Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:43 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: con xin báo cáo tình hình tu tập  (Đọc 2226 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
vào lúc: 26-12-2016, 02:51 AM

    sau khi đi  Bắc về,con vào chùa được nghe mấy bài pháp thầy mới viết và pháp âm hay quá ,chiều nay con nghe sam¹ hối và giải oan con thích lắm ,con nghe đi nghe lại mà thấy vẫn còn muốn nghe .
      Tối nay convào giờ cf ,đầu óc con bị chi phối ,tạp niệm quá nhiều,(dư âm quêhương mà ),con ngồi thừ ra và nhớ câu thầy dạy :" Nếu trong khi tu tập gặp chắc trở thì dùng pháp sám hối " con liền chú tâm vào pháp sám hối .Con thường quán ông phật vàng ngồi trên HSV5c.quán từ dưới lên ,ATNDTM ,khi con niệm quán ra ông phật ngồi và rõ để SH,con vừa niệm vừa nhìn ông phật mà tha thiết SH tội lỗi của mình ,con thấy linh ảnh ông phật thăng lên cao ,con phãi ngửa cổ lên mà nhìn mà SHtiếp ,tâm con mát như nhẹ nhàng hơn,vui hơn .
 Con càng tha thiết SH ,con thấy linh ảnh ông phật ngồi sao không thấy nữa ,thấy ông phật đứng không àthầy ,lúc này con càng vui hơn nhưng con hơi bị lúng túng ,nhưng con vẫn bám theo (LA)ấy niệm tiếp
  trong đầu con tự hỏi:" Đến đây rồi làm gì ?",con nhớ thầy kể trong pháp âm : " lúc đang sám hồi  mà thấy ông phật đứng xuất hiện thì liền giải oan ngay ",lúc đó con không biết giải oan chuyện gì mới được ,(còn nữa)
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #1 vào lúc: 26-12-2016, 11:52 AM

  Tiếp.   Con đành muốn giải oán kết của con không biết tận bao giờ ,đó là bệnh phụ nữ ,con muốn lôi một cái tội cụ thể ấy ra mà SH ,mong cho tội trướng sớm tiêu trừ ,bệnh tật sớm được hóa giải .
    Con quán hình con ngồi đối diện với hình ông (bà) nghiệp ,con ngửa mặt nhìn lên, ông phật  vẫn trụ ở trên cao ,con sám hối vối ông tội này ,xin ông can thiệp dùm con,để con yên tâm tu tập .
     Con quay sang nhìn đối phương của mình mà thật lòng ăn năm SH
 ,vì tôi vô minh nên đã tạo tội khổ cho Ô,B nghiệp ,nay tôi hết lòng SH mong ô b nghiệp xá tội cho tôi .Con nhìn lên ông phật ,ông phóng 1 đạo hào quang vàng xuống đầu đối phương của con ,con thấy một hồi lâu lắm mới tan luồng hào quang ấy ,từ đó lòng con càng nhẹ ,mát và càng vui hơn.
   Con thấy (LA)ông phật vẫn còn đấy ,con hỏi đại : " Ông phật chỉ cho con phải làm gì tiếp theo ạ ? "  ,con cảm nhận :"  Con cứ giữ LA này trong 1 tuần "  , con thấy ông phật vẫn còn ,con hỏi đại :
    Ông phật ơi ! Tâm trú của ông là gì ạ ?
   Là chữ Hrih mà con biết rồi đó ,viền đỏ nền vàng .
  Đến đây con dừng lại ,từ hôm đó tới nay con chỉ tập giữ LA ông phật đứng trên cao ,vì con chưa trình bài với thầy và các nhí kiểm tra cho con ,nên con chưa biết phải làm sao tiếp ạ .cho đến hôm nay cũng vậy ,mỗi lần vào cf,con tác ý niệm và quán LA ông Phật đứng (thống nhất với em con ) là cái cổ con nó lại ngửa ra ,con thấy ông Phật đứng xuất hiện ở độ cao đó ngay .
    Cách đây mấy ngày con có đọc bài SH thì thầy phần tóm tắt  ở giai đoạn 2,khi thấy LA có hiện tượng trồi lên thì nhắm mắt niệm quán tiếp,
chỗ này con đọc còn thiếu nên con cứ mở mắt mà nhìn, nên thấy rõ hơn . vì con muốn viết những cái thấy một lèo như vậy để thầyvà  các nhí dễ kiểm tra ,còn trong quá trình quán ,cólúc hình phật vàng rõ nhưng cũng có lúc mờ như có màn sám muốn che mất cái thấy của con ,con động viên em con cố lên ,rồi con cũng vượt qua .

