Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Thấy bầu trời đầy sao

Bắt đầu bởi Dieu Nguyen, Th9 16, 2016, 02:57 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Dieu Nguyen

Chào chú Tibu và cả chùa!

Cách đây vài ngày, vào lúc công phu buổi tối con nằm tập quán chấm đỏ, đề mục hiện ra mờ mờ màu đỏ, trong lúc lơ mơ (mơ màng) con thấy một khoảng không gian tối đen với những đốm trắng nhỏ như bầu trời đầy sao. Lúc đó, tự dưng con thấy khẩn trương không biết làm gì tiếp theo vì sự thay đổi này, nhưng sau đó thì bình tĩnh lại và phóng cái niệm đến đằng trước mặt, khoảng không gian đó nó kéo dài khoảng 1-2 phút gì đó rồi lại mất. Tình trạng đó lặp đi lặp lại 2 lần trong buổi công phu đó.
Như vậy, là như thế nào hả chú Tibu nhỉ. ;D ;D ;D

Và 2 buôỉ tối trước, buổi tối đầu tiên con mơ thấy chú và chú Sơn, còn buổi sau khì con mơ thấy chú nói với con ráng mà tập đi.
Cái đầu của con nó không còn lắc nữa tồi chú Tibu ơi.  ;D ;D ;D
--- Sắc thân này chính là đền thờ tâm linh và là con thuyền vượt biển luân hồi, đến bờ giải thoát ---

Tibu

Trích dẫn từ: Dieu Nguyen trên Th9 16, 2016, 02:57 AM
Chào chú Tibu và cả chùa!

Cách đây vài ngày, vào lúc công phu buổi tối con nằm tập quán chấm đỏ, đề mục hiện ra mờ mờ màu đỏ, trong lúc lơ mơ (mơ màng) con thấy một khoảng không gian tối đen với những đốm trắng nhỏ như bầu trời đầy sao. Lúc đó, tự dưng con thấy khẩn trương không biết làm gì tiếp theo vì sự thay đổi này, nhưng sau đó thì bình tĩnh lại và phóng cái niệm đến đằng trước mặt, khoảng không gian đó nó kéo dài khoảng 1-2 phút gì đó rồi lại mất. Tình trạng đó lặp đi lặp lại 2 lần trong buổi công phu đó.
Như vậy, là như thế nào hả chú Tibu nhỉ. ;D ;D ;D

Và 2 buôỉ tối trước, buổi tối đầu tiên con mơ thấy chú và chú Sơn, còn buổi sau khì con mơ thấy chú nói với con ráng mà tập đi.
Cái đầu của con nó không còn lắc nữa tồi chú Tibu ơi.  ;D ;D ;D

Đang dợt cái này mà nó ra cái kia là: Cận Định.
Chú Sơn thường hay ở Phi Tưởng Phi Phi Tường Xứ thì con lấy gì mà gặp được chú?

Con nên giữ Giới Luật lại cho ngon lành.

Dieu Nguyen

#2
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 16, 2016, 05:10 AM
Trích dẫn từ: Dieu Nguyen trên Th9 16, 2016, 02:57 AM
Đang dợt cái này mà nó ra cái kia là: Cận Định.
Con nên giữ Giới Luật lại cho ngon lành.
Con đã hiểu!
Cảm ơn chú, con dợt tiếp đây. ;D ;D
--- Sắc thân này chính là đền thờ tâm linh và là con thuyền vượt biển luân hồi, đến bờ giải thoát ---

Dieu Nguyen

Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 16, 2016, 05:10 AM
Trích dẫn từ: Dieu Nguyen trên Th9 16, 2016, 02:57 AM
Chú Sơn thường hay ở Phi Tưởng Phi Phi Tường Xứ thì con lấy gì mà gặp được chú?

