Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:46 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Dọn dẹp nhà cửa  (Đọc 2296 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
vào lúc: 30-01-2017, 03:53 AM

Dọn dẹp nhà cửa(1)

Vào một buổi chiều thứ bảy,cứ như thói quen,khoảng tầm chiều 16h,17h là mình bắt đầu bi nhức đầu,loạn động,những ý nghĩ tiêu cực lại hiện lên,và gây khó chịu.
Nếu bữa thứ bảy nào mà có đi làm hay đi ra ngoài thì thôi,chứ nếu ở nhà thì mình cứ bị như vậy hoài
Mình ôm đầu và nghĩ:tại sao vậy nhỉ,có phải đồ đạc,con người khi ở trong nhà làm mình nhớ lại những cái không  vui,những thói quen xấu của mình lại phát sinh, tâm thức mình đả bị ảnh hưởng?
Với các thành viên trong gia đình,thì mình không thể thay đổi,Cái thay đổi được chỉ là chính mình.Nhưng môi trường có tác động không ?

Có phải ít nhiều những sự thứ tự đồ đạc trong nhà,đập vào mắt mình,thì có ảnh hưởng ít nhiều đến tâm thức khi mình muốn tiến hành làm clear cái thói quen xưa cũ nào đó-dù chỉ là suy nghĩ tâm thức hay muốn tiến hành thay đổi,hành động khác mới lạ và tốt hơn lên.

Có một đoạn chát viber khi Thầy làm viêc nhà,hút bụi thì huyết áp lại giảm xuống.
Mình cũng cứ théc méc hoài:dọn dẹp nhà cửa thì sức khỏe tốt lên là do môi trường sach hơn,nhưng nó có ảnh hưỡng gì khác nữa không ? Cơ thể khỏe thì khí huyết lưu thông,ý nghỉ lạc quan thì củng dễ Tập ?

Bình thường quanh năm suốt tháng,nhà cửa đều được lau chùi dọn dẹp,nhưng dọn dẹp như thế nào để nó không bị phải làm ..lại hoài-ít nhất là phần cơ bản

Hình ảnh giấc mơ với một cái phòng trống trơn,luôn làm mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn(mà Thầy nói vậy là tốt),thì sẽ có ảnh hưởng nếu thực té cuộc sống là giống vậy không ?
Nó có ảnh hưởng gì khi mắt thì nhìn thấy bên ngoài và nó ảnh hưởng đến tâm thức:căn phòng đồ đạc linh tinh,không ngăn nắp và căn phòng ít đồ,gọn gàng hay căn phòng trống trơn

Mình lại nhớ những lần khi Bé con đến gần ngày thi,khi mình kêu Bé học bài.Bé vâng lời lên bàn ngồi học.
Rồi tầm 10-15p sau,mình lên bàn của Bé,là hầu như luôn thấy Bé ngồi ..dọn dẹp cái bàn học..
“Sao con không học bài đi,con dọn dẹp làm gì?Con làm vậy thì sao mà học kịp,còn mấy môn phải học nữa mà”-mình lên tiếng,
Nhưng Bé cứ nói:để con làm xong cái này đã.và Bé..dọn tiếp..(bởi vậy học có kịp đâu,,!điểm thi lúc nào cũng kém cả)

Cứ nhớ lai thời còn đi học của mình,nhất là gần ngày kiễm tra hay đi thi,Các anh chị nào có để ý nhớ lại là khi mình ngồi vào bàn,mình cũng giống như Bé con-cứ dọn dẹp đồ trên bàn,và nó làm ngốn thời gian của mình rất nhiều thay vì nhảy vào ngồi học liền không?Cái thấy lộn xộn bề bộn trước mắt làm mình khó chịu:cứ nói phải dọn cái đã,rồi học...
 
-> có cái gì đó không trống trải,sạch sẽ trước con mắt,thì trong tâm thức cứ gợi lên sự bề bộn ,linh tinh.
Tâm thức không đủ “diện tích chứa đựng”.không có “chỗ trống” chuận bị để tiếp nhận cái mới nào khác hay sao ấy

Phải chăng,muốn có nhửng ý nghĩ/kiến thức/đề mục  đi vào tuần tự,logic thì phải có đủ sự trống trải,gọn gàng,và ..không ồn ào,Thì tâm thức,mới có đủ điều kiện tiếp nhận được ?