    Trong lúc quán con không quan tâm tới thời gian ,con chỉ tập chung chú ý vào L A thôi , thỉnh thoảng con bị tư tưởng dắt đi nhưng con sớm nhận ra và quay lại thì L A vẫn trụ đó ,con còn tác ý :
       Ông Phật ơi ! Ông tách ra đi  ,con thấy như con đang ở ngoài hàng của tượng phật A DI ĐÀ( nhìn nghiêng ),con lại tác ý nhìn đối diện với LA và nghĩ ông PHật ơi ! ông tách ra một hàng đối diện với con đi ,thì một hàng ngang các tượng nổi của đức A DI ĐÀ ,sau mỗi lần tách như vậy con đều tác ý thu về 1 LA ,cuối cùng cũng chỉ còn 1 L A nổi như một pho tượng mà thôi .
    Tất cả những cái thấy này hoàn toàn không phải cái thấy của mắt thường đâu ạ ,không biết có phải 20 ngày về Bắc con không có thời gian yên tĩnh để tập ,không được về chùa học pháp và học kinh nghiệm của các bạn đồng tu ,con tâm đắc bài pháp âm SÁM HỐI VÀ GIẢI OAN ,nên con hào hứng vào tập ngay .
        Sau giờ cf ấy ,không biết đúng đươct mấy phần trăm nhưng trong lòng con nhẹ,má ,vui tâm con như mở ra vậy ,nghĩ đến cf rất muốn tập ,con tranh thủ lúc rảnh là con lại quán L A ông Phật đứng thầy ạ .
        Con xin báo cáo hết  ,con mong được thầy và các nhí kiểm tra bài của con ,chỉ cho con những cái sai để con sửa ,lần sau tu tập tốt hơn ạ ,con cần nhất là những chỗ nào họ đội lốt mà con không nhận ra .
       Con kính chào thầy khỏe mạnh để cho chúng con thêm nhiều bài pháp hay ,chúc bà con chúng ta cùng tinh tấn .
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 31-12-2016, 06:49 AM

  Tiếp.   Con đành muốn giải oán kết của con không biết tận bao giờ ,đó là bệnh phụ nữ ,con muốn lôi một cái tội cụ thể ấy ra mà SH ,mong cho tội trướng sớm tiêu trừ ,bệnh tật sớm được hóa giải .
    Con quán hình con ngồi đối diện với hình ông (bà) nghiệp ,con ngửa mặt nhìn lên, ông phật  vẫn trụ ở trên cao ,con sám hối vối ông tội này ,xin ông can thiệp dùm con,để con yên tâm tu tập .
     Con quay sang nhìn đối phương của mình mà thật lòng ăn năm SH
 ,vì tôi vô minh nên đã tạo tội khổ cho Ô,B nghiệp ,nay tôi hết lòng SH mong ô b nghiệp xá tội cho tôi .Con nhìn lên ông phật ,ông phóng 1 đạo hào quang vàng xuống đầu đối phương của con ,con thấy một hồi lâu lắm mới tan luồng hào quang ấy ,từ đó lòng con càng nhẹ ,mát và càng vui hơn.
   Con thấy (LA)ông phật vẫn còn đấy ,con hỏi đại : " Ông phật chỉ cho con phải làm gì tiếp theo ạ ? "  ,con cảm nhận :"  Con cứ giữ LA này trong 1 tuần "  , con thấy ông phật vẫn còn ,con hỏi đại :
    Ông phật ơi ! Tâm trú của ông là gì ạ ?
   Là chữ Hrih mà con biết rồi đó ,viền đỏ nền vàng .
  Đến đây con dừng lại ,từ hôm đó tới nay con chỉ tập giữ LA ông phật đứng trên cao ,vì con chưa trình bài với thầy và các nhí kiểm tra cho con ,nên con chưa biết phải làm sao tiếp ạ .cho đến hôm nay cũng vậy ,mỗi lần vào cf,con tác ý niệm và quán LA ông Phật đứng (thống nhất với em con ) là cái cổ con nó lại ngửa ra ,con thấy ông Phật đứng xuất hiện ở độ cao đó ngay .
    Cách đây mấy ngày con có đọc bài SH thì thầy phần tóm tắt  ở giai đoạn 2,khi thấy LA có hiện tượng trồi lên thì nhắm mắt niệm quán tiếp,
chỗ này con đọc còn thiếu nên con cứ mở mắt mà nhìn, nên thấy rõ hơn . vì con muốn viết những cái thấy một lèo như vậy để thầyvà  các nhí dễ kiểm tra ,còn trong quá trình quán ,cólúc hình phật vàng rõ nhưng cũng có lúc mờ như có màn sám muốn che mất cái thấy của con ,con động viên em con cố lên ,rồi con cũng vượt qua .

