Con xin chào chú Tibu, chào các Nhí, chào anh chị em

Con tên là Na, là con trai. Con đang sống ở Dalat. Con là một nhạc công .
Xuất thân từ 1 gia đình công giáo, ba con là đạo theo. Khoảng năm con 7 tuổi thì gia đình con tan vỡ, ba má chia tay. Tới năm 15 tuổi thì tan nát luôn. Anh con quậy lắm. Ba con thì xuống tinh thần trầm trọng . Con đã bỏ đạo từ đó. Rồi con cứ đi lang thang chỗ này chỗ kia, làm cái này cái nọ để kiếm sống, hong có nghĩ gì tới Đạo hết.
Cách đây chừng 5 năm, cơ duyên khiến con bắt đầu tìm hiểu về thế giới Vô Hình. con chỉ tìm hiểu thôi, ko có chơi. Rồi 3 năm trước , con tìm hiểu Phật. Con chủ yếu đọc sách của thầy Nhất Hạnh, con hiểu được một tí tẹo thôi. Lúc đó tự nhiên con thấy mình khao khát tầm Phật Pháp kinh khủng. Nhưng con biết là con cần phải có Người Chỉ Đường. Mà chưa có tìm ra nên lúc rảnh thì đọc sách , rồi cứ nghĩ miên man về Người Chỉ Đường của con..
Cơ duyên đẩy con lên Dalat kiếm sống, rồi một ngày tháng 4 năm ngoái.. Duyên lành cho con biết Hoa Sen Trên Đá. Một người bạn lớn tuổi ở Dalat đã giới thiệu cho con. Về nhà là con chui vô trang web liền. Đọc đọc một tí, con tắt liền. Có nhiều thông tin ban đầu làm con quá bất ngờ đó.
1 tuần sau con quay lại, và con đã theo dõi, đọc bài của HSTĐ tới bây giờ luôn

Con nghe theo lời chú Tibu, đọc cho kĩ, hiểu cho kĩ. Con nhận thức được điều đó. Con cảm thấy là , nhờ những lời chỉ dẫn của chú mà con đã thay đổi nhận thức rất nhiều. đặc biệt là chữ Hiếu và lời nói ngay thẳng. Con cảm thấy hạnh phúc lắm

Hồi nhỏ khi sống với Ba con, ổng đã gieo vào lòng con rất nhiều hạt giống xấu. Nhiều vết thương mà khi nghĩ tới con thấy buồn lắm. Con đã từng ghét ba rất nhiều. Con từ chối ko gặp ba trong nhiều năm. Nhưng bây giờ con hiểu rồi. Con thấy thương ba, và đã chịu gặp ba.
Những ngày gần đây, tâm trạng con có một niềm vui khó tả. Con biết là những giây phút Tu Tập của con sắp đến..
Con đã gặp lại người bạn già khi xưa giới thiệu HSTĐ . Người bạn đó giải thích cho con hiểu sâu hơn về Ngôi Chùa HSTĐ, và động viên con

Nay con viết bài này, kính xin chú , xin các Nhí cho con Đề Mục để con được tu tập .
Con xin sám hối với Thập Phương Chư Phật, với Thầy . Do vô minh nên con đã phạm rất nhiều lỗi lầm trong kiếp này và vô số các kiếp trước. Nay con thành tâm sám hối. Con thành tâm sám hối. Con thành tâm sám hối.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật
----------
Chúc Thầy , các Nhí và anh chị em hoan hỉ.