1/Dọn kho

 Có những ý nghĩ tồn trữ lâu đời,hình thành thói quen trong tâm thức,nhửng thứ nằm đó như một măc nhiên,chiếm trọn trong tâm,bình thường không nhìn thấy,nhưng khi có dịp/diều kiện thì nó lại trỗi lên hình thành nên một cái bản chất- trong tâm lâu đời-là rác hay là là đồ tốt- đủ thứ( gọi là tàng thức hay vi tế tâm nhỉ?)
 
Cho nên,để bắt đầu công việc dọn dẹp,mình chọn Cái kho-nơi chuyên chứa những đồ đạc phế thải,không dung.
Những cái mà khi để vào là nhằm mục đích để dành sau này(sử dụng) và những đồ đạc gửi/để tạm (nhưng bị quên luôn)
(->có hứa hẹn bậy bạ trong các kiếp không đây?  Huh Huh Huh)

Đeo cái bao tay và bịt cái khẩu trang để tránh bụi,mình bắt đầu tiến hành:
-ôi thôi!từ cục sắt cho đến thanh màn gỗ,từ cái máy ampli củ xưa đến nhửng cuốn băng cũ rích,
Có những thứ bỏ vào trong kho như để dồn rác-bỏ thì tiếc mà giử thì ..không bao giờ xài(hay khi cần xài thì mình không nhớ đưoợc nó nằm ở đâu,)
Những cái ghế gãy,những co ống nước,những cái túi du lịch cũ xưa chất đống,đồ điện,giấy báo,đồ gửi,cây thông,hoa giả,hình ảnh,đồ của anh/em/chị gửi nhờ,đồ chơi,xe đẩy bé con...  
Lại những quyển vở học trò giấy viết đen thui,những cuốn sách xưa cũ chỉ dẫn cuộc sống vợ chồng,những tấm hình xưa thời sinh viên,chụp với những người bạn,với người yêu,....

Những đồ này mình còn cần không? Cái nào để và cái nào không?rồi còn đồ đac khác trong nhà nữa..
Một loạt ý nghĩ cần sắp xếp có “mục đích”-mình cần làm gì cho tâm thức của mình?

-> .Không hiểu sao mình lại cảm giác thích “trống trơn” nhưng “trống trơn” hết có được không khi còn các thành viên khác trong nhà chưa có muốn trống trơn.Cái này linh hoạt-khi mình chưa đủ trình độ “trống trơn” được

->Minh cần niềm vui !(tu là phải vui) nên cái gì/vật dụng nào làm mình cảm thấy vui/thích thì mình để lại.

-> Mình cần có trật tự sắp xếp(from catalouge thầy),nên phãi ngồi..suy nghĩ: làm thế nào mà vật nào để đâu là để đúng chỗ đó mà thôi.
Cái này phải xem xét hết tất cả các phòng,các tủ chứa đồ nào /ngăn nào nên đễ đồ gì là thich hợp(lâu dài à nha)

-> Những cái mình không xài,không làm mình vui,mình nên chuẫn bị tinh thần “mạnh dạn” cho ngta mà không....thấy tiếc.
Hay mạnh dạn bỏ luôn đi,mà không nghĩ lại.. giữ để ...mai mốt xài !