Chú cho con hỏi thêm chút nữa là: Khi con ngủ mà lúc đó chú Sơn ở Phi tưởng xứ thì con không thể mơ gặp được chú ấy phải không ah?
Lý do có phải là tâm một người đang ở dục giới và tâm một người đang ở vô sắc không hả chú... ;D ;D
--- Sắc thân này chính là đền thờ tâm linh và là con thuyền vượt biển luân hồi, đến bờ giải thoát ---

Tibu

Trích dẫn từ: Dieu Nguyen trên Th9 16, 2016, 07:27 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 16, 2016, 05:10 AM
Trích dẫn từ: Dieu Nguyen trên Th9 16, 2016, 02:57 AM
Chú Sơn thường hay ở Phi Tưởng Phi Phi Tường Xứ thì con lấy gì mà gặp được chú?

Chú cho con hỏi thêm chút nữa là: Khi con ngủ mà lúc đó chú Sơn ở Phi tưởng xứ thì con không thể mơ gặp được chú ấy phải không ah?
Lý do có phải là tâm một người đang ở dục giới và tâm một người đang ở vô sắc không hả chú... ;D ;D
Con đang gặp THTT. Con nên giữ giới cho cẩn thận lại.

Dieu Nguyen

Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 16, 2016, 07:55 AM
Trích dẫn từ: Dieu Nguyen trên Th9 16, 2016, 07:27 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 16, 2016, 05:10 AM
Trích dẫn từ: Dieu Nguyen trên Th9 16, 2016, 02:57 AM
Chú Sơn thường hay ở Phi Tưởng Phi Phi Tường Xứ thì con lấy gì mà gặp được chú?

Chú cho con hỏi thêm chút nữa là: Khi con ngủ mà lúc đó chú Sơn ở Phi tưởng xứ thì con không thể mơ gặp được chú ấy phải không ah?
Lý do có phải là tâm một người đang ở dục giới và tâm một người đang ở vô sắc không hả chú... ;D ;D
Con đang gặp THTT. Con nên giữ giới cho cẩn thận lại.

Vâng, con..."chấm than" ..đây!
--- Sắc thân này chính là đền thờ tâm linh và là con thuyền vượt biển luân hồi, đến bờ giải thoát ---

Dieu Nguyen

Gởi chú Tibu cùng cả chùa!
Con cứ lấn cấn mãi cái cách niệm Phật của con nhưng hôm nay mới hỏi chú.
Cách niệm thì cũng như hướng dẫn: Cái tông niệm là cao, cao theo cái kiểu mình kêu ai đó... rồi con niệm lâu lâu một chút thì nó lại lạc qua giọng niệm như ở dưới đường lên link này ( là lúc con hết sức).
Chú coi con niệm bị lạc qua giọng này là có vấn đề gì không chú nhé.
Con cảm ơn, chúc chú vui khỏe. ;D ;D

https://youtu.be/OB3ghYbc3ig
--- Sắc thân này chính là đền thờ tâm linh và là con thuyền vượt biển luân hồi, đến bờ giải thoát ---

Tibu

Trích dẫn từ: Dieu Nguyen trên Th10 08, 2016, 10:21 PM
Gởi chú Tibu cùng cả chùa!
Con cứ lấn cấn mãi cái cách niệm Phật của con nhưng hôm nay mới hỏi chú.
Cách niệm thì cũng như hướng dẫn: Cái tông niệm là cao, cao theo cái kiểu mình kêu ai đó... rồi con niệm lâu lâu một chút thì nó lại lạc qua giọng niệm như ở dưới đường lên link này ( là lúc con hết sức).
Chú coi con niệm bị lạc qua giọng này là có vấn đề gì không chú nhé.
Con cảm ơn, chúc chú vui khỏe. ;D ;D

https://youtu.be/OB3ghYbc3ig
Bắt cái tâm làm theo ý của mình. Không cho nó làm theo ý của nó. Chất lượng ngon lành hơn số lượng.

