Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:10 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin cho con lại đề mục tu  (Đọc 2373 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Dung Tu Cat Tuong
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dung Tu Cat Tuong
vào lúc: 04-07-2017, 11:16 AM

Con kính chào Thầy và các Bồ tát , các huynh đệ ..
Cách đây nhiều năm Thầy có cho con đề mục mặt trăng, sau đó 1 năm Thầy cho con lại đề mục ngọn lửa, sau đó lại là chấm đỏ. nhưng thực sự hiện bây giờ con chỉ A Đi Đà phật ra đằng trước mặt ...trong lòng con chưa ổn định với đề mục của mình... nay con kính nhờ Thầy thương xót chỉ dẫn lại cho con. Và cho con lại đề mục ạ. Con xin cảm ơn Thầy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 13-07-2017, 10:50 PM

Con kính chào Thầy và các Bồ tát , các huynh đệ ..
Cách đây nhiều năm Thầy có cho con đề mục mặt trăng, sau đó 1 năm Thầy cho con lại đề mục ngọn lửa, sau đó lại là chấm đỏ. nhưng thực sự hiện bây giờ con chỉ A Đi Đà phật ra đằng trước mặt ...trong lòng con chưa ổn định với đề mục của mình... nay con kính nhờ Thầy thương xót chỉ dẫn lại cho con. Và cho con lại đề mục ạ. Con xin cảm ơn Thầy.
Hihihi.
1. Cách đây nhiều năm:
Con ngon lành hơn bây giờ. Cho nên con có đề mục mặt trăng để là giảm đi cái nóng tính của con.
---------
2. Sau đó một năm:
Con cũng còn ngon lành nhưng lại mắc cái thói quen là: Nói nhiều hơn làm. Việc này nó làm cho tâm của con nó nguội bớt lại rồi.
---------
3. Sau đó:
Là vì chẳng có trui luyện cho nên cái tâm của con nó xuống cấp trầm trọng, phước báu bị thất thoát nhiều. Nghiệp sát, nương vào sự lười biếng đã từ từ bao vây lấy con. Cho nên con lại qua Tịnh Độ.
---------
4. Nhưng thực sự:
Do phước báu xuống cấp trầm trọng hơn nữa: nên THTT nó theo con và cùng với con chế ra chiêu... Niệm Phật mà không cần quán cái chấm đỏ.

=========

Kết luận con đang tự xuống cấp. Chế chiêu một cách vô tội vạ.
Bản Ngã tăng trưởng, do bạn của con bây giờ là THTT (Tha Hoá Tự Tại).

Theo cái đà này, con sẽ đụng phải ảo thanh rồi sẽ bị điều khiển y như một người máy.

Tất nhiên:
Do con tưởng bở, và làm theo cảm tính... cho nên bây giờ là con chỉ còn:
Một pháp môn là sám hối.

Con nên sám hối theo cách HSTD.

Và tất nhiên, con nên giữ giới luật cho ngon lành vào.

Tình trạng là: mìn nỗ chậm đã bị kích hoạt. Con nên cẫn thận. Cẩn thận. CẨN thận và CẨN THẬN.

=========
Hẹn gặp lại con, sau khi con gặp được... giấc mơ công phu về sám hối.
Logged
Dung Tu Cat Tuong
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dung Tu Cat Tuong
Trả lời #2 vào lúc: 16-07-2017, 01:24 PM

Dạ, con xin cảm ơn Thầy, đợi lâu quá mà chưa được trả lời, con cứ tưởng là mình không vấn đề gì nên Thầy khg ý kiến , nay nghe ra thật hết hồn.
Mà Thầy cho con hỏi thêm tí, khi niệm Phật hoặc khi sám hối, con lại có cảm giác muốn cho xuất tinh, nếu sau khi xuất rồi ( khg cần phải quan hệ ) thì trong đầu khg còn lợn cợn một tý gì về ý dục nữa , và niệm Phật sám hối lại yên ổn hơn. Vậy con nên phải làm sao với ý đó?
Thầy cho con thêm những ví dụ về hành động giữ giới luật nha Thầy, con cũng có đọc nhiều bài viết trên đây nhưng thực sự con thấy con cần nhiều ví dụ hơn để có thể bám sát đúng đường hơn ạ.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 16-07-2017, 04:34 PM

