Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:40 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: THẦY ƠI, CON XIN BÁO CÁO TÌNH HÌNH TU TẬP Ạ.  (Đọc 6381 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
minhquyen93
Khách
Người gởi: minhquyen93 Khách
vào lúc: 20-01-2017, 03:06 AM

Con chào Thầy Tibu và mọi người.
Con đã tập theo phương pháp ACTN đằng trước mặt đc một thời gian. Mọi việc vẫn k có gì ngoài bùi nhùi và chấm đỏ bé li ti ở đằng xa, có lúc con tập thì ra đến vài cái chấm đỏ nhỏ xa xa, khi thì có những đám mây đủ các màu sắc thay đổi màu liên tục.
Và cho tới thời gian cách đây 1 tuần thì buổi sáng tầm 5h con thức dậy, khó ngủ lại nữa nên con quán, con vẫn tập cho quen vs việc nhắm mắt vào là niệm phật ADIDA. Con cứ quán và niệm phật cho nó tự chìm vào giấc ngủ. Cứ như vậy chừng mươi mười lăm phút gì đó đột nhiên trước mặt con xuất hiện một khối cầu Grin màu đỏ rồi nó bắt đầu phát sáng Cry trắng ngọc sáng lóa, to như trái banh mà các cầu thủ đá bóng đặt ngay trước mặt mình vậy, nhìn khá giống mặt trời. Khối cầu đó xuất hiện rất sáng và rõ, nổi như 3D ấy thầy ạ, tâm con lúc đó vô cùng ngạc nhiên và hoan hỷ vì chưa bao giờ xảy ra chuyện này, nó sáng quá, con sợ con mở mắt thường ra thì sẽ k thấy đc nó nữa nên trong lúc đó cái linh hồn con đưa tay lên giữ 2 con mắt của con lại. Con nhẩm nó xuất hiện đc khoảng 20 giây gì đó thì nó rung chuyển rồi biên mất và con tỉnh giấc. Rồi tới trưa nay con nằm ngủ, thì con cũng làm theo cách như vậy, cứ niệm phật và quán rồi tự chìm vào trong giấc ngủ thì đc một lúc trước mặt con xuất hiện ra cái màn ảnh rộng như trong rạp chiếu phim vậy thầy ạ, nó hiện ra tùm lum các thứ cảnh vật, con người... con quan sát thấy hiện ra rất rõ và sinh động, nhưng không thể điểu khiển đc những cái nó chiếu theo ý mình, con vẫn biết con đang nằm ngủ và nó hiện ra như vậy là mình mơ giấc mơ khi công phu chứ k phải giấc mơ bình thường, và con biết đây k phải cái màn tivi ấy nhưng tâm đang hoan hỷ nên vẫn muốn thử tag ý muốn xem cuốn băng cuộc đời của phật Thích Ca nhưng mà nó k ra và con tỉnh giấc.
Hic hic . 2 lần đó của con là sao hả thầy. Con k biết là con tu tập đến giai đoạn nào nữa. Con mới có duyên đến với ngôi chùa này khoảng 2 tháng nay, ngày đầu con tập bị ngộp thở, nhưng các ngày sau con thấy bình thường rồi ạ. Càng về sau, nhất là sau cái hôm xuất hiện khối cầu đó làm con càng có thêm niềm tin mãnh liệt với việc tu tập của con hơn.
Hihi. Bài đầu tiên của con viết hơi dài dòng, mong thầy Tibu và mọi người đừng bỏ qua mà tội nghiệp tu sĩ vỡ lòng như con. Cheesy
« Sửa lần cuối: 20-01-2017, 03:13 AM gửi bởi minhquyen93 »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 22-01-2017, 06:03 AM

Con chào Thầy Tibu và mọi người.
Con đã tập theo phương pháp ACTN đằng trước mặt đc một thời gian. Mọi việc vẫn k có gì ngoài bùi nhùi và chấm đỏ bé li ti ở đằng xa, có lúc con tập thì ra đến vài cái chấm đỏ nhỏ xa xa, khi thì có những đám mây đủ các màu sắc thay đổi màu liên tục.
Và cho tới thời gian cách đây 1 tuần thì buổi sáng tầm 5h con thức dậy, khó ngủ lại nữa nên con quán, con vẫn tập cho quen vs việc nhắm mắt vào là niệm phật ADIDA. Con cứ quán và niệm phật cho nó tự chìm vào giấc ngủ. Cứ như vậy chừng mươi mười lăm phút gì đó đột nhiên trước mặt con xuất hiện một khối cầu Grin màu đỏ rồi nó bắt đầu phát sáng Cry trắng ngọc sáng lóa, to như trái banh mà các cầu thủ đá bóng đặt ngay trước mặt mình vậy, nhìn khá giống mặt trời. Khối cầu đó xuất hiện rất sáng và rõ, nổi như 3D ấy thầy ạ, tâm con lúc đó vô cùng ngạc nhiên và hoan hỷ vì chưa bao giờ xảy ra chuyện này, nó sáng quá, con sợ con mở mắt thường ra thì sẽ k thấy đc nó nữa nên trong lúc đó cái linh hồn con đưa tay lên giữ 2 con mắt của con lại. Con nhẩm nó xuất hiện đc khoảng 20 giây gì đó thì nó rung chuyển rồi biên mất và con tỉnh giấc. Rồi tới trưa nay con nằm ngủ, thì con cũng làm theo cách như vậy, cứ niệm phật và quán rồi tự chìm vào trong giấc ngủ thì đc một lúc trước mặt con xuất hiện ra cái màn ảnh rộng như trong rạp chiếu phim vậy thầy ạ, nó hiện ra tùm lum các thứ cảnh vật, con người... con quan sát thấy hiện ra rất rõ và sinh động, nhưng không thể điểu khiển đc những cái nó chiếu theo ý mình, con vẫn biết con đang nằm ngủ và nó hiện ra như vậy là mình mơ giấc mơ khi công phu chứ k phải giấc mơ bình thường, và con biết đây k phải cái màn tivi ấy nhưng tâm đang hoan hỷ nên vẫn muốn thử tag ý muốn xem cuốn băng cuộc đời của phật Thích Ca nhưng mà nó k ra và con tỉnh giấc.
Hic hic . 2 lần đó của con là sao hả thầy. Con k biết là con tu tập đến giai đoạn nào nữa.
Con tu đến giai đoạn... biết cái tâm của mình còn loạn động. Do con chưa giữ giới luật. Vì vậy khi tâm nó chiếu vào bên trong thì nó thấy tùm lum tà la, và dĩ nhiên con không thể nào điều khiển nó được.
Giải quyết:
Giữ giới luật cho ngon lành.
Kiểm tra tư tưởng liên tục.
Khi không có chuyện làm thì chú ý vào hơi thở. Không cho cái tư tưởng nó chạy lung tung.

