Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

ĐẰNG SAU VẤN ĐỀ ĐỘ SANH ĐỘ TỬ .

Bắt đầu bởi tnt, Th5 12, 2009, 12:13 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

tnt

Vấn đề Độ Tử mà mọi người thấy các nhí làm trên diễn đàn dễ dàng giống như trò đuà , không ai biết hay không muốn biết là nếu để làm được những công việc như vậy thì mấy nhí phải đánh đổi cái gì của mình để đem lại sự an lạc và yên vui cho người sống lẫn người chết ? Ai cứ thử một lần độ cho người thân mình đi sẽ biết được nó là như thế nào liền ?.. Sự an lạc để đưa người về những cõi trời cao như thế các nhí phải đổi bằng " tinh khí " của mình, mà tinh khí từ đâu mà ra ? Để có được 1 giọt tinh khí thì phải mất hết 30 giọt máu đó! Con người mà xài qúa nhiều tinh khí thì sẽ trở nên xanh xao vàng vọt như kẻ thiếu máu kinh niên..! Nhí cũng là người phàm bằng xương bằng thịt như chúng ta , làm việc nhiều qúa cũng hao tổn sức khoẻ và bệnh hoạn vì lao lực qúa độ ..
Có thể mấy nhí và mấy vị Bồ Tát không hề quảng ngại đến việc xả bỏ thân mạng này cho chúng sanh trong việc hoằng dương đạo pháp, các nhí và các vị Bồ Tát đã dùng thân mình làm pháp , dùng thân mình để chuyên chở pháp và hành pháp . Đối với họ thân là một thứ công cụ để họ thực hành những gì kinh đã chỉ dạy , bản thân họ là những cuốn kinh sống động nhất mà ta có thể thấy được bằng chính những công việc họ làm ..Họ không ngồi đó mà nói suông , họ đang làm sống lại lời kinh để chúng ta hiểu hơn về kinh.
Những chuyện qúa khó như Độ Tử hay làm sao để tu tập thì mình có thể nhờ họ chỉ dẫn và làm cho mình, còn những chuyện vớ vẩn cũng đem ra nhờ thì qủa tình mình đã qúa lạm dụng họ rồi .. Ở đời mà khi mình hưởng được sự sung sướng thì phải có kẻ nào đó đang chiụ đau khổ . Khi một người chỉ đường cho mình tu tập là họ đang phải đối diện với nghiệp quả dội ngược của mình qua họ rồi đó! Người chỉ đường sẽ gánh chiụ những hậu qủa rất tàn khốc . Tui thật không biết chú Tibu đã chỉ cho người ta Tu thế nào nhưng tui đã nhìn thấy nét mặt xanh xao vàng vọt đến mệt phờ khi chú cố gắng để tìm cho ra một đề mục cho một người nào đó ..! hay là khi phải nói và giảng giải kinh thì chú đã phải chiụ những nghiệp qủa là bệnh đau trên thân thể mình  Xin lỗi là có thể ói mữa đi ra máu , đó là chuyện mà chú phải chiụ mà không hề nói ra ...Có thể là chú Ti Bu không màn gì đến tình trạng sức khoẻ của mình, nhưng chú cũng là người bình thường có gia đình có vợ con như chúng ta , thử hỏi vợ con chú có cảm thấy đau lòng khi nhìn chồng mình , cha mình vì những cái chuyện " bao đồng "  ăn cơm nhà đi vác ngà voi " như thế mà đỗ bệnh hay không ? Còn mấy nhí thì cứ bệnh rề rề , xanh lét , hỏi những bậc làm cha làm mẹ nhìn con như thế có ngăn được nỗi xót xa hay không ? Tui chỉ nói trên bình diện rất con người . Mình nhìn người ta mệt mõi vì mình, mình có thấy thương tâm không ?
Thế mà có kẻ lại nói chỉ muốn các nhí học dùm để có thì giờ đi chơi với bạn gái ...Tui thiệt không hiểu nổi . Đồ vật mình xài nó còn phải bảo trì để nó còn có độ bền , huống hồ chi đây là con người, mà mình lại trưng dụng như thể đồ chuà không xài cũng uổng ...
Nếu mọi người hiểu rằng các nhí và các vị Bồ Tát trên đây là của qúy trong thời mạt pháp này thì tui thiết nghĩ đừng qúa lạm dụng các nhí như vậy , tội cho những người thân của họ : vợ con , cha mẹ  lo lắng cho con, cho chồng mà không biết phải nói sao ...!!!
Hãy trân qúy họ để họ có thể còn sức lực mà chỉ bảo cho chúng ta trong cái cõi u minh này ! Tui thì chẳng biết chữ kinh nào, nhưng nhìn thấy hành động của chú TiBu và các nhóc con xả thân vì người khác là tui phục sát đất ..chỉ một bài học nghĩ cho người trước khi nghĩ cho mình thì đã chưa qua nổi thì làm sao nói đến chuyện gì đây.

