Một số ACE có quan tâm đến tình hình sức khỏe của Thầy nên có nhắn tin hỏi Thầy qua Viber và được Thầy trả lời, ngoài những câu trả lời về tình hình sức khỏe, Thầy còn trả lời một số thắc mắc của ACE liên quan tu tập cũng như chia sẻ nhiều chuyện vui.... Mình xin tổng hợp lại và dĩ nhiên là câu chuyện không chỉ dừng lại ở đây
(ghi chú: vì Le Le đang ở Anh Quốc, nên giờ giấc cũng khác với Utah, Anh Quốc đi trước Utah 6 tiếng vào mùa hè và 7 tiếng vào mùa đông, nên các bạn qui đổi dùm nhen

)
............
TLT: Con đề nghị là trước khi Thầy đi ngủ thì Thầy ...báo cáo cho tụi con số liệu này mỗi ngày đi ạ ..Chứ con thấy Thầy coi thường ...sức mình lắm ạ.và do đó Sức khỏe của Thầy cứ như ..dự báo Thời tiết ..ấy. Sư Phụ mỗi lần làm gì thì ''ko ngó trái .ngó phải''.Khi làm thì . ..oi con nói nhiều quá.thôi ngưng a.
(Hạ gịong xuống nốt đồ)Con van Chú trước khi Chú đi ngủ .Chú kiểm tra huyết áp nha Chú để tối nào cũng là.. good night
Tibu: Đúng là như vậy. Nhưng có nhiều lúc nó quên ác nhơn, cá đức lắm lận.
Ngày 13/06/2016:
07:59:20 giờ UK
Tibu: Áp huyết của thầy bổng nhiên tăng cao. Trong khi ăn cơm tù. Có nghĩa là cơm thúi. Và rau. Một lon gạo thì ăn được hai lần. Đang uống nước chanh để giảm áp huyết đây. Chanh không đường
TN: Oh, vậy là ăn cơm bị thiêu hay sao ạ?
Tibu: Ăn như vậy đó con. Đang ngủ, bổng nhiên tỉnh queo. Đo thấy áp huyết lên cao.
08:17:41 giờ UK
Tibu: 182/74 nhịp đập:71/1 phút. Gần bình thường rồi bà con hihihi
13:09:01 giờ UK
Tibu: 136/97 75/phút. Mục tiêu cho phép về áp huyết là: 130/80
Ngày 16/06/2016:
04:43:09 giờ UK
Tibu: Áp huyết 120/72 nhịp tim 72/phút
Ngày 20/06/2016:
03:20:52 giờ UK
Tibu: 138/89 72 nhịp/phút
Ngày 21/06/2016:
04:47:55 giờ UK
Tibu: 137/93 78 nhịp/phút
Ngày 23/06/2016:
05:04:13 giờ UK
Tibu: 134/93 86 nhịp/phút.
Ngày 24/06/2016:
12:08:18 giờ UK
Tibu: Hôm nay, buổi cuối với nhau nên nói về nhiều chuyện về ''nhà từ đường'': theo dân gian: chỉ khi nào mình đứng trước căn nhà của giòng họ thì lúc đó mới được gọi là về thăm lại nhà từ đường. Nhưng theo quan niệm của Phật Giáo với những câu như: Sửa mẹ mà tui và ông đã uống thì nhiều hơn nước bốn bể! Hoặc là: Nói về xương (chỉ riêng của tui thôi), nếu có thể gom lại thì sẽ có một đống to hơn núi Hy Mã Lập Sơn (Hymalaya)! Thì bất cứ chỗ nào mà tui đang đứng đều là nhà từ đường! Hihihi huyết áp: 126/84, 81 nhịp/phút
Ngày 25/06/2016:
04:49:52 giờ UK
Tibu: Hôm nay quan khách lại ra đi hết trơn, để lại một ông già tiếp tục âm thầm chiến đấu như mọi khi. Hihihi Làm vừa xong một cái bu-mê-răng hình chữ Vạn nữa! Lần này bằng giấy bìa và cân nặng 80g! Nó lại nặng hơn cái bằng ván ép 30g! Không biết ngày mai khi quăng nó có bay trở về được không? Huyết áp: 147/99, nhịp tim 87/phút.
GC: Kính gửi anh Phước Nguyễn hình ảnh của 1 loại thuốc làm sạch mạch máu, ngừa và chữa tai biến mạch máu não, chữa chóng mặt nôn ói do thời tiết. Tên nó là Thiên Ma hoàn. Bài thuốc Đông y của Hàn Quốc sản xuất với nhiều thành phần, trong đó quan trọng nhất là vị Thiên Ma. Phải mua tại Hàn Quốc hoặc các cửa hàng thuốc của người Hàn đấy ạ. Em thỉnh thoảng bị chóng mặt, đã dùng và thấy tác dụng tốt, gọn, tiện lợi. Ở Việt Nam mình cũng có thang thuốc gần như này, có thể mua sắc nước để uống nhưng lúc cần kíp hoặc phải di chuyển thì bất tiện. Anh kiểm tra xem có dùng được không vì em ....không đọc và dịch được chữ Hàn, chỉ đọc được mấy chữ Hán viết bên ngoài thôi ạ. He he. Bên Mỹ nhiều người Hàn mong là có bán. Bé Sam có thể mua qua mạng được đó ạ.
Ngày 26/06/2016:
04:29:47 giờ UK
Tibu: Cám ơn chị. Sẽ nói bé Sam mua coi ra sao. Bà con có gởi thuốc địa long qua (lunbrotine), với thành phần: Địa long, Hoàng kỳ, Đương quy, Xích thược, Xuyên khung, Đào nhân, Hồng hoa. Nhưng khi uống thì bị cao áp huyết. Tuy rằng áp huyết cao nhưng, nhờ vậy mà máu có thể chen vào cái tiểu não để làm sống lại chỗ thần kinh bị bỏ quên lâu nay. Tuy là uống cách ngày 1 viên! Nhưng áp huyết vọt lên rất là rùng rợn! Sẽ nghĩ cả tháng và sẽ tìm cách uống lại 1v/3 ngày. Coi có còn bị tăng vọt áp huyết nữa không. Huyết áp: 155/97 nhịp tim 85/phút.