Nên biết rằng:
Giới luật là... Quyền Lợi Của Tu Sĩ. Nhất là đối với con.

Trích dẫn
Con mới có duyên đến với ngôi chùa này khoảng 2 tháng nay, ngày đầu con tập bị ngộp thở, nhưng các ngày sau con thấy bình thường rồi ạ. Càng về sau, nhất là sau cái hôm xuất hiện khối cầu đó làm con càng có thêm niềm tin mãnh liệt với việc tu tập của con hơn.
Hihi.
Tất nhiên, kinh nghiệm dân gian thì... trong những lần đầu tiên, khi "một cái gì đó xuất hiện đằng trước mặt thì niềm tin vào phương pháp tăng trưởng rất mảnh liệt. Grin Grin Grin
Trích dẫn
Bài đầu tiên của con viết hơi dài dòng, mong thầy Tibu và mọi người đừng bỏ qua mà tội nghiệp tu sĩ vỡ lòng như con. Cheesy
Gọi là: lính mới tò te, nhưng đã có những biểu hiện tốt đẹp do "tinh tấn".

Vấn đề này lại lòi ra một vấn đề khác là:
Thiện chí, mà không có trí tuệ thì đâm ra phá hoại (Câu của Lê Nin)
Ý là: Tinh tấn (không thôi) thì chưa đi tới đâu, mà còn phải cần có trí tuệ (ở đây là... giới luật) thì nó mới chắc chắng được.
Logged
minhquyen93
Khách
Người gởi: minhquyen93 Khách
Trả lời #2 vào lúc: 26-01-2017, 08:16 PM

Dạ, con cám ơn thầy. Mấy bữa nay ngày tết nhưng con vẫn k quên công phu. Nhưng mấy lần công phu con đều gặp trường hợp chấm đỏ nhỏ bằng đầu tăm ở phía xa vẫn xuất hiện nhưng một lúc sau nó xuất hiện to bằng đồng tiền xu và phát sáng màu trắng, nó lóe lên trong 1/2 giây xong tắt và biến mất. Mỗi lần như vậy cơ thể con lúc đó lại rùng mình một cái. Và mỗi buổi công phu nó chỉ xuất hiện một lần. Thường thì mỗi ngày con công phu xấp xỉ 2 tiếng.
Cách đây mấy hôm con mất ngủ nên con tinh tấn cả đêm, 2 đêm liền. Đêm đầu tiên con thấy bình thường nhưng đêm sau thì con thấy khá là mệt. Con biết mình hơi quá sức nhưng mà nằm mãi k ngủ đc mà cứ nhắm mắt vào là tự động công phu. Sáng dậy đi làm nhìn vào gương thấy mình thật tàn tạ. Vậy là con lại cố lên cơ quan họp điểm danh xong rồi con chuồn về ngủ một giấc tới tối thì cũng hồi phục đc 8/10.
Nhưng thầy ơi, vì việc ấy con khá là mệt nhưng con k hề buồn, con vẫn luôn cảm thấy vui vì con biết con đang làm việc có ý nghĩa với bản thân. Cheesy
Logged
minhquyen93
Khách
Người gởi: minhquyen93 Khách
Trả lời #3 vào lúc: 27-01-2017, 07:04 PM

Hôm nay mồng một tết, đón giao thừa cùng cơ xong con về nhà đi ngủ. đến khoảng 5h sáng con tỉnh dậy đi tiểu vì giao thừa con có uống bia cùng mấy anh em; vì hơi khó ngủ lại nên con nằm quán, cái chấm hiện ra bằng đầu đũa nhưng nó phát quang màu trắng hiện ra và con cố gắng giữ ko để cho nó biến mất xem đc bao lâu, con bắt đầu đếm 1..2...3...10...20.. rồi tới tầm giây thứ 70 gì đó thì cái màn tivi nó hiện ra giữa khoảng không tối om thầy ak. mà cái màn tivi nhìn công nhận là giống y hệt như cái màn tivi thật.

Lần này con tag ý thử "người yêu sau này của tôi là ai" rồi cái màn tivi nó hiện ra khung cảnh ở khu vực nhà thờ Đức Bà trên Sài Gòn, rõ nét như ngoài đời thực. một cô gái khá dễ thương với tà áo dài Việt Nam bước từ trên xe buýt xuống. nhưng hình như con chưa gặp cô ấy bao giờ, tiếng gà gáy báo ngày mới vẫn cứ vang lên bên tai (anh chủ quản lý khu nhà con ở nuôi rất là nhiều gà, ngày nào con cũng được chúng nó gọi dậy đi làm  Grin ) con biết điều đó nhưng cố nhìn ngắm cô ấy thêm lúc nữa thì con thấy mệt nên con ngừng lại và con tỉnh dậy. lúc đó là khoảng 6h sáng. con cũng vội dậy đánh răng rửa mặt và lên cơ quan làm nhiệm vụ, tranh thủ báo cáo luôn với thầy luôn đây.
 Mồng một tết mà con thấy vui quá thầy ak, cứ như được nhận lì xì vậy. ak mà hơn cả lì xì ấy chứ. Tự mình lì xì cho chính mình thật là hoan hỷ    Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 27-01-2017, 07:36 PM gửi bởi minhquyen93 »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 28-01-2017, 06:40 AM

Hôm nay mồng một tết, đón giao thừa cùng cơ xong con về nhà đi ngủ. đến khoảng 5h sáng con tỉnh dậy đi tiểu vì giao thừa con có uống bia cùng mấy anh em; vì hơi khó ngủ lại nên con nằm quán, cái chấm hiện ra bằng đầu đũa nhưng nó phát quang màu trắng hiện ra và con cố gắng giữ ko để cho nó biến mất xem đc bao lâu, con bắt đầu đếm 1..2...3...10...20.. rồi tới tầm giây thứ 70 gì đó thì cái màn tivi nó hiện ra giữa khoảng không tối om thầy ak. mà cái màn tivi nhìn công nhận là giống y hệt như cái màn tivi thật.