hoasentrenda

Xác nhận chi tiết bài viết hoàn toàn chính xác 100%. Và cám ơn tnt về bài viết này.
Đâu đó trên Diễn Đàn đã có trích dẫn câu nói vô tình của 1 Nhí:
-   con khỏe không ?
-   dạ khỏe ... nhưng đủ để sống thôi ... hihihi ...

Thật ra thì cũng khó hình dung được cái "bên sau hậu trường" này lắm.
HSTĐ đang theo theo dõi việc này và nếu cần để bảo tồn năng lượng sẽ tạm ngưng mục nào đó cần phải tạm ngưng. Và cũng đang huy động trong nhóm cùng hồi hướng công đức tu hành đến các Nhí vào 1 ngày nhất định trong tháng, một hình thức bỏ ống Tiết Kiệm.
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

babong

Trích dẫn từ: tnt trên Th5 12, 2009, 12:13 PM
Vấn đề Độ Tử mà mọi người thấy các nhí làm trên diễn đàn dễ dàng giống như trò đuà , không ai biết hay không muốn biết là nếu để làm được những công việc như vậy thì mấy nhí phải đánh đổi cái gì của mình để đem lại sự an lạc và yên vui cho người sống lẫn người chết ? Ai cứ thử một lần độ cho người thân mình đi sẽ biết được nó là như thế nào liền ?.. Sự an lạc để đưa người về những cõi trời cao như thế các nhí phải đổi bằng " tinh khí " của mình, mà tinh khí từ đâu mà ra ? Để có được 1 giọt tinh khí thì phải mất hết 30 giọt máu đó! Con người mà xài qúa nhiều tinh khí thì sẽ trở nên xanh xao vàng vọt như kẻ thiếu máu kinh niên..! Nhí cũng là người phàm bằng xương bằng thịt như chúng ta , làm việc nhiều qúa cũng hao tổn sức khoẻ và bệnh hoạn vì lao lực qúa độ ..
Có thể mấy nhí và mấy vị Bồ Tát không hề quảng ngại đến việc xả bỏ thân mạng này cho chúng sanh trong việc hoằng dương đạo pháp, các nhí và các vị Bồ Tát đã dùng thân mình làm pháp , dùng thân mình để chuyên chở pháp và hành pháp . Đối với họ thân là một thứ công cụ để họ thực hành những gì kinh đã chỉ dạy , bản thân họ là những cuốn kinh sống động nhất mà ta có thể thấy được bằng chính những công việc họ làm ..Họ không ngồi đó mà nói suông , họ đang làm sống lại lời kinh để chúng ta hiểu hơn về kinh.
Những chuyện qúa khó như Độ Tử hay làm sao để tu tập thì mình có thể nhờ họ chỉ dẫn và làm cho mình, còn những chuyện vớ vẩn cũng đem ra nhờ thì qủa tình mình đã qúa lạm dụng họ rồi .. Ở đời mà khi mình hưởng được sự sung sướng thì phải có kẻ nào đó đang chiụ đau khổ . Khi một người chỉ đường cho mình tu tập là họ đang phải đối diện với nghiệp quả dội ngược của mình qua họ rồi đó! Người chỉ đường sẽ gánh chiụ những hậu qủa rất tàn khốc . Tui thật không biết chú