã tin tưởng dợt một vài thông tin từ bài con ^0^!

À cô tìm chỗ trang chủ sẽ có phần Sách gối đầu. Rất có ích. Con học và điều chỉnh dần đấy cô ạ !
Và cái "Search Tìm Kiếm" cũng rất quan trọng nữa.

Trong các tập con đã đọc trong Sách Gối Đầu, vì con chưa đọc hết mà, con thật sự xúc động khi đọc bài pháp "Chữ Hiếu" của chú Tibu.


Logged
Minh Tam
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Minh Tam
Trả lời #5 vào lúc: 26-04-2016, 04:14 PM

Mt kính chào Thầy và các bạn,
Mấy nay mt vẫn còn quờ quạng  với cách niệm Phật với tông cao. Khi niệm, Mt cũng cố gắng gồng bụng, căng gân cổ và nhiếu trán để tập trung nhưng vẫn chưa quen để thực hành một cách tự nhiên được. Tập mà yên yên một chút là mt ngủ mất.
Hôm nay mt đọc được lời của Thầy gởi cho tabàtầmsư. Thật là quí hoá. Mt kính xin chia sẽ. Mt vô cùng trân quí lời dạy của Thầy, mt biết khó lắm nhưng  mt sẽ rất cố gắng ạ. NMADDP!


Re: ...""" Pháp Âm """...

« Trả lời #19 : Tháng Ba 01, 2012, 05:29:28 AM »

Trích dẫn

Chào tabàtầmsư:

Về cái vụ tiếng niệm trong Tịnh Độ thì không cách gì mà làm cho người ta hiểu và thấy được.

Nên dùng "reverb" và niệm trong ba tông [lần thứ nhất ở tông La (A), lần thứ hai ở tông Si (B), lần thứ ba lại là tông Đô (C)]... Mình niệm xuống hẳn một octave cho dể nghe.

Chủ yếu là nói cho bà con hiểu được cái ý để mà theo đó mà thực hành.

Và đành phải nói thêm là:
Trong cách niệm lạ đời này, tiếng niệm còn cao hơn nữa, và cao theo trí tưởng tượng có thể với tới được.

Và dặng bà con rằng:

Khi làm như vậy: (Có nghĩa là vừa dùng tâm niệm vừa quán, và đồng thời vừa nâng cái âm thanh của tâm niệm càng lúc càng cao).
Tự nhiên hành giả sẽ thấy trong tư tưởng nó tự động vang ra một tiếng rất là mạnh, rất là... đúng (tibu gọi là tiếng tâm niệm). Từ khi tự tìm ra cái tâm âm thanh chuẩn này rồi thì hành giả tiếp tục hướng về đó mà niệm, tâm niệm này có tác dụng là gặp được Bổn Tôn ( là Vị Bồ Tát hay là Vị Phật làm chủ cái chân ngôn, hay là danh hiệu đang niệm).

Không làm như vậy, thì bà con sẽ lấy mp3 ở máy niệm Phật ra làm (và như vậy là lại đụng đầu với Dục Giới với kết quả là tốn xu và chả làm ăn gì được hết).
So với tiếng hét, tiếng thét... thì bà con mới làm quen với hoasentrenda sẽ thấy kinh dị, và không giống ai và đồng thời ghê rợn lắm.

Cho dù tabàtầmsư có hét cao như thế nào đi nữa thì... nó cũng không đúng! Tibu đã tắt tiếng, ho sặc sụa, hai con mắt lồi ra luôn nhưng cũng chưa có được Hehehe   

Chưa có ai ngu như tibu mà   

Vã lại:
Dù gì đi nữa khi phải hét thì ca sĩ chuyện nghiệp đều có khuynh hướng đưa xa cái micro ra xa và đồng thời đưa xuống phía dưới (để thâu lấy âm bass), Ca sĩ làm như vậy cho nó bớt chói tai.
Còn nếu không thì chính kỹ sư âm thanh trong hậu trường sẽ điều chỉnh bằng cách bớt âm thanh cho vừa đủ nghe    . Tibu làm cái chiêu này để phụ cho Ca Sĩ "D. Liên" khi cô này còn là thanh nữ và ca tại Đà Lạt Hotel.