Tất cả đồ trong kho, khi cầm lên đều chứa nhửng kỷ niệm,những hình ãnh cũa một/hay nhiều khoảng của thời gian quá khứ-nó đều ghi dấu,chất chứa”đầy nhóc” trong tâm thức mà mình cứ nghĩ là nó không còn gì,,.
Lấy ra->nhớ lại những tình cãm ->và dứt khoát..đoạn tuyệt với nó luôn(tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ ) bằng cách cho đi hay bán ve chai

Cuộc dọn dẹp Kho chứa được phân ra các loại khác nhau và xử lý khác nhau :
-Cái nào chưa biết ..tính sao thì để đó
-Cái nào không còn sử dụng lỗi thời-máy móc xưa củ-thì bán..ve chai,.
Nhửng cuốn sách/tập học trò  có chữ viết của mình,khi xưa ko dám để xuống đất,không dám bán ve chai vì sợ ngta lấy giấy tập làm giấy..chùi đít(sợ học ngu),bây giờ đem cân ra..gần cả 100kg,..(hết học rồi nên hết sợ ..học ngu !)
Những vật dụng của Bé con thì đem cho người khác,người đang cần,.ngta mừng lắm vì đỡ tốn tiền.

Việc lôi ra hết các vật dụng khỏi cái Kho,xử lý.. làm mình tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn ra
-> Tội nghiệp nó chứa đựng/mang nặng quá nhiều những thứ dư thừa,tốt có, xấu có,,và người ta quên nó ..lâu quá


Kính
« Sửa lần cuối: 30-01-2017, 09:08 AM gửi bởi TLT »
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #1 vào lúc: 30-01-2017, 04:12 AM

2/Lại dọn dep
Mình đã từng dẹp từng phòng,hết phòng này lại phòng khác
Đồ đạc phòng này gọn thì phòng khác lại bề bộn
Cứ dọn hoài mà nó cứ lặp lại..bề bộn-đặc biệt sự bề bộn đó lại..giống nhau về đặc tính nào đó

Vào phòng này,mình dọn quần áo,bức tranh,cây viết,dọn bàn,dọn tủ..
Vào phòng khác ,mình cũng gặp quần áo,cây viết,dọn bàn,dọn tủ..
Mọi người đều muốn tiện nghi,nên đi đến đâu là cũng phải có sẵn một set /đồ sử dụng..giống nhau để kế bên,mà không muốn để chổ khác để khỏi mắc công đi lấy  
Và khi đủ thời gian-từ lúc gọn đến lúc lộn xôn-là nó đều ...bề bộn lôn xộn như nhau,và khó chịu,mất thời gian nhất là khi đi tìm cái gì đó..thì không biết nó nằm ở phòng nào vì cứ đem đồ từ phòng này qua phòng khác

->Những ý nghĩ tâm thức của một mối quan hệ này bắt đầu,tiến triển rồi chấm dứt nhưng rồi nó lại lặp lại ở một mối quan hệ khác-nó là khác nhau nhưng lại giống nhau về bãn chất nào đó,và nó vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến tâm thức của mình,,
Có cái gì đó giống nhau ở các phòng này mà mình bị ảnh hưởng và cứ phải làm hoài nhỉ

->,sao không clear nổi cái thói quen,khi mà chính bản thân mình không muốn thay đổi- ít nhất là môi trường mình đang sống.nó cứ lặp lại vì bản thấn không ý chí hay vì sợ ảnh hưởng đến người khác.
Cái sợ ảnh hưởng này có đúng không khi chính bản thân mình không thử trước,
Rồi cái đúng,cái hay sẽ lên ngôi mà,cái tốt bao giờ cũng sẽ được ủng hộ.Chỉ vấn đề là mình làm tốt cỡ nào thì mới tác động đến người khác
 
Nhớ lại,những khi mình đi du lich,khi ở phòng khách sạn,mình thường thấy rất thoải mái vì nó luôn chứa đủ tương đối cái cần thiết của 1 gia đình/các thành viên gia đình tập trung ở đó:1 hay2 cái giường đề ngủ chung,1 cái tủ quần áo,bàn viết,tủ lạnh...
Và khi về nhà,mọi người đều ước mong nhà mình có cái phòng đẹp,đầy đủ tiện nghi như một phòng ở khách sạn.