Lần này con tag ý thử "người yêu sau này của tôi là ai" rồi cái màn tivi nó hiện ra khung cảnh ở khu vực nhà thờ Đức Bà trên Sài Gòn, rõ nét như ngoài đời thực. một cô gái khá dễ thương với tà áo dài Việt Nam bước từ trên xe buýt xuống. nhưng hình như con chưa gặp cô ấy bao giờ, tiếng gà gáy báo ngày mới vẫn cứ vang lên bên tai (anh chủ quản lý khu nhà con ở nuôi rất là nhiều gà, ngày nào con cũng được chúng nó gọi dậy đi làm  Grin ) con biết điều đó nhưng cố nhìn ngắm cô ấy thêm lúc nữa thì con thấy mệt nên con ngừng lại và con tỉnh dậy. lúc đó là khoảng 6h sáng. con cũng vội dậy đánh răng rửa mặt và lên cơ quan làm nhiệm vụ, tranh thủ báo cáo luôn với thầy luôn đây.
 Mồng một tết mà con thấy vui quá thầy ak, cứ như được nhận lì xì vậy. ak mà hơn cả lì xì ấy chứ. Tự mình lì xì cho chính mình thật là hoan hỷ    Grin Grin Grin
Hihihi, những cônc cụ này không nên dùng cho những việc về tham dục.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 28-01-2017, 06:41 AM

Dạ, con cám ơn thầy. Mấy bữa nay ngày tết nhưng con vẫn k quên công phu. Nhưng mấy lần công phu con đều gặp trường hợp chấm đỏ nhỏ bằng đầu tăm ở phía xa vẫn xuất hiện nhưng một lúc sau nó xuất hiện to bằng đồng tiền xu và phát sáng màu trắng, nó lóe lên trong 1/2 giây xong tắt và biến mất. Mỗi lần như vậy cơ thể con lúc đó lại rùng mình một cái. Và mỗi buổi công phu nó chỉ xuất hiện một lần. Thường thì mỗi ngày con công phu xấp xỉ 2 tiếng.
Cách đây mấy hôm con mất ngủ nên con tinh tấn cả đêm, 2 đêm liền. Đêm đầu tiên con thấy bình thường nhưng đêm sau thì con thấy khá là mệt. Con biết mình hơi quá sức nhưng mà nằm mãi k ngủ đc mà cứ nhắm mắt vào là tự động công phu. Sáng dậy đi làm nhìn vào gương thấy mình thật tàn tạ. Vậy là con lại cố lên cơ quan họp điểm danh xong rồi con chuồn về ngủ một giấc tới tối thì cũng hồi phục đc 8/10.
Nhưng thầy ơi, vì việc ấy con khá là mệt nhưng con k hề buồn, con vẫn luôn cảm thấy vui vì con biết con đang làm việc có ý nghĩa với bản thân. Cheesy
70% thành công lực thôi con.
Logged
minhquyen93
Khách
Người gởi: minhquyen93 Khách
Trả lời #6 vào lúc: 06-02-2017, 02:24 AM

Hihi. Con cám ơn thầy nhiều. Trưa nay con công phu thì có chuyện như này thầy ạ. Vẫn chưa được gì nhưng Con quán một lúc thì tự dưng toàn thân vs Ajina của con như tê dại khó chịu lắm, cảm giác như bị điện công suất cao chạy qua người ấy thầy. Con định xả thiền nhưng mà cố chịu đựng thêm xem có gì mới mẻ hơn nữa k, lúc ấy cảm giác như có ai muốn lôi cái linh hồn con ra khỏi thể xác vậy, lúc ấy con rất sợ bị xuất hồn. Xong rồi cơn tê dại lên đến đỉnh điểm thì màn hình ti vi nó hiện ra nhưng k phải hình vuông, mà nó như cái lỗ tròn tròn, con thấy khung cảnh ở trong cái lỗ đó rõ, hình ảnh đc lướt nhanh qua như kiểu con đang bay đi ngao du ấy. Tuy nhiên nó k đc liên tục mà nó chập chờn như kiểu cái tivi bị yếu điện nó lúc hiện lên xong nó lại tắt, rồi nó lại hiện lên. K biết có phải do tâm lực con còn yếu nên nó mới chập chờn lúc hiện lúc ẩn vậy k thầy nhỉ? Grin
Logged
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
Trả lời #7 vào lúc: 06-02-2017, 05:12 AM

Bạn có chút lực, nhưng chưa biết sử dụng đúng chỗ.

Thông thường, 1 phương pháp sẽ đi thành 2 phần:  phần hướng vào bên trong và phần hướng ra bên ngoài.. Khi đang ở giai đoạn nào, thì cần làm ở giai đoạn đấy thì mới không bị nhảy cóc.

Vậy, việc của bạn lúc này đang là: hướng vào bên trong; làm cái đề mục, làm đi làm lại cho tâm nó yên vào; và trong lúc làm thì đừng tác ý để mà nhanh nhanh chóng chóng mong nhìn cho ra cái gì đó nhờ có chút tivi. Bởi tâm chưa yên thì cái nhìn nó sẽ bị lệch, nó chỉ thể hiện 1 phần chứ không có hoàn toàn sự thật ở bên trong.  Wink
Logged
minhquyen93
Khách
Người gởi: minhquyen93 Khách
Trả lời #8 vào lúc: 06-02-2017, 06:34 PM

E cảm ơn chị BM nhiều. Lần sau e sẽ tập trung vào đề mục chấm đỏ ạ. Grin
Logged
minhquyen93
Khách
Người gởi: minhquyen93 Khách
Trả lời #9 vào lúc: 22-02-2017, 02:31 AM

Thưa  thầy và các a chị tiền bối,  dạo này tập con vô trong giấc mơ nhanh hơn trước rất nhiều, chừng 1 đến vài phút là con vào. Trưa nay sau lần công phu đầu, khoảng 1 tiếng thì con tỉnh, chưa có ra đâu vào đâu nên con tập luôn lần 2, lần 2 thì con vô liền sau đó khoảng 30s hay 1 phút gì đó là con vào. Xong rồi con thấy mình như đang bị  một lực đẩy cảm giác như đang nằm trên cái võng cứ đưa mình sang trái, sang phải, lên trên rồi lại xuống dưới vậy, rồi con lại bị cảm giác như mình bị rơi tự do trong lúc tập. Mà hôm nay con tập tự nhiên cứ vó tiếng người nói chuyện bên ngoài, con k biết là người gọi điện thoại đứng ngoài phòng ngủ của con hay là con bị THTT nó viếng thăm nữa vì con k có chạy ra ngoài xem có ai đang gọi điện thoại hay k nữa. 
Còn nữa sau lần thứ 2 thì con mở mắt dậy, con thấy có hình ảnh của chính con nó hiện ra trước mắt, nó nhìn con chằm chằm, xong nó cười rất đắc chí, như là vừa trêu chọc được con. Con cũng bực mình con cười lại nó thế là nó tức nó nhìn con với ánh mắt căm thù. Rồi sau đó con vào giấc mơ tiếp, hình như lại là nó, nó đứng cạnh đầu giường của con rồi nó cù nách làm con bị nhột, nhột quá con chịu k nổi nên con gồng mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ thì bị trễ giờ làm mất 30p Sad
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 22-02-2017, 03:00 PM