04:38:23 giờ UK
GC: Bài Địa Long mà làm HA tăng là vị Hoàng Kỳ trong đó, nó bổ khí lực, ví dụ như gió thổi làm căng buồm cho thuyền chạy í mà, nhưng thuyền phải đủ nước để chân vịt quay nếu không thì thuyền nó quay...hì hì. Địa long thì mát quá, anh dùng có bị nên bụng, khó tiêu không ạ. Máu chen được vào mấy cái tiểu não là nhờ Hồng Hoa, Đào Nhân đó ạ, mấy vị đó là phá u cục, dọn rác rến, đập bỏ bờ bao tích cực lắm nhờ Xuyên Khung làm hướng đạo. Anh Phước Nguyễn dùng thử Thiên Ma hoàn nhé. Êm dịu hơn nhiều vì Thiên Ma đặc trách dọn rác cho mạch máu cả người, nhất là não. Để em xem lại cái công thức bài của VN rồi ghi lại để anh xem.
05:01:48 giờ UK
Tibu: Hay quá! Cứ y như là đoàn quân đang tấn công vào mục tiêu vậy hớ chị! Tibu lại không bị gì cả về tiêu hoá. Cho nên chưa có gì là nguy cả. Huyết áp lần thứ hai, lần thứ nhất mắc ị cho nên chưa chính xác, đo lại: 138/98 nhịp tim 86/phút
05:03:57 giờ UK
GC: Bài thuốc Bán Hạ - Bạch Truật - Thiên Ma thang: 1. Huỳnh bá (sao rượu) 8g; 2. gừng khô 3g; 3. Trạch tả (sao muối) 8g; 4. Phục linh 8g; 5. Thiên Ma 8g; 6. Hoàng kỳ (tẩm mật) 8g; 7. Phòng Đảng Sâm 12g; 8. Thương Truật 8g; 9. Thần khúc (sao) 8g; 10. Bạch Truật (sao cám) 12g; 11. Bán Hạ (chế) 8g; 12. Trần bì 6g; 13. Mạch nha (sao) 8g, 14. gừng sống 8g. Đây là bài cho người bình thường bị đờm nhớt làm mạch máu ứ trệ, đầu óc quay cuồng choáng váng như say tàu xe, ói mửa khi quay đầu lên xuống và xung quanh. Da mét xanh.
05:08:19 giờ UK
Tibu: Tibu hay quen thói ăn cả võ quít cho nên lúc ăn xong thì cảm giác là bị tăng áp huyết! Trong than thuốc có Trần bì (võ quít). Cho nên ai mà bị huyết áp thì nên thận trọng.
05:16:22 giờ UK
GC: Anh Phước Nguyễn hạp bài Địa Long hơn thì còn do huyết nhiệt, hỏa thịnh. Mà cơ thể thì huyết tim thận yếu, thiếu máu, bơm lên não không nổi làm choáng váng đau đầu, sẽ có bài này nó giúp dưỡng huyết, tên nó là Gia vị Tứ Vật thang, Tiểu Liên Hoa rành về thuốc anh nói bé đó kiểm tra xem có hạp không, bên em có thể làm thành viên hoàn gửi sang cho anh được. Thành phần bài thuốc: 1. Đương Quy 8g; 2. Xuyên Khung 8g; 3. Sinh Địa 8g; 4. Huỳnh bá (sao rượu) 4g; 5. Tri Mẫu (sao rượu) 6g; 6. Mạn Kinh Tử (đâm nhỏ) 8g; 7. Huỳnh Cầm (sao rượu) 3g; 8. Sơn chi tử (sao) 3g; 9. Phòng Phong 8g; 10. Kinh giới 8g; em nghĩ là anh hạp bài này rồi. Không có Hoàng Kỳ và Trần bì là 2 vị bổ khí, động khí. Dưỡng huyết và Hạ hỏa. Lựa chọn được bài thuốc phù hợp, thử và điều chỉnh cũng là vất vả khi không.... gần tiệm thuốc, he he. Tuy nhiên, thông tin liên lạc bi giờ rất thuận tiện, và gửi chuyển phát nhanh ...cũng rất nhanh.
05:26:27 giờ UK
Tibu: Không hiểu sao: Bác sỹ bên này cũng đề cập đến vụ đau đầu. Nôn ói... Nhưng thực tế hai triêu chứng đó thì tibu chưa bị bao giờ. Ngay cả lúc huyết áp lên 214 mà cũng cứ nhởn nhơ bình thường như không có chuyện gì xảy ra! Hihihi Chỉ có tê môi là ớn óc nhất thôi!
Thồi chào bà con bây giờ đi ngủ cái đã nghe!
Ngày 27/06/2016:
05:49:53 giờ UK
Tibu: Hôm nay, không biết... Đồng nhập hay sao đó mà sáng sớm đã quăng bu mê răng 1 giờ, rồi sau khi chữa bệnh xong lại cao hứng ra quăng thêm một giờ nữa! Xong rồi lại tập chạy bộ trên cái máy Elipse nữa giờ, xong rồi tắm chờ bả về cho điểm! Huyết áp: 147/99 nhịp tim: 80/phút. Đi ngủ liền đây bà con.
12:14:35 giờ UK
Tibu: Bên này mà quăng cái vòng xoáy (ý là nghiệp), và chữ Vạn là hơi ghê rợn! Vì đây là ký hiệu của 2 băng du đảng! Hihihi.
Khi chơi thì có những ý tưởng sau đây: Thả mồi bắt bóng Nhân quả đồng thời Vì khi quăng ra nó bay lượng vòng rồi bay về hướng người quăng! Khiến người quăng lại là mục tiêu! Khi toan tính chuyện chụp thì nó sẽ gây ra những đụng chạm tự nhiên! Làm được thì tương đương với chơi banh cù với kết quả là banh cù khi rơi xuống thì lại rơi ngay vào cái lỗ! Chỉ trong một cú đánh! Đủ hiểu nó khó chơi đến như thế nào!
Chơi cù thì còn phải đi bộ từ lỗ này đến lỗ kia. Còn chơi bu thì nó bay về mình (nếu chụp được) và có thể quăng lại liền! Làm năm cái liên tục là thở như bò rống!
Ngày 28/06/2016:
05:05:59 giờ UK
Tibu: Huyết áp 136/90 nhịp tim:88/phút bớt mệt hơn cách đây 20 phút vì tình trạng xình bụng! Lý do: đứa em út ở xa đang bị yếu tim.
14:34:13 giờ UK
Tibu: Thuốc tỏi (dùng để phun vào mũi) chỉ có thể dùng trong hai tháng là tối đa. Hiện nay, chai thuốc của tibu (làm từ 05 tháng tư/2016) đã hết mùi cơm chiên(wink) tuy rằng vẫn còn có thể chống dị ứng. Nhưng thiết nghĩ: như vậy là vừa lắm rồi bà con hớ!