Dạ, con xin cảm ơn Thầy, đợi lâu quá mà chưa được trả lời, con cứ tưởng là mình không vấn đề gì nên Thầy khg ý kiến , nay nghe ra thật hết hồn.
Mà Thầy cho con hỏi thêm tí, khi niệm Phật hoặc khi sám hối, con lại có cảm giác muốn cho xuất tinh, nếu sau khi xuất rồi ( khg cần phải quan hệ ) thì trong đầu khg còn lợn cợn một tý gì về ý dục nữa , và niệm Phật sám hối lại yên ổn hơn. Vậy con nên phải làm sao với ý đó?
Khi tu tập, tuy là tài liệu về Phật Pháp chả bao giờ bàn về chuyện tinh khí thần.
Theo kinh nghiệm thực tế thì thiếu nhưng cái đó là không làm ăn gì được!

Cho nên, một khi đầu óc đã đi trên con đường ổn định hơn thì... Tinh Khí Thần tự nhiên được tích tụ lại.

Ngay lúc này nếu giữ giới luật cho kiên cố thì chả có chuyện gì xảy ra.
Nhưng vì thói quen lâu đời là hể mà dư các thứ trên thì tự nhiên đi tìm "gái gú" hay là "trai trú".

Cho nên, con mới làm chuyện là thải nó ra để yên ổn tu hành.
Đây là một hành động chưa đúng lắm.

Đúng ra là nên giữ giới luật cho kiên cố hơn.
1. Bảo vệ con mắt: không cho nó liếc bậy bạ, khi đi ra ngoài đường
2. Cột tay, cột chân lại: Không cho nó đi về hướng những chỗ có chuyện tham dục.
Trích dẫn
Thầy cho con thêm những ví dụ về hành động giữ giới luật nha Thầy, con cũng có đọc nhiều bài viết trên đây nhưng thực sự con thấy con cần nhiều ví dụ hơn để có thể bám sát đúng đường hơn ạ.
Con chỉ cần làm theo kiến thức phổ thông của mình thì lần hồi nó được.
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #4 vào lúc: 16-07-2017, 09:59 PM

Con cảm ơn Thầy đã giải thích rành rẽ, vì con thấy đây nên là trường hợp cho những ai đã vào chùa nhận đề mục hoặc chấp nhận theo con đường tu hành.

Tóm lại, tưởng mình ngon hoá ra là tiêu tùng...
Làm biếng, chế chiêu, làm không đúng cũng tiêu tùng...

Không tu thì Sinh trụ hoại diệt, sinh lão bệnh tử thì nó cũng đến và kéo mình xuống, phước báu ngày càng tiêu mòn ngày càng khó tu hơn... Ôi tu hành thì nó không dễ chút nào hết! Làm cho ra làm, thì thật là khó!

Bài học một lần nữa "đọc cho kỹ, làm cho thiệt kỹ"
Logged
Dung Tu Cat Tuong
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dung Tu Cat Tuong
Trả lời #5 vào lúc: 17-07-2017, 03:58 AM

Dạ . Anh TrieuTuLong nói đúng. Mình không biết là mình nói nhiều. Thật ra là có thường xuyên nói với Ba để Ba có thêm nghị lực, mà kết quả khi Ba mình mất Thầy cũng xác nhận là tốt. Nên mình khg ngờ đó là nói nhiều.
Mình cũng khg biết bản ngã tăng một cách êm ái vậy. mình thấy mình sống tốt mọi ngươi vui vẻ với mình. Mình chỉ thấy sao niêm phật khg mạnh mẽ như trước. Lười biếng hơn. Hoặc cơm áo gạo tiền làm cho mình ngủ nhanh khi bắt đầu công phu. Hôm nay nghe Thầy chỉ ra vậy ớn lạnh cả người. Bần thần về tình trạng của mình.
Logged
Dung Tu Cat Tuong
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dung Tu Cat Tuong
Trả lời #6 vào lúc: 25-07-2017, 04:55 PM