Thưa  thầy và các a chị tiền bối,  dạo này tập con vô trong giấc mơ nhanh hơn trước rất nhiều, chừng 1 đến vài phút là con vào. Trưa nay sau lần công phu đầu, khoảng 1 tiếng thì con tỉnh, chưa có ra đâu vào đâu nên con tập luôn lần 2, lần 2 thì con vô liền sau đó khoảng 30s hay 1 phút gì đó là con vào. Xong rồi con thấy mình như đang bị  một lực đẩy cảm giác như đang nằm trên cái võng cứ đưa mình sang trái, sang phải, lên trên rồi lại xuống dưới vậy, rồi con lại bị cảm giác như mình bị rơi tự do trong lúc tập. Mà hôm nay con tập tự nhiên cứ vó tiếng người nói chuyện bên ngoài, con k biết là người gọi điện thoại đứng ngoài phòng ngủ của con hay là con bị THTT nó viếng thăm nữa vì con k có chạy ra ngoài xem có ai đang gọi điện thoại hay k nữa. 
Còn nữa sau lần thứ 2 thì con mở mắt dậy, con thấy có hình ảnh của chính con nó hiện ra trước mắt, nó nhìn con chằm chằm, xong nó cười rất đắc chí, như là vừa trêu chọc được con. Con cũng bực mình con cười lại nó thế là nó tức nó nhìn con với ánh mắt căm thù. Rồi sau đó con vào giấc mơ tiếp, hình như lại là nó, nó đứng cạnh đầu giường của con rồi nó cù nách làm con bị nhột, nhột quá con chịu k nổi nên con gồng mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ thì bị trễ giờ làm mất 30p Sad
Đề mục là cái mình nhắm vào mà nó không ra! Đã vậy nó hiện ra ba cái đồ tào lao xịt bộp!
Lý do là mình chưa có đủ phước báu để tập rồi. Những anh chị em khác đều ra đề mục là vì đã có đủ phước báu.

Như vậy kế hoách tập đại không được.
Vậy chỉ còn một cách là tập đúng theo sách vở:
1. Điều tức.
2. Điều thân.
3. Nhắm mắt 100% chú ý vào một điểm ngang với tầm nhìn.

4. Khi điểm này đã được định vị
5. Niệm Phật theo sách vở của HSTD.
6. Tịnh Độ thì nên đọc và làm theo cách thức sau đây:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/cach-niem-phat-tinh-do-927
https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/niem-phat-2372
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=299.0
https://www.hoasentrenda.com/fp/vuon-cap-co-doc/vuon-cap-co-doc-1253
 
Logged
minhquyen93
Khách
Người gởi: minhquyen93 Khách
Trả lời #11 vào lúc: 29-03-2017, 10:33 AM

Dạ con cám ơn thầy. Dạo này công việc lu bu thành ra con k có nhiều thời gian công phu thường xuyên được, con cũng mệt nữa nên con cũng chỉ tranh thủ đc chút ít thời gian thôi thầy ạ.
Tối nay, sau khoảng 3 tuần tập k thường xuyên thì con quay lại tập vs độ tập trung cao độ, sau cỡ gần 1 tiếng nằm công phu thì chấm đỏ cũng hiện ra bằng đồng tiền xu, cách trước mặt con khoảng cở 1 sải tay, nó phát quang màu trắng sáng khoảng cỡ chục giây gì đó, kèm theo là toàn thân con phát hoan hỷ như có luồng điện chạy nhè nhẹ, tê tê khắp cơ thể từ đầu cho tới chân. Con làm lại thì đc khoảng 3 lần như vậy, đến lần 4 thì tai con ù đi choáng váng nên con quyết định xả thiền. Hihi
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 29-03-2017, 10:56 AM

Dạ con cám ơn thầy. Dạo này công việc lu bu thành ra con k có nhiều thời gian công phu thường xuyên được, con cũng mệt nữa nên con cũng chỉ tranh thủ đc chút ít thời gian thôi thầy ạ.
Tối nay, sau khoảng 3 tuần tập k thường xuyên thì con quay lại tập vs độ tập trung cao độ, sau cỡ gần 1 tiếng nằm công phu thì chấm đỏ cũng hiện ra bằng đồng tiền xu, cách trước mặt con khoảng cở 1 sải tay, nó phát quang màu trắng sáng khoảng cỡ chục giây gì đó, kèm theo là toàn thân con phát hoan hỷ như có luồng điện chạy nhè nhẹ, tê tê khắp cơ thể từ đầu cho tới chân. Con làm lại thì đc khoảng 3 lần như vậy, đến lần 4 thì tai con ù đi choáng váng nên con quyết định xả thiền. Hihi
Tình tứ hết sức! Nên nhớ là không nên dợt quá 70% thành công lực.
Logged
minhquyen93
Khách
Người gởi: minhquyen93 Khách
Trả lời #13 vào lúc: 07-04-2017, 01:40 AM

Dạ, thưa thầy. Sáng sớm nay định viết cho thầy luôn nhưng con bận đi làm nên chưa có thời gian. Đến trưa nay con tập tiếp thì lại bị y chang như vậy. Chẳng là sáng nay con tập đc khoảng 1 tiếng thì toàn thân con cảm giác như có ai đè lên k cựa quậy gì đc. Mà cái đầu con thì cảm giác như có ai bơm hay nhét không khí vào đầu mà trong lúc công phu nó căng cứng đến cảm giác con thấy như chỉ cố tập thêm tí nữa thì sẽ bị nổ tung đầu như trái bom phát nổ vậy á thầy.
Đến trưa nay con tập cũng đc khoảng gần 1 tiếng thì đằng sau lưng của con có cảm giác như có con cua hay đàn kiến nó bò sau lưng rất là nhột, nhột lắm ấy thầy, nhưng con vẫn cố tập xong trên đầu con bắt đầu cảm thấy nằng nặng, chấm đỏ nó hiện lên mấy giây xong cái màn tivi nó hiện lên. Lần này thì nó k lên lung tung k theo ý của mình nữa thầy à. Con tác ý muốn thấy những người mà con muốn nó đều xuất hiện y chang theo ý của mình. Đến khoảng người thứ 5 xuất hiện thì đầu con nó bị như lúc sáng, tai con ù đi, đầu căng như trái banh bị bơm hơi quá mức tưởng sắp nổ tung. Màn tivi cũng tắt nhím, trong lúc xuất định thì cái linh hồn của con nó đưa tay sờ lên mặt hay sao mà con thấy mặt con nó sưng phù lên như mặt võ sỹ Sumo ấy. Xong rồi con tỉnh hẳn, sờ lên mặt thì thấy bình thường nên k lo lắng nữa...
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #14 vào lúc: 08-04-2017, 07:48 AM