Le Le: Chuyện là như vầy: mấy tuần nay mình bị dị ứng với phấn hoa (hey fever) nặng ngứa mũi, chảy nước mũi, hắc xì, sưng mắt, ngứa mắt.. Và mình có hỏi Thầy thì Thầy hướng dẫn:
Bây giờ, hiện đại hơn nhiều rồi nghe bà con: Tibu nhỏ tỏi vào mũi. Điều chế như sau: Một múi tỏi. Và khoảng 40 ml (40 cc) nước sôi để nguội. Một cái bình xịt đủ để đựng 40 cc nước sôi để nguội (sang trọng thì cho vào tủ lạnh cho nó nguội lẹ). Một cái ống hút Một tờ giấy để lọc xác tỏi. Điều chế: Đập nát múi tỏi, tibu dùng cái dụng cụ bóp tỏi, bóp nát múi tỏi. Gôm lại to cỏ ngón tay cái. Xong rồi để yên tỏi như vậy ''qua đêm''. Kế tiếp lấy nước để nguội bỏ vào cục tỏi (đã qua đêm), quậy cho đều. Lấy miếng giấy lọc ra. Dùng ống nhỏ giọt ấn tờ giấy vào bình xịt. Và từ từ hút nước tỏi, nhỏ qua tờ giấy (để lọc xác tỏi) Sau đó là xịt nước tỏi (đã qua đêm) vào lỗ mũi. Vừa xịt vừa hít cũng được. Mỗi lỗ một lần thôi. Ngày ba lần xịt (chia đều thời gian ra - trưa > chiều > tối) Cảm giác hơi rát, ấm. Chống chỉ định: Không nên chế chiêu: xịt nước tỏi ''chưa qua đêm''. Nóng và rát ráng chịu đó nghe! Hihihi
Và vì lúc đó mình bị viêm mắt và viêm mũi nữa, cho nên dù đã làm nước tỏi rồi mà chưa xài cất tủ lạnh chờ điều trị viêm mắt, mũi trước. Ba ngày trước đây hết viêm nên lấy nước tỏi ra xịt. Lần đầu xịt thì bị hắt xì, mũi cay xè nhưng dịu liền, sau đó cảm thấy mũi khô, không chảy nước nữa. Ngày thứ hai kg còn ngứa mắt, mũi hết chảy nước. Hôm nay là ngày thứ ba, sáng ra gấp gáp đi làm quên cha nó chai nước tỏi trong tủ lạnh, nhưng từ sáng tới giờ không hắt xì, ngứa mắt mũi gì nữa cả.

(moa)(happy) (có hắt xì liên hồi 15-20 lần liên tục thì mới thấy nước tỏi đúng là thuốc tiên(money)(money)(money)(flirt)
Ngày 29/06/2016:
04:17:11 giờ UK
Tibu: Hôm nay, sữa xe yamaha 250 cc ( xe nặng như con hà mã), bằng cách xịt vào cạc bi ra tơ chất nhạy lửa. Và nó đã nổ được rồi! Để ý tớn đưa em út đang ở xa và đang yếu tim: nó mới gọi lại và nói rằng cơn đau tim đã bớt! Rồi chưa hết, google về bu mê răng, để tìm cái nào có thể quăng cả hai tay thì lại tìm ra cái bằng phát minh của ai đó. Thế là copy và toan tính làm theo ý của người đó. Vừa mới làm xong một cái. Ngày mai sẽ coi nó bay có được không? Nếu được thì chỉ cần Một cái này thôi cũng đã đủ! Hihihi
04:20:09 giờ UK
Tibu: Huyết áp: 144/98 nhịp tim: 82/phút. Nhưng nó bơm hai cái. Thôi đi ngủ sớm nghe bà con!
Ngày 30/06/2016:
05:23:59 giờ UK
TLT: Chú ơi!Nhịp tim có ổn định không ạ.Chú đo HA nha.Thanks Sir
Thầy !
08:09:21 giờ UK
Tibu: Hôm nay, không hiểu sao sức khoẻ không còn bị đe doạ cho nên tibu leo lên giường ôm bà xả ngủ. Có một sự kiện lạ là tinu (con của tibu) về nhà và hỏi tuổi ba nó: - - Ba bao nhiêu tuổi rồi? Năm mươi mấy? - - Sáu mươi hai. Hắn nhìn ba của hắn: - - Cứ là năm mươi mấy! Ba bị bịnh gì? - - Bịnh tim. Và một khi nó hết đập thì ba đi phép. Như vậy ba có thể đi rất là lẹ và cũng khó báo tin cho con hay. Nó nhìn ba nó: - - Con sẽ về lại đây... Khi ba cắt cỏ và hớt hàng rào không được nữa! Nó xao đầu ba nó và nhận xét: - - Sáu mươi hai mà trẻ ghê, cứ như là năm mươi!
08:11:24 giờ UK
Tibu: Đang ngủ bồng nhiên thức dậy: - - Quên uống thuốc và đo áp huyết! Hihihi
08:14:18 giờ UK
Tibu: 137/99 nhịp tim 87/phút. Bây giờ uống thuốc đi ngủ tiếp đây bà con
16:08:16 giờ UK
Tibu: @ Le Le: không có vụ dời đô qua bên này. Chỗ nào đã an cư lạc nghiệp được thì cứ ngay chỗ đó mà sống. Sở dĩ, là vì chỗ đó là quê hương của mình rồi. Cứ về lại đúng chỗ mình sống, là mình làm ăn lương thiện được liền thôi.
Đó cũng là một dấu hiệu đúng dành cho một số đông.
Habaroi: Con vẫn chưa hiểu như thế nào thì được coi là an cư lạc nghiệp ạ.
Tibu: An cư: chỗ ở bình yên, yên bình, không bị xáo trộn. Lạc nghiệp: phát triển được công việc làm ăn một cách lương thiện.
