Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:13 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Báo cáo tu tập của con  (Đọc 3254 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
vào lúc: 13-05-2016, 11:36 AM

          Con kính chào thầy và bà con
   Con xin báo cáo tình hình tu tập của con trong thời gian qua :
  Kể từ lúc thầy nhắc tuồng và tiếng chuông cho bà con mình tu đỡ buồn ngủ ,trong đó có vth2.
          Lúc đầu con tập thấy tỉnh táo  có kết quả,con rất vui , nhưng sau một thời gian cứ vào thời cf tối ,khi 2 mắt nhắm để quán thì thầy nói đằng thầy ,nó thăng đằng nó ,trợt tỉnh thì thấycài xác ngồi ngủ tỉnh bơ , con đứng dậyđi kinh hành niêm phật ,hay ra ngắm trời mây cho tỉnh rồi vào làm tiếp . Chấm đỏ lúc có lúc không ,có ngày thì không thấy gì ,thời gian gần đây càng nặng nề hơn ,khi quán cđrất khó như có một
bức chắn chặn cái nhìn của con,có lúc thấy chấm đỏ ngay trước mặt nhưng quá gần ,con cố ý đẩy cđ ra xa mà không được . Con cám ơn thầy rất nhiều,nhờ nghe bài pháp âm quán thân tứ đạivới phần thầy trích dẫn qttđ ,con mừng lắm ,vì nửa người bên phải của con đang bị
teo khoảng một 10,một 8với lý do : sườn phải bị nạn 3 lần,1 lần té cầu thang ,tưởng dập mấy dẻ xương sườn,2lần xe máy tông (nghiệp đòi).
         Sau khi nghe và đọc đi đọc lại con bắt đầu quán và đọc câu  chú
,tác ý đến đó ,cho đến ngày hôm nay ,sức khỏe con tốt hơn ,tầm nhìn của con phóng đi rất là xa ,mà rất nhẹ chứ không bị cản như trước nữa ,quán chấm đỏ cũng đỡ vất vả hơn ,,cái thằng ngủ ngồi nó như gần biến mất (con mong nó đừng quay lại ).
     Quán từng đại :
_ Đất : lúc đầu q thấy mờ ,con làm đi làm lại nay thấy rõ hơn
_Nước :Con q giọt sương đọng trên lá xen , nhìn nó tròn,sáng long lanh (rất rõ)_
_Lửa: Lúc đầu con q ngọn lửa quẹt ga  nên nó cao,,sau nghe thầy dạy chuyển sang hình tròn ,con lấy hình mẫu trên đạo tràng,con cắt cái chóp nó đi ,xoay cho nó thành hình tròn ,làm đi làm lại mãi mới thành nhưng chưa rõ lắm .NHưng làm đại này đã lắm thầy,con thấy người nóng lên ,con đọc chú và tác ý nóng trong xương ,con cảm nhận cái nóng bên ngoài giảm đi ,bên trong ấmdần,,con để ý cái đầu (não )
nósao ấy ,như nó chuyển ,nó được lưu thông máu huyết thì phải.
_Gió : Lúc trước con có q thử đại này ,con q cửa sổ trước , con thấy trước cửa sổ có một bụi chuối sứ rất tốt ,cây lớn ,bé có cả,con q cửa sổ có treo màn von xanh , gió thổi là nó đưa như sóng ,đẹp lắm .Đến bây giờ con q thì hình ảnh ấy vẫnhiện lên như vậy (rất rõ ).
        Hai ngày nay con q thêm ánh sáng tràn ngập thị trường .........thì đại đất mờ như khói  ,đại khác thì rõ hơn một chút ,nhưng con nhìnđược xa lắm ,con xem có thấy gì trong đó không ,nhưng chỉ thấy một mầu trắng mờ,không có gì khác .