Tibu đã chỉ cho người ta Tu thế nào nhưng tui đã nhìn thấy nét mặt xanh xao vàng vọt đến mệt phờ khi chú cố gắng để tìm cho ra một đề mục cho một người nào đó ..! hay là khi phải nói và giảng giải kinh thì chú đã phải chiụ những nghiệp qủa là bệnh đau trên thân thể mình  Xin lỗi là có thể ói mữa đi ra máu , đó là chuyện mà chú phải chiụ mà không hề nói ra ...Có thể là chú Ti Bu không màn gì đến tình trạng sức khoẻ của mình, nhưng chú cũng là người bình thường có gia đình có vợ con như chúng ta , thử hỏi vợ con chú có cảm thấy đau lòng khi nhìn chồng mình , cha mình vì những cái chuyện " bao đồng "  ăn cơm nhà đi vác ngà voi " như thế mà đỗ bệnh hay không ? Còn mấy nhí thì cứ bệnh rề rề , xanh lét , hỏi những bậc làm cha làm mẹ nhìn con như thế có ngăn được nỗi xót xa hay không ? Tui chỉ nói trên bình diện rất con người . Mình nhìn người ta mệt mõi vì mình, mình có thấy thương tâm không ?
Thế mà có kẻ lại nói chỉ muốn các nhí học dùm để có thì giờ đi chơi với bạn gái ...Tui thiệt không hiểu nổi . Đồ vật mình xài nó còn phải bảo trì để nó còn có độ bền , huống hồ chi đây là con người, mà mình lại trưng dụng như thể đồ chuà không xài cũng uổng ...
Nếu mọi người hiểu rằng các nhí và các vị Bồ Tát trên đây là của qúy trong thời mạt pháp này thì tui thiết nghĩ đừng qúa lạm dụng các nhí như vậy , tội cho những người thân của họ : vợ con , cha mẹ  lo lắng cho con, cho chồng mà không biết phải nói sao ...!!!
Hãy trân qúy họ để họ có thể còn sức lực mà chỉ bảo cho chúng ta trong cái cõi u minh này ! Tui thì chẳng biết chữ kinh nào, nhưng nhìn thấy hành động của chú TiBu và các nhóc con xả thân vì người khác là tui phục sát đất ..chỉ một bài học nghĩ cho người trước khi nghĩ cho mình thì đã chưa qua nổi thì làm sao nói đến chuyện gì đây.


De day tu hanh cha toi dau, nhung rat hieu ro va dong y nhung loi cua Huynh TNT noi tren day, vi De da thay ro qua Ong Thay cua De nhung luc sau khi Ong di do sanh do tu.  De con nho Ong Thay cua De "mat mai pho rau" sau khi Ong di "clean records' cho De de don duong cho De tu hanh .

BY


Rất cám ơn tnt giải thích cho biết chuyện "sau hậu trường".  BY cám ơn Anh HL , LBT , các Nhí bằng cách BY cố gắng tinh tấn được bấy nhiêu hay bấy nhiêu .

Khi nào HSTD có tổ chức cả "nhóm cùng hồi hướng công đức tu hành đến các Nhí vào 1 ngày nhất định trong tháng, một hình thức bỏ ống Tiết Kiệm" , thì chỉ dẫn tỉ mỉ , cho BY xin phép hùng sức với .

BY .