Dạ, thưa thầy. Sáng sớm nay định viết cho thầy luôn nhưng con bận đi làm nên chưa có thời gian.
Đời cư sĩ mà! Cũng bình thường thôi.
Trích dẫn
Đến trưa nay con tập tiếp thì lại bị y chang như vậy. Chẳng là sáng nay con tập đc khoảng 1 tiếng thì toàn thân con cảm giác như có ai đè lên k cựa quậy gì đc.
Cận Định... Nặng Nề.

Lý do: Khởi tâm chưa đúng.
Với ý tưởng thích thần thông khi tu tập là rất hay (vì đây là một chất xúc tác rất là mạnh).

Hành giả nào đi trên con đường này... nên nhớ là:
Thần Thông là một phương pháp tu rất cao cường.

Có nghĩa là nó phải đi theo một khối vững chắc.
Khối này gồm những điều bắt buộc như sau:

1. Giữ Giới Luật Kiêng Cường (tập đều đều, từng bước chắc chắn một)
2. Bắt cái tâm làm theo ý của mình (bắt nó làm theo từng giai đoạn một, một cách chắc chắn, từng bước một).

Lời dặn dò quan trọng:
Một khi đã thích thần thông thì nên hiểu là:

1. Đây là con dao hai lưởi.
Một đường (nếu là rất là chính xác: Nó sẽ cho thấy những cái sai trái của chính mình! Trước khi nó hiện ra những cái khác ở bên ngoài...
Rõ hơn, sau khi thấy những sự việc của Nghiệp Sát của chính mình làm ra vào thời tiền kiếp! Sau khi thấy thì ớn óc, hồn vía lên mây... vì những hành động quá dã man! Đến độ... nếu nói là "quá Súc Vật > thì cũng tội cho những con này!!!

Tất nhiên, hành động kế tiếp là: sám hối, rồi ăn năn, hối cải một cách tự nhiên... đến độ "không còn dám cho mình là chì... là gồ (Ta Đây là Số Một). Mà phải nói là mềm như cọng bún! Bởi vì chính mình đã hành động quá man ri... mọi rợ!

2. Còn đường thứ hai sẽ là con đường của... Quỷ Thuật.
Y như những hiện tượng hiện nay đang xảy ra một cách không thể nào kiểm soát được.
Lý do đơn giản: mình đang tập để thành quỷ.

Trích dẫn
Mà cái đầu con thì cảm giác như có ai bơm hay nhét không khí vào đầu mà trong lúc công phu nó căng cứng đến cảm giác con thấy như chỉ cố tập thêm tí nữa thì sẽ bị nổ tung đầu như trái bom phát nổ vậy á thầy.
Bởi vậy mới có câu 70% sức lực mà thôi.
Trích dẫn

Đến trưa nay con tập cũng đc khoảng gần 1 tiếng
Những triệu chứng cứ hối thúc tập cho nhanh, cho lẹ... chứng tỏ là cái căn bản mạnh nhất trong tu hành chưa được cũng cố và để ý đúng mức: Chữ Hiếu.
Phân tích kỹ lưỡng:
Trái tim nó đã chạy trật điều căn bản này, thì kết quả sẻ là như trên:
Có nghĩa là nó sẽ làm cho mình tập cho đến lúc kiệt lực, để rồi (do hết sức) mà hết dám tập. Cũng có nghĩa là chuyện tu tập chấm dứt... trong phước báu.

========

Còn hết phước báu thì vấn đề tập tành này sẽ dẫn đến nhiều vấn đề khác nhau:

a. Mức độ nhập định thấp hơn con người (không có chữ hoa), lý do là đã bị THTT nhập dể dàng.

Nặng hơn tý nữa là:
b. Bản ngã càng ngày, càng tăng:
Từ tính cách sống rất là hoà hợp, hoà đồng... nay đã trở thành sự áp đặc... không chấp nhận bà con tu tập theo mình... làm sai ý của mình.
 
Như bắt bà con thực hành những phương cách mang tính cách Thần Quyền, không phát huy Trí Tuệ Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến.

Trích dẫn
thì đằng sau lưng của con có cảm giác như có con cua hay đàn kiến nó bò sau lưng rất là nhột, nhột lắm ấy thầy, nhưng con vẫn cố tập xong trên đầu con bắt đầu cảm thấy nằng nặng,
Chú ý quan trọng:
Hai triệu chứng trên là hai cái Cận Định Nặng Nề.

Lời bàn quan trọng:
 
Cũng như là phạm hai lỗi lớn thì kết quả là Một Cái Lỗi Lớn hơn.
 
Chớ không thể nào có chuyện là Hai Lần Làm Bậy sẽ cho ra kết quả của một sự làm đúng được (quá Vô Lý)!

Trình bày như vậy xong thì:

Kết quả sau đây là của sự không coi trọng Giới Luật, cộng thêm Chữ Hiếu không được tôn trọng đúng mức.

Lại bàn về Chữ Hiếu trong trường hợp này:

Nguy cơ của hành động xem ra có hiếu này lại là... biểu hiện của phe đảng, chớ không phải là chữ Hiếu nguyên chất.

Sự biểu hiện nguyên chất này sẽ là như sau:
(tôn trọng Ba Má sẽ dẫn đến việc tôn trọng các cụ già cùng tuổi khác...).

Trích dẫn
chấm đỏ nó hiện lên mấy giây xong cái màn tivi nó hiện lên. Lần này thì nó k lên lung tung k theo ý của mình nữa thầy à.

Nhắc lại đây là kết quả lộn ngược:
Cận Định > Không thể nào điều khiển được.