     Thưa thầy và bà con hết rồi ạ ,con xin thầy ,các Nhí cùng bà con kiểm tra dùm con với ạ .
       Kính .
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 15-05-2016, 04:54 AM

          Con kính chào thầy và bà con
   Con xin báo cáo tình hình tu tập của con trong thời gian qua :
  Kể từ lúc thầy nhắc tuồng và tiếng chuông cho bà con mình tu đỡ buồn ngủ ,trong đó có vth2.
          Lúc đầu con tập thấy tỉnh táo  có kết quả,con rất vui , nhưng sau một thời gian cứ vào thời cf tối ,khi 2 mắt nhắm để quán thì thầy nói đằng thầy ,nó thăng đằng nó ,trợt tỉnh thì thấycài xác ngồi ngủ tỉnh bơ , con đứng dậyđi kinh hành niêm phật ,hay ra ngắm trời mây cho tỉnh rồi vào làm tiếp . Chấm đỏ lúc có lúc không ,có ngày thì không thấy gì ,thời gian gần đây càng nặng nề hơn ,khi quán cđrất khó như có một
bức chắn chặn cái nhìn của con,có lúc thấy chấm đỏ ngay trước mặt nhưng quá gần ,con cố ý đẩy cđ ra xa mà không được . Con cám ơn thầy rất nhiều,nhờ nghe bài pháp âm quán thân tứ đạivới phần thầy trích dẫn qttđ ,con mừng lắm ,vì nửa người bên phải của con đang bị
teo khoảng một 10,một 8với lý do : sườn phải bị nạn 3 lần,1 lần té cầu thang ,tưởng dập mấy dẻ xương sườn,2lần xe máy tông (nghiệp đòi).
         Sau khi nghe và đọc đi đọc lại con bắt đầu quán và đọc câu  chú
,tác ý đến đó ,cho đến ngày hôm nay ,sức khỏe con tốt hơn ,tầm nhìn của con phóng đi rất là xa ,mà rất nhẹ chứ không bị cản như trước nữa ,quán chấm đỏ cũng đỡ vất vả hơn ,,cái thằng ngủ ngồi nó như gần biến mất (con mong nó đừng quay lại ).
     Quán từng đại :
_ Đất : lúc đầu q thấy mờ ,con làm đi làm lại nay thấy rõ hơn
_Nước :Con q giọt sương đọng trên lá xen , nhìn nó tròn,sáng long lanh (rất rõ)_
_Lửa: Lúc đầu con q ngọn lửa quẹt ga  nên nó cao,,sau nghe thầy dạy chuyển sang hình tròn ,con lấy hình mẫu trên đạo tràng,con cắt cái chóp nó đi ,xoay cho nó thành hình tròn ,làm đi làm lại mãi mới thành nhưng chưa rõ lắm .NHưng làm đại này đã lắm thầy,con thấy người nóng lên ,con đọc chú và tác ý nóng trong xương ,con cảm nhận cái nóng bên ngoài giảm đi ,bên trong ấmdần,,con để ý cái đầu (não )
nósao ấy ,như nó chuyển ,nó được lưu thông máu huyết thì phải.
_Gió : Lúc trước con có q thử đại này ,con q cửa sổ trước , con thấy trước cửa sổ có một bụi chuối sứ rất tốt ,cây lớn ,bé có cả,con q cửa sổ có treo màn von xanh , gió thổi là nó đưa như sóng ,đẹp lắm .Đến bây giờ con q thì hình ảnh ấy vẫnhiện lên như vậy (rất rõ ).
        Hai ngày nay con q thêm ánh sáng tràn ngập thị trường .........thì đại đất mờ như khói  ,đại khác thì rõ hơn một chút ,nhưng con nhìnđược xa lắm ,con xem có thấy gì trong đó không ,nhưng chỉ thấy một mầu trắng mờ,không có gì khác .

     Thưa thầy và bà con hết rồi ạ ,con xin thầy ,các Nhí cùng bà con kiểm tra dùm con với ạ .
       Kính .

Như vậy là con đang tinh tấn tu hành rồi đó nghe.
Khi xây nhà thì nên coi con đang cần cái gì, kế hoạch mua vật tư ra làm sao? Và khả năng chuyên chở của con như thế nào?
Trong một chương trình xây dựng quy mô như vậy, con nên làm từng việc một. Làm cho chắc ăn từng công việc một thì công trình xây dựng mới ra ngô, ra khoai được.

Như vậy:
1. Khi rảnh thì nên tự nhắc nhở là:
- - Ấy ơi! Ấy đừng có làm biếng nha, Vô Thường nó không bao giờ báo trước. Nó tới rất là lẹ đó nghe.

2. Con cứ học ở con rùa. Nó cứ việc cắm cúi (mãi miết làm chuyện gì, không để ý đến xung quanh) mà bò... mà leo. Là vì thân thì già rồi, Vô Thường đang đe doạ: Cứ leo, cứ bò đi thôi.