Ruồi Sinh

#4
Đệ có 2 Nhóc (KHÔNG PHẢI CÁC NHÍ)  lâu lâu cũng làm  được vài việc  nên rất hiểu các Nhí đã vắt kiệt sức của các Nhí như thế nào . Huynh HL và cha mẹ, anh em, bà con của các Nhí trông các Nhí làm việc thì rất thương. Ai đang làm cha mẹ thấy con của mình ốm đau hay giúp người mà lãnh thẹo thì mới cảm thông được.
Các Ngài Bồ Tát thứ dữ này với bi nguyện quá to lớn: Các Ngài tan biến và đi vào tạo thành các chũng tử Bồ Đề nằm trong tâm thức của các chúng hữu tình! Với mục đích là âm thầm kích động cho đến khi nào những chúng hữu tình này ... thành Phật. Thật là điều không thể suy nghĩ và bàn luận được. (T.TB)

zelda

Mong các bạn nói thêm về các Nhí . Có thể dùng từ nào hay hơn là từ Nhí được kô ? Nếu thật sự các Nhí có tâm tốt như vậy thì nên có một cách gọi tốt tương xứng .

Tổ chức Nhí này được thành lập khi nào ? Và phương pháp tu tập dựa trên sự hướng dẫn của vị nào ?
Và các bạn ấy liên lạc với nhau ra sao .

Ngoài những việc "độ" được kể trên diễn đàn . Thì các tổ chức có làm việc thiện nào thiết thực một cách rõ ràng kô ? Như là làm việc từ thiện , góp gạo cứu đói cho nhân dân vùng lũ , quán cơm từ thiện ..v..v..

Một chút thắc mắc
Thân !

Tibu

#6
Trích dẫn từ: zelda trên Th5 13, 2009, 03:12 AM
Mong các bạn nói thêm về các Nhí . Có thể dùng từ nào hay hơn là từ Nhí được kô ? Nếu thật sự các Nhí có tâm tốt như vậy thì nên có một cách gọi tốt tương xứng .

Tổ chức Nhí này được thành lập khi nào ? Và phương pháp tu tập dựa trên sự hướng dẫn của vị nào ?
Và các bạn ấy liên lạc với nhau ra sao .

Ngoài những việc "độ" được kể trên diễn đàn . Thì các tổ chức có làm việc thiện nào thiết thực một cách rõ ràng kô ? Như là làm việc từ thiện , góp gạo cứu đói cho nhân dân vùng lũ , quán cơm từ thiện ..v..v..

Một chút thắc mắc
Thân !

Huynh quan tâm đến như vậy là qúy hoá lắm rồi. Toàn là tự phát và đèn nhà ai náy sáng không hà. Những câu hỏi trên của Huynh thì tụi nhỏ không có làm được tu hành thì là đây:
Chương trình như sau:

A. Chương trình chính là vào Tịnh Độ.

B. Trẻ con được 7 tuổi: dùng đề mục "Ngọn lửa" để châm ngòi.

1. Vào đàn pháp Quan Thế Âm bằng đề mục xâu chuỗi.

2. Vào Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn.

3. Chữa bệnh, độ tử, giải oan, cúng thí thực, hồi hướng...tất cả những thứ này là để trả những ác nghiệp mà đứa trẻ đã tạo ra từ vô thủy cho đến naỵ.

4. Thay đổi Hộ Pháp.

5. Làm quen với A Di Đà Phật: Ra vào Tịnh Độ như ăn cơm bữa.

6. Khai triển Ngũ thông.

7. Bẻ vào quả vị Thánh Tăng qua công thức Ngộ Đạo.

8. Khai triển triệt để những khả năng chữa bệnh.

9. Khai triển nghệ thuật tái sanh.

10. Khai triển nghệ thuật lấy lại sức.

l1. Để đứa trẻ đánh võ "Tự Do" với cái khổ, bằng cách theo dõi những phát minh của tụi nhỏ trong quá trình độ sinh và độ tử.