Mà ở đây: Sau khi bị Cận Định Nặng Nề:
Lại có màn Tivi và màn này có thể thấy này thấy nọ... (Đúng ra tình trạng này không thể xảy ra).

Do cứ tưởng bở, cho nên THTT nhảy vào giúp đở qua hai dấu hiệu Cận Định Nặng Nề vừa rồi.

Trích dẫn
  Con tác ý muốn thấy những người mà con muốn nó đều xuất hiện y chang theo ý của mình. Đến khoảng người thứ 5 xuất hiện thì đầu con nó bị như lúc sáng, tai con ù đi, đầu căng như trái banh bị bơm hơi quá mức tưởng sắp nổ tung. Màn tivi cũng tắt nhím, trong lúc xuất định thì cái linh hồn của con nó đưa tay sờ lên mặt hay sao mà con thấy mặt con nó sưng phù lên như mặt võ sỹ Sumo ấy. Xong rồi con tỉnh hẳn, sờ lên mặt thì thấy bình thường nên k lo lắng nữa...
Tới đây, con đã bước được... một bước khổng lồ để tự xé toát hoà quang của con.

Và THTT nó chểm chệ ngồi vào thân thể của con rồi đó.

========

Giải quyết khẩn cấp:

1. Ngưng ngay công phu.
2. Bỏ ra một thời gian tối thiểu là năm năm (5 năm) để chỉ sám hối ráo riết, triệt để... theo cách của chùa HSTD.

Trong chùa HSTD đã có HHDL lót đường về lỗi lầm này rồi.
Và như vậy là đã quá dư rồi.
Logged
Dieu Nguyen
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 57



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Nguyen
Trả lời #15 vào lúc: 08-04-2017, 09:50 PM

Nguy hiểm quá thầy ơi, bọn THTT nó rình mình như rình một miếng mồi ngon, hở ra là chúng hốt mình liền.
Logged
minhquyen93
Khách
Người gởi: minhquyen93 Khách
Trả lời #16 vào lúc: 08-04-2017, 11:17 PM

Trích dẫn
1.Ngưng ngay công phu.
2. Bỏ ra một thời gian tối thiểu là năm năm (5 năm) để chỉ sám hối ráo riết, triệt để... theo cách của chùa HSTD
Thầy ơi, con biết sai rồi ạ. Con sẽ k tu với mục đích thần thông này kia nữa. Bây giờ con phải sám hối như thế nào? trong quá trình đó con k được tập quán chấm đỏ nữa phải k thầy? Trời ơi, 5 năm để sám hối. Huhuhu Cry Cry Cry
Logged
minhquyen93
Khách
Người gởi: minhquyen93 Khách
Trả lời #17 vào lúc: 09-04-2017, 01:52 AM

Gửi anh minhquyen93
Trên hoasentrenda có bài sám pháp nè anh:
https://www.hoasentrenda.com/fp/sam-phap/sam-phap-1202#An_Trú_Đề_Mục_và_Sám_Hối
Em thấy hoasentrenda có đầy đủ tất cả tài liệu cần, nếu mình đọc/dạo chơi kỹ thì thấy hết ah Smiley))
Theo em thì anh không Định tâm được nữa nhưng anh trì Giới vẫn tạo thêm được phước báu ( hữu hay vô lậu thì em không rành Smiley) nhưng nói chung là tốt) Nếu anh có lòng mong cầu giải thoát thì 5 năm cũng k bao lâu. Anh coi như đó là thử thách xem anh có thực sự muốn giải thoát hay còn mê chấp ngã.
Em không biết anh đọc hết các tài liệu này chưa (em có nhắn tin hỏi từ lúc anh mới báo cáo, chắc anh bận nên k có tl, tại thấy a đăng kí rồi quất đề mục nhanh dữ dội, em quằng quại nó k chịu ra mà đọc xong bài này của anh và thầy em sợ luôn @@)
https://www.hoasentrenda.com/fp/sach-goi-dau/sach-goi-dau-1252
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16306.0
(còn nhiều lém)
Bài của anh HHDL em chưa tìm được nhưng bây h ảnh đắc quả ha gì òi :3
Mong anh đừng quá lo sợ ( nếu có Smiley) ), mà luôn tịnh tâm. Cheesy

cảm ơn e nhiều nha. Đến hôm nay a mới vào mục tin nhắn và đọc đc tin nhắn e gửi hồi trước. Hihi  Grin Grin
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #18 vào lúc: 09-04-2017, 10:51 AM

Gửi anh minhquyen93
Trên hoasentrenda có bài sám pháp nè anh:
https://www.hoasentrenda.com/fp/sam-phap/sam-phap-1202#An_Trú_Đề_Mục_và_Sám_Hối
Em thấy hoasentrenda có đầy đủ tất cả tài liệu cần, nếu mình đọc/dạo chơi kỹ thì thấy hết ah Smiley))
Theo em thì anh không Định tâm được nữa nhưng anh trì Giới vẫn tạo thêm được phước báu ( hữu hay vô lậu thì em không rành Smiley) nhưng nói chung là tốt) Nếu anh có lòng mong cầu giải thoát thì 5 năm cũng k bao lâu. Anh coi như đó là thử thách xem anh có thực sự muốn giải thoát hay còn mê chấp ngã.
Em không biết anh đọc hết các tài liệu này chưa (em có nhắn tin hỏi từ lúc anh mới báo cáo, chắc anh bận nên k có tl, tại thấy a đăng kí rồi quất đề mục nhanh dữ dội, em quằng quại nó k chịu ra mà đọc xong bài này của anh và thầy em sợ luôn @@)
https://www.hoasentrenda.com/fp/sach-goi-dau/sach-goi-dau-1252
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16306.0
(còn nhiều lém)
Bài của anh HHDL em chưa tìm được nhưng bây h ảnh đắc quả ha gì òi :3
Mong anh đừng quá lo sợ ( nếu có Smiley) ), mà luôn tịnh tâm. Cheesy

cảm ơn e nhiều nha. Đến hôm nay a mới vào mục tin nhắn và đọc đc tin nhắn e gửi hồi trước. Hihi  Grin Grin

(Trời ơi! Nãy giờ viết hoài mà sao viết không được nhỉ?có mấy ý mà cứ xóa hoài )

Thôi vô đại luôn,không zịu zàng nữa,(Nam Mô Phật,con không có  ý dạy ai,nhưng cho con viết cho bạn)

-Đường link của nhutmpham cho bị "rộng" quá,không được đâu.
-Minhquyên93 lấy link này,và xem cụ thể bài của Nguoicaudao,vì gần tương tự

