Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Linh Cốt Đường

Bắt đầu bởi hstd, Th5 29, 2017, 10:35 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

hstd


demen

Nghe xong 55 phút bài pháp này con đã hiểu được nhiều điều hay.
Cám ơn Thầy và các ACE đã cho ra bài pháp này. ;D ;D ;D
Có 2 điều đọng lại trong tâm trí con nhiều nhất là:
1. Các hủ cốt: trước nay con không hài lòng việc ở trên bàn thờ để mấy cái hủ cốt. con cứ lo sợ là ma ở nơi khác sẽ đến nhà và quấy phá.
2. Chỉ cho ai đó cái sai cua họ, nếu họ nghe và chấp nhận thì mình mới chỉ dẫn họ sửa sai được. - Chứ cố gắng giải thích nhưng họ không nghe theo thì tốn công và phí sức.
N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ

Tibu

Trích dẫn từ: demen trên Th5 31, 2017, 01:41 AM
Nghe xong 55 phút bài pháp này con đã hiểu được nhiều điều hay.
Cám ơn Thầy và các ACE đã cho ra bài pháp này. ;D ;D ;D
Có 2 điều đọng lại trong tâm trí con nhiều nhất là:
1. Các hủ cốt: trước nay con không hài lòng việc ở trên bàn thờ để mấy cái hủ cốt. con cứ lo sợ là ma ở nơi khác sẽ đến nhà và quấy phá.
Không cứ gì là hủ cốt thì mới nhập. Mà chỉ cần tu hành không giử giới luật thì ma theo và ma nhập... nhẹ nhàng luôn đó con.
Trích dẫn
2. Chỉ cho ai đó cái sai của họ, nếu họ nghe và chấp nhận thì mình mới chỉ dẫn họ sửa sai được. - Chứ cố gắng giải thích nhưng họ không nghe theo thì tốn công và phí sức.

Đó là thuyết pháp "không đúng thời đó".

Dung Tu Cat Tuong

Thầy ơi, khi đang nghe bài pháp của Thầy , trong lòng con cảm xúc dâng trào, cảm thấy rất mong muốn những linh cốt kia được giải thoát hướng về Phật pháp, đồng thời con cũng cảm thấy cái gì đó giống như mình sốt ruột vậy nhưng là ngay vị trí tại bụng , nó cảm giác nóng , nôn nao ruột vậy ấy Thầy ơi, con cũng mong Thầy giải thích giùm con 2 cảm giác đồng thời đó là thế nào, vì khi nghe xong thì con hết cảm giác nóng ruột tại vị trí bụng. Ngoài ra, con cũng biết có một chùa kia ngày mai họ cúng và rải muối gạo với ý là giải nghiệp cho những vong , con khg trực tiếp dự được nhưng có thể cúng dường hoa trái, con mong muốn mình góp chút để các vong kia được thêm phần giải thoát nên con tính rằng khi gửi hoa vào chùa con quán hoa và trái cây đằng trước mặt ( tại vị trí như là đề mục) rồi con phóng câu niệm A Đi Đà vào hoa và trái cây ấy với tác ý cầu xin Phật phóng quang giúp những chúng sanh đó nơi có hoa trái này họ đều được giải thoát , làm như vậy có được không Thầy , con cạn nghĩ- chỉ đơn giản nghĩ rằng mình cúng hoa thì tại nơi đặt hoa với thành ý mong cầu chư Phật gia hộ cho họ được giải thoát tại buổi lễ giải nghiệp ấy. Có gì sai Thầy chỉ rõ và giải thích giùm con nha Thầy. Con kính đội ơn Thầy đã và đang dìu dắt chúng con đến bến bờ giải thoát.

Tibu

Trích dẫn từ: Dung Tu Cat Tuong trên Th6 02, 2017, 09:29 AM
Thầy ơi, khi đang nghe bài pháp của Thầy , trong lòng con cảm xúc dâng trào, cảm thấy rất mong muốn những linh cốt kia được giải thoát hướng về Phật pháp, đồng thời con cũng cảm thấy cái gì đó giống như mình sốt ruột vậy nhưng là ngay vị trí tại bụng , nó cảm giác nóng , nôn nao ruột vậy ấy Thầy ơi, con cũng mong Thầy giải thích giùm con 2 cảm giác đồng thời đó là thế nào, vì khi nghe xong thì con hết cảm giác nóng ruột tại vị trí bụng.
Tâm lực còn yếu quá. Không nên tác ý làm này, làm nọ, lý do:
Cứ tưởng tượng, trong một bối cảnh ồn ào (như tất cả đều nói chuyện rầm rì... rồi trong đó có giọng con... cũng rầm rì rất là yếu, cũng gia nhập vào đám đó. Thì chắc chắng chẳng có ai nghe ai, mạnh ai nấy nói!!! Thì lời cầu nguyện của con như thế nào đi nữa thì cũng chẳng ai nghe, chẳng có ai hiểu con muốn nói gì, nhờ cái gì, yêu cầu cái gì... Cho nên lời khuyên là:
1. Không nên làm gì hết khi tâm lực chưa đủ mạnh.
2. Án binh bất động cho tới khi ra đề mục một cách rõ ràng...
3. Do lời nói (cầu nguyện, tác ý) khi mất, khi còn... cho nên đồ cúng cũng... khi ẫn, khi hiện... thì chả có ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, và cũng chả có ai... được cái gì hết! Cũng có khi họ đã rối thì khi cúng kiến vơi một tâm lực quá tệ như vậy, thì chỉ tổ gây rối loạn thêm mà thôi.

Trích dẫnNgoài ra, con cũng biết có một chùa kia ngày mai họ cúng và rải muối gạo với ý là giải nghiệp cho những vong , con khg trực tiếp dự được nhưng có thể cúng dường hoa trái, con mong muốn mình góp chút để các vong kia được thêm phần giải thoát nên con tính rằng khi gửi hoa vào chùa con quán hoa và trái cây đằng trước mặt ( tại vị trí như là đề mục) rồi con phóng câu niệm A Đi Đà vào hoa và trái cây ấy với tác ý cầu xin Phật phóng quang giúp những chúng sanh đó nơi có hoa trái này họ đều được giải thoát , làm như vậy có được không Thầy:
Nếu đề mục đã ra vũng vàng thì con làm... là được. Nếu chưa có đề mục thì chỉ rậm đám thêm thôi, chả được gì mà chính con còn mất thời giờ. Tốt hơn hết là con "lo cái chuyện của con". Tập cho nó ra tập. Khi đề mục ra vững vàng rồi thì con tham gia cúng kiến cũng chẳng muộn!
Trích dẫn, con cạn nghĩ- chỉ đơn giản nghĩ rằng mình cúng hoa thì tại nơi đặt hoa với thành ý mong cầu chư Phật gia hộ cho họ được giải thoát tại buổi lễ giải nghiệp ấy. Có gì sai Thầy chỉ rõ và giải thích giùm con nha Thầy. Con kính đội ơn Thầy đã và đang dìu dắt chúng con đến bến bờ giải thoát.
Kết luận: con lo tập cho nó ra ngô, ra khoai cái đả!!! Rồi con làm thử vài keo coi có được gì không?

Rồi con coi lại... hồi trước (lúc tâm lực chưa mạnh) họ... bất mãn ra sao?

Dung Tu Cat Tuong

Dạ, con xin cảm ơn Thầy, con cứ đọc đi đọc lại câu trả lời của Thầy như một động lực giúp con cố gắng hơn a.