Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:13 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Tâm sự mùng 5 tết.  (Đọc 1393 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
vào lúc: 01-02-2017, 06:47 AM

Kính chào cả nhà. Đầu năm mới BS kính chúc cả nhà mọi điều tốt lành nhất.hihi.
--
Lại một mùa xuân nữa trôi qua .. gia đình con đón năm mới với nhiều tâm trạng vui có, buồn có, lo lắng về đời sống mưu sinh khi sắp sửa đón chào thành viên mới cũng có, mà nhiều khi nghĩ lại rồi tiếc nuối về hạnh phúc gia đình quá khứ cũng có luôn... hai chữ giá như thỉnh thoảng cứ hiện về trong đầu óc con.. để rồi nó cũng như là một cái duyên để BS tập sống chậm hơn, có động lực nhấn ga tu hành, sám hối nhiều hơn. Tuy nhiều khi cũng quên luôn mục đích sống là để làm gì ngoài cái suy nghĩ mình cứ chạy theo con đường "cơm áo gạo tiền".. Chắc có lẽ lý do BS có suy nghĩ này vì sau nhiều năm tháng mà mình vẫn còn là một tu sĩ ba rọi.
.hihi Đến đây BS chợt nhớ đến bài pháp ,"ở đâu cũng cùng một giá hết.".của Thầy.hihi

---
Thôi, như vậy là BS bán than đã nhiều rồi, bây giờ là đến chủ đề chính mà BS muốn chia sẻ cùng bà con, lý do chia sẻ là muốn cùng học hỏi, cùng tiến tu thôi nhé..chứ BS cũng tự biết mình ở đâu rồi..hihi.
xem như chia sẻ để lấy hơi của Chùa mà cắm đầu tu tiếp vậy..hihi
---
Sự việc là thời gian qua BS cũng có nghe bài pháp nói chuyện của Chú Ba Danh và Thầy rồi BS cũng có suy nghĩ, chắc là hoặc người ta thấy khổ quá hoặc người ta tưởng bở muốn tu nhanh để sớm thành Phật thành Thánh cho nên mới có phát minh ra "quỷ thuật" ,(ý BS nói đến các phương pháp tu khác ngoài cách của Phật Thích Ca).. mà chắc tính tình của BS trước đây do có suy nghĩ theo khuynh hướng thứ 2 rồi, muốn làm thần thánh, làm thầy thiên hạ,.v.v..nên kết quả là gặp tùm lum, đọc sách tùm lum, nóng vội mà chưa đến đâu (tự nhiên BS có cảm giác vạch áo cho người khác xem lưng nên mắc cỡ quá)..hihi
Rồi dạo gần đây khi bị nghiệp nó dập con và gia đình con te tua..khi đã có khái niệm hiểu về chữ khổ thì con mới có duyên đọc một số tài liệu về Thiền nguyên thủy, Như Lai thiền, ... và thái độ tu có phần nghiêm túc hơn..trong đó có quyển sách ,Thấy và biết của thiền sư Pa-Auk..trong tài liệu này có phần hướng dẫn tập niệm hơi thở đạt đến sơ thiền,.v.v..
Mặc dù, con chưa đọc hết quyển sách này và tất nhiên con nghĩ cũng không cần thiết..nhưng trong phần hướng dẫn này ý của thiền sư chỉ dạy rất rõ và từ đó BS hiểu thêm về kinh nghiệm của mình là tại sao rất khó khăn để vượt qua cận định như vậy.
(BS xin phép sẽ chia sẻ về kinh nghiệm buổi tập gần đây nhất để mong bà con góp ý kiến ạh)
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #1 vào lúc: 01-02-2017, 07:38 AM

Thật quý hiếm để có thời gian nghe pháp, rồi thực hành pháp... Lại càng quý hiếm hơn khi có cái thời gian rảnh rổi (mà nhiều khi nghĩ lại ý của Thầy là làm cái Chuyện ruồi bu này.. Grin Grin) nên BS xin được phép chia sẻ cho hết mấy cái ý này.. hihi

Tài liệu BS đọc nó nằm ở đây: http://thuvienhoasen.org/p26a24996/bai-phap-thoai-1-lam-the-nao-de-tu-tap-niem-hoi-tho-dat-den-an-chi-dinh
Thật ra BS đã mua hẳn 1 quyển sách rồi.. hihi
Cái đoạn:
Hành giả tu tập Định như thế nào?
Tu tập Niệm Hơi Thở như thế nào?
và:

Nimitta (Tướng hay Ấn chứng)

---
Ham muốn (nghĩa khác của tham dục), con nghĩ nó là con dao hai lưỡi, mình sống không thể thiếu nó mà cũng thật nguy hiểm khi bị nó chi phối.. Có lẽ cội nguồn của việc đi tu là đây hihi.
Nhưng những người trẻ tuổi (ví dụ như là BS đây), để kiểm soát nó thật là khó, đặt biệt khi mà mình đã bị trượt đường ray là bị THTT nắm thóp thời gian dài rồi... hơn nữa khi đối diện với cuộc sống, trách nhiệm, nghĩa vụ cho mọi người xung quanh bắt buộc mình cũng phải ham muốn làm chuyện này chuyện kia.. Cuối cùng chỉ mong sao mình đừng rời khỏi Bát Chánh Đạo.. (mà thật ra BS cũng chưa hiểu hết ra làm sao, chỉ biết rằng nhiều lần mình bị nó bắt làm tôi tớ)..hihi