Trên đây là dài dòng về âm thanh cao!

Còn âm thanh trầm thì...
Để ý đến tiếng tụng của các Thầy bên Tây Tạng. Tuy là giọng trầm, và các Thầy đã khổ luyện với nó rất là cam go... Nhưng âm thanh này nó lại là một trời, một vực với tâm âm thanh của thực tế.

Cách niệm của Hoasentrenda:
Cùng một tiêu chuẩn trên:
Khi hành giả dùng tâm thức để mạo hiểm trong lãnh vực giọng trầm này thì, sẽ có lúc tự nhiên cái "tâm giọng" nó trùng khít với "tâm âm thanh chuẩn" và tự động trở nên rền và vang... rất là đã! Cảm giác là tất cả các tế bào trong thân thể đều chuyễn động và cùng niệm luôn.

Biết được bí quyết này, thì cứ mỗi lần niệm để hộ trì cho ai đó thì cứ mò về chỗ giọng trầm này mà làm là không còn gì hay hơn.   

Tất nhiên là: Không có chuyện niệm khơi khơi mà được đâu nghe bà con
nhưng mà tất nhiên là vừa niệm, vừa quán (theo kiểu An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt) thì phép lạ nó mới xảy ra   .
Logged
bongbang_9989
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 157


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bongbang_9989
Trả lời #6 vào lúc: 26-04-2016, 07:22 PM

Con cám ơn cô Minh Tâm. Rất hữu ích cách hiểu về đọc trầm rền ạ.
Logged
Minh Tam
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Minh Tam
Trả lời #7 vào lúc: 19-05-2016, 09:51 PM

Mt kính chào Thầy và các bạn,
Hôm nay Mt xin báo cáo tình hình tu tập của mt. xin Thầy và các bạn chỉ thêm cho mt thêm để mt được mau tiến bộ.
Mt vẫn đang thật cố gắng thực hành theo lời Thầy chỉ dẫn. Mt ráng đọc nhiều và cũng nghe Pháp âm nữa.
Vào những ngày đầu mt mới tập quán chấm đỏ thì nó ra chấm đen và từ trong cái chấm đen đó nó cứ trồi ra cái đầu con sâu, hay con côn trùng gì gì ấy. Có khi một cái đầu ông Phật bằng gỗ trồi ra. Hoặc những gương mặt quái dị cứ bay bay. Có mấy lần mt thấy một cái chân, đầy móng vuốt nhọn quắc, cầm 1 quả cầu màu trắng đưa vào mặt cho mt. Có lần mt đùa nói quả cầu thì để đó còn cái tay thì làm ơn rút lại đi, kinh quá! Bây giờ hết thấy như vậy rồi ạ.

Hiện tại mt quán chấm đỏ thì lúc có lúc không. Có khi màu đỏ ra rất đẹp, có khi không rõ lắm, hoặc là màu hồng, hoặc là màu đỏ bầm. Xuất hiện vài giây thì mất và mt lại điền vào cái chấm đỏ khác, rồi mất, rồi lại điền vào cái chấm đỏ khác.

Mt cũng có bắt đầu tập VTC mỗi tuần khoảng 3 hoặc 4 ngày trong tuần. Mỗi ngày 1 lần chỉ được khoảng chút (cứ mỗi động tác mt làm chừng 10 - 15 cái) từ từ quen thì mt sẽ tăng thêm. Rồi mt sẽ học làm sao tác ý cho ấm người. Mt hoàn toàn phải tự mò học vì không quen ai là bạn tu cả. Những ngày mt đi làm thì không thể nào tập nổi vì mt phải làm 12 h cho 1 ngày lận. 

Hôm qua mt mới download được tiếng chuông và lời nhắc của Thầy. Mt mừng lắm, thích lắm lận. Trên đường đi làm cũng mở nghe luôn. Mt chỉ mới biết Thầy đây mà không hiểu sao thương quá là thương. Nhiều lần thấy chấm đỏ xuất hiện mt cảm động muốn khóc. Cám ơn Thầy cho mt có được pháp tu đồng thời mt được học hỏi rất nhiều. Mt cảm nhận được nhiều sự thay đổi trong tâm của mình mà mt đã nghĩ rằng tuổi của mình lớn rồi cũng khó tu lắm.