    Trong lúc quán con không quan tâm tới thời gian ,con chỉ tập chung chú ý vào L A thôi , thỉnh thoảng con bị tư tưởng dắt đi nhưng con sớm nhận ra và quay lại thì L A vẫn trụ đó ,con còn tác ý :
       Ông Phật ơi ! Ông tách ra đi  ,con thấy như con đang ở ngoài hàng của tượng phật A DI ĐÀ( nhìn nghiêng ),con lại tác ý nhìn đối diện với LA và nghĩ ông PHật ơi ! ông tách ra một hàng đối diện với con đi ,thì một hàng ngang các tượng nổi của đức A DI ĐÀ ,sau mỗi lần tách như vậy con đều tác ý thu về 1 LA ,cuối cùng cũng chỉ còn 1 L A nổi như một pho tượng mà thôi .
    Tất cả những cái thấy này hoàn toàn không phải cái thấy của mắt thường đâu ạ ,không biết có phải 20 ngày về Bắc con không có thời gian yên tĩnh để tập ,không được về chùa học pháp và học kinh nghiệm của các bạn đồng tu ,con tâm đắc bài pháp âm SÁM HỐI VÀ GIẢI OAN ,nên con hào hứng vào tập ngay .
        Sau giờ cf ấy ,không biết đúng đươct mấy phần trăm nhưng trong lòng con nhẹ,má ,vui tâm con như mở ra vậy ,nghĩ đến cf rất muốn tập ,con tranh thủ lúc rảnh là con lại quán L A ông Phật đứng thầy ạ .
        Con xin báo cáo hết  ,con mong được thầy và các nhí kiểm tra bài của con ,chỉ cho con những cái sai để con sửa ,lần sau tu tập tốt hơn ạ ,con cần nhất là những chỗ nào họ đội lốt mà con không nhận ra .
       Con kính chào thầy khỏe mạnh để cho chúng con thêm nhiều bài pháp hay ,chúc bà con chúng ta cùng tinh tấn .
Như vậy con còn thấy nhiều chi tiết chưa có chuẩn. Và con đã cố gắng điều chỉnh lại rồi.

Bước kế tiếp là con cứ hoàn chỉnh Linh Ảnh.
 
Rất quan trọng:
Nhớ điều chỉnh lần lần cuộc sống cho hợp với giới luật:

Một ví dụ:
- - Phật Bà nào mà chứng cho mày khi mày còn sân hận thế kia?

Giải quyết:
Khi nhận ra điều này rồi, thì con để ý đến sơ hở đó và tìm cách thay đổi (RẤT TỪ TỪ),
Lời dặn:
Con mà tính chuyện làm lẹ là đời sống sẽ chuyển biến quá lớn, và con sẽ không theo kịp.

Kinh nghiệm
Hể mà quất xụm được một thói quen thì những cái khác cũng theo đó mà tiêu luôn. Nên nhớ: "Nhiệt Tâm", "Nhiệt Thành" mà làm từ từ, không nên gấp rút làm chi.
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #3 vào lúc: 01-01-2017, 12:11 PM