Trở lại buổi công phu vừa mới đây, chắc có lẽ do BS đang mới trải qua một tâm trạng nào đó hơi khác lạ và lòng lâng lâng nên mới muốn chia sẻ lại các bước như sau:
Thứ nhất: Áp dụng An trú trước mặt, nhiều lúc suy nghĩ lăng xăng, cơ thể mệt mỏi quá thì mình hướng cái nhìn vào những vấn đề nhưng vẫn hướng về trước mặt (ví dụ tham dục, lo lắng...) có lần BS nằm ngủ thẳng cẳng khi giữ tư thế nhìn này vào tham dục đang trỗi dậy.. tất nhiên là ngủ luôn.. đâu nhớ gì.. ngoại trừ khi thức dậy là cảm giác cơ thể khoan khoái...
Thứ hai: hít thở (phương pháp sổ tức), nhiều khi thủ sẵn phương pháp này để lấy lại trạng thái cân bằng, và không quên để hỗ trợ cho phương pháp an trú trước mặt.
Thứ ba: Không nóng vội, làm tới làm lui 2 bước trên cho đến khi cái thấy nó tự nhiên ( trước đây BS hay nóng vội quán cho ra cái đề mục mà không để ý đến điều thân và điều tức cho ngon lành...chắc là do nghiệp của mình thôi, chứ cái này Thầy đã dạy cho bà con mình xưa như Trái đất..  Grin Grin Grin)
Thứ tư: Câu niệm khéo léo, chậm dài (Cái này BS thật khó mô tả, có lẽ nó là do tùy sức của mỗi người thôi, nhưng quan trọng là làm sao để ổn định cái thấy cho vững chắc rồi mới bước vào bước quán...) : BS xin phép không bàn luận thêm chỗ này vì đã có quá nhiều tài liệu bàn rồi..hihi
Thứ năm: Cũng có lúc cảm thấy cơ thể mệt mỏi lắm, lúc hôn trầm lúc trạo cử.. nhưng có lẽ nhờ vào câu niệm nên được dựa hơi của Các Ngài hoặc Niệm cầu sám hối nên Con thấy mình trơ ra... cũng tỉnh queo chứ không có ngủ... con đã quên gần hết cảm giác thân thể...
Thứ sáu: Cái này là có lẽ hôm nay con tập hăng say quá nên thừa thế xông tới... Con chợt nghĩ đến câu chuyện của 3 con chim se sẻ (gia đình se sẻ mà Thầy có kể trên đạo tràng ạ), hình ảnh cả gia đình đều đi tu và phát đại nguyện như khiến cho con rơi vào một không gian rộng lớn và yên tĩnh hơn... rồi sau vài niệm A Di Đà, hoặc sám hối, con thấy chưa xi nhê nên niệm luôn "Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao mình không biết gì vậy hết cà? đâu chừng trên dưới chục niệm.. thì thấy cảm giác cơ thể bắt đầu quoánh cứng đặc lại (tâm con như cô đặc) cộng với phồng lên như thành một khối.. cảm giác đã quá không thể tả được nữa...hihi
Rồi con xin hồi hướng hết cho Thầy , cho bà con, các Nhí, cửu huyền thất tổ của mình luôn.. Nguyện tất cả đều phước báu tăng trưởng, tội chướng nghiệp chướng tiêu trừ, đồng tu hành đồng thành tựu.. hihi
Xả thiền rồi mình còn thêm cái suy nghĩ, mình tu là để sống đàng hoàng hơn.. chứ chẳng phải đạt cái này cái kia như suy nghĩ trước đây. Smiley

---
Tóm lại bài học rút ra của BS là làm chậm thôi không nóng vội, cố gắng về giới luật, rồi tìm cách để tăng phước thiện trong cuộc sống (như BS thì gần đây thích đi hiến máu.. hihi)...
P/S: Mấy ngày trước con mơ đi gặp Thầy rồi Thầy đi hỏi Thầy của Thầy (tức Ngài Văn Thù Sư Lợi) thì hình như con được biết là Ổng chỉ ngược xuống Ông Địa Tạng.. Con nghĩ nghiệp của con đời này cũng nhiều quá... rồi. Chỉ mong tất cả chúng sanh đều an lạc, hạnh phúc và giải thoát.. Còn con nguyện sẽ tu theo Thầy đời đời kiếp kiếp .. hihi
(Có gì không ổn mong bà con tận tình chỉ dạy).
Con xin hết ạ. Grin Grin Grin
BS kính.
« Sửa lần cuối: 01-02-2017, 07:45 AM gửi bởi bongsen »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.067 seconds với 17 câu truy vấn.