Cứ để ý là một phòng khách sạn là dành cho cặp vc,nhóm gia đình,các thành viên,và sinh hoạt chung trong một không gian đó
Nếu xây một căn nhà nhỏ,với đầy đủ tiện nghi và sinh hoạt chungg,đường đi ,thời gian dọn dẹp ngắn hơn,Các thành viên trong gia đình thường xuyên “đối mặt“,ra vô gặp nhau,..thì lại dễ gắn kết  hay ..cải lộn nhau hơn ?? 
Nhưng khi có điều kiện để xây một cái nhà lớn,mình lại có khuynh hướng xây thanh nhiểu “phòng khách sạn” và sinh hoạt riêng cho từng thành viên trong gia đình..
Và do đó,gắn kết bị bẻ gảy từ từ.Các thành viên trong gia đình ngày càng “xa lánh “ nhau do không sinh hoạt chung nhiêu nửa-mổi người cứ vào phòng riêng và quét web...,
Người dọn dẹp(chung) thì phải lich sự...gõ cửa khi vào phòng..


Và nhà mình cũng không ngoai lệ này,
Để tiến hành dọn dẹp này,mình nghĩ đồ đạc nên để mổi thứ một chổ nhất đinh: việc này hơi khó vì nó ảnh hưởng đến  sinh hoạt/thói quen của thành viên khác trong gia đình.Nhưng cố gắng có thể ở mức nào hay mức đó

Bé con nhà mình khi học bài vào phòng riêng thì khi có mặt người lớn thì thấy anh ta hay ..làm linh tinh,
Khi không có mình thì anh ta lại ... mơ màng,
Mình nhớ, khi mình còn nhỏ,mình rất thích hình ảnh của chi Hai mình khi chị ngồi học bài với cuốn tự điển tổ bố..và do đó mình cũng muốn bắt chước ngồi học như vậy

Nên mình quyết định để bàn học của cháu vào phòng làm việc /hoc của Bố cháu,để cháu có thể bắt chước chút nào hay chút đó .về tinh thần làm việc....
Mình dời từ từ các sinh hoạt thành viên vào một phòng để dễ để ý nhau và cùng enjoy với nhau khi có thể(khi nào cải lộn thì củng nên tránh vào phòng riêng-vì cơ hội làm hòa củng khó)

-> Là đúng hay sai khi quyết định điều này: tách rời để muốn yên tịnh hay tách rời để từ từ .. hơp pháp xa nhau (đường nào cũng đến ...mộ mà).
Gần nhau để yêu thương,giúp đở,hay gần nhau hoài thì thấy ”con ong đả tỏ đường đi lối về”nên phát chán.
Thầy nói : không có cái gì đúng quá cũng không có cái gì sai quá
Thôi thỉ ráng vào đô PH trung tính và tỉnh táo-khi tâm thức đả có một trật tự thì nó sẽ tự động sắp xếp và biết phải làm gì

Và do đó,khi dọn phòng cũng như khi dọn cái kho,mình lại phân loại các loại đồ đac,vật dụng khác nhau và cứ để đó thành bao...Một thứ tự mới cho căn nhà chứ không phải cho một căn phòng
Dọn các phòng khác nhau sẽ có loại đồ đac,vật dụng giống nhau và gôm các loại cùng tên đó với nhau.
Kế đó phải xác định vị trí, mà mình sẽ đễ /cất chúng vào-để khi cần cất/lấy thì vào thì chỉ vào đó mà cất/lấy.Hy vong không còn lăp lai thói quen “phát cáu” khi đi tìm  ..

Kính
« Sửa lần cuối: 30-01-2017, 08:45 AM gửi bởi TLT »
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #2 vào lúc: 30-01-2017, 04:23 AM

