Con chào thầy, chào các nhí.
Trước khi tập pháp môn niệm Phật quán chấm đỏ con có được một người mở luân xa 1 lần, hình như là cái luân xa ở trên đầu. Con không thấy có hiện tượng gì khi mở cả. Hồi đó khi ngồi thiền mà chỉ tập trung vào hơi thở thì người nó nóng lên thôi.
Gần đây, sau một thời gian dài con quay lại tập ATTNDTM với chấm đỏ và sám hối thì buổi đầu tiên thi con bị tè dầm ( huhu ), các buổi sau thì con hay bị mơ linh tinh , trước đó, lúc không ngủ thì ngủ kĩ lắm ạ, chả mơ cái gì. Không biết do sức khỏe yếu hay con bị làm sao mà lại vậy. Thời gian trước (3 năm trước) thì con tập thì nó không có vấn đề thì chí có là chấm đó nó không ra thôi. hồi đó con còn đi học, giờ con đã lập gia đình rồi ạ.
Thầy và các nhí kiềm tra giúp con xem luân xa nó có bị mở không ạ, tình trạng của con có vấn đề gì nghiêm trọng không ạ, nếu luân xa của con nó bị mở thì nhờ thầy và các nhí chữa lại cho con với ạ.
Con cám ơn thầy, các nhí.
Con cám ơn các bạn đồng tu.
Chuyện mở luân xa là một phảng ứng tâm lý:
Linh hay không linh là tại do mình tác ý, nối giáo cho giặc, vẻ đường cho hưu chạy.
Chớ chả có ai mà đủ thần lực để làm chuyện này.
Nếu làm được thì... đó là Ác Nghiệp chen vào và tạo ra này nọ mà thôi.
Ác Nghiệp này do nghiệp sát quá nhiều. Chính nghiệp sát đã... làm cho hào quang, hệ thần kinh trở nên yếu đuối. Cho nên tác động bên ngoài có thể chen vào, cộng thêm sự tác ý theo kiểu "nối giáo cho giặc".
Tất cả các pháp môn yếu kém về mặt tâm linh đều dựa vào phần tâm lý này để "Điểm Đạo", "Nhập Môn"...
Con cứ giử đúng những tiêu chuẩn căn bản mà chùa đã chỉ dẫn, và bám chết vào những điều, xem ra khó nuốt đó.
Khi tâm lực có đủ sức mạnh thì con sẽ tự hiểu.