3. Khi cảm thấy là nên tập dợt, thì tập liền theo tình hình thực tế đang có.

4. Khi tập thì nên áp dụng:
Bây giờ "vật tư" đang thiếu cái gì?

Như vậy, về:

1. Đất (Vật liệu xây dựng: ý là tinh khí thần? Hiện giờ chỗ nào trên thân thể đang yếu?)

2. Nước (tính kết dính, liên quan với nhau. Chỗ nào nên chỉnh sửa, dựng cho ngay thẳng lại?)

3. Lửa (sức nóng vào bên trong xương, tuỷ đã ổn đinh chưa? Chỗ nào còn lạnh?)

4. Gió (tính trao đổi chất bổ, tính giải độc hoạt động ra sao?)
Để ý là trước khi đi ị, đi tiểu nên tác ý tống khứ các chất độc ra ngoài.

Câu nguyện: Nguyện xin tất cả các bế tắc của bất cứ ai đều được tiêu trừ, tất cả các chất độc được đẩy ra ngoài.

Nguyên tắc: cứ đem chỗ yếu, chỗ thiếu ra ngay đằng trước mặt mà tác ý làm cho nó mạnh lên.

Ý là ATCNDTM với đề mục là chỗ đang bị đau, bị yếu đó.

Hoặc là cứ làm đại như tibu:
a. Để ý đến chỗ bị yếu.
b. Bước 1: Mường tượng chỗ đó ra [ATCNDTM (một cách cà xịch, cà đụi)], tác ý chỗ đó cho nó mạnh lên, ánh sang phát ra mạnh lên!
c. Bước 2: Quán chỗ đó ra và dĩ nhiên là: làm như trên.
Làm được bước này rồi, chỗ đó biến chuyển liền thôi. Lý do là tâm lực đã đủ mạnh rồi. Tất nhiên, rất là mệt khi tác ý như trên.
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #2 vào lúc: 17-05-2016, 10:07 AM

         Con kính chào thầy  cùng bà con  ạ !
    Thầy ơi con mừng quá , hôm nay con mở mạng nhận được hồi âm của thầy ,nhận được động viên và sự hướng dẫn những bước đi tiếp cho con ,con mừng vô cùng .
       Thầy có biết không ? Trong thời gian qua con có gởi bài về cho thầy ,không nhận được hồi âm của thầy ,con cứ suy nghĩ , hay thầy bỏ con rồi ,thầy không thương con nữa HSTD  khồng còn chỗ đứng cho con nữa sao  ?(có lý do con kể  thầy nghe sau ạ ).
  Mặc dù thế con vẫn tutâp. đều(hét phin )
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #3 vào lúc: 18-05-2016, 08:49 AM

        Con vẫn  tu tập đều ,hàng ngày con vẫn vào chùa để đọc những bài thầy dạy chung hay trả lời cho bạn ,những bài chia sẻ của các bạn . Con vẫn cứ tu lầm lũi như một con rùa ,con tt còndở lắm ,nên con cũng không biết gì hơn,chỉ cắm đầu mà tập ,chỗ nào chưa hiểu lại phải nương vào sách(chép tay ),các bài viết trên DT mà tu .
      Một hôm con chợt nghĩ  : cứ tu mò như vậy nếu   có gì thì biết hỏi ai ? Ai là người kiểm chứng cho mình ? Rất mừng là bài qttd kỳ này làm cho con vững lòng tin hơn ,thầy và bạn vẫn thương con ,vẫn quan tâm đến kết quả tu tập của con ,cám ơn TLT ,Canh Nghia nha ,th còn phải cố gắng thật nhiều ,,đây mới chỉ được chút chút thôi.
        Thầy ơi con báo cáo tiếp  ,,sau ngày con gởi  báo cáo,trưa hôm đó con đi bán về thấy hiện tượng lạ làm con rất lo ,nước tiểu trong bô tính để lại pha tưới cây ,sao con thấy trên mặt nước nổi rất nhiều bọt trắng vàcó chỗ giống như mỡ xa vậy ,con hoảng quá ,lại cái gì nữa đây ?
     Con đọc bài hướng dẫn của thầy và trich  dẫn qttd con hiểu ra ,có khi nào đó là độc tốtrong máu được thải ra không  ? Vì trong lúc cf quán về gió ,con có tác ý : Gió sẽ đem chất đọc từ máu về
    1_ Ruột già: Để thải ra ngoài
     2 _Gan : Thanh lọc măú đưa vào nuôi cơ thể
     3_ thận : Thải độc tố ra ngoài bằng đường tiểu
 