Ngày 01/07/2016:
04:13:20 giờ UK
TLT: Chú ơi!Chú nóii dùm Thầy tụi con nhớ đo HA nha.Thanks a lot Chú .Hì
04:59:12 giờ UK
Tibu: Hôm nay đèo cô Nhung đi làm bằng xe 250 phân khối. Xe chạy 80 km/giờ trong thành phố! Nhiều lúc cũng rợn tíc gáy khi xe hơi đằng trước mặt bổng nhiên thắng gấp! Tuy nhiên, do phản ứng lẹ từ thời còn son sắc (xón) cho nên tai qua nạn khỏi: không việc gì xảy ra hết. Về nhà thì adrenaline nhiều quá cho nên sẳng trớn cắt luôn hai sân cỏ! Sáu giờ chiều lại chạy đi đón bà đầm. Trể 10 phút! Bả cằn nhằn lấy lệ, và lại vui vẻ lên xe và bay thảm thần về nhà an toàn! Bay với vận tốc 80 km/giờ! Bây giờ đo huyết áp rồi uống thuốc và đi ngủ. 138/86 nhịp tim 81/phút.
Ngày 02/07/2016:
04:33:48 giờ UK
Tibu: Áp huyết 135/99 nhịp tim 76/phút Nhịp tim đập chậm lại nên áp huyết lại lên cao. Nhịp đã đập chậm là sức khoẻ tăng lên.
04:45:22 giờ UK
TLT: Boomerang :nhân quả đồng thời .chỉ chơi có 1 .Chú chơi 1 lần 2.3 cái thì nó ra sao(bay chéo chéo và đụng nhau)''.Nhà Từ đường ''ai cũng là Cha Mẹ .nhưng ko thể có hiếu quá nhiều ng vì ''sức ng /phước có hạn''.(và có đụng chạm).Với ưu tiên tiên ''ruột ''và ''kiếp trước''thì mình nên theo hòan cảnh hay là ưu tiên ''ruột'' trước ạ?Chú hôm nay gỉoi nha

.
Le Le: Chị TLT gom hay quá ha.
TLT: @Lele :chík mồ.!mình đưa câu hỏi trước khi Thầy ngủ.Không biết Bố già ngủ có được ko (shy)(sick)

(happy)
Le Le: Thì hát bài: đêm nay suốt đêm thao thức vì em... thôi chớ sao giờ(yummi)


12:55:55 giờ UK
Tibu: @TLT: Không có chuyện mất ngủ. Là vì câu chú để cắt đứt tất cả nhân duyên ''dù Chính hay là Tà'' là: Một khi tui nói nó dừng, là nó phải dừng. Trong trường hợp này là đi ngủ. Và ''Nó'' đi ngủ ngon lành! hihihi
@TLT (về boomerang) Chơi một cái là đã đừ lắm rồi, tuy nhiên chuyện ''tung hứng'' bằng boomerang thì cũng đã suy nghĩ và cũng đã có người chơi rồi! Không cho nó đụng nhau. mà chỉ là lúc nào cũng có một cái bu nó bay! Là một kiểu chơi khó! Lại bàn về nhà từ đường theo quan niệm Phật Giáo thì bất cứ chỗ nào mà mình đang đứng đều là ''Nhà Từ Đường''! Từ đó ông bà tổ tiên đang đi đầy đường và đồng thời cũng đang chết như rạ luôn! Tất nhiên đây là lý thuyết mà thôi. Thực tế, một bên thì nhớ, còn bên kia đang quên thì tốt hơn hết là cứ để bà con quên tự nhiên đi! Còn nhắc đến thì là: Thuyết Pháp Không Đúng Thời! là ăn guốc cao gót, ăn nước miếng... lia chia! Ví dụ như bà cụ 80 đang thoi thóp trên giường mà gặp cái điệu ăn nói như sau thì... Chết sớm:
- - Ụa em! Giờ anh mới gặp em! Chu cha! Hồi trước trên Hoả Tinh em cho anh đoá hoa, làm anh nhớ thí mồ đi, cũng may mà anh gặp lại được em lúc này!
tibu quay qua một bác người hàng xóm đứng gần đó:
Chú Sáu Smith! Con nói vậy có đúng không chú!
Kết quả:
- - Mẹ cha mầy thằng láu cá!
Thế là binh! bốp! bụp! bo!
Tuy vậy khi nói chuyện với tibu, nhiều lúc tibu dạ ''bà xả'' một cách rất là tự nhiên! Nhất là khi nói chuyện với Mẹ của TNT thì tibu cứ xưng là ''con''! Bác cứ mĩm cười và bà xả cứ sữa lại là ''EMMM''!
TLT: Dạ.Thầy ngủ ngon thì con mới ko thấy có...lỗi .(shy) 2.Ý con là vầy:giả sử mình có 1 món tiền và để dành cho Bố ruột ..sau này.Nhưng nếu hiện tại Nhà Bố vợ /chồng đang cần thì mình nên cho-vì có thể ko lấy lại được(goi là theo hòan cảnh)hay là mình đã dành là dành cho Bố ruột mà thôi(ruột).(câu con nghĩ chứ ko phải cảnh thiêt của con). Khi phát ra 2 tình thương (boomerang)hì có sự suy nghĩ đắn đo ...Chú !con hỏi vì Vì con thấy có 1 số ng rơi vào cảnh này..và con cũng ko đúng sai ... Không rỏ đúng sai
Tibu:
https://www.youtube.com/watch?v=SW5D5F-w2iIKinh Phật có đề cập đến sự hoại kiếp. Tuy đây là chưa phải hiện tượng về sự huỷ hoại cõi Sơ Thiền (Động/Xụp đất). Bà con cứ suy nghĩ nó Vô Thường còn nhanh hơn bất cứ cái gì!
https://www.youtube.com/watch?v=FR1mvJU_ASUNgày 03/07/2016:
TLT: Chú ơi!con bé tóc tím ở trên nó cười HAHA.Chú nghe nó cười ,Chú nhớ chử HA nha
04:36:08 giờ UK
Tibu: Áp huyết: 139/97 nhịp tim: 81/phút
TLT: Nó cười to quá hay sao mà nhịp tim Chú cao hơn hôm qua á.
Tibu: Nó trồi sụt thất thường lắm con.
10:44:43 giờ UK
@TLT (về hi món tiền) Tibu hồi mới qua đây cũng bị rơi vào hoàn cảnh là: Tui nhỏ còn quá nhỏ, Cho nên lúc đó, nên thắc lưng buộc bụng để dành một số tiền gọi là ''cấp cứu''. Và bà xả lo vụ gom góp (và cùng đi làm, tibu lo việc tìm xu. Có những lúc hai vợ chồng đối diện với việc mua cái máy thâu thanh để học anh văn. Nhưng lúc đó tibu không cho vì tuy là số tiền gom góp đã dư để mua nhưng tibu nói là nó dùng để cấp cứu thì coi như số tiền đó đã dùng rồi. Mãi sau này mới mua. Rồi sau đó, tụi nhỏ lại lớn hơn, tibu lại đề nghị để dành. Và cả hai vợ chồng đều làm được như vậy sau một thời gian. Như vậy, hể mà đã để dành cho việc gì thì số tiền đó đã xài rồi và không đụng đến. Tất nhiên, đang để dành... ngon trớn, bổng nhiên chiến tranh tới thì lại tuỳ cơ ứng biến.