Dieu Nguyen

Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 09, 2016, 09:25 PM
Trích dẫn từ: Dieu Nguyen trên Th10 08, 2016, 10:21 PM
Gởi chú Tibu cùng cả chùa!
Con cứ lấn cấn mãi cái cách niệm Phật của con nhưng hôm nay mới hỏi chú.
Cách niệm thì cũng như hướng dẫn: Cái tông niệm là cao, cao theo cái kiểu mình kêu ai đó... rồi con niệm lâu lâu một chút thì nó lại lạc qua giọng niệm như ở dưới đường lên link này ( là lúc con hết sức).
Chú coi con niệm bị lạc qua giọng này là có vấn đề gì không chú nhé.
Con cảm ơn, chúc chú vui khỏe. ;D ;D

https://youtu.be/OB3ghYbc3ig
Bắt cái tâm làm theo ý của mình. Không cho nó làm theo ý của nó. Chất lượng ngon lành hơn số lượng.
Con cảm ơn chú, giờ thì yên tâm công tác rồi. hehe ;D ;D ;D
--- Sắc thân này chính là đền thờ tâm linh và là con thuyền vượt biển luân hồi, đến bờ giải thoát ---

Dieu Nguyen

#9
Hi chú Tibu cùng cả chùa !  ;D ;D ;D
Con lại kể chuyện... thật ngại quá.
Như thường lệ là con vẫn ngắm Hoa Hộ Trì sau khi niệm Phật quán chấm đỏ và hồi hướng xong... Tối qua vì mệt quá, con vừa nằm tập, vừa nghe audio tu tập với tiếng chuông sau đó thì mơ màng... chằn chọc rồi ngủ luôn.
Gần sáng nay (giờ VN),  con bắt đầu mơ mình nhìn thấy một con rồng đang bay trên bầu trời, con lấy tay chỉ nó và kêu lên: Con rồng kìa.
Sau tiếng kêu đó, nó nhìn thấy và bay đến chỗ con đang đứng. Theo phạn xạ tự nhiên thì con chạy nhanh như bay để trốn nó. Tiếp đó, thì con thấy con rồng nó biến thành 1 người đàn ông.
Một lúc sau, con lại thấy 1 con rồng đang bay lượn trên  bầu trời... và rồi vẫn cứ hét lên: Con rồng kìa.
Và như con rồng trước, nó thấy và bay đến chỗ con đang đứng, lần này cũng phẫn theo phản xạ tự nhiên là con chạy bán sống bán chết.
Sau đó, thì con lại thấy nó biến thành 1 người phụ nữ.
Hai bạn đó khi biến thành người rồi, lại vẫn đuổi theo con, đang lúc hoang mang, con chạy vào 1 căn nhà đóng chặt cửa, nhưng 2 bạn ấy lại cố gắng mở cửa ra...
Trải qua diễn biễn thế nào nữa thì con không nhớ rõ, nhưng con có nhớ mình hỏi bạn rồng nam là: Mấy ông là rồng hay là rắn vậy... không nghe thấy trả lời nhưng con hiểu đó là 2 con rồng.
Giấc mơ như vậy đấy chú ạh.  :'( :'( :'( :'( :'(
--- Sắc thân này chính là đền thờ tâm linh và là con thuyền vượt biển luân hồi, đến bờ giải thoát ---

Dieu Nguyen

DN chào chú Tibu và cả nhà.
Tối qua DN ngủ lại mơ thấy một con rồng nó lượn trên bầu trời, đến khi nó hiện rõ hình tướng thì nó bay xuống muốn bắt DN, làm DN phải trốn vào 1 căn nhà. Thân hình nó cuộn tròn vào cái nhà mà DN trốn, nó dữ lắm làm DN rất sợ.
Không hiểu sao DN toàn mơ bị rồng đuổi bắt thôi. Không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Có phải DN không chăm chỉ nên bị nó rượt không hả chú và mọi người. :'( :'( :'(
--- Sắc thân này chính là đền thờ tâm linh và là con thuyền vượt biển luân hồi, đến bờ giải thoát ---