    Lúc đi tiêu tiểu con có tác ý thải độc ra ngoài từ 2 đường ấy .
  Thầy ơi ! Như vậy có đúng không ạ ? Thầy kiểm tra dùm con với .
         Con kính chúc thầy và bà con vui khỏe ,tinh tấn .
                 Kính .
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 19-05-2016, 04:34 PM

        Con vẫn  tu tập đều ,hàng ngày con vẫn vào chùa để đọc những bài thầy dạy chung hay trả lời cho bạn ,những bài chia sẻ của các bạn . Con vẫn cứ tu lầm lũi như một con rùa ,con tt còndở lắm ,nên con cũng không biết gì hơn,chỉ cắm đầu mà tập ,chỗ nào chưa hiểu lại phải nương vào sách(chép tay ),các bài viết trên DT mà tu .
      Một hôm con chợt nghĩ  : cứ tu mò như vậy nếu   có gì thì biết hỏi ai ? Ai là người kiểm chứng cho mình ? Rất mừng là bài qttd kỳ này làm cho con vững lòng tin hơn ,thầy và bạn vẫn thương con ,vẫn quan tâm đến kết quả tu tập của con ,cám ơn TLT ,Canh Nghia nha ,th còn phải cố gắng thật nhiều ,,đây mới chỉ được chút chút thôi.
        Thầy ơi con báo cáo tiếp  ,,sau ngày con gởi  báo cáo,trưa hôm đó con đi bán về thấy hiện tượng lạ làm con rất lo ,nước tiểu trong bô tính để lại pha tưới cây ,sao con thấy trên mặt nước nổi rất nhiều bọt trắng vàcó chỗ giống như mỡ xa vậy ,con hoảng quá ,lại cái gì nữa đây ?
     Con đọc bài hướng dẫn của thầy và trich  dẫn qttd con hiểu ra ,có khi nào đó là độc tốtrong máu được thải ra không  ? Vì trong lúc cf quán về gió ,con có tác ý : Gió sẽ đem chất đọc từ máu về
    1_ Ruột già: Để thải ra ngoài
     2 _Gan : Thanh lọc măú đưa vào nuôi cơ thể
     3_ thận : Thải độc tố ra ngoài bằng đường tiểu
 
    Lúc đi tiêu tiểu con có tác ý thải độc ra ngoài từ 2 đường ấy .
  Thầy ơi ! Như vậy có đúng không ạ ? Thầy kiểm tra dùm con với .
         Con kính chúc thầy và bà con vui khỏe ,tinh tấn .
                 Kính .
Con nói ra sao thì nó làm y như vậy là ngon lành rồi!  Grin Grin Grin Con không nên ngưng sự tác ý này. Con cứ như vậy mà oánh thì độc tố sẽ được tẩy trừ!  Grin Grin Grin
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #5 vào lúc: 28-06-2016, 06:47 AM