Ngày 04/07/2016:
04:46:37 giờ UK
TLT:





.Chú ơi! Nó lại cười HaHaHa nữa kìa.

.Chú nói Thầy tui con đo HA trước khi lên với Cô nha.



05:00:36 giờ UK
Tibu: Hôm nay 4/7 ngày Độc Lập bên Mỹ. Bên công viên có trưng bày bức tường về Chiến Tranh VN. Xa xa có bắn pháo bông.
Huyết áp: 139/99 nhịp tim 83/phút. Để ý hể mà nhịp tim tăng là bình thường số đầu lại xuống. Như vậy là còn khoẻ! Nếu số đầu mà lớn thì mệt tim.
05:22:00 giờ UK
TLT: Ngày 2/7 .HA của Sư Phụ là 135/99.nhịp tim 76/phút..Sư Phụ ghi nhịp tim đập chậm thì AH lại lên.(đồng nghĩa câu hôm nay)nhưng so với hôm nay thì số đầu chỉ 135 thôi.hôm nay đến 139 lận (Con hiểu nhầm ??). Sư Phụ giữ gìn sức khỏe ạ.
05:39:57 giờ UK
Tibu: Nó y chang như cái bên bậc bên vậy đó: Hể cái này xuống thì cái kia lên. Như vậy thì còn khoẻ, nếu cả hai đều lên (cao) hết thỉ rất là mệt.
Ngày 05/07/2016:
04:34:04 giờ UK
TLT: Thầy đi đâu và đo HA chưa ạ?
05:40:12 giờ UK
Tibu: Vào youtube coi cách mở khoá đâm ra xa đà luôn! Hồi chiều có ngủ trưa rất là dài cho nên bây giờ còn gân! Họ đốt pháo bông ăn mừng ngày lể rất là nhiều. Huyết áp:142/97 nhịp tim 65/phút. Sắp sửa rất là khoẻ để đi du lịch hay sao mà, hôm nay mó nhẹ nhàng quá! Tuy nhiên, vẫn phải đi ngủ để duy trì nó! Chào bà con nghe.
Ngày 05/07/2016:
04:34:29 giờ UK
TLT: Một đêm mới lại bắt đầu .Ông Ù lại phát sóng tình thương mạnh mẽ .Xin cho con lây được làn sóng Từ Bi của Người để tâm con sáng suốt.Nhưng trước khi đêm dài Ông Ù kiểm tra HA nha.Hì
Ngày 06/07/2016:
04:54:52 giờ UK
Tibu: Hôm nay, tưởng bở nên ăn mặn. Thế là huyết áp nó tăng: 152/99 nhịp tim 75/phút
05:07:46 giờ UK
TLT: Khi Thầy tiếp cận với nhiều tâm thức linh tinh như con chẳng hạn.-lúc đang viết.thì Thầy có bị ảnh hưởng ...HA không ạ.?(sick).Nếu có thì để con ''điều chỉnh nhiệt độ'' trước khi ghi ạ ? Số HA như vậy ở bên VN là phải uống thuốc thường xuyên đó ạ.
Ngày 07/07/2016:
04:06:11 giờ UK
Tibu: Huyết áp: 160/98 nhịp tim 78/phút. Huyết áp là dấu hiệu đầu tiên của bịnh tim. Hể mà ai bị bịnh tim là đo hoài thôi. Đo khi thức dậy. Đo khi sắp ngủ hay là luc 9:00 tối nhất là lúc 7:00 chiều là lúc nó lên cao nhất. Cho nên, tập thể dục buổi sáng thì ngon hơn là tập buổi chiều vì tình trạng huyết áp tăng cao vào lúc 7:00 chiều! Lúc này mà tập thì dể bức nhất!
04:53:57 giờ UK
Hôm qua chạy yamaha vào buổi tối, để đến nhà Sam. Đèn pha thì chạy được, nhưng đèn kim vận tốc thì hư, cho nên chạy xe theo quán tính. Yamaha vọt và ngốn đường ào ào. Chạy xe mà không biết vận tốc là bao nhiêu thì đúng là ''anh hùng xa lộ''!
Ngày hôm nay, sau khi đổ xăng thì về nhà sửa đèn kim đồng hồ. Cũng dể nhưng khi ráp lại thì đèn báo hiệu cua tay trái lại hư, lại tháo ra rồi đo bóng đèn: bóng đèn tốt! Vậy là đứt dây điện! Chu cha, khó sửa rồi đây! Mày mò theo đường dây thì phát hiện ra chỗ bị đứt! Thé là sửa xong! Khi ráp vào thì đến phiên đèn ohias tay phải lại hư! Lại tháo ra và mó theo dây: lại phát hiện được chỗ đứt! Cuối cùng ráp lại xong và mới hiểu nguyên nhân chủ xe trước khi... bán xe! Là vì đèn cứ bị hư lung tung cả lên, nên ''cô'' bán .đi cho khuất con mắt! Sẳn trớn, tibu sửa thắng trước và thắng sau luôn! Xe bây giờ chạy như xe mới! Sẽ mua thắng mới, rồi dĩa xên là chạy bá cháy luôn!Hihihi Bởi vậy mà huyết áp nó lên cao! Hihihi
LDT: Thầy chạy xe j thế? Thầy chụp hình lên cho con phấn đấu với.
Tibu: Xe Yamaha SR250 sản xuất năm 1981. Hiện nay Utah chỉ còn bảy chiếc đang bán trên báo hihihi. Giá bây giờ là 750 đô! Cách đây 2010 thì giá là 1000 đô!
Ngày 08/07/2016:
04:10:59 giờ UK
TLT: Chú ơi!ổn định HA trước khi ngủ nha .Chú nói Thầy tụi con giử gìn sức khỏe với ạ.