Tibu

Trích dẫn từ: Dieu Nguyen trên Th6 08, 2017, 09:21 PM
DN chào chú Tibu và cả nhà.
Tối qua DN ngủ lại mơ thấy một con rồng nó lượn trên bầu trời, đến khi nó hiện rõ hình tướng thì nó bay xuống muốn bắt DN, làm DN phải trốn vào 1 căn nhà. Thân hình nó cuộn tròn vào cái nhà mà DN trốn, nó dữ lắm làm DN rất sợ.
Không hiểu sao DN toàn mơ bị rồng đuổi bắt thôi. Không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Có phải DN không chăm chỉ nên bị nó rượt không hả chú và mọi người. :'( :'( :'(
Con rồng là Hộ Pháp.
Rồng chỉ nuốt trọng... người tu hành với lý do độc nhất là... đội người này lên đầu
(y như cảnh Ngài Quang Thế Âm đứng trên đầu rồng -- Có nghĩa là: trước lúc Ngài đứng được trên đầu con rồng! Ngài đã bị rồng nó nuốt!)

Và đây là trình độ của một Bồ Tát.

===================
Con chỉ có thói quen là làm việc thiện theo kiểu "thí tài"
(theo kinh Phật thì thí tài rất là yếu, so với thí Pháp).

Nguyên nhân bị rồng dí: (bà con nên: giảm vận tốc đọc lại, đọc thật chậm, đọc và hiểu rõ những gì đang đọc, không nên đọc lướt mà hư việc lớn!)

Do con tưởng rằng... con đã là Bồ Tát! Cho nên cái tâm lành của con nó cho con thấy:

Cứ bị rồng nó dí, nó đòi nuốt (để cho con làm Bồ Tát) nhưng thực tế là con chưa đủ sức để làm Bồ Tát qua cung cách thí tài của con.

Cho nên con sợ và cứ trốn hoài là vậy đó.
===========
Bây giờ chỉ còn sám hối về việc con chưa là Bồ Tát.
Nếu con làm đúng cách thì giấc mơ nó tự hết.

Dieu Nguyen

#12
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 11, 2017, 08:24 PM
Trích dẫn từ: Dieu Nguyen trên Th6 08, 2017, 09:21 PM
DN chào chú Tibu và cả nhà.
Tối qua DN ngủ lại mơ thấy một con rồng nó lượn trên bầu trời, đến khi nó hiện rõ hình tướng thì nó bay xuống muốn bắt DN, làm DN phải trốn vào 1 căn nhà. Thân hình nó cuộn tròn vào cái nhà mà DN trốn, nó dữ lắm làm DN rất sợ.
Không hiểu sao DN toàn mơ bị rồng đuổi bắt thôi. Không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Có phải DN không chăm chỉ nên bị nó rượt không hả chú và mọi người. :'( :'( :'(
Con rồng là Hộ Pháp.
Rồng chỉ nuốt trọng... người tu hành với lý do độc nhất là... đội người này lên đầu
(y như cảnh Ngài Quang Thế Âm đứng trên đầu rồng -- Có nghĩa là: trước lúc Ngài đứng được trên đầu con rồng! Ngài đã bị rồng nó nuốt!)

Và đây là trình độ của một Bồ Tát.

===================
Con chỉ có thói quen là làm việc thiện theo kiểu "thí tài"
(theo kinh Phật thì thí tài rất là yếu, so với thí Pháp).

Nguyên nhân bị rồng dí: (bà con nên: giảm vận tốc đọc lại, đọc thật chậm, đọc và hiểu rõ những gì đang đọc, không nên đọc lướt mà hư việc lớn!)

Do con tưởng rằng... con đã là Bồ Tát! Cho nên cái tâm lành của con nó cho con thấy:

Cứ bị rồng nó dí, nó đòi nuốt (để cho con làm Bồ Tát) nhưng thực tế là con chưa đủ sức để làm Bồ Tát qua cung cách thí tài của con.