3/Lại dọn tiếp
Cái dễ nhất,mà nhiều nhất,hay sử dụng nhất là quần áo

Quần áo là để che đậy phần da thịt bên ngoài
Khi mình không có chúng-cởi hết ra -mình vẫn là mình-mình không thay đổi được gì cả-về tâm thức  sức khỏe,cơ thể
Thế nhưng,không có nó thì không được-mình vẫn là mình-nhưng khi bị chê vì quần áo rách/quá xáu thì mình có vững chãi,không bị ảnh hưởng dến tâm thức không?
Khi đến một nơi,làm việc,khi ở nhà-những mối quan hệ với người thân,người quen -cái hình ảnh đầu tiên lại tác động vào người khác là quần áo.(trừ người tu hành thật thụ)
Một Cô gái xuất hiện với bộ quần áo nghiêm chỉnh vừa phải,tươm tất như thể hiện một năng lượng  tác động vào người đối diện..Làm việc hay nghỉ ngơi.Tu hành hay đang sống thực tế cuộc đời-đều có một sự thích hợp đúng lúc đúng thời
Vẫn cứ là trung lập-không quá nặng về thời trang,cũng không quá lèng xèng với quần áo là tốt nhất.
Khi tâm thức vững chải,nó sẽ biết nên chọn quần áo như thế nào là thích hợp:với gia đình,người thân,với bạn bè,hay đồng nghiệp hay đến môt nơi nào đó,hay sẽ không cần chọn-vì ra sao cũng được.

Quần áo ngày xưa thì hiếm,nhưng sau này thì lại quá nhiều,đi theo thời trang
Trước khi mua,phải cảm thấy thật hạp thì hãy mua-nếu không mình sẽ đem về ngâm đó
Bộ quần áo-từ tay người dệt,cắt,may...,nó cũng làm nhiệm vụ hửu ích của nó
Khi không thể sữ dụng,cũng hãy trả nó về với nhiệm vụ của nó-cứ cho đi nếu không thấy hạp với mình
Cứ để lại vì nó làm mình vui-dù là nó đả cũ sờn(nhưng không rách..)
Khi dọn quần áo và chọn lựa,mình đặt câu hỏi thường xuyên:là mình có cần nó thật sự hay không?Đừng vì nó là quần áo cho từ người thân,vì nó quá tốt mà mình cứ gữ lại-treo đó và quên nó luôn thì cũng tội cho nó-Cứ phải giải phóng nó khi có thể
-> Thói quen cũ,cái lo cũ vì sợ mất cứ đeo mình vì mình không can đảm từ bỏ.Dù là từ bỏ trong tâm thức,Bám víu đồ đạc,thích làm mới bên ngoài,mà không lo bên trong thì mải mãi luân hồi (làm/dọn hoài)
 
Dọn quần áo-là nói đến tủ quần áo
Các tủ quần áo-ngay từ lúc đầu- mình thích để tất cả chúng vào một phòng.có chổ ủi đồ
Phòng đó ở gần máy giặt,chỗ phơi đồ-để khi gôm quần áo -thì sự dồn đống bề bộn nó vẫn nằm gọn trong 1 phòng(không ai thấy !)
Khi dem quần áo giăt rồi từ chổ phơi đồ vào phòng tủ quần áo, mình ko cần phải ngồi xếp lại(vì mai mốt khi ủi đồ,mình củng phải xếp lai lần nữa mà)
Tât nhiên,không có gì hoàn hảo,khi mình muốn là có tất cả-cái gì cũng phải từ từ.Môt,hai cái tủ vào môt phòng là ok,cái thứ ba cứ theo ý thích của người nhà

Dọn dẹp quần áo- thì chỉ cần cất vào tủ-đóng cánh cũa lại,nhìn bên ngoài là thấy ok
Thế nhưng,các anh chị nào đả tứng có trẻ con trong nhà,và có để ý khi cho các cháu tự do chọn quần áo không a?
-Khi các bé mà lấy quần áo xong-nếu không để ý-chỉ sau 3 ngày,nếu mình mà mở tủ ra thi phải cẫn thân: các quần áo của bé sẽ nhảy vào măt,vào người mình như lắp cái bẫy ấy
Nhìn vào trong tũ đồ là môt mớ hỗn độn- dù bạn dã sắp xếp và dặn dò không biết bao nhiêu lần...
Nguyên nhân: do mình cứ xếp quần áo nằm chồng chất lên nhau.Khi mình lấy dồ thì cái trên lại bị ngã xuống.Với các Bé không có đủ kiên nhẫn để mà xếp lại,nên các Bé cứ ..đẩy vào,để đó là ok
Người lớn mình khi có chuyện gấp lấy quần áo xếp nằm-chồng lên cũng đều bị giống vậy
Và do đó,mình cứ phải thường xuyên gấp xếp quần áo trong tủ hoài mà chúng cứ lộn xộn hoài