           Con kính chào thầy và bà con ạ .
    Thầy ơi ! Hôm nay con mừng quá ,nghe tin anh HòaLùn bị bệnh ,ngày 30/12 con và chị em tuyephuong5 mới lên thăm ,hiện nay anh H đỡ nhiều rồi nhưng cái chân đi và sức khỏecòn yếu ,,nếu đi bộ một quãng là phải ngồi nghỉ ,nhưng vẫntu tập và làm chày thầy ạ .
  Sáng nay anh H dẫn chúng con ra thăm gđ Thi và Tuấn ĐL,xong sang quán ca fe gắp anh Phước nhỏ và cô Lành,ra quán Đồng Giao gặp vợ chồng anh Đạt ,xong lên nhà cô Lành  gặp 2 nhí ,mọi người khỏe cả thầy ạ . Còn anh H nhờ 80 thang thuốc của Tieulienhoa gởi vô cho ,hạp thuốc nên anh H đỡ rất nhiềuthầy và bà con yên tâm.
    Con về là mở mạng ngay ,con rất mừng khi nhận được những lời dạy chi tiết của thầy  cho con , con đã lạy thầy nhiều nhưng bây giờ con càng bái lại thầy hơn ,con sợ thầy luôn .Câu ví dụ của thầy cho con ,chính là suy nghĩ của con lúc con trai con nó dương càng dương gọng vớ con cái chuyện không đáng ,sau đó con phải trấn tĩnh ngay ,con nhớ bài dạy Ngọn Đèn Không Tắt của thầy ,bài này con rất tâm đắc , con dẹp ngay cái bản ngã  (ta là mẹ mày...),lòng con nhẹ hẳn thầy ạ con không buồn ,giận nó nữa ,mà còn thương nó hơn ,hôm sau nó không thèm hỏi con nhưng con lại mẹ con ngọt ngào với nó ,thế là nước sông ,nước giếng mới hòa đồng .Thầy ơi ! Con biết nghiệp chướng vẫn thường xuyên dình dập cuộc  sống chúng con ,họ sẵn sàng gây sự bất cứ lúc nào ,con vẫn phải để ý ,nếu thấy điều bất thường xảy ra ,chính là họ đấy ,lúc đó mà nhớ ngay thì chỉ có im lặng là vàng ,thì nó mới sớm qua luồng gió được .
      Dạ ! Con cũng đang thực hành như điều thầy căn dặn ,nhưng vẫn còn thiếu sót ,từ nay con cố gắng nhiều hơn ạ.
     Từ nay con không phải qcdnữa mà con chuyên qla cho thuần thục ,chuẩn hơnthôi phải không ạ ?
        Dạ con cám ơn thầy nhiều lắm ,con kính chúc thầy và bà con mình cùng khỏe ,vui ,tinh tấn .
    Con kính .
Logged
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 279



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: demen
Trả lời #4 vào lúc: 02-01-2017, 07:59 PM

Chúc Cô luôn tinh tấn Grin
con báo cho cô tin mừng là hôm trước con thấy báo đăng là nhục thân ở chùa Đậu (hình hôm trước Cô có cho cem xem ấy) đã được nhà nước công nhận là Báu vật quốc gia rồi. Sắp tới chắc sẽ có cách để bảo vệ tốt nhất có thể. Grin Grin Grin

A...
DI...
ĐÀ.....
PHẬT........
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #5 vào lúc: 10-01-2017, 09:26 AM

       Cám ơn con đả cho cô hay tinn nảy ,cô cũng cho dm biết ,sư cụ trụ trì chùa Đậu ngày cô ra ,cũng đã chuyển ra khỏi chùa Đậu từ đầu năm 2016 rồi .Như vậy tiếng nói của cô ngaỳ ra đó hoàn toàn không uổng phí .
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #6 vào lúc: 06-02-2017, 09:22 AM

         Thầy ơi i Con làm biếng viết bài quá ,nhưng hôm nay con báo cáo lại ,11/1/2017,từ ngày thầy dặn con giữ LA phật đứng trên HSV5C ,ở trên cao ,quán cho rõ những cho tiết .sang naycon cf vẫn LA ông phật đứng,lần này con cố gắng quán cho rõ các chi tiết hơn .lần trước con chỉ thấu trên đầu ngài là mầu tóc vàng ,đảnh đò ,nhưng không thấy rõ tóc .Nhưng lần này con thấy rõ tóc trên đầu xoáy chôn ốc từng lọn ,mềm và óng mượt như tơ ,!cái đảnh đỏ nhô lên ,mầu đỏ tươi y như mào gà trống vậy ,nhưng nó mềm và mịn lắm .
     Con kiểm tra rà từ trên xuống dưới thấy rõ các chi tiết rồi ,con không biết làm gì ,nhớ tới lời thầy dạy con lần trước :" thấy LA đứng rồi thì nhin và niện thẳng vào AJNa" con cũng làm như vậy một hồi ,con thấy từ AJNA của ngài tỏa ra mầu hào quang sáng trắng,con tiêp tục làm vậy ,một hồi con không thấy LA ngài đâu nữa chỉ thấy mầu trắng sáng mênh mông ,giống như phân2 của quán thân tứđại đó thầy (ánh sáng tràn ngập ....) con không biết làm sao nữa,con quay trở lại quán LA ông phật đứng tiếp .
               COn trình thầy và các nhí hết rồi ạ ,con xin thầy và các nhí kiểm tra và chỉ cho con với ạ .
          Con kính .
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.058 seconds với 19 câu truy vấn.