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=820.msg35574#msg35574

Để ý,bài này,phần Bạn Small Bird chú ý về giới luật lại,khi Thầy"Bảo kê" kế bên
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16988.0
(còn cái khác ..thì mình ...chưa tìm ra)

Nói thiệt là tui hay các thành viên trên đây đều rất sợ cái này,nên khi đọc bài Thầy viết  cho Ông là tụi tui đau lòng lắm
Ông Minhquyen 93 để ý,và chịu khó để ý lại các bài trên (để thấy là Ông không ..nghe theo lời Thầy).và cũng vậy khi Ông  đọc bài Sám hối
-Ông Đọc cho kỹ....kỹ..kỹ,rồi suy nghĩ cho kỹ..ơi là Kỹ ....(Thầy nói ...)
-Phần chính là giữ Giới luật (đọc kỹ ...kỹ -mà Thầy nhắc đi nhắc lại)
-Rồi Ông hành động:Sám hối..(Thầy nói làm cho Kỹ)

Thầy ghi tối thiểu là 5 năm chứ không phải là chỉ có 5 năm.

Cho nên
Ông Đọc cho kỹ....kỹ..kỹ,rồi suy nghĩ cho kỹ..ơi là Kỹ ....(Thầy nói ...)
-Phần chính là giữ Giới luật (đọc kỹ ...kỹ -mà Thầy nhắc đi nhắc lại)
-Rồi Ông hành động:Sám hối..(Thầy nói làm cho Kỹ)

(Nam Mô Tibu Bồ Tát)

Kính

« Sửa lần cuối: 09-04-2017, 11:07 AM gửi bởi TLT »
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #19 vào lúc: 09-04-2017, 07:55 PM

Về hình ông Phật dùng để sám hối thì mình hay dùng hình này
Logged
ThànhCông
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 12


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ThànhCông
Trả lời #20 vào lúc: 09-04-2017, 11:03 PM

TC mới đọc một bài Pháp của Thầy, thấy hay quá nên cũng chia sẻ với bạn. Mới hiểu được lời Thầy dạy, tại sao việc "giữ giới" là quyền lợi của chính bản thân mình, càng ngày càng hiểu tại sao "ông Thầy" cứ luôn nói với "học trò" về nó.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1328.0
Kính
Logged
minhquyen93
Khách
Người gởi: minhquyen93 Khách
Trả lời #21 vào lúc: 04-05-2017, 08:27 PM

Sau khi nghe thầy nói con sám hối thì con sám hối theo cách quán ra hình ông Phật. Phải nói là quán chấm đỏ đã khó rồi nay quán ông Phật còn khó hơn nữa. Thầy cho con hỏi, con vừa quán ông Phật và niệm Adida phật cùng lúc có được không ạ? Với một điều nữa là đêm qua con mơ thấy có cô hồn dã quỷ đến quấy rối. Lúc đó con k biết làm gì, con chỉ biết niệm Adida phật thật to thôi thầy.
Logged
MN
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: MN
Trả lời #22 vào lúc: 04-05-2017, 11:20 PM

« Sửa lần cuối: 07-05-2017, 10:48 AM gửi bởi MN »
Logged
minhquyen93
Khách
Người gởi: minhquyen93 Khách
Trả lời #23 vào lúc: 01-10-2017, 02:00 AM

Mq con xin phép đc báo cáo tình hình tu tập với thầy ạ. Ngay lúc này đây khi con đang viết những dòng này là con vừa mới kết thúc quá trình tập của ngày hôm nay.  Hôm nay cũng là ngày đầu tiên con nhận được còng lưỡng kim của a Hbr, con vô tập như mọi ngày, sau một lúc chừng  nửa tiếng con niệm Phật thì con bị đánh thức bởi một con chó, lúc đó con đang nằm tập ở võng nhà ông chú. Con tỉnh dậy mà bây giờ con mới biết là cái linh hồn con nó tỉnh dậy, thế là con với nó trò chuyện với nhau một lúc. Con thắc mắc là sao nó nói được tiếng người, nó cũng k biết nữa, rồi nó bảo con là “tui đi lấy tiền cho ông xài nha”, lúc đó con cũng k hiểu sao nó lại nói thế, rồi con bảo “ở đâu”, nó mới bảo ở nhà ông nào tên Th mà con cũng k quan tâm ông đó là ông nào nữa. Thế con mới hỏi lại là “lấy như nào”? Nó bảo “đi ăn trộm”. Con biết vậy là k tốt rồi, con mới bảo “thôi k chơi đâu”. Thế rồi con tỉnh dậy, vẫn muốn tập nữa thì vài phút sau con niệm thì chấm đỏ xuất hiện vài giây, con cố giữ thử cho lâu hơn thì từ cái chấm đỏ ấy nó nở ra một khung cảnh và ngài Adida Phật hiện ra trước mắt con cùng tiếng nhạc nền nghe rất hay mà k biết mô tả nhạc như thế nào nữa, Ngài thật lộng lẫy với toàn thân toát lên một màu vàng ròng đẹp hơn bất cứ bức tượng Adida Phật nào con nhì thấy ngoài đời, ngài mỉm cười tươi với con. Thực sự lúc đó con bối rối không biết phải làm gì, con chỉ kịp nhớ ra và quán, tác ý cái ấn hộ thân bay vô ngài thì toàn thân ngài rực sáng đẹp hơn cả lúc trước nữa. Thế rồi ngài vẫn ngồi đó, nở nụ cười hiền hoà, con vẫn k biết phải làm gì nữa vì trong lòng con lúc đó sung sướng lắm, con mới hỏi ngài là “ngài có cách gì cho con học hỏi hay tu tập tinh tấn hơn để con có thể giúp đời đc k ạ?”. Rồi ngài dẫn con đi sang một nơi khác, con đang cố gắng để xem tiếp nhưng cái cơ thể con hình như lúc đó nó mệt rồi, con cảm nhận đc mình sắp tỉnh lại, cái linh hồn con nó sắp nhập vô lại thể xác chỉ vài giây nữa thôi. Chỉ kịp thấy khung cảnh như ở bên Ai cập,  với đám thợ đang xây cất một cái cung điện hay Kim tự tháp gì đó khá vất vả, nói chung đến đó là con tỉnh lại. Con xin phép báo cáo thầy như vậy ạ!
« Sửa lần cuối: 01-10-2017, 08:22 AM gửi bởi minhquyen93 »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #24 vào lúc: 02-10-2017, 04:36 AM