             Con kính chào thầy và bà con ạ.
  Thầy ơi ! Chán cho ,,cái thân già của con quá,con đang gõ máy tính bảng, đụng phải dấu của phần mục bài viết mới nó mất luôn phần đó con tưởng tại mạng ,thế là không cập nhật được ,một hôm conngồi chuẩn bị vào cf tối ,con than :"Thầy ơi ! Con không biết sao con bị mất
mục bài viết mới con không được cập nhật tin tức con buồn quá " ,không giết có phải thầy chỉ cho con không,tự yên con nhấn vào dâu bên phải của mục  thấy nổi trở lại ,con mừng quá ,con kiể tra lại bài gởi lần trước thấy thầy hồi âm con mừng quá ,con cám ơn sự chỉ giáo của thầy .
    Con xin báo cáo tiếp ạ :
 Thầy ơi ! Co n thường cf trong ngày 3 thời ,sáng ,chiều sau ngủ dậy ,và tối ,trong đó 2 thời qttd(Đất ) ,con bắt trước thầy quán đất bàng vàng dòng ,bi vàng có bụi vàng mịn bao ngoài .
   Quán đất con cũng quán như vậy,nhưng không dễ đâu và nó mờ
_ Con đọc câu chú (1) ,nhắc đến đất còn hấp thụ và chịu đựng ,
con tác ý những chỗ đau yếu trên cơ thể này hãy hấp thụ dưỡng chất làm cho nó mạnh khỏe lên ,sáng lên sáng mạnh lên .
 Con theo dõi thấy trên thân ấm dần lên ,những chỗ đó có thấy chuyển biến ,có phát sáng dần lên nhưng mờ .
     _Con tác ý tách 1/2 thân phải  ra đằng trước mặt chú ý  đến những điểm yếu ,,phát lệnh những nơi yếu trên phần thân này hãy hấp thị dưỡng chất để mạnh khỏe lên ,sáng lên,sáng mạnh lên (*) .
      _ Con quan sát thấy những điểm đó trên thân đều sáng dần lên
,con cũng cảm nhận trên 1/2  thân ấy thấy nóng dần lên , con nhắc cho nửa thân ấy(*)tiếp ,một hồi lâu 1/2 thân ấy sáng lên (mờ ).
      _   Con tác ý ráp cho phần thân vào như cũ ,rồi phát lệnh (*),
Con thấy toàn thân sáng dần lên,nóng dần lên,con phát lệnh tiếp ,một hồi sau con thấy toàn thân con sáng lên giống như một bức tượng nằm trắng như khói (19/5)
      Ngày 6/6và  24/6 con cũng tập như vậy và thấy toàn thân phủ một mầu trắng nhưng nó dày như một cây nước đá,,không thấy đầu và tay chân như lần trước .
       
           Còn con vẫn tập qcd nhưng thấy thời nào tỉnh táo con mới qcd,vẫn thấy cd nhưng phải lâu và chớp nháng chứ chưa trụ được lâu . Quán thân td như trên là con phải  tập nhiều thời gian,còn ít thời gian là không rõ .
      _  Quán as tràn ngấp khắp cả thị trường lớn hơn cái nhìn của cái thấy ,con vẫn thấy ành sáng tràn ngập ....và thấy xa nhưng chưa được sáng lắm .
   Con báo cáo hết ạ ,con xin thầy và bà con kiểm tra dùm con .
   Conxin ý kiến thầy con có nên quán đất mâu vàng không ạ bây giờ thì rõ hơn trước rồi ạ ,nếu được thì thầy hướng dẫn tiếp cho con .
     Con kính chào thầy và bà con.

       
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #6 vào lúc: 21-07-2016, 06:47 AM

     Thầy ơi con làm biếng viết bài quá ,bài viết trên con phải viết tới 4 lần mới được ,lúc thì hết pin ,lúc thì gần hết nhưng bài vẫn còn ,con mở ra viết lại ,thay vì nhấn tiếp vào bài để viết nhưng lại nhấn mũi tên bên trái nên nó mất luôn ,trong ái ngu nó cho con một cái khôn ,từ nay không nhấn nút trái khi còn bài viết tiếp là xong . Còn 2 bài giấc mơ cf  con chưa viết ngán quá  ,nên con viết bài này trước vi con thấy hiện tượng lạ ,con khó hiểu quá nên con trình thầy và bà con trước ạ .
        Vào khoảng 12 giờ đêm cf npqcd vừa ngưng ,con vừa rút đầu cắm của tai nghe vào máy ra để h h công đức mà sao con cứ ngje tiếng thầy trong pháp âm ,trong khi con không hề mở phần này ,con phải tác ý nhờ hệ thống hh tự động của HSTD hồi  hướng dùm con để con nghe pháp âm . Lúc đó con mới cắm tai nghe vào để nghe tiếp thì thầy đang kể về ông nhà giầu keo kiệt ......con nghe tiếp ,chờ hoài sso không tắt ,người đã mệt ,con muốn tắt mà không tắt được ,nhấn nút tắt của màn hình mà máy vẫn cứ nói . Con mở máy lại thì vẫn đang dữ ởtu tập với tiếng chuông thanh (Tịnh Độ ),phần âm thanh vẫn ở chế độ tắt ,con làm cách nào cũng không tắt được  con mệt quá hơn 2 giờ sáng rồi ,con định để  kệ nó khi nào hết nó tự tắt ,may sao con nhìn lên hình thầy và nói : " Thầy ơi sao con không tắt được ? " .
   Con rút đầu cắm nghe ra thì nó không còn nói nữa ,con thấy lạ vô cùng ,con không hiểu nổi lý do tại sao? Lúc đó thầy đang kể tới chỗ  thầy chữa bệnh ma nhập cho người phụ nữ thầy có nhắc tới anh Hòa.
     Trong lúc con đang cf thì thấy có mùi thúi như mùi phân qua nắng ,
Con không hiểu đây là mùi của ông ,bà nghiệp hay mùi  của cảnh gới đến xin phước ? Con lúc còn đi ĐT Đại Bi  ,cứ mỗi lầncon đi trì trưở vùng sâu ,vùng xa về,vừa mở phòng thờ ra cf là thấy mùi cống rãnh sực lên ,con nói :" Biết rồi sao đến xin phước sớm thế ,được rồi tôi hh công đức cho các quý vị ,nhưng phải tu đi mới có nhiều phước báu ma² siêu thoát ,xong rồi phải về cảnh giới của các quý vị mà niệm phật A ĐI ĐÀ đi nha " lập tức mùi bất tịnh hết ngay ,con không biết làhọ hay do con có nói cho nghiệp ác của mình hiểu như Tuephuọng5
 nói mà họ cho mình thấy vậy ?  Con cf tiếp một lúc sau con thấy có mùi thơm  trầm hương ,con không để ý đến nữa và con cf tiếp .
     Con báo cáo hết ạ  ,con nhờ thầy và bà con lý giải cho con hiểu hiện tượng này với ,con không hiểu gì hết .
     Con kính chào thầy và bà con khỏe mạnh ,tinh tấn .
          .
Logged
p4
Thành viên


