Con đang tập quán chấm đỏ thì con có gặp một giấc mơ kì lạ nên mong được Thầy giải đáp ạ.
Con nằm mơ thấy có gặp một ông nào đó nhưng con không nhớ mặt mũi ra sao. Con hỏi ông ấy là ai thì ông ấy cười và chỉ vào 3 cái răng và nói "Tàng Kinh Các", mỗi cái răng nó là biểu tượng cho một số 1. Xong rồi con bị tỉnh luôn.
Theo con tìm hiểu các dấu hiệu trong quá trình tập và có hỏi một số người thì con nghĩ con đang bị Tha Hóa Tự Tại theo. Mong Thầy có thể giúp được con ạ. Con xin cảm ơn Thầy ạ.
Chỉ cần làm:
Giử giới luật cho chắc ăn.
(không nên làm chuyện gì mang tính cách "quá sức" hết)
Ví dụ như độ tử cho cả một cái chợ... trong khi đó mình chưa là Cận Định hoặc là đang ớ Cận Định.
Tìm cách ATCNDTM trên đề mục của mình.
Bắt cái tâm phải làm theo ý của mình.
Một lần nữa: Giữ giới luật cho thật là chắc ăn.
Tất nhiên: là nên tìm cách "Ăn Ngay Nói Thật" và "Có Hiếu".
Dạo gần đây:
Về vấn đề "Có Hiếu", tibu có nhận xét là nó có xuất hiện một hiện tượng tương tự như là "Có Hiếu"! Nhưng thực ra đây là biểu hiện của một "phe đảng" hoạt động dưới danh nghĩa "Chữ Hiếu".
Cho nên, rất là nghiêm khắc và cẫn thận ở chỗ này.