Mình cứ nghĩ cách nào,cách nào?
Lên Youtube, mình tìm chỗ chỉ dẫn cách sắp xếp quần áo,nhưng cũng không rõ ràng lắm
Có điểm đăc biệt: khi mình treo quần áo-nó ở dạng thẳng đứng.và nó ít bị rối tung
Nhưng chẵng lẽ các quẩn áo đều phải treo lên,Mình không có đủ diện tích khi có đủ các loại quần áo khác nhau,.Cứ phải xếp lại như cũ nhưng phải để thẳng đứng
  
->Thầy nói khi Ông Phật đứng là chuẩn bị làm việc,
Khi mình đứng là tư thế sẳn sàng để đi,chạy và làm việc
Khi các người lính xếp hàng duyệt binh,họ ở tư thế đứng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.ngay hàng thẳng lối
Khi tâp hơp bất thinh lình,họ từ các hướng khác nhau -nhanh chóng vào chỗ mà không bi ngả nghiêng,rối loạn.
Xếp hàng cũng phải từ nhõ đến lớn-hướng đi lên thì sẽ dễ thấy

Với quần áo treo móc-mình cho độ dài quần áo treo từ dài đến ngắn theo hướng bên phái-đi lên-sẽ rất dể nhìn: áo nào dài bên trái,áo ngắn bên phải.Quần treo thì dễ vì độ dài như nhau
 
Với quần áo thun,đồ bộ,đồ nhõ, làm lại nhiều lần,TLT chọn cách xếp gọn và dể dạng thẳng đứng
Muốn vây,mình phải chon nhửng cái hộp/rổ hình vuông chiều cao thích hợp với kích thước mà mình sẽ để chúng đứng-và kich thước với phần không gian trong tủ mình để quần áo
Để chúng không bị bung ra,. hoăc mình chọn cách xếp một cái áo /quần theo kiểu khóa lại (tức là cầm lên nó không bị bung ra
Hoặc mình sẽ làm những ô vuông sẵn bằng bìa cứng (như ngta để những cái ly thủy tinh trong hộp ấy),hoặc mình căng dây nếu là cái rổ có những cái lổ nhỏ-cho nó lẹ..và để chúng vào.
Tùy ý thích quần áo mà mình sẽ chia ra: áo tay dài,áo tay ngắn,quần bó,ngắn,dài..và sắp xếp thẳng đứng

Với những rổ quần áo khác nhau theo phân loại khác nhau mình sẽ rất dể lấy,dể để vào mà không bị nghiêng ngã,..
Các rổ quần áo đó lại dễ lấy ra và chiếm diện tích tiết kiệm,thích hợp trong hộc tủ quần áo,nếu rổ có màu sắc thì trông hay hơn

Dù là không trống trơn nhưng lại dễ thấy,có chỗ trống,có  kẻ hỡ vỉ có trật tự

Kính

« Sửa lần cuối: 30-01-2017, 09:04 AM gửi bởi TLT »
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #3 vào lúc: 30-01-2017, 04:36 AM

4/ Các phần đồ đạc còn lại thì tùy thuôc vào từng gia đình mà nó nhiều hay ít
-Với nhà mình thì lại có nhiều sách,báo,
Sách báo là kiến thức của ngta,mình đem nạp vào mình
Vẫn là tiêu chí” ăn ngay nói Thật “ để chọn lưa thông tin cần thiết nạp vào,
Khi đã muốn mục tiêu trống trơn thi kiến thức đi vào cần có logic theo Pháp để hiểu rõ hết ?hay không nạp gì hết,chỉ nạp đề mục để biết mình cần gì?