12. Phân thân.

13. Tìm một chổ đứng để có thể độ các chúng hữu tình.

14. Ra trường:  Bồ Tát Quan Thế Âm với 11 đầu và hơn 1000 tay và hơn 1000 con mắt. Với 3 tỷ phân thân.

15. Nếu còn dư sức thì sẽ học tiếp những nguyên tắc chính để vào tất cả các đàn pháp bên Mật Tông, cũng như dùng Thần Thông Du Hý để khám phá Liên Hoa Tạng và học những bộ kinh lớn như:

- Khổng Tước Kinh (Ở Địa Ngục A Tỳ)

- Kim Canh Đảnh (Trong đảnh của Ngài Tỳ Lô Giá Na)

- Kinh Hoa Nghiêm (Bộ origin của Ngài Long Thọ)

16. Tới đây mà chưa có nhừ tử và còn sức thì sẽ học tiếp nguyên tắc "Đại Viên Cảnh Trí" danh từ chợ trời của bọn lubu:  "Năm Ông Nhập Một".  Danh Từ đúng:  "Phản Bổn Hoàn Nguyên".  Có nghĩa là vào Chân Lý bằng con đường "Có".

17. Hiểu rõ chấn động và sức mạnh của:  Hùm, Phát, Bhrum, Vãm, và sau cùng là chấn động trứ danh:  SuBham!  Sự hiểu rõ này qua những trận đánh nhau với tất cả những pháp thân mà đứa nhỏ đã học.

18. Hết.

--------------------------------------------------------------------------------
   

tnt

          " Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chuà thì quyét lá đa "
   Là con cái của dân ở chợ, lam lũ đầu tắt mặt tối kiếm cơm, cũng như cha mẹ của chúng, chẳng đứa nào biết được một chữ Kinh gì hết, mà cũng chưa hề cầm qua quyển Kinh là gì, đọc chữ còn chưa xong thì nói gì đến chuyện đọc Kinh và hiểu Kinh, lang thang lăn lóc trong chốn chợ đời , may nhờ có ông Hai Lúa mở ra cái chợ trời tâm linh, nên tụi nhỏ theo cha mẹ học tu chuà của ông luôn ..!
Chẳng đứa nào màn đến chuyện phải gọi chúng là gì, xưng danh là chi...Lên bảy tuổi là đã được chỉ cho Quán  cho Thiền .. bọn nó học làm sao, có trời mà biết được ? nó làm cái gì, giúp cái gì chẳng ai thấy, chẳng ai hay , mà hình như bọn nhỏ cũng chẳng cần ai biết là nó đang làm cái gì cho ai và giúp ai nữa . Lâu lâu nói vài ba câu mà cha mẹ cũng không thể nào hiểu được là nó đang muốn nói cái gì ?
Có lạ là chẳng đứa nào đọc kinh hay thuộc kinh, nhưng rồi khi bọn nhỏ tu tập theo cái kiểu " mù kinh " lại nói những gì kinh đã nói, nhiều lúc làm cha làm mẹ cũng phải giật mình vì không biết có phải là con mình nói hay ai " dưạ " nó nói ..
Đúng  là  " thời thế tạo anh hùng " có vậy mình mới hiểu là : vẫn có thể tu mà không cần phải đi chuà hay tụng kinh, hay phải hiểu được kinh, mà chỉ cần có một ông Thầy giỏi nhiệt tâm nhiệt tình hết lòng vì Đạo, thì thằng mù chữ cũng vẫn Tu được giải thoát như thường ..Nhìn bọn nhỏ rồi mình mới chợt nghiệm ra là : Học Tu trước, hành trước, rồi từ từ lời Kinh sẽ vở ra sau cho mình hiểu .. Chẳng có nhóc con nào bàn cải gì về kinh cả , thế mà việc gì rồi cũng làm được ..Còn mình thì cứ làm thầy bàn , bàn riết cũng chưa thông được cái gì hết ...Chữ thì một bụng vác tới vác lui hoài thấy cũng phát mệt ..
Thử nghĩ như ông Hai Lúa mà đem một lố cái chữ nghiã kinh kệ đó ra cho bọn nhóc thì chắc đến giờ này cũng chẳng ra cơm cháo gì ..bởi vì có đứa nào gặm được cái bớ chữ mà đối với tụi nó là qúa " khủng " như vậy cho nổi ...Tui là dân không hay Kinh nên tu theo kiểu " mù kinh " này tui khoái qúa đi ! Vì đã có ông Hai lúa làm quyển kinh sống để học theo và làm theo rồi ...Cám ơn ông Hai, nhờ ông mà dân mù chữ cũng Tu được nên cũng có phần lên " trển " hưởng phước chứ không thì cũng lang thang vất vưởng làm sao gặp được Phật được Thánh đây ...!!