Bài viết: 417



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: p4
Trả lời #7 vào lúc: 21-07-2016, 09:21 PM

Ở trên máy tính bảng có phần mềm tên là office, cô mở word của nó và gõ bài vào đó, gõ được vài câu thì cô cũng có thể lưu lại. Khi nào gõ tiếp thì cô mở lên gõ và lưu lại. Khi nào xong cô mới copy và dán lên diễn đàn cô nhé. Cái này cô nói happy life chỉ cho cô trực tiếp sẽ dễ hơn là cô đọc theo lời của con. hihi.
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #8 vào lúc: 15-10-2016, 10:40 AM

        Cô chào p444 nha !
   Ôi ! Mãi hôm nay cô mới mở phần viết bài của cô ra ,thấybài viết của  p chỉ cho cô cách viết bài không mất .
   Ôi ! Cái bà già này chán lắm,trước kia các bạn và cháu cũng chỉ ,nhưng nhớ trước quên sau,nhấn làm sao nó cũng mất luôn không lưu được ,thế là cô sợ ,bỏ luôn phầntập lưu.cô cán ơn p nhiều nha .
   Thầy  cò thêm trò giỏi như rết nhiều chân, cô thấy p giỏi quá,mớitu mà còn cõng thêm một mớ bà già nữa ,lại còn đọc pháp âm hay nữa ,mấy  bạn giàmắt mờ đọc sách lâu không nổi có pháp âm để nghe mừng lắm . p còn gom góp các bài pháp hay gọn lại một chỗ cho bà con đễ đọc . Rất là quýđối với những con (vịt bầu ) như cô , tuy từng bước lạch bạch ,nhưng vần tới hốt một mớ về để nhâm nhi đấy.
     Cô cứ cảm nhận thầylà ông trưởng giả ,bôn ba khắp nơi để mang của cải ,châu báu về cho các con (ông này không dấu đâu ) .Còn các bạn như trigia ,p .....là những người con ngoan của ông ,đi gom nhặt gọn lại một đống cho những người đến sau hoặc những người chẫm tiêu ,cũng đều có mà hưởng . Thật chân quý vô cùng ,cô chỉ biết thành tâm nguyện cầu  chư Phật ,chư  Bồ Tát,tổ ,thầy gia hộ cho gia đình HSTD có nhiều người con như các bạn ,chúc các bạn mau thành t7ụ đạo quả.tùy hỷ công đức
     Chúc p tinh tấn nhiều hơn.
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #9 vào lúc: 22-10-2016, 11:28 AM