Mt xin trình với Thầy là mt có một giấc mơ hôm ngày lễ mẹ. Mt mơ thấy trong 1 vùng ánh sáng bay ra một con chim trắng nhỏ lấp lánh rất đẹp. Nó chíp chíp réo kêu mt theo nó vào vùng ánh sáng đó. Đi vào thì đó là cái cầu thang đi thẳng lên trên. Đi lên tới đỉnh thì không vào được nữa. Chỉ có cái lỗ to vừa đút cái đầu vào. Mt thấy má của mt, bà mất mấy năm rồi. Má hơi mập, trẻ, thần sắc cũng thường thôi, có phần hơi ghê ghê. Tự nhiên mt thấy mình mút tay của má mt như để bày tỏ tình thương. Nghe má nói má muốn làm đẹp. Mt thấy một tay còn lại của má có nước đen đen vàng vàng chảy ra. Mt la lên má phải đi bác sĩ, má phải đi BS.
Rồi mới đây mt cũng thấy 1 người đàn bà mặt mày không có quen gì mà mt lại kêu bằng má. Hình như bà bệnh hay sao đó mà mt phải thoa bóp cho bà dữ dội lắm.
Mt thành tâm xin hồi hướng công đức tu hành cho má để má được vui khỏe.
Kính xin Bồ Tát Nhí đưa má của mt về Tịnh độ tu hành. Mt cảm ơn Bồ Tát Nhí nhiều nhiều ạ.
Mt sẽ rất cố gắng tiếp tục tu tập.

Thăm thầy và các bạn
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô cầu Sám hối Bồ tát.
Logged
Minh Tam
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Minh Tam
Trả lời #8 vào lúc: 02-08-2016, 11:23 AM

Minh Tâm con kính chào Thầy và các bạn,

Con vẫn đang niệm Phật QCD từ ngày đăng ký gia nhập HSTD đến nay. Từ đầu con không biết là mình phải xin đề mục, con tưởng là mình cứ tự động niệm Phật QCD là được vì sợ hỏi sẽ làm phiền. Hôm nay con xin thành tâm sám hối và kính xin thầy cho con được phép chính thức là đệ tử của thầy. Kính xin thầy cho con tiếp tục niệm Phật QCD ạ. Thầy ơi...Please! 

Hôm nay con xin báo cáo với thầy tình hình tu tập của con. Đầu tiên là con xin cảm ơn thầy vì sau khi tu hành chỉ vài tháng nay con đã có cảm giác là tâm hồn của mình càng ngày càng nhẹ nhàng hơn nhiều lắm. Những giấc mơ đi ị cũng sạch sẽ không như thời gian đầu mới tu, ghê lắm. Những giấc mơ mà con thường thấy chỉ có màu đen trắng hôm nay cũng sáng hơn ạ. Cách đây 3 hôm con còn thấy giữa biển nước sáng mênh mông một hàng hoa sen vàng (tám cánh  Grin Grin) bắt từ bờ bên này chạy dài cho đến bờ bên kia. Mọi người lần lượt bước trên hoa sen mà đi thẳng qua bờ bên kia. Trong không gian như có một âm vang gì đó mà con không nhớ nổi. Có một vài người rớt xuống nước nhưng con thấy họ lại nhanh chóng leo lên hoa sen và đi tiếp. Trước một cảnh tượng thật huy hoàng và đẹp như phim vậy, ôi giấc mơ này đối với con là một khích lệ vô cùng lớn đó thầy ơi. Con vô cùng cảm ơn Thầy.