Mq con xin phép đc báo cáo tình hình tu tập với thầy ạ.
Chào con, không biết nói làm sao cho con hiểu luôn. Chỉ biết cám ơn con đã cho cái chùa này những thông tin về cách tập theo kiểu "không coi giới luật ra gì".
Trích dẫn
Ngay lúc này đây khi con đang viết những dòng này là con vừa mới kết thúc quá trình tập của ngày hôm nay.  Hôm nay cũng là ngày đầu tiên con nhận được còng lưỡng kim của a Hbr, con vô tập như mọi ngày,
Đoạn này thì cũng bình thường thôi. Không có gì là đặc biệt.
Trích dẫn
sau một lúc chừng  nửa tiếng con niệm Phật thì con bị đánh thức bởi một con chó
Đây là khởi sự của "Cận Định Nặng Nề"
Trích dẫn
, lúc đó con đang nằm tập ở võng nhà ông chú. Con tỉnh dậy mà bây giờ con mới biết là cái linh hồn con nó tỉnh dậy, thế là con với nó trò chuyện với nhau một lúc. Con thắc mắc là sao nó nói được tiếng người, nó cũng k biết nữa
Nói được tiếng người mà không hiểu "tại sao" thì đích thị là Cận Định Nặng Nề.
Trích dẫn
, rồi nó bảo con là “tui đi lấy tiền cho ông xài nha”, lúc đó con cũng k hiểu sao nó lại nói thế, rồi con bảo “ở đâu”, nó mới bảo ở nhà ông nào tên Th mà con cũng k quan tâm ông đó là ông nào nữa. Thế con mới hỏi lại là “lấy như nào”? Nó bảo “đi ăn trộm”. Con biết vậy là k tốt rồi, con mới bảo “thôi k chơi đâu”.
Cái tâm tham của con nó rành rành như vậy đó thì Phật Bà nào lại chứng cho con?
Con nên suy nghĩ cho kỹ lại.

Có thể là con chưa biết "Nghe Lời" là như thế nào.
Cho nên con nên tập "Nghe Lời" trước cái đã. Ý là nghe lời người dẫn đường đi cái đã.
Trích dẫn
Thế rồi con tỉnh dậy, vẫn muốn tập nữa thì vài phút sau con niệm thì chấm đỏ xuất hiện vài giây, con cố giữ thử cho lâu hơn thì từ cái chấm đỏ ấy nó nở ra một khung cảnh và ngài Adida Phật hiện ra trước mắt con cùng tiếng nhạc nền nghe rất hay mà k biết mô tả nhạc như thế nào nữa,
Cảnh này không phải là đúng 100% đâu. Chỗ của con hiện nay là: "Thấp Hơn Con Người": Chỗ của những người (không có chữ hoa) bị THTT nhập. 
Trích dẫn
Ngài thật lộng lẫy với toàn thân toát lên một màu vàng ròng đẹp hơn bất cứ bức tượng Adida Phật nào con nhì thấy ngoài đời, ngài mỉm cười tươi với con.
THTT lúc nào cũng rất là ẩu tả khi chiếu phim cho những người "Không Coi Giới Luật Ra Gì" coi.
Trích dẫn
Thực sự lúc đó con bối rối không biết phải làm gì, con chỉ kịp nhớ ra và quán, tác ý cái ấn hộ thân bay vô ngài thì toàn thân ngài rực sáng đẹp hơn cả lúc trước nữa.
Đây là cái điểm chết của vấn đề: Con coi cho kỹ, rất là kỹ:

1. Ngay từ đầu: tâm con đã "Không Có Chính".
2. Thì bất cứ cái gì xuất phát từ "tâm bậy bạ, không coi giới luật ra gì" của con... đều là bậy bạ hết.
3. Cho nên ấn mới xuất hiện ngon ơ như vậy. Tài liệu không có nói về chuyện này.
Trích dẫn
Thế rồi ngài vẫn ngồi đó, nở nụ cười hiền hoà, con vẫn k biết phải làm gì nữa vì trong lòng con lúc đó sung sướng lắm, con mới hỏi ngài là “ngài có cách gì cho con học hỏi hay tu tập tinh tấn hơn để con có thể giúp đời đc k ạ?”.
Hỏi à?
Tibu (người chỉ đường) nhận xét: Hỏi thì con bị dính nặng nề về THTT rồi đó con.
Trích dẫn
Rồi ngài dẫn con đi sang một nơi khác, con đang cố gắng để xem tiếp nhưng cái cơ thể con hình như lúc đó nó mệt rồi, con cảm nhận đc mình sắp tỉnh lại, cái linh hồn con nó sắp nhập vô lại thể xác chỉ vài giây nữa thôi.
Trong tài liệu không có bàn về chuyện dị kỳ này.
Trích dẫn
Chỉ kịp thấy khung cảnh như ở bên Ai cập,  với đám thợ đang xây cất một cái cung điện hay Kim tự tháp gì đó khá vất vả, nói chung đến đó là con tỉnh lại.

Con xin phép báo cáo thầy như vậy ạ!
Kết luận:
Cái Chùa trên trời này lại có thêm một cách tập sai ngay từ đầu do:

Không coi giới luật ra gì.

Cho nên bà con nên cẩn thận về giới luật để có thể đi xa hơn và không bị trật đường rầy.

Biết nói gì hơn là câu Phật Ngôn sau đây:
Các Đấng Như Lai chỉ là những Người Chỉ Đường

Và tibu nói thêm:
Nếu vì lý do gì đó mà "không nghe theo" thì vai trò của Như Lai coi như chấm dứt.
Lý do:

Máy GPS (máy định vị, có công dụng là: chuyên môn chỉ đường đi) đã nói là:
- - Quẹo trái... quẹo trái!

Mà tài xế vẫn cứ chạy thẳng...
Hoặc là... nguy hiểm hơn lại là quẹo phải!

Thì GPS chỉ còn cảnh cáo là:
Quay ngược lại... quay ngược lại...

Còn nếu không chiụ nghe theo thì:
Một đoạn đường "thay vì chỉ cần hai phút là tới nơi... thì nay có thể chạy hết xăng và ở tận đâu đâu đó!

Lúc đó: có than là ngu, là dốt thì cũng đã muộn...

Mình đã lạc đường xa quá rồi!
Thì chính mình sẽ phải "quay ngược lại chừng đó đoạn" mà thôi.

Mong con hiểu cho.
Đây dĩ nhiên không phải là trò đùa.
Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.171 seconds với 20 câu truy vấn.