       Con kính chào thầy cùng bà con HSTD .
  Hôm nay    con xin báo cáo thầy và bà con thời cf sáng nay  22/10 .
   Cách  đây 2 ngày ,xóm con có 1 người phụ nữ vì lúc có tiền ,cô ta đi qua Miên đánh bạc ,thua lỗ ,nợ quá nặng ,chồng nói không nghe ,chồng giận bỏ nhà đi mấy ngày không về ,cô ta khóa trái cửa và chết trong phòng ,đến khi thấy mùi thúi mới biết ,sau khi khám nghiệm tử thi ,... ... cho biết cô ấy đã chết 5 ngày rồi .
     Vậy mà tối con ngồi cf ,cứ thấy cái mặt cô ấy xuất hiện và cười với con ,con cứ lắc đầu xua đuổi mà nó cứ lởn vởn ,con tác ý không có ý cin độ tử cho ,phải để cho cô ấy đền tội .Con nhớ con còn tấm hình thầy bận quần jin và áo xanh ,ngồi thiền ,mắt đang nhìn ngược ,vátấm hình của ông Vân,con đem 2 tấm đó ra và để trước mặt con,nguyện thầy và ông Vân gia hộ cho con tu tập ( 2 tấm hình nhỏ 12×15 chưa xin thầy gia trì ) ,con tiếp tục cf  , tác ý ATCNDTM npqcd rồi nhắm mắt quán ,nhưng khốn thay nó chuyển sang thiền ngủ lúc nào không hay ,hôm nay nó còn gật lia lịa ấy chứ ,conbèn đứng dậy đi lại rồi lấy xâu chuỗi tràng ngồi niệm ,con cứ dán mắt nhìn vào ajna của thầy cho nó tập trung tư tưởng , không buồn ngủ ,niệm hồi lâu mới ngủ .
       Sáng nay con ngồi cf  ,AT........cđ, chấm đỏ mờ lúc có lúc không,
con ngưng không qcd nữa con chuyển sang pháp quán linh ảnh (LA)
như Bongsen trích từ kinh nghiệm tu tập của HHDL, về qLA trước kia con quán đi ,quán lại cho hệ thần kinhvà em con nó thuộc ,hình như nó thích cách này hay sao ấy thầy .Con đã báo cáo thầy,thầy nói :" con cứ giữ như vậy ,đừng làm gì thêm nữa ,vấn đề chỉ còn là thời gian thôi " con giữ được ít thời gian ,rồi biến cố tác động từ bạn ,từ trong gia đình ,tâm con bị chi phối ,con xin sám hối thầy ,con quên mất lời thầy dặn ,thế là tuột định thê thảm ,hầu như phải làm lại từ đầu ( bà con nào mới nhập môn chú ý chỗ này nha ,nếu bạn nào chê bai hay công kích với chiều hướng xấu không được động tâm  ,không được quên lời thầy căn dặn mình ) đây là kinh nghiệm xương măú của vth2 .
             ,Chấp vào lời nói của bạn làm mình suy nghĩ ,buồn phiền tâm trí sáo trộn ,mất  niềm vui trong tu tập ,mất chánh niệm ,làm mình quên mất lời căn dặn của thầy ,tuột định thê thảm như th đấy .
      Con xin báo cáo tiếp ạ .
   Con quán LA từ HS5mầu vàng trở ngược lên ,ngài đứng trên HS5 vàng,thấy từng nếp áo ,thấy tay quyết ấn ,tay trái xuôi xuống ,ngực có chữ vạn ,cổ 3 ngấn ,tai bự và dài ,có cái  mũi hơi  to ,mái tóc vàng ,đảnh đỏ ( hết pin con gởi trước )
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #10 vào lúc: 23-10-2016, 11:06 AM

   (Tiếp )  miệng hơi cười ,mắt nhìn xuống .
    Con tác ýđẩy LA xa dần ,nhưng vẫn phải sáng ,thế là conthấy linh ảnh đi xa dần ,con thấy HHDLnói là :" Đẩy  LA xa,nhỏ ,sáng  và thấy được nhiều chi tiết càng tốt " con cứ thắc mắc ,xa tít ,LA nhỏ ,làm sao mà thấy được chi tiết ? 
      Tới đây con bám chặt đm và theo dõi xemthấy được chi tiết không?  có thật thầy ạ ,nhưng phải tập trung cao độ ,lúc nàotư tưởng sao lãng là hình bị mờ ,không rõ ,con tác ý :"tập trung tư tưởng ,bám bám sát LA " thì con lại thấy chi tiết vẫn rõ .Cho đến khi xa lắm ,LA nhỏ như ngón tay mà vẫnthấy rõ chi tiết ,như từng nếp áo vẫn thấy ,con không kiểm tra thêm ,con kéo LA lại gần ,rồi đẩy ra xa mấy lần vẫn được ,,con kéo LA lại gần  cho lớn hơn ,con chuyển sang q tam tôn , vì lúc này con phải ngửa mặt lên nhìn LA  ,con vừa quán vừa niệm ,thấy đồng thời 2 ngài  Quan Âm và Đại Thế Trí đứng trên HSv5 cánh từ từ đáp xuống đứng 2 bên của đức A DI ĐÀ,,lúc này  câu niệm tự mất lúc nào vìcon chỉ chú ý LA thôi ,,nhìn xem có bị xấu ,bể không ?

