Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:16 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chuyện của hai bà Mẹ: Hoàng Hậu Maya và Mẹ Maria  (Đọc 14267 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
vào lúc: 23-11-2016, 08:13 AM

Thầy ơi! khi con đọc Đức Phật và Phật Pháp (DPPP) thì con thấy rằng hoàng hậu Maya tức là Mẹ của Đức Phật được đề cập rất ít,

[...]
Hạ Thứ Bảy - tại cung Trời Tavatimsa (Đạo Lợi).
Vài ngày sau khi hạ sanh Thái Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) thì Hoàng Hậu
Maha Maya (Ma Da) thăng hà và tái sanh vào cung Trời Tusita (Đấu Xuất
Đà). Trong Hạ thứ bảy Đức Phật thuyết Abhidhamma (Vi Diệu Pháp) cho
chư Thiên ở cung Trời Đạo Lợi, và vị Trời trước kia là Hoàng Hậu Ma Da,
từ Đấu Xuất Đà đến Đạo Lợi nghe Pháp.
Mỗi ngày Đức Phật trở về quả địa cầu, tóm tắt bài Pháp để cho Đức
Sariputta (Xá Lợi Phất) giảng rộng giáo lý ấy cho hàng đệ tử. Tạng Vi Diệu
Pháp còn lưu truyền đến nay là bài Pháp đầy đủ chi tiết do Đại Đức Sariputta
(Xá Lợi Phất) truyền dạy. Kinh sách ghi rằng sau khi nghe xong những thời
Pháp này, vị Trời trước kia là mẹ của Thái Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) đắc
Quả Tu Đà Hườn.
[...]

sau đó thì con tìm hiểu thêm bên ngoài,

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_h%E1%BA%ADu_Maya

và môt ý nghĩ phát ra: Mẹ của Đức Phật là như vậy thì còn Mẹ của Đức Chúa Trời thì sao? Thế và con tìm hiểu về Mẹ Maria

https://vi.wikipedia.org/wiki/Maria

thì con thấy rằng hai người Mẹ đẻ ra các Giáo Chủ của hai tôn giáo (ở đây là Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo) đều có những đặc điểm giống nhau như trước khi mang thai thì có những điềm lạ và khi chết thì được chính các con mình độ tử: Mẹ Maria thì được về nước Trời (Đao Lợi) cả linh hồn lẫn thể xác, còn Hoàng Hậu Maya thì được Đức Phật độ lên Đâu Xuất.

Nhưng, sao con thấy ở Thiên Chúa Giáo hình ảnh Đức Mẹ được khai thác và khắc họa rõ ràng để các tín đồ Thiên Chúa Giáo tuyệt đối tin theo và cầu nguyện, ngay cả HSTD cũng hướng dẫn người Thiên Chúa Giáo quán chấm trắng và Niệm Ave Maria.... mà sao không Niệm danh hiệu Giáo Chủ là Giêsu?

Còn hình ảnh Hoàng Hậu Maya, Mẹ của Đức Phật lại ít được nhắc đến và khi Niệm lại Niệm danh hiệu của Giáo Chủ là Đức Phật Thích Ca: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật?

Con

Le Le

 
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 10-12-2016, 09:08 PM

Trong các bài kinh của Thiên Chúa Giáo: Bài sau đây được đánh giá rất cao về phương diện giải tỏa các vấn đề khó khăn trong cuộc sống của chúng ta!

http://kinhmungmaria.com/yahoo_site_admin/assets/docs/CHI%C3%8AM_NI%E1%BB%86M_B%E1%BA%A2Y_S%E1%BB%B0_TH%C6%AF%C6%A0NG_KH%C3%93_C%E1%BB%A6A_%C4%90%E1%BB%A8C_M%E1%BA%B8_MARIA.254130147.htm

Thật vậy, khi bị nghiệp bủa vây thì ai cũng than thở, âu sầu... coi mình là "Trung Tâm Vũ Trụ" với tất cả các khổ cực vây quanh... không có lối thoát!

Ai cũng đã một lần hy vọng là... khi mình tu thì sẽ khá hơn, Và "Tai sẽ qua, và Nạn sẽ khỏi". Tuy rằng những vấn đề này cũng có xảy ra! Nhưng khi suy nghĩ lại thì chỉ là... Những Chuyện Nhỏ!

Còn chuyện lớn thì... BHT đã nói rất là thật, và ngắn gọn:

"Mình phải chịu trách nhiệm với các hành động của mình"

Và có khi chỉ là những chuyện nhẹ!
Nhưng cũng có khi... sức ép nó lên tối đa! Và hiện tượng bấn loạn tinh thần, gần bị điên... là chuyện thường.

Bài kinh trên, nếu bà con bị rơi vào tình trạng căn thẳng thần kinh, thì cũng nên tham khảo thêm câu chuyện của Đức Mẹ với "Bảy Sự Thương Khó".

Chắc chắn khi so với nổi khổ của bà con thì... những chuyện của bà con đều... không có ký lô nào hết.
========
Bài tập như sau:
Nhắm mắt lại quán cho ra Đức Mẹ [dạng ở Lộ Đức: Lourdes, (miền nam nước Pháp)].