Cho nên con sợ và cứ trốn hoài là vậy đó.
===========
Bây giờ chỉ còn sám hối về việc con chưa là Bồ Tát.
Nếu con làm đúng cách thì giấc mơ nó tự hết.
Chú ơi, con vui lắm. Cảm ơn chú đã cho con biết. Con sẽ chăm chỉ sám hối và thí pháp khi gặp duyên ạh.  ;D
--- Sắc thân này chính là đền thờ tâm linh và là con thuyền vượt biển luân hồi, đến bờ giải thoát ---

Tibu

Trích dẫn từ: Dieu Nguyen trên Th6 11, 2017, 08:38 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 11, 2017, 08:24 PM
Trích dẫn từ: Dieu Nguyen trên Th6 08, 2017, 09:21 PM
DN chào chú Tibu và cả nhà.
Tối qua DN ngủ lại mơ thấy một con rồng nó lượn trên bầu trời, đến khi nó hiện rõ hình tướng thì nó bay xuống muốn bắt DN, làm DN phải trốn vào 1 căn nhà. Thân hình nó cuộn tròn vào cái nhà mà DN trốn, nó dữ lắm làm DN rất sợ.
Không hiểu sao DN toàn mơ bị rồng đuổi bắt thôi. Không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Có phải DN không chăm chỉ nên bị nó rượt không hả chú và mọi người. :'( :'( :'(
[...]
===========
Bây giờ chỉ còn sám hối về việc con chưa là Bồ Tát.
Nếu con làm đúng cách thì giấc mơ nó tự hết.
Chú ơi, con vui lắm. Cảm ơn chú đã cho con biết. Con sẽ chăm chỉ sám hối và thí pháp khi gặp duyên ạh.  ;D
Ấy chết!
Con mà lạng quạng thuyết pháp là THTT nó bám theo con liền.
Con chỉ nên "y giáo phụng hành": bằng cách là chỉ nên sám hối theo cách HSTD mà thôi.

Lý do:
Con chưa có gì là một tu sĩ Phật Giáo!
Ngoài chuyện chỉ là một "Nhân Viên Làm Việc Cho Một Cơ Quan Từ Thiện".

Dieu Nguyen

Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 13, 2017, 04:25 AM
Trích dẫn từ: Dieu Nguyen trên Th6 11, 2017, 08:38 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 11, 2017, 08:24 PM
Trích dẫn từ: Dieu Nguyen trên Th6 08, 2017, 09:21 PM
[...]
===========
Bây giờ chỉ còn sám hối về việc con chưa là Bồ Tát.
Nếu con làm đúng cách thì giấc mơ nó tự hết.
Chú ơi, con vui lắm. Cảm ơn chú đã cho con biết. Con sẽ chăm chỉ sám hối và thí pháp khi gặp duyên ạh.  ;D
Ấy chết!
Con mà lạng quạng thuyết pháp là THTT nó bám theo con liền.
Con chỉ nên "y giáo phụng hành": bằng cách là chỉ nên sám hối theo cách HSTD mà thôi.

Lý do:
Con chưa có gì là một tu sĩ Phật Giáo!
Ngoài chuyện chỉ là một "Nhân Viên Làm Việc Cho Một Cơ Quan Từ Thiện".
Chú ơi! vậy chỉ khi nào mình trở thành một tu sĩ thứ thiệt, thì việc thuyết pháp cho người khác mới không gặp trở ngại gì phải không ạ?
Còn nữa, khi một số bà con trong chùa mình chỉ cho một số bà con ngoài chùa tu tập theo một số pháp môn trong chùa, thì việc đó có phải cũng đang là thí pháp không ạ? Có lo lắng về việc THTT nó theo mình không?
Chú ơi, xin chú từ bi chỉ dẫn cho con cùng mọi người trong chùa hiểu, khi mình chưa trở thành bồ tát thứ thiệt thì việc thí pháp hay thuyết pháp như thế nào cho an toàn ạh? hay là cứ lo cho cái thân mình trước là an toàn?  ;D ;D
Con cảm ơn chú ;D ;D ;D
--- Sắc thân này chính là đền thờ tâm linh và là con thuyền vượt biển luân hồi, đến bờ giải thoát ---