04:43:02 giờ UK
Tibu: Mới xoa tay, đốt ba tráng trên ngón tay bị phong thấp của cô Nhung xong. Cô làm việc nhiều quá! Huyết áp: 145/98 nhịp tim 65/phút. Nhịp tim xuống thấp > sức khoẻ ổn định hơn. Uông thuốc và đi ngủ đây bà con.
Ngày 09/07/2016:
03:49:18 giờ UK
Tibu: Hôm nay không có gì là ầm ỷ! Ăn lạt, kèm với cơm tù: huyết áp nhẹ nhàng luôn: 139/82 nhịp tim: 80/phút. Để ý nhịp tim lên 80 thì huyết áp lại xuống 139 (hiện tượng ''bên bập bên''). Vì nhịp tim chỉ có 80 nên người không có mệt!
Ngày 10/07/2016:
04:33:14 giờ UK
Tibu: Huyết áp 134/89 nhịp tim 81/phút. Số thứ hai lại xuống trong khi xe Yamaha lại bị hư! Nó hư cái côn (clutch). Đang tìm tiệm để sửa đây, Utah cũng có tiệm, nhưng chưa biết phải đem đi đâu? Ấy vậy mà huyết áp lại thấp (con số thứ hai!)
14:16:15 giờ UK
TLT: Sư Phụ kính thương !Con nghĩ Người đã cài đặt chương trình



.''HAHAHA'' rồi nên về sau này tụi con không ''gõ chuông'' nhắc nữa (happy).Mong Người giữ gìn sức khoẻ.và đừng quá say mê khi có công việc mà...quên bản thân mình_Vì Sư Phụ là Bồ Tát còm có ích cho nhiều người nữa(nói gì nói cũng là để ...'' lợi dụng'' Sư Phụ đấy ạ(cool)(cool)(sick)

). Khi Sư Phụ ghi số HA luôn có kèm những bài học và có ý nghĩa .dù đó chỉ là công việc giản đơn_vui nhưng _không hề tiêu phí tiền ..Để ý là Người đã trên 60 nhưng việc rèn luyện thể lực để tựa chữa bịnh là đáng nể vô cùng .Tiếc là iqúa ít người có dịp ở gần Sư Phụ để chứng kiến cuộc sống và làm việc của Ngừoi để mà bắt chước cách sống ...(con hên ghê ở được hơn 2 ngày ). Nãy giờ là con quảng cáo cho Sư Phụ rồi đó nha (straight)(straight)(scream)(crazy)Con quảng cáo không lấy xiền (sick)(sick).Vì còn mắc nợ Ngườ và vì tương đối lai của con em chúng ta.Hì. Tương lai con em chúng ta.( Sao mà nó cứ automatic ra thành ngữ hòai ..). Con ngưng đi an cơm ạ.Bye Bye everybody(wink)

Ngày 11/07/2016:
04:34:42 giờ UK
Tibu: Hôm nay lại đi chơi núi. Ăn rau và một miếng gà rưởi. Huyết áp: 136/93 nhịp tim 76/phút. So sánh với đại lực sĩ La Hầu La (bà xả) sau khi làm 12 giờ, về nhà chưa chịu ngủ, thức coi Facebook: trị số là 107/71 nhịp tim 67/phút > một sức khoẻ tuyệt vời!
04:43:57 giờ UK
008494…878: Thầy ơi bị bứu cổ thì hơ ngãi cứu theo ADKHTL được không Thầy.
04:45:24 giờ UK
Tibu: Không được đâu con. Là vì bứu có rất nhiều loại bứu. Và cũng có rất là nhiều nguyên nhân gây bệnh.
008494…878: Dạ. Vậy là không nên hơ ngãi cứu hay nên hơ đúng huyệt mới được ạ
Tibu: Không làm gì được hết con.
Ngày 12/07/2016:
05:12:31 giờ UK
Tibu: Hôm nay Má Nhung bị đau cổ. Tibu đang cố gắng coi có làm được gì không? Cơn đau đang tăng dần từ 70% lên đến 75%. Khi bị dồng thì bị đau cổ. Như vậy, có thể không đi chơi ở CAlifornia được. Huyết áp: 136/85 nhịp tim 74/phút. Tibu vẫn khoẻ! Bây giờ đi ngủ để em tibu chữa coi có được gì không? Hihihi
15:20:41 giờ UK
TCS: Con bắt đầu tập thể dục bằng cách đi bộ, lúc đầu đi 30p, giờ thì 50-60 phút, đi hơi nhanh. Trong lúc đi vậy con có để ý vào một số bộ phận trên cơ thể thì có những cảm nhận như sau: 1. Khi để ý Khu vực hội âm thì có cẩm nhận như có một cục tròn bên trong, to như trái banh cù, có cảm giắc như nó phục hồi các cơ đại tiện và tiểu tiện 2. Khi để ý Khu vực huyệt trường cường thì có cảm giác là nó đang tạo ra tinh khí. 3. Khi để ý Khu vực huyệt dũng tuyền cái bước chân nó bước mạnh lên, rồi thả mạnh nguyên khu vực mông và đùi xuống để tạo sự va đập mạnh của lòng bàn chân xuống đất. 4. Khi để ý Khu huyệt đan điền thì có cảm giác rất là khoẻ mạnh, có sự tập trung và có cảm giác là đi hoài không biết mệt. Thầy chỉ cho tụi con biết khi đi bộ thì tinh thần nên tập trung như thế nào cho nó đúng và có lợi cho sức khoẻ.
15:58:33 giờ UK
Tibu: An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt Có nghĩa là cái gì cũng đằng trước mặt mà tập trung. Không để ý tới các bộ phận trong thân thể. Làm như vậy chỉ là đi trong Cận Định. Nó chỉ hay ở vụ sức khoẻ. Còn cái kia là Trí Tuệ. Rất khó làm. Làm được thì nó có nhiều biến khúc rất là thú vị.
TCS: Hihi, con hiểu rồi ạ, nhưng khi cần sức khoẻ để tu và làm việc thì mình có thể chơi tạm cách của cận định không hay là không chơi vậy? Nếu không được thì con sẽ quay về vtc. Con sẽ gắng dợt đều đều
Tibu: Cận định cũng ngon là vì mình là THTT mà. Khác với cách mình mời THTT nó nhập vào nó chữa mình.
TCS: Con đang cố gắng lột xác đây ạ!
Tibu: Vậy là hướng về An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt mà nhả đạn!