Con kính thăm Thầy và các bạn.
Nguyện xin linh hồn con luôn npqcd.
Nguyện xin luôn được là đệ tử của Thầy Tibu.
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành cho Thầy cho các Nhí và cho toàn thể đạo tràng Hoa Sen Trên Đá. Nguyện đồng tu hành, đồng thành tựu.
Nam mô cầu Sám hối Bồ tát mht.
Nam mô ADDP.
Con mt.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 03-08-2016, 04:20 AM

Minh Tâm con kính chào Thầy và các bạn,

Con vẫn đang niệm Phật QCD từ ngày đăng ký gia nhập HSTD đến nay. Từ đầu con không biết là mình phải xin đề mục, con tưởng là mình cứ tự động niệm Phật QCD là được vì sợ hỏi sẽ làm phiền. Hôm nay con xin thành tâm sám hối và kính xin thầy cho con được phép chính thức là đệ tử của thầy. Kính xin thầy cho con tiếp tục niệm Phật QCD ạ. Thầy ơi...Please! 

Hôm nay con xin báo cáo với thầy tình hình tu tập của con. Đầu tiên là con xin cảm ơn thầy vì sau khi tu hành chỉ vài tháng nay con đã có cảm giác là tâm hồn của mình càng ngày càng nhẹ nhàng hơn nhiều lắm. Những giấc mơ đi ị cũng sạch sẽ không như thời gian đầu mới tu, ghê lắm. Những giấc mơ mà con thường thấy chỉ có màu đen trắng hôm nay cũng sáng hơn ạ. Cách đây 3 hôm con còn thấy giữa biển nước sáng mênh mông một hàng hoa sen vàng (tám cánh  Grin Grin) bắt từ bờ bên này chạy dài cho đến bờ bên kia. Mọi người lần lượt bước trên hoa sen mà đi thẳng qua bờ bên kia. Trong không gian như có một âm vang gì đó mà con không nhớ nổi. Có một vài người rớt xuống nước nhưng con thấy họ lại nhanh chóng leo lên hoa sen và đi tiếp. Trước một cảnh tượng thật huy hoàng và đẹp như phim vậy, ôi giấc mơ này đối với con là một khích lệ vô cùng lớn đó thầy ơi. Con vô cùng cảm ơn Thầy.

Con kính thăm Thầy và các bạn.
Nguyện xin linh hồn con luôn npqcd.
Nguyện xin luôn được là đệ tử của Thầy Tibu.
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành cho Thầy cho các Nhí và cho toàn thể đạo tràng Hoa Sen Trên Đá. Nguyện đồng tu hành, đồng thành tựu.
Nam mô cầu Sám hối Bồ tát mht.
Nam mô ADDP.
Con mt.

Thông thường là ai cũng cần một sự xác minh này nọ để làm bằng chứng rằng... mình thuộc nhóm này, thầy kia.
Cái này tuy là đã, nhưng nó còn thua một chút xíu cái... tự mình!

Tất nhiên, nếu mình làm sai cách (như không có thể nào... có cai vui trong công phu được) thì việc đầu tiên là coi lại giới luật.

Nếu ngược lại, khi tập mà đã có cái vui đến độ cái cảm giác gần gủi bà con, thể hiện bằng sự phát biểu cảm tưởng một cách trực tiếp, "thành thật như đếm"... thì: Không có món quà nào quý giá hơn cho tibu và cho cái chùa trên trời này!

Nó nói lên cái sức của mình khi mình tập. Cái sức này, sẽ ở với mình khi mình qua đời. Và sống với mình cho tới khi mình thành Phật.

Chính cái "cách chơi thiệt này" sẽ là ông thầy thật sự của mình.

Về giá trị:
Nó còn có giá trị hơn bất cứ nghi lể, nghi thức nào cho dù có long trọng như thế nào đi nữa... cũng còn thua xa.

Lý do là nó phát xuất từ "một tấm lòng với đầy đủ giới luật".

Khỏi nói:
Tibu rất là khoái có được nhiều bà con như vậy. Wink Cheesy Grin
Logged
Minh Tam
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Minh Tam
Trả lời #10 vào lúc: 03-08-2016, 06:08 AM

Whoa, đọc những lời dạy của Thầy người con nó cứ vui lên. Ui sao mình lại sung sướng quá như vậy.  Grin Grin Grin
A...Di...Đà...Phật...
Con mt
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 4.749 seconds với 20 câu truy vấn.