Gia đình con gồm con, vợ con và con trai con 8 tuổi. Ba người gia đình con bắt đầu làm quen và thực tập quán chấm đỏ theo HSTD. Tuy nhiên có lẽ do "căn cơ" khác nhau quá xa cho nên kết quả không thống nhất. Phần của con toàn thấy đen (không thấy chấm đỏ nào cả).
Nhữnng thành viên trong gia đình đều là những Vì Sao trên trời: Nhìn thì có thể thấy rất là gần, nhưng thực tế những Vì Sao này cách nhau hàng triệu năm ánh sáng!
Bé nhà con đươc dạy hình dung 1 bóng đèn LED màu đỏ khi nhắm mắt lại và bé thấy được chấm đỏ liền, thậm chí bé chia sẻ với con có thể di chuyển chấm đỏ; riêng vợ con sau vài lần thực tập đã bước đầu thấy được chấm đỏ.
Lý do của Bé là vì nó nhỏ, chưa bị ô nhiểm cuộc đời.
Em con hẳn là một người chân thật, có sao nói vậy... cho nên do cái lợi điểm này mà đề mục hiện ra dể dàng hơn.
Với tình hình gia đình con kết quả tu như vậy, con mong Thầy và các Nhí cho chúng con lời khuyên làm thể nào để mọi người đều có thể cùng "tinh tấn" và giúp đỡ lẫn nhau.
Thì cứ theo đúng lý thuyết mà dợt thì thế nào rồi nó cũng ra.
Gia đình con đang sống ở Sài Gòn, con không biết có thể gặp Thầy hay các Nhí hoặc huynh đệ nào để con có thể học tập.
Con xin cám ơn Thầy và các Nhí nhiều nhiều.
Ơn nghĩa gì! Con cứ lo tập đều đều thì ngày ca khúc khải hoàn sẽ không xa.
Còn con tập bửa đực, bửa cái... là cho dù con có ôm chú mà ngủ chồng khít lên nhau thì cũng không thể nào ra đề mục. Tuy rằng tham dục có bớt đi tý xíu!