Kiến thức học hành thì không tránh khỏi-khi nó là tiền đề kiếm sống sau này
Tương tự,như quần áo,mình củng để sach báo ỡ dạng thẳng đứng cho dễ nhìn,dễ lấy-nhất là khi sắp xếp bàn học,giá sách vỡ cho Bé con
Sách báo nhiều cũng cần cho đi,để người khác có điểu kiện đọc nó (cái này TLT chưa làm đươc nhiều vì Sách cũa người thân ,lại chưa có đủ thời gian soạn ..
Cũng ráng tận dụng hết không gian tủ-kể cả tử quần áo để mà đựng nó,Cứ ráng thuyết phuc (và thuyết phuc được)cho đi bớt/bán ve chai..các sách khi đã có đủ phương tiện khác cung cấp kiến thức ..

 
5/ Các đồ điện dây nhợ,mình cũng ráng gôm lại,cất vào một nơi có thể,vì nó cứ lằng nhằng hay sao ấy
-> Những mối quan hệ từ đời này qua đời khác nó cứ chằng chịt đan xen
Nhân duyên,nhân quả làm cuộc sống thêm phức tạp nếu quá nặng về “sự đời-tiền,tài,tham dục..”
Thôi thì cứ cho nó vào mục đích cao nhất (tu hành)để có thể giải quyết nó theo lối này.
Không thì ignore nó vậy:quấn gọn nó ại đễ một bên-hay cắt dây luôn khi có thể -tùy theo tình hình,miễn là không phải “Sống chết mặc bay”

Nhà nào cũng sạc điện thoại,lạp top,máy tính bảng,.và thành viên nào cũng có đủ bộ ,nên dây nhợ nó cứ lòng thòng,dính vào bất cứ phòng nào có cái đồ cắm điện .
Mình gom chúng vào-làm gon dây lại
Để vào một ngăn kéo thích hơp môt ỗ cắm nhiều chấu,và tống tát cả đồ sạc vào đó: khi muốn sạc thì chĩ cần kéo ngăn kéo-và cắm vào sạc-mà ko còn dây lằng nhằng nào hết  Grin Grin

6/Cái khó là xử lý đồ vật kỷ niệm,quà tặng ,hình ảnh
Cái ý nghỉa quà tặng,sự thân tình đã thực hiện nhiệm vụ “trao tình cảm “ ngay khi cho-nhận rồi,thì bây giờ, nó “ở đây”,có còn hửu ích nữa không?
Nó đã làm xong nhiệm vụ của nó rồi !Môt “kiếp sống”có ý nghĩa của nó đã hoàn thành và nó cần thay đổi để làm một hữu dụng có ích khác..Hãy giúp nó:đem cho người khác đang cần,hay bán ve chai hay..,,, đem cho rác,để nó thành cát bụi..


Vật khó thứ hai là những tấm hình kỷ niệm..những vật ghi dấu ấn suốt những chặng đường từ nhỏ đến trưởng thành,từ khi đi học đến lúc đi làm,những hình ãnh trong những mối quan hệ cha Mẹ,anh em ,bạn bè,những người học chung,là,m chung,chơi chung-khi thì thân khi thì chỉ thoáng qua trong cuộc đời...nó gợi lên hết những kỷ niệm buồn/vui/tình cảm...
Tiếu chí: chỉ giữ lại nhũng cái vui,!Vậy mình.có nên bõ không.?

Tất cả cũng chĩ là những diễn viên trên sân khấu,
Có cái khi xưa làm mình vui,nhưng bây giờ thì nó gợi lên cái ..buồn
Có cái ngày xưa không gợi lên gì cả thì làm mình thấy théc méc: không biết hiện tại họ ra sao?
Tát cả cũng chĩ là tâm thức- do đối tượng bên ngoài tác động
Cứ từ từ vậy- cứ don dẹp cho gọn-cứ là trật tự trước đã rồi sẽ rồi ...tính tiếp

-Quét dọn tâm thức cũng phải quét từ từ-
Nó có những bao tải cả 100kg,và nó cũng có những bụi bậm ở những lỗ nhõ, kẻ hỡ chưa clear nổi
Những bao tải hay bụi bâm đó ,khi có đủ điều kiện ,nó thành hạt giống-đâm chồi-và mọc rễ và nó thành cây to
Vấn dề nó là hạt giống tốt hay hat giống xấu,và mình trồng /tưới cây nó hay cắt bỏ nó
Chỉ có Tập và sử dụng đề mục như một cái máy quét để có thể clear chúng tư từ
 