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/VirgendeLourdes.JPG

Quán cho ra thật là rõ, Ngài xuất hiện ra hình nỗi (3D). Nên thật là khó tính đối với các nét hài hòa, tươi mát... của linh ảnh Ngài.

Kế đó là xin Ngài cho con thấy lại "Thương Khó Thứ Nhất".

Tu Sĩ sẽ cảm nhận được áp lực, căng thẳng... mà Đức Mẹ đang chịu.

Và Tu Sĩ cứ tiếp tục từng Sự Thương Khó một.

Tu sĩ sẽ thân chứng được tất cả những chuyển biến như thật, đau điếng, từ thể xác đến tinh thần mà Ngài đã chịu đựng!

Chỉ cần như vậy thôi, Tu Sĩ sẽ hiểu thế nào là... quan tài, thế nào là... đổ lệ.

Lạ lùng thay: Tất cả những căng thẳng thần kinh đều tan biến sau bài tập này.

Chú ý:
Bài này, không phải là của tibu. Mà là một bài tập do chính Đức Mẹ chỉ trực tiếp cho... Chị H. ở Olympia.
« Sửa lần cuối: 10-12-2016, 10:36 PM gửi bởi Tibu »
Logged
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
Trả lời #2 vào lúc: 11-12-2016, 05:09 AM

Theo con thì bài tập này là dành riêng cho chị H, là bởi vì khi đó chị sẽ hiểu rằng: những đau khổ thể  xác mà mình đang chịu, mình có thể học an vui với nó. Và để hiểu và thực chứng được thì rất khó, nhưng chị ấy đã có cảm nhận.

Suy rộng ra thì đó là bài học cho tất cả mọi người.  Hình ảnh đức mẹ chịu đựng nỗi đau ( nghiệp) trong trạng thái tinh thần đón nhận, không căng thẳng, không sinh tâm sân hận thì cũng là cách sống của một vị bồ tát đang thực hành ba la mật. 


Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 11-12-2016, 07:23 AM

Trên nguyên tắc suy nghĩ theo chiều hướng đi xuống thì có khi nó cũng có cái lợi của nó:
Khi săm soi nét đẹp nào đó của mình thì cũng nên nghĩ đến những người "không có" cái phước báu đó.

Ví dụ:
Năm nay đã là sáu bó rồi: đứng lên, ngồi xuống đều... kèm theo tiếng rên!
Sao không nghĩ rằng mình còn trẻ chán so với các cụ ngoài 80?

Tuy nhiên, nếu chỉ dùng cách suy nghĩ (trí thông minh) để vui sống, thì đi đâu cũng phải thủ thế. Nếu không làm vậy, ngay lúc quên đi những suy nghĩ trên: lại thấy mình lụm khụm và bị bỏ rơi.

Ngược lại:
Cách quán cho ra các cảnh khổ, và nhất là để cho nó ngấm vào tâm thức (mình "nhập vai" trong cảnh khổ đó luôn). Sau khi xuất định:

Tất cả các trạng thái căng thẳng thần kinh đều biến mất. Và đó là cái mình đang cần.
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #4 vào lúc: 12-12-2016, 04:04 AM

Thầy ơi, nhân câu chuyện này con muốn hỏi là tại sao Đức Mẹ Maria lại có sức chịu đựng cao như vậy? Và một người có Nhân như thế nào thì có sức chịu đựng cao hơn người khác (là do khổ luyện hay do phước báu hay do cái gì khác)?

Tương tự thì một người có Nhân như thế nào để có ý chí mạnh hơn (hay yếu hơn) người khác?

Con cám ơn thầy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 12-12-2016, 06:08 AM

Thầy ơi, nhân câu chuyện này con muốn hỏi là tại sao Đức Mẹ Maria lại có sức chịu đựng cao như vậy? Và một người có Nhân như thế nào thì có sức chịu đựng cao hơn người khác (là do khổ luyện hay do phước báu hay do cái gì khác)?

Tương tự thì một người có Nhân như thế nào để có ý chí mạnh hơn (hay yếu hơn) người khác?

Con cám ơn thầy.
Một võ sinh đeo đai trắng hỏi một Võ Sư ĐầuTrọcRâuDàiTớiRún:
- - Thưa Thầy, muốn đánh vở một chòng 28 viên gạch y như Thầy đã làm thì phải đánh ra sao?
- - Thì cũng như anh đang tập, nhưng tui đánh mấy trăm triệu cái như vậy rồi. Và xương của bàn tay tui đã bị bể và đã từng lành vài trăm lần để rồi tới hôm nay tui mới có thể làm chuyện như trên. Không có mì ăn liền, không có phép lạ ở đây. Chỉ có tập luyện có phương pháp.

http://www.silveryhat.com/wp-content/uploads/karatefist.jpg
http://karatecoaching.com/wp-content/uploads/2013/10/Kendako-2.jpg

Và:
https://www.youtube.com/watch?v=ik8wgBSaHn0
 Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 5.259 seconds với 19 câu truy vấn.