BY



tnt thông cảm dùm .....

Chư Phật , chư Bồ Tát , Anh HL và các Nhí không tìm các Thiện Tri Thức như các Ngài mà làm bạn nhau cho yên thân và an vui tự nhiên . Chẳng vậy các Ngài hay tìm << bạn xấu >> mà làm quen , mà gọi là << độ chúng sinh >> . Chúng sinh có hư thì các Ngài mới vác .  Không hư thì gác làm gì ?

BY có 2 đứa con trai , tánh tình là 2 thái cực khác nhau . Trai lớn hiền khô , hay cười , thành thật , lo làm ăn , thương và đeo mẹ là BY nè . Trai nhỏ nóng tánh , sân , nói lời không thật , không thương mẹ là BY nè . Vì vậy BY cực lo cho trai út hơn . 

Có lẽ tnt nóng lòng lo cho Anh HL và các Nhí , nhưng đây là nguyện của chư vị mà , không lập nguyện khổ thế cho chúng sanh thì không có diễn đàn HSTD .

BY cũng cho rằng chính BY là gánh nặng cho Anh HL và các Nhí nên BY ráng tu tập nè .

Thăm tnt an vui và (thôi thì) ráng chấp nhận những cái nguyện bồ tát phiền phức nầy đi .  Rất cám ơn tnt cho biết "chuyện sau hậu trường" , giúp BY càng biết mình phải tinh tấn thêm .

BY .


tnt

Chị BY ơi!
Đường Tu có trăm ngàn cách để đến , em chỉ muốn nói để ai mà lỡ có không biết kinh thì cũng đừng có sợ là mình dốt mình mù chữ mà không có phần  tu tập để giải thoát , nói ra để họ thêm tinh thần mà tập đừng có ngại vì mình không có chữ kinh nào nghe quý vị ..!
Tu theo cách của chú Ti Bu là đi theo hạnh Bồ Tát rồi , làm sao không làm chuyện của Bồ Tát được , không phải đợi mình nhờ mấy nhí mới độ tử cho đâu , tụi nó tự đi tìm lấy mà làm , tụi nó làm việc thật âm thầm lặng lẽ , không những lo cho những sinh linh vất vưỡn trong trời đất mà còn lo Trái Đất này sẽ hư mất thôi me ơi ! Lời nói từ một đưá bé miệng còn hôi sữa , ai nghe chắc tưởng nó khùng ..Nhưng lòng Bồ Tát , tâm điạ Bồ Tát là thế đó! Giúp người trong khốn khó hoạn hạn đó là công việc của Bồ Tát mà ....!
Em chỉ hơi bất bình vì có người đuà giỡn trên " xương máu " của mấy nhí ..Chứ không phải vì " dầu sôi lữa bỏng " mà réo gọi Bồ Tát ... Em rất là thông cảm cho trường hợp và tâm trạng của chị : Đem núm ruột của mình lên bàn để mổ xẻ và không có thuốc gây tê , thử hỏi bà mẹ nào không chết đứng chết ngồi vì con chứ . " Con dại cái mang " ! Con chị đau khổ một nhưng chị đau khổ mười ..." Em biết trong cơn tuyệt vọng nhất của chị giờ chỉ còn biết tin vào niềm tin và những điều phi thường mà hy vọng các nhí và chú Ti Bu có thể giúp chị được ..Em không có gì hơn xin được chia xẻ với chị nỗi niềm của một người mẹ chị nhé !
Cầu mong chị có đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc đời ...
Cầu chúc chị tinh tấn trong tu tập ..
Thân !