Nó cũng giống như đồ đạc,vật dụng trong nhà: bụi bậm,dơ cũ,vô ích khi nằm yên đó
Có thể đem chúng ra rữa,chúng sach sẽ vàchúng mang lại hữu ích cho cho người khác
Chỉ là cách xử lý-và sử dụng phương tiện gì để xữ lý

Thầy có nói có cách” tu bằng tình thương”
Sống -trong mối quan hệ con người- thì mới tập tu bằng tình thương được
Có thể nào mà tâm thức luôn  sắp xếp trật tự,ngăn nắp để biết khi nào là thễ hiện tình thương khi nào là clear gọn,dứt khoát,không bị ảnh hưỡng-Củng phải nhờ đến máy quét Đề mục

Quá trình tu hành như sự quét dọn đồ đạc trong nhà-quét dọn những nhân quả -để hiển lộ thói quen xấu /tốt để mình thấy rõ là nó-là rác hay là đồ hữu ích-và biết cách giải quyết thích hợp
Có thể đến một lúc nào đó-đỉnh cao là rác hay là đổ hữu ich- các logic tâm thức sẽ tự hiện,chỉ ra cách giải quyết theo nhân quả,Sau đó là tự xóa sach như những cuốn phim hiên ra và mất đi- để lại một căn phòng trống trơn -dù mắt thấy sự bề bộn dến cỡ nào

Phải chăng dọn dẹp đúng cách là việc thường xuyên-cho mình và cho người để dọn dẹp tâm thức

Một đoạn Thầy có kể về tiền kiếp của Đức Phật
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14225.msg50803#msg50803

Trích dẫn
Chuyện rằng:
Trong một tập thể, lúc nào cũng có người làm chết xác, kẻ thì lè phè né việc… Đức Phật thời bấy giờ chỉ là một loon toon, một kẻ để Bạn Bè sai làm việc vặt.
Cả ngày chỉ có lủi thủi lau bụi, dọn dẹp những cái mà Bạn Bè bày ra đó.

Có nhiều lúc, cũng có người tốt bụng vì cứ thấy Ngài lủi thủi dọn dẹp, sữa soạn lại gọn gàn tất cả mà không hề có một ý kiến hay là tỏ vẻ ra bực bội gì cả:
- - Thây kệ nó mà!!! Cha chung chả có ai khóc, mà sao… ấy cứ dọn dẹp hoài vậy? Chả có ai ngó ngàng đến mà sao… ấy cứ dọn dẹp hoooài vậy?
Ngài trả lời một câu chất phát đến không ngờ:
- - Do không ai làm hết, thì tui có điều kiện làm nhiều hơn! Vậy là... đâu có gì là khó chịu đâu?

Không ai ngờ là chỉ có thực hiện câu này thôi, mà sau này Ngài tu thành Phật!


Con cám ơn tất cả ạ  Grin Grin
Kính

Note: để dọn dẹp theo bài này,TLT phải làm từ tháng 10..tranh thủ trong các ngày nghỉ ,và đến giờ làm ..chưa xong Grin Grin
« Sửa lần cuối: 30-01-2017, 09:09 AM gửi bởi TLT »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 04-03-2017, 02:05 PM

Không lẻ cứ khen hoài!  Grin Grin Grin
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #5 vào lúc: 08-03-2017, 04:04 AM

Không lẻ cứ khen hoài!  Grin Grin Grin
Dạ !
Con đang cần/thích được khen lắm ạ  Grin Grin.
Vì con đang sống "nội tâm" ở "xóm bên kia"Grin Grin

(Qua bên kia,chắc Thầy không khen nữa đâu,..Con không ra đề mục  Tongue Tongue Roll Eyes)
Kính
« Sửa lần cuối: 08-03-2017, 04:23 AM gửi bởi TLT »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.086 seconds với 20 câu truy vấn.