Ngày 13/07/2016:
04:37:36 giờ UK
Già rồi nhưng vẫn còn gân. Hôm nay làm được hai việc cũng lạ đời. 1. Việc đầu tiên là việc chữa bệnh cho Má Nhung: chui vào nhấn một phát để di chuyển xương cổ! Vậy mà cũng có bớt đau. 2. Sửa xe Yamaha, vừa rồi có làm bể cái đèn pha. Thế là ra tiệm mua cái tương đương về và ráp vào. Xong rồi, vì không có phải là đồ rin cho nên phải lấy keo ra dán lại cho chắc. Nhưng khi bựt đèn lên thì nó bị lệch 15 độ! Từ hồi cha sanh mẹ đẻ ra, tibu đâu có sữa xe mô tô bao giờ đâu? Cho nên sau khi gắng gắn bóng đèn bằng keo dán sắt vào thì rất là khó cạy ra. Sau một đêm, và trong lúc ngủ trưa: tibu có nằm một giấc mơ thấy mình đang cầm máy khoang và tính chuyện lấy bóng đèn ra! Thế là thức giấc và y pháp phụng hành: Đèn pha đã được tháo ra bằng cách khoang nhiều lỗ liên tiếp nhau và với cú gõ bằng búa nhựa: bóng đèn cuối xùng cũng được gắng lại và được xoay lại cho đúng vị trí ấn định! Công việc rất là khó, chỉ cần nóng tính, bất cẩn là bóng đèn nó nỗ liền! Làm xong đứng trước gương, tibu phải xá em tibu một cái! Hihihi Huyết áp hôm nay khá hơn: 127/74 nhịp tim 92/phút. Nên đi ngủ liền.
04:58:05 giờ UK
TCS: Thầy chui vào đâu Thầy
Tibu: Chui vào cái cổ! Má Nhung nói là: quen một anh chàng theo kiểu nữa người, nữa ma này cũng rât là ghê rợn!
TCS: Hồi nào giờ con luôn nghĩ, phải chi mình có phép thuật, ai mà bệnh tắc nghẽn hay ung thư gì đó, mình sẽ biến thành con gì đó chui vào bên trong cơ thể mà ăn hết mấy cái nghẽn hoặc mấy chổ ung thư cho người ta hết bệnh. Nay nghe Thầy nói '' chui vào'' là con thích liền
Tibu: Chỉ có thể làm cho người mình yêu mà thôi. Khi đụng vào thân thể người khác thì chỉ có người yêu, họ mới xích ra theo kiểu nhường chỗ cho mình. Còn người lạ là họ sẽ đối kháng lại và mình không có không gian để làm.
TCS: Nhưng nếu mình dùng chấn động của một số loại ánh sáng thì có chữa được không Thầy. Quả lắc nó làm mấy việc như vậy được không Thầy
Tibu: Lắc vạn năng làm được. Nhưng hao pin ghê lắm lận. Cách dùng đơn giản nhất là nhập Chánh Định và quán đề mục rồi lắc trên vùng bị bịnh. Cách phức tạp là làm ra con lắc rồi ứng với vị trí của từng tia mà lắc trên vùng bị bịnh. Cách lạ đời là dùng con lắc để vẻ một cái bùa rồi dán lên chỗ bệnh.
Ngày 14/07/2016:
04:05:03 giờ UK
Tibu: Má Nhung khen là có một đêm mà bớt đau thì đúng là ''Phước sữa đủ thứ''. Xe Yamaha lúc chạy êm ru, lúc chạy kêu rào rạo thấy mà ớn! Huyết áp: 134/95 nhịp tim: 70/phút: cũng không có gì là ầm ỷ. Uống thuốc và đi ngủ sớm.
Ngày 15/07/2016:
04:50:17 giờ UK
Tibu: Coi vậy chớ vừa đi dạo bằng xe đạp xong: Huyết áp: 106/71 và nhịp tim là: 92/phút. Cái điệu này, coi bộ khó chết rồi đây. Phải kể thêm là hôm nay tay chân và hệ thần kinh nó hoạt động đồng bộ với nhau: quăng boomerang và chụp được 3 phát gần như liên tiếp nhau! Tuy là mệt thở không ra hơi nhưng nó đã có dấu hiệu tiến bộ!
14:55:16 giờ UK
TCS: Thầy ơi, có cái này con muốn hỏi Thầy, Mấy ngày nay con suy hoài về chuyện làm sao giải thích cho bà con hiểu nhang ngải cứu nguyên chất và nhang có pha keo kết dính, trong lúc con ngồi suy tư '' làm sao ta, bằng cách nào giải thích cho người ta phân biệt được ngải cứu nguyên chất và ngải có pha keo'' tự nhiên trong đầu con vang lên một suy nghĩ '' ngâm nước'' Rồi con liền lấy tô nước ra ngâm mấy viên ngải, kết quả là ngải nguyên chất thì nó ngấm nước và chìm xuống còn ngải pha keo thì nó nổi phình và ít thấm nước. Ý con hỏi là cái suy nghĩ trong đầu con nó vang lên từ '' ngâm nước'' cái vụ này có nguy hiểm gì không Thầy? Vì có vài trường hợp tương tụ như vậy và kết quả lại đúng 100% đôi khi con còn giật mình
BKL: Tư duy sáng tạo, hihi
TCS: Sợ bị nhập
19:10:25 giờ UK
Tibu: Tiếng nói trong óc nó có nhiều biểu hiện: 1. Là tiếng nói ''không có âm thanh nổi''. Vốn là tiếng nói đơn điệu của sự suy nghĩ, suy luận, tính toán. 2. Là tiếng nói từ đằng sau ót. Lần đầu tiên, sẽ thấy rất là kỳ lạ, không bình thường. Loại tiếng nói này lúc đầu chỉ có thể trả lời nhác gừng theo kiểu: - - Đúng. - - Sai. Và nói với một giọng khác với giọng của mình, nhất là khi tự lý luận này nọ. Giọng nói này của một nhân vật khác đang chen vào và cho ý kiến! Sau này do giao du với nhân vật ''vô hình'' này nhiều (gọi trắng ra là bị nhập nhiều lần) mà họ sẽ giả giọng của mình và ''thuyết pháp'' cho mình nghe luôn. Có điều là tính tình không thay đổi. Chỉ có chuyện bổng nhiên đòi ăn chay! 3. Tiếng nói phát âm ''có âm thanh nổi''. Có nghĩa là: nó phát từ tai bên phải, xuyên qua óc và tiếp tục phát bên tai phải! Một chuyện mà không coa thể nào tự/tập làm được. Hiện tượng kỳ dị này gọi là Chánh Niệm phát xuất từ trình độ Chánh Định. Càng tập Chánh Định được bao nhiêu, thì tất cả suy nghĩ đều có kết quả đúng 100% và tất cả đều phát ra theo dạng âm thanh nổi như đã nói trên. Và chỉ cần một vài tử ''chìa khoá'' là xong. Không có dài dòng văn tự! Tất nhiên là tu sĩ là một nhà sành điệu về giới luật. Nhưng con chưa vào Chánh Định thì do đâu mà có cái vụ ''vài từ chìa khoá này''?