BY

#10
tnt viết : << Em chỉ hơi bất bình vì có người đuà giỡn trên " xương máu " của mấy nhí ..Chứ không phải vì " dầu sôi lữa bỏng " mà réo gọi Bồ Tát ... >>

BY đáp lại : << Ừ , tâm chưa hoàn chỉnh thì vậy mà . Ví như đứa bé chưa mở trí nên nó không hiểu được sự chăm sóc của cha mẹ có trong đó sự lo lắng và khổ cực . Cứ từ từ thì tâm sẽ chuyển . >>

Trường hợp trai út , nó sanh ra có những khó khăn vì sự mở trí của nó chậm hơn thân xác và tuổi . Tuổi lớn 20 mà sự hiểu biết việc đối đãi trong xã hội thì không bằng đứa nhỏ 12 tuổi ! Nó thông minh để đi học , đi làm , có bồ , về hình thức thì có bình thường , nhưng không đủ hiểu biết chuyện bên trong lòng người dựa vào đối đãi mà suy đoán . Bạn bè và người thân trong nhà ai ai cũng biết nó "weird" (không bình thường) . Chỉ có mẹ và Bà Ngoại là vững chãi tin ở trai út mình chậm lớn thôi . Trai út đã cố gắng mới được như con người hôm nay , nhưng trai nhỏ cần được khuyến khích , nhẫn nại , và  hình thức bộc lộ tình cảm nhiều hơn và hợp với chỗ hiểu biết của nó để nó có thể cố gắng nhiều hơn nữa . Chưa kịp giúp cho nó lớn khôn hơn thì sự việc ở tù đã đến . Trong lòng BY , trai út 20 tuổi nhưng yếu ớt như đứa bé vừa tuổi tập ăn nói và xữ sự cho đàng hoàng . Mình nói nó không hiểu thì mình từ từ chỉ dẫn tiếp , không ép nó hiểu sớm hơn được .

Có lẽ chư vị Bồ Tát nương vào Phật lực thì cũng thực hành như vậy , nhưng sức chịu đựng nhẫn nại và dạy dỗ thì ở mức BY không thể nào hiểu được .

Tóm lại , tnt đừng có nóng lòng .... Nếu Bồ Tát chịu không nổi thì Bồ Tát không làm được và Bồ Tát cho biết làm không được . Nếu Bồ Tát chịu nổi thì Bồ Tát làm được . Lực tinh tấn của chư Bồ Tát là  gương cho mình noi theo . Noi thì noi mà hiểu thì không .

Chúc tnt bớt nóng lòng .... và tin Bồ Tát nhìn việc và nhận việc không sai .

BY .

trinhtvi

Trích dẫn từ: hoasentrenda trên Th5 12, 2009, 04:16 PM
Xác nhận chi tiết bài viết hoàn toàn chính xác 100%. Và cám ơn tnt về bài viết này.
Đâu đó trên Diễn Đàn đã có trích dẫn câu nói vô tình của 1 Nhí:
-   con khỏe không ?
-   dạ khỏe ... nhưng đủ để sống thôi ... hihihi ...

Thật ra thì cũng khó hình dung được cái "bên sau hậu trường" này lắm.
HSTĐ đang theo theo dõi việc này và nếu cần để bảo tồn năng lượng sẽ tạm ngưng mục nào đó cần phải tạm ngưng. Và cũng đang huy động trong nhóm cùng hồi hướng công đức tu hành đến các Nhí vào 1 ngày nhất định trong tháng, một hình thức bỏ ống Tiết Kiệm.


Hay quá, khi chọn được ngày rồi thì cho mình biết với. Cám ơn HSTD.

lengoctao27

Ấy vậy mà bây giờ vẫn còn người lôi kinh đã đọc ra mà tán dóc,hoặc để hù thiên hạ;hay là nói phét hay nói tàm xàm???????