Nhưng hìnhđẹp không bể ,bất chợt con thấy hình ông Vân bay đến  dậu vào vị trí của đức Quan Âm ,đến giờ con không biết lúc đó có niệm hay không nữa ,một hồi sau  thấy LA của thầy  con để trước mặt ,sao lại bay lên đậu lơ lửng cạnh đức ADIĐÀ  nơi của đức Đại Thế Trí,con mớitác ý  Ôi thầy ,sao thầy không đứng mà lại ngồi lơ lửng vậy ?   Sau thấy thầy đứng xuống ,nhưng vẫn thấy bận đồ như trong linh ảnh ,con lại tác ý : sao thầy lại không phải là mầu vàng nhỉ ? Lập tức toàn thân thầy cả quần áo như một pho tượng một mầu vàng dòng luôn  ,nhưng vẫn là bộ đồ thế gian mới lạ chứ .

     Trong lúc quán con cũng luôn nhắc em  không được dùng đồ cho mượn ,và lúc kéo LA về gần con lại thấysau lưng đức ADIĐà,LA của ngài tách ra ,xếp thành 1 hàng thẳng ,xa tít ,giống lần trướccon q ông Phật ngồi cũng vậy ,con có báo cáo thầy .Thầy ơi ! Con không hiểu tại sao LA lại tách ra nhiều thế ?
      À thầy ơi ! Lúc con ra linh ảnh đức ADI Đà,con nhớ thầy dặn :" Lúc này không làm gì thêm nữa ,nhìn vào Ajna của ngài mà niệm ,một hồi sau LA thăng cao ,con mới chuyển  sang qtt,vì con ngồi tậpnên phải ngửa cổ mỏi  quáchừng luôn ,con cũng không để ý đến thời gian .
  Lúc quán ra  Tam Tôn ,Thấy thầy và  ông Vân nữa con vui mừng khôn tả ,niềm vui ấy cứ tảo lan từ lồng ngực đến khắp toàn thân ,cái  miệng con nó cứ tự động cười ,lúc đó con mới nhớ câu :" Hỷ lạc và câu Phật tánh ...." ngẩng  lên thấy gần 9 giờ sáng rồi ,con hh công đưc cfnày và niềm hỷ lạc ấy đến thầy cùng bà con HSTD ,và tất cả chúng sanh ,con mong mọi người cùng vui thầy ạ . lúc con thấy được tt,con nhớ lời thầy dạy :" khi q thấy được tt rồi thì việc độ tử các ngài tự lo "  con có nguyện tt độ tử cho những chúngsanh bị nạn ......"m uộn rồi con tạm ngưng ,niềm vui nó theo con từng bước con đi bán ,tâm con nó mừng lắm ,nó cứ gọi THẦY ƠI !
         Con xin báo cáo thầy và bà con đến đây là hết ạ ,con xin thầy vàba con kiểm tra lại dùm con với ạ ,cái thấy của con không thể chuẩn như cái thấy của thầy và các nhí được ,vì còn ghê lắm .....
        Một lần nữa con rất mong thầy và các nhí chỉ ra cho con đâu đúng đâi sai để con phát huy và khắc phục  ạ
     Con kính chúc thầy cùng cả nhà ta đều vui ,khỏe tinh tấn .
   Thầy ơi !không biết kết quả được mấy điểm mà con cứ vuo hoài ,bấy lâu nay con cứ âm thầm vật lộn ,hôm nay giống như con đang đói được ăn bữa cơm thịnh soạn không bằng vậy .
     Con kính

Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.156 seconds với 19 câu truy vấn.