Dạ thưa Thầy,
Vài ngày sau khi tập sám hối, con mơ thấy mình vào nhà vệ sinh, lần đầu nhà vệ sinh dơ, lần 2 mơ thấy nhà vệ sinh sạch rất nhiều,
Vài ngày sau đó con mơ thấy mình đi trên một xe khách 45 chổ, có nhiều người cùng ngồi trên xe đó với con, nhưng tài xế lái không cẩn thận , tuy cuối cùng vẫn về đến nơi cần đến, tuy nhiên trong quá trình chạy tài xế không hề tránh các vật cản , cứ va vào xe khác, và những người đứng gần chổ xe chạy thì phải tự động tránh xe con đang ngồi trên đó, nhưng lạ một chổ là mặc dù xe chạy va tùm lum nhưng chẳng ai bị hề hấn gì, và cũng chẳng ai trách mắng chửi bới chi cả, cũng may là cuối cùng đến nơi con nhảy xuống xe và thở phào nhẹ nhõm

Gần đây nhất, con mơ thấy mình đang đứng trên một nơi như là lòng suối mà nước suối chỉ đến mắt cá chân vì nước bị hút lên phía thượng nguồn,  con biết rằng sau một vài giờ nước bị hút lên đó sẽ bị tràn xuống như lũ tràn về, con biết là mình phải nhảy lên một mô đất cao hơn gần đó thì sẽ khg bị nước cuốn trôi.
Nhưng may mắn là chưa thấy lũ tràn về thì con hết mơ.
Thầy giải thích giùm con và chỉ con nên làm sao ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 16-08-2017, 04:22 PM

Dạ thưa Thầy,
Vài ngày sau khi tập sám hối, con mơ thấy mình vào nhà vệ sinh, lần đầu nhà vệ sinh dơ, lần 2 mơ thấy nhà vệ sinh sạch rất nhiều,
Tiếp tục sám hối.
Trích dẫn
Vài ngày sau đó con mơ thấy mình đi trên một xe khách 45 chổ, có nhiều người cùng ngồi trên xe đó với con, nhưng tài xế lái không cẩn thận , tuy cuối cùng vẫn về đến nơi cần đến, tuy nhiên trong quá trình chạy tài xế không hề tránh các vật cản , cứ va vào xe khác, và những người đứng gần chổ xe chạy thì phải tự động tránh xe con đang ngồi trên đó, nhưng lạ một chổ là mặc dù xe chạy va tùm lum nhưng chẳng ai bị hề hấn gì, và cũng chẳng ai trách mắng chửi bới chi cả, cũng may là cuối cùng đến nơi con nhảy xuống xe và thở phào nhẹ nhõm
Coi chừng việc sử dụng nhiều "phước báu" quá (ý là chuyện... va chạm mà chẳng có ai trách nắng... chửi bới).

Thật ra, chuyện trên... cũng là chuyện thường tình.

Tuy nhiên, không có chuyện ngủ quên trên chiến thắng. Mà nên tập dợt cho đều đều.
[/quote]
Gần đây nhất, con mơ thấy mình đang đứng trên một nơi như là lòng suối mà nước suối chỉ đến mắt cá chân vì nước bị hút lên phía thượng nguồn,  con biết rằng sau một vài giờ nước bị hút lên đó sẽ bị tràn xuống như lũ tràn về, con biết là mình phải nhảy lên một mô đất cao hơn gần đó thì sẽ khg bị nước cuốn trôi.
Nhưng may mắn là chưa thấy lũ tràn về thì con hết mơ.
Thầy giải thích giùm con và chỉ con nên làm sao ?
[/quote]Đương nhiên, nước rút lên phía trên thì sẽ tới cái vụ nó lũ, tràn về! Chuyện thủ cẳng trước như vậy là chưa ngon, mà nên tập dợt đều đều, 70% thành công lực thì nó "ngon hơn".

Một chi tiết nữa, là nên hồi hướng cho Cha Mẹ của con.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.734 seconds với 20 câu truy vấn.