Nghi là nhập là đúng! Nhưng trong điều kiện cực kỳ đặc biệt này thì: 1. Do khởi tâm là con suy nghĩ cách giải quyết cho thiên hạ. 2. Con có khả năng duy trì sự suy nghĩ này lâu. 3. Do cái lâu, và sự suy nghĩ không có ''con'' trong đó. (Chỉ toàn là cho thiên hạ) 4.Thì con lại rơi đúng vào tình trạng ''tạm thời bớt bản ngã''. 5. Mà bớt bản ngã là con gần kề với Chân Như. Thì khi gần kề thì con nghe được kết quả của vấn đề. Ngoài lề: Cũng như khi lấy quẻ thì: Lấy cho ''ai đó'' (không có cho mình) cho nên hành động này nó ''bớt bản ngã''! Mà hể bớt là lại gần kề Chân Như. Thì trong sát na này trí tuệ phát sanh qua hiện tượng lấy quẻ, thế là quẻ lại đúng! Không có lạc quẻ! Bởi vì tình trạng này mà các Thiền Sư đều nói: Chúng sanh thường qua lại cõi Niết Bàn mà chẳng có ai biết được hết!
Ngày 16/07/2016:
04:53:34 giờ UK
Tibu: Huyết áp: 131/80 nhịp tim: 78/phút. Không có gì là mệt mõi. Ngày mai chở Má Nhung đi làm ngoài giờ! Hôm nay ngủ trể vì ham chơi. Đang đi tìm 32 cục gỗ tròn 1'' đã tìm ra rồi. Nhưng còn ham tìm chỗ nào nó rẻ hơn không. Cho nên thức tới giờ mới đi ngủ đây bà con.
Ngày 17/07/2016:
04:55:32 giờ UK
Tibu: Huyết áp: 132/97 nhịp tim: 73/phút.
Ngày 18/07/2016:
04:45:58 giờ UK
Tibu: Hôm nay sữa xe Yamaha lung tung cả lên cho nên huyết áp khó ổn định: 140/99 nhịp tim: 78/phút. À quên kèm luôn chuyện chống ''Ad ware'' trong máy tính. Chuyện khó như vậy mà tibu lần mò và xoá hết mấy cái ''joke ware'' bây giờ nó chỉ còn ''pop up'' nhẹ thôi. Đi ngủ đây bà con, ngày mai chở má Nhung đi làm trên chiếc xe cà tàng, vừa tân trang xong!
04:51:05 giờ UK
Tibu: Vừa châm và đốt xong . Hy vọng là đêm nay sẽ bớt nhiều!
Ngày 19/07/2016:
Tibu: Quả nhiên là cơn đau của MN đang trên đà bớt đau. Huyết áp: 137/92 nhịp tim 75/phút. Con số thứ hai của huyết áp là khó làm cho nó xuống thấp, nhất là khi đã đau tim.
091…015: MN là ai vậy thầy? Là thầy hở thầy?
Tibu: Là bà xả thường gọi là La Hầu La, và một số bà con thương gọi là Má Nhung (MN).
Ngày 20/07/2016:
04:07:37 giờ UK
Tibu: Hôm nay, núp nắng ở trong nhà, coi thả diều trên youtube. Chắc chắng là do uống gói thuốc của Chị Hiền: Huyết áp hôm nay xuống một cách kỳ lạ: 122/73 với nhịp tim là 80/phút. Cám ơn chị. Uống chỉ có một gói thôi nghe!
Ngày 21/07/2016:
04:25:29 giờ UK
Tibu: Hihihi huyết áp lại chơi trò ú tìm! 142/99 nhịp tim 80/phút! Tất nhiên chưa rút ra được kết luận nào cả!
10:25:00 giờ UK
Tibu: Lý do: khi nhận thấy huyết áp bị xuống lẹ như vậy thì tibu có suy nghĩ là: Động mạch ở tiểu não đang bị hẹp, Và nếu huyết áp mà xuống nhanh như vậy thi nguy cơ nó sẽ bị tắt lại! Cho nên tibu đã lấy viên hạ huyết áp ra, trong lần uống vừa rồi. Vì không có viên hạ áp này mà nó lại trở lại bình thường cao. Lý do là để có thể đưa máu vào tiểu não!
Ngày 22/07/2016:
03:33:32 giờ UK
GC: Anh Phước Nguyễn à, em đã đọc kỹ phần anh tả về sự trồi sụt bất ngờ của Huyết áp của anh. Em xin giải thích về thành phần của Bài thuốc để anh uống và cùng lắng nghe các vị thuốc nó chạy trong người, bài đó không có vị nào để hạ huyết cả. Do anh bị huyết áp giả lâu rồi, nguyên nhân giả là do thiếu máu, nóng máu, quả tim phải vất vả làm việc gấp đôi lên để gồng bơm cho máu đủ lên não nên thể hiện ra ngoài là trồi sụt, HA nó phải lên để bơm máu đủ vào não, nhưng kèm đó là tim mệt, giằng co như thế đó. He he he. Mà anh cầm cự cũng quyết liệt thật. Trong bài có Đương quy và sinh địa là bổ máu và mát máu, điều này sẽ làm cho quả tim đỡ mệt, nó nghỉ chùng bớt thì HA xuống. Anh nghiên cứu để cân bằng giữa đông y (bổ máu mát máu cứu Tim) và thuốc huyết áp anh quen dùng, vì hệ thống mao mạch nó quen chịu áp lực cao mới dẫn máu lưu thông. Thuốc đó như thực phẩm, rau củ quả thôi, là cái ''chêm'' cho cân bằng chỗ thiếu, nên có thể uống ít lại, cứ từ từ, thong thả lắng nghe phản ứng của cơ thể để dặm vá mạch máu. He he. Quan trọng nhất vẫn là việc ''giữ vững tay lái phi thuyền'' của anh. Chúc anh chị